Jump to content
trietdinh

Giới thiệu bút nhóm Triết Dĩnh

Recommended Posts

Trước tiên xin gửi lời chào đến tất cả thành viên trong diễn đàn.

Bút nhóm Triết Dĩnh lần đầu tiên tham gia một diễn đàn trên thế giới mạng.

Là một nhóm bạn yêu thích văn chương, chúng tôi gặp nhau trên cổng trường đại học. Đã đước gần 2 năm chúng tôi gắn bó với nhau, Triết Dĩnh là tên bút nhóm, có nghĩa là ngòi bút sáng suốt. Đây cũng là mong muốn của chúng tôi. Nhóm mình có 5 thành viên (3 nam và 2 nu). Quan niệm của chúng tôi khi đến với văn chương là mong muốn tìm kiếm những hướng đi mới lạ, đồng thời tìm cho mình lối đi riêng. Sau đây là vai bài thơ của nhóm. Các bạn đọc sẽ thấy giữa các thành viên có nhiều điểm khác nhau lắm. Hy vọng các bạn thích những bài thơ này ! Chúc mọi người vui khi tham gia diễn đàn. Vì hơi vội nên chưa giới thiệu đầy đủ về bút nhóm được. Mong có thêm nhiều dịp trao đổi với các bạn !

 

HƯ VÔ

 

Vượt trên lên khoảng cách

Là tình yêu ngút ngàn

Vượt ra khỏi hoang mang

Là niềm tin lai láng

 

Vượt qua những ngày tháng

Là cả cõi đam mê

Những đêm tối tràn về

Bỗng thấy lòng lạnh lẽo

 

Ôm mối tình khô héo

Bằng chuỗi kỷ niệm dài

Chỉ mình tôi khắc khoải

Có ai hiểu cho không ?

 

Hỡi anh người qua sông

Quên con thuyền đưa đón

Mình tôi ngồi ôm gọn

Cả mối tình hư vô.

 

(Nguyễn Thị Giang)

 

 

RU MÙA

 

Ai đã từng đuổi nắng như em

Qua cánh đồng xanh

Qua lòng sâu thẳm

Để môt ngày bâng khuâng nghe sắc thắm

Nhạt phai…

Ôi mùa dài !

Những vành lá rơi trong lòng đêm

Như những chiếc hôn trao

Khẽ khàng,vôi vã

Sợ ngày mai nhìn nhau xa lạ

…nuối tiếc mùa yêu.

 

Em lẫn trong vực tối cô đơn

Như người say bên khóm hải đường

Hữu sắc vô hương

Và ru mùa yêu đương đang dần tàn úa.

 

Ngủ đi hỡi giấc ngủ thiên thu

Và đừng bao giờ thức

Mùa ơi…Để em còn chơi vơi

Tiếc nhớ.

 

(Cát Đằng)

 

TRÒ CHƠI ĐẮNG

 

Môt ngày nào anh hỏi tôi

Tình là gì sao lòng anh cay đắng?!

Anh ơi tình là sa mạc hoang vắng

Nơi gió đùa với bụi nắng ngàn năm…

 

Tình là dãy rừng lá rụng u âm

Đêm đêm vọng về tiếng oan hồn nhỏ lệ

Trong sương khói để tóc buồn xõa trắng

Bàn tay gầy níu với trần gian

 

Và tình là mây gió mênh mang

Lang thang mãi không ngày mỏi mệt

Qua thảo nguyên, qua đại dương rộng lớn

Tình mãi là cuộc đuổi bắt vần xoay

 

Anh yêu tôi, nhưng anh ơi, nào hay

Đã lâu rồi tôi vẫn loay hoay

Cố tìm kiếm một bóng người xa lạ

Tình là thế, chỉ xót xa,xót xa.

(Cát đằng)

Niềm riêng…

 

Giấu vào đôi mắt một dòng sông

Thời thơ trẻ

Nơi cánh đồng quê đau trong mùa nức nẻ

Cánh diều đuổi gió

Dòng sông trôi về đâu…

 

Giấu vào đôi tay một nhành hoa

Chiều buông lơi trong nụ cười bỗng dưng vụt tắt

Có nỗi nhớ nào tới miền xa lay lắt?!

Mưa rừng trĩu nặng…

Nỗi niêm riêng.

 

Giấu vào con tim một giấc mơ

Ngọn gió mượt mà thơm mùi hoa bưởi

Dãy đồi anh qua tím màu hoa tức tưởi

Tháng năm già

Hoa xưa ấy còn không?!...

 

Và giấu vào tất cả với mênh mông

Áo xanh oi nồng nắng mưa miền biên giới

Anh vẫn đi cho một bình minh tới

Cánh mai xòe…Vẫy gọi mùa sang.

(Cát đằng)

 

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ CHƯA CHỒNG

 

 

Có những giấc mơ không gọi thành tên

Chỉ thấy chông chênh một miền xa vắng

Ở đó, có màu hoa muống trắng

Tiếng sóng vỗ bờ

Bờ cát vắng ngày xưa.

 

Ở đó,người đàn bà chưa chồng

Ngày ngày đi qua, tháng tháng đi qua

Bước vội vã cho kịp giờ lên lớp

Cỏ dại quấn chân…

 

Ở đó, người đàn bà chưa chồng

Vẫn đi về trong nỗi long đong

Nâng niu mãi những tâm hồn khờ dại

Và một ngày nhìn lại

Tóc trắng nửa đầu

 

Người đàn bà chưa chồng

Dịu dàng như nước một dòng sông

Cho tuổi thơ không khô cằn nắng hạ

Cho tôi nhận ra

Cuộc sống cần mình

 

Người đàn bà chưa chồng

Bao năm rồi tôi chưa ghé về thăm

Con đường xóm vắng

Sợ thấy mưa rơi trong chiều lặng

“Lớn thế này rồi sao cô bé ngày xưa”

 

Có những bài ca mơ hồ

Tôi không hát nhưng lưu hoài trong dạ

Để mùa gió chướng

Con thương…

Hoa lục bình tím ngắt

Tiếng bìm bịp ven sông

Và người đàn bà chưa chồng

Lặng lẽ chờ mong…

(Cát đằng)

 

 

NGÃI ĐỘC

 

Con ngãi nhỏ mi ơi !

Đừng cuống quýt luồn thân ngồn ngộn xác

Dồm làm gì

Mò mẫm tìm chi

Ơ ! Sao lại đi !

Mi luồn qua da thịt, rà siết cả bờ mi ngọc tú chớm rợn tình

Phả mê man trái ngủ vỡ mật tinh !

 

Nhồi xác trắng giữa máu hoen rỉ rả chảy âm thầm

Phải trồi dúm mau

Dốn lồi thêm nữa !

Mọc núm ương hồng gây tấy đỏ làn da

Chớ có thừ ra mai kia hóa nần u cứng dại kiểu bỡn thừa

Nốt mụn thịt mai trưa

nhồi mỡ tiếc sặc mùi quá vãng

Cứ nằm im ắng !

Hẳn tím thâm mau kiếp ngãi tình

Rồi thân ngọc bạch, hổ phách ngâm vạn đời sinh linh sừng hóa.

(Triết Dĩnh)

HY VỌNG

 

Ôi mặt trời hy vọng

Nụ tin trao cả nở loạt hàng hà

suốt đồng trăng núi gió

Mong quả tim no dậy thức mùa yêu

Nhưng mặt trời kia chiếu lạm nắng phiền

Nhiều chiều đóng bợ chua sành thành quả

Và ánh tin tưởng đanh sắc qúa

Và trái tim dù no căng nhựa ngọt đồng dao

vẫn phập phồng ái ngại vuốt kim tinh sáng quắc

Vầng hy vọng tóe sáng mãi dìm khuất mất ánh trăng thần trầm mặc

Tung dao tin tưởng

trao mây sắc ngóng chờ

Hùa mãi mãi gây héo mòn lòng trái

Xuôi tóc trời càng khỏe thì khóe tin càng sắc

Kiếm trui mài nhọn hoắt lưỡi ban trưa

Chọc thớ tim non - quả nõn chứa đầy mùa !

(Triết Dĩnh)

 

 

GIỌT THẢM

 

Ai thơ thẩn dưới bão nắng lạc đàn

Triệu hạt buồn rớt bỏng áo lang thang

Sao lá không hứng nồng bằng ngực trẻ xanh non

Để chát đắng rơi mầm trên đất cháy

Thề rồi chân ai !

Bàn chân cộc lạnh buốt không giày

Nện dầm dã phả mùi nghèo hèn hằn lại cõi thâu thiên

Ai đi tìm vườn em !

Qua đồng lọng gió

Vó nồm chăng sải bắt cánh chuồn bay

Cỏ mắt nheo cười

lộ nọc dã muốt tươi băng khí

Chọc lưỡi sắc cưa xẻ thịt đồng bằng

Để máu trinh tiết luồn chảy qua ngành cỏ ướt sâu vào đất

Nắng hâm xác em, gió cào nát mắt

Chiều ướp vàng sầu thảm giọt hoàng hôn

Núi thần lụn chìm, đồng tiên cả nát.

(Triết Dĩnh)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...