Jump to content

Recommended Posts

Mộng Tình Điên

 

Hãy móc mắt tôi đi

Đời tôi đã mùa lòa

Ngày là đêm tất tả

Để tôi không thấy em

Mang lạnh lùng băng giá

Mắt tôi tắm lệ đầy

 

Chọc thủng tai tôi đi

Để không còn vọng lại

Lời ai đó hững hờ

Chua cay từng hơi thở

 

 

Hãy bẻ chân tôi đi

Trói buộc những lang thang

Ngày trưa đêm hay tối

Hồn còn mãi đi hoang

 

Tim tôi đây! Đấm nát!

Đừng đợi! vắt cạn đi!

Người ơi! Nắng gió ơi!

Tình tôi đầm.. đặc quánh

 

Trời! vọng ùa như bão táp

Hình em vãn còn đây

Đời em vẫn còn đây

Kìa! Tiếng em rơi bỏ lại

Trong quảnh …lạnh quay đi

Mắt cất, sắc chữ…Tiền…!

Đập nát đầu tôi đi!

Đập! đập! đập! đập!...

 

Tiếng còi tàu xé toạt

Một dãy lóe bình minh…

3h 15’ sáng 14.06/2010

 

Hãy chú ý giọng điều bài thơ của mình nha. Xin vui lòng đừng đọc lướt...! Chân thành cảm ơn!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Trả lời cho bí ẩn

Vực thẩm cuộc đời không lối gọi lặng yên

Trên vạn nẻo nghe bước chân tiếng “lỡ”

Một dấu hỏi!

 

Sự sống bình yên tạo vật tầm thường

Nhân loại kêu la vũ trụ không lời đáp

Cân bằng lặng yên sỏ đá vô tri

Không gian nhỏ giọt ươm mần sự sống

Quá tầm thường nhưng sao bí ẩn thê lương?

Vũ trụ u ám ra ngoài đôi mắt nhỏ

Le lói ánh sao trong muôn trùng đen tối

 

Con người là thiên thần trong ác quỉ

Cõi linh hồn là vũ trụ xa xăm

Hãy lắng nghe trong trí não lạnh lùng

Không có chỗ cho trái tim rung động

Hai thế giới cùng nằm trong vũ trụ

Không biên giới nhưng không tìm đồng điệu.

 

Trong u ám linh hồn nghe ác quỉ

Cướp trí não một vùng đen

Đưa hồn người đi về bên ngu muội

Đắm chìm u mê thể xác hình hài

Trong dục vọng trước xác thối trái tim

Trần gian hoà địa ngục chung đường

Trong vô thức say mình trong bản thể

Chút ánh sáng ngọn lữa của thiên thần

Trong bất chợt bình minh đầy sương giá

Nhân tính hồi sinh ,tim nhỏ giọt…, linh hồn bỗng khóc than…

Thế gian bình thường trong lối thời gian chảy

Hoà cái sống trong cái chết dần…trong cái chết sự sống đã ươm mầm…

 

Con người là thiên thần trong ác quỉ

Trong đáy mắt là khôn cùng vũ trụ

Dù khác lên mình là thể xác tầm thường.

 

 

Hận

 

Hận hai chữ còn điên dại lên men.

Còn chất mùi hương còn đưỡm tanh mùi máu

 

Hận em! Hận nồng nàn cho lạnh lẽo

Hận mắt em còn bạc bẽo nông sâu

Nhìn môi anh. Nhìn đời em nín chặt

 

Hận môi em cùng hàm răng cắn xé.

Nhai hết hư không còn đó những xác mòn.

Hận lắm tay thon. Hay ấm áp ngực tròn.

Hận âm u trong mây mù chiều vội thả.

Hồn lê thê mắt chảy máu tựa mù lòa.

Ai còn quỳ liếm gối xác bãi tha ma.

 

Ta thét! Ta thét...!

Cho lòng ngực vỡ tung thành trăm mảnh.

Ta chém mình bầm tím những cơn đau thấu trời, gió cạn.

Ta hóa vũng bùn cho loài người dẫm đạp.

Ta Hận đời ta. Ta hận em như chính đời ta vậy.

Khắc lên trần truồn thể xác chữ: Tình yêu...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Không đề

Nếu em là giấy trắng

Anh có phải là cây viết?

Viết lên em bao nét chữ đời mình

Ta lấy nhau nguyện tròn không xa cách

Dù đọa đày thời gian mãi trôi đi?

 

Nếu em là giấy trắng

Anh có phải là nét mực?

Viết lên em ô uế cuộc đời em

Hay để ta cần nhau để ta tìm thấy nhau trong hạnh phúc nỗi đau gắng chặt,để trong em có anh và trong anh có em?

 

Em có khóc khi anh lướt trên em- mãnh giấy trắng mỡ màu thân xác em. ôi! Mãnh đất! để giọt tình hóa kiếp rừng cây ,để thế giới nãy sinh từ đó. Tình yêu.

 

Giọt tình anh lang chảy trên mãnh đất mỡ màu thân xác em thành dòng suối mát

Cho mầm non vươn mình thức dậy

Cho ngày dài anh hóa kiếp dòng song

Cho mênh mông tình anh khắp chốn

Tràn đầy thân em sóng sánh đại dương.

 

Em có khóc khi em không còn là em nữa

Trở thành ai kia khi em có anh?

Em có trách trong chọn lựa đời mình?

Nhưng hãy nhìn lại chính em

Thân anh là muôn suối nghìn sông

Nhập vào em nguyện tròn không hối tiếc

Cả đời mình anh sống trong em

 

Em là đất anh là suối dòng sông

Nhưng lắm lúc đôi mình cô lẻ

Bởi nơi nào anh là biển xanh màu em là xa mạc cằn khô

Để hai ta là hai thế giới

Để riêng ta đối mặt riêng ta

Luôn cần nhau và luôn ngóng đợi nhau

Vì nơi nào ấy giữa đại dương khát vọng cuộn trào ước mơ và song gió đời mình anh vẫn còn em một hòn đảo nhỏ. Và nơi nào giữa xa mạc cằn khô em vẫn cho anh óc đảo mát trong.

 

Em có hạnh phúc khi anh lướt trên em mãnh giấy trắng nỏn nà thân xác em?

Ôi! Nét mực là tất cả người anh

Viết một đời cho kiệt cùng cạn máu

Em giữ lại anh trong chính bản thân anh

Hòa nước mắt trong nụ cười khổ hạnh

Giấy bạc màu theo nét chữ thời gian

Để cuối cùng hai ta là quyển sách

Nhưng em ơi!

Trang cuối cùng em vẫn là giấy trắng

Và anh là cây viết nằm bên.

2h 15’ 30/08/08

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Xin hỏi em điều gì viết nên biển sử tình yêu lòai ngừơi

Trời vẫn xanh cho mắt nhìn ảo vọng

Gió vẫn không cho lòng buông nhận sóng

Cây vẫn run cho lá đẩy rủ vu vơ

Khải đê mê cho nắng rọi vỗ về

Ru giấc mộng cho hình hài đẫm lệ

Khắc thương đau còn vin đầy mi mỏng

Yêu nắng gió chôn vùi ngày mới rạng

Lặng cô liêu độc bộ bứơc đường tình.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Xin gió nhuộm màu chút hồng tươi tình đợi

Cho muộn màn tình không tắt trăm năm

Xin nỗi nhớ đến bên em hò hẹn

Như tình tôi khắc khoải bóng canh thâu

Xin chút sầu đến bên em vội vã

Chút suy tư để lớn lên niềm thẩm

Xin ánh trăng hãy nằm im đứng đợi

Nụ cười em vắt vẻo mái hiên nhà

Để tôi đợi tôi mơ về mỗi tối.

Hồn lang thang mênh mang tìm mắt mộng

Ta nhìn nhau ngày tháng chẳng phai mòn

Ư! Chút lạnh cho môi son còn ấm

Đợi một ngày nắng ấm mãi chờ em….

 

Kiên Dương Mộng Huy 21h45/11/03/2011

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Mộng Tình Điên

 

Hãy móc mắt tôi đi

Đời tôi đã mùa lòa

Ngày là đêm tất tả

Để tôi không thấy em

Mang lạnh lùng băng giá

Mắt tôi tắm lệ đầy

 

Chọc thủng tai tôi đi

Để không còn vọng lại

Lời ai đó hững hờ

Chua cay từng hơi thở

 

 

Hãy bẻ chân tôi đi

Trói buộc những lang thang

Ngày trưa đêm hay tối

Hồn còn mãi đi hoang

 

Tim tôi đây! Đấm nát!

Đừng đợi! vắt cạn đi!

Người ơi! Nắng gió ơi!

Tình tôi đầm.. đặc quánh

 

Trời! vọng ùa như bão táp

Hình em vãn còn đây

Đời em vẫn còn đây

Kìa! Tiếng em rơi bỏ lại

Trong quảnh …lạnh quay đi

Mắt cất, sắc chữ…Tiền…!

Đập nát đầu tôi đi!

Đập! đập! đập! đập!...

 

Tiếng còi tàu xé toạt

Một dãy lóe bình minh…

3h 15’ sáng 14.06/2010

 

Hãy chú ý giọng điều bài thơ của mình nha. Xin vui lòng đừng đọc lướt...! Chân thành cảm ơn!

 

thoạt đầu mình đọc lướt, thấy nhạt quá; sau đó bình tĩnh đọc chầm chậm lại. thấy cũng vậy. hơ hơ :lol:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
thoạt đầu mình đọc lướt, thấy nhạt quá; sau đó bình tĩnh đọc chầm chậm lại. thấy cũng vậy. hơ hơ :lol:

 

Ông anh trả lời lúc nào cũng tếu.

Vui hén !

Chắc ông anh phải gắp than bỏ vào quần mới đọc được

Thơ của thằng cha họ Kiên này nghĩ tầm tầm mà vô duyên ko chịu được

Lần đầu đọc, chán phèo

Lần thứ 2, chán như con gián

Lần thứ 3, chán gần chết

Lần thứ 4, tự nhiên thấy : thằng cha này khùng khùng mà làm thơ có lí hén

Mỗi tội thiếu niềm tin !

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ông anh trả lời lúc nào cũng tếu.

Vui hén !

Chắc ông anh phải gắp than bỏ vào quần mới đọc được

Thơ của thằng cha họ Kiên này nghĩ tầm tầm mà vô duyên ko chịu được

Lần đầu đọc, chán phèo

Lần thứ 2, chán như con gián

Lần thứ 3, chán gần chết

Lần thứ 4, tự nhiên thấy : thằng cha này khùng khùng mà làm thơ có lí hén

Mỗi tội thiếu niềm tin !

 

"Lần thứ 4, tự nhiên thấy : thằng cha này khùng khùng mà làm thơ có lí hén". Một câu khen rất đắt.

Tự nhiên thấy hai nhà thơ này cùng họ "Triết đỉnh". Hèn chi ... hơ hơ :lol:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
"Lần thứ 4, tự nhiên thấy : thằng cha này khùng khùng mà làm thơ có lí hén". Một câu khen rất đắt.

Tự nhiên thấy hai nhà thơ này cùng họ "Triết đỉnh". Hèn chi ... hơ hơ :lol:

 

 

Quá chừng ! Tới bây giờ bác mới thấy hả

Kể ra cũng chậm đấy !

Bạn hiền chúng tôi cùng một hạng mà, cùng loại, cùng giống, cùng chuồng nữa

Cùng một kẻ chăn mà nên

Nhưng gây lộn nhau hoài

Xuất chuồng rồi, hai kẻ hai chân trời

May mà bác nhận ra mối liên hệ

Kẻo lại nghĩ, hai đứa là một, khổ em lắm

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...