Jump to content
tieucongchua_nvn98

chùm thơ

Recommended Posts

B) năm nay em 12 tuổi. em có làm mấy bài thơ không biết có hay không nên nhờ mọi người góp ý. Cảm ơn.

 

 

GỌI MẶT TRỜI VÀO MÙA ĐÔNG

Hướng dương ngáy ngủ trong vườn

Mặt Trời mệt mởi nằm ường trơng chăn

Gà Trống cứ gội khăng khăng

Rằng: Trời phải dậy cho Trăng đi về

Nhưng trời vẫn cứ lề mề

Mặt Trời vẫn giữ tật rề ngày xưa.

Gà Trống la ré lê thê

Rồi lại đứng khóc tỉ tê một hồi

Ông Trời đang ngủ trên đồi

Xúc động, dây nấu một nồi nước sôi

Lửa cháy cả một mảng trời

Vạn vật tỉnh thức gọi mời bình minh.

 

NĂM MỚI ĐÃ VỀ

Mùa xuân lại đến

Đất nước đẹp tươi

Trên cành cây bưởi

Hoa lá tươi cười.

 

Mùa xuân lại đến

Trên đường gập ghềnh

Mọi người tấp nập

Sắp sửa mùng mền

Đón cô xuan mến!

 

Mùa xuân lại đến

Bước sang năm mới

Cây mặc áo mới

Cá mở hội bơi

Bé thì đi chơi

Bé thêm một tuổi

Thêm nhiều bạn tốt

Thêm nhiều niềm vui!

 

Tối đêm giao thừa

Cả nhà quây quần

Bên nồi bánh chưng

Ca hát tưng bừng

Lòng bé háo hức

Chờ xem pháo hoa

Thế rồi: Đùng! Đùng!

Pháo hoa sáng rực

Trời đen như mực

Năm mới đã về!

 

THẾ GIỚI LOÀI VẬT

 

Trong họ nhà gia súc

Chú chó làm bảo vệ

Bác mèo sao oai thế?

Cảnh sát chuyên bắt chuột

Vì họ chuột quá tệ

Chuột già hay chuọt trẻ

Đều hành nghề trộm cả!

 

Anh bò với bác trâu

Cùng một họ vơi nhau

Cùng lo việc cày bừa

Họ nhà lợn đặc biệt

Việc gì cũng không biết

Thế mà lại có lợi

Khi bán lợi đã lớn

Thu được hết vốưn liếng

Lại có thêm tiền lời.

 

Chú gà trống cao to

Sáng nào cũng gáy rõ

Như tiếng chuông đồng hồ

Báo trời đã sáng tỏ.

 

Cục…cục…cục tát…tát…

Tiếng gà mẹ quang quát

Đàn gà con lon ton

Chạy đến để tranh món.

 

Gia đình vịt ngao ngán

Kêu cạp cạp không chán

Miệng mồm thật bép xép

Suốt ngày mò tôm tép

Nhưng thịt ngon trứng béo.

 

Ở tận sâu trong rừng

Gấu - lực sĩ rừng xanh

Hổ làm chúa núi rừng

Cậu sóc nâu lanh chanh

Đôi công múa không ngừng

Lão cáo già ranh mãnh

Đà điểu dánh thanh thanh

Chân dài chạy rất nhanh.

 

Tắc kè nguỵ trang giỏi

Rùa nổi tiếng chăm chỉ

Bé thỏ chạy không mỏi

Leo trèo là bác khỉ

Có gai nhon – nhím choi.

 

Đại dương thật bao la

Có thật nhiều loài vật

Cua con cua ba má

Đều thích bò ngang tất.

Các chàng thuỷ thủ hến

Thật đáng mến! Đáng mến!

 

Tôm càng búng lung tung

Cá cơm bé khỏi chê

Cá thu thì trung trung

Cá mập to, oai ghê!

 

Trong vương quốc loài chim

Em chim sẽ bé tí

Hát hay là hoạ mi

Bồ câu là đàn chim

Chích bông thích bắt bí

Bồ nông tính rất ki.

 

Chim mà không biết bay

Nhưng lại bơi rất giỏi

Là chim cánh cụt đấy

Ở Nam cực xa xôi.

 

Gấu bắc cực khác thường

Gấu chẳng ở rừng xanh

Áo nâu được giặc sạch

Áo trắng thật mới toanh.

 

Ở sa mạc xa xa

Có bộ tộc lạc đà

Thân hình rất kì lạ

Chúa vùng đất khô cạn.

 

Trên Trái Đất chung ta

Có thế giới loài vật

Chứa biết bao điều lạ

Ta không thể biết hết.

 

Hãy bảo vệ động vật

Vì chúng thật đáng yêu

Vì chúng rất có ích

Vì nếu chúng biến mất

Cuộc sống sẽ chán ngắt.

Gió

 

Trong suốt không màu gì

Cũng chẳng có mùi chi

Chỉ nhẹ, bay khắp nơi

Là cậu gió chứ gì.

 

Xoạc…xoạc… gió đi

Vi…vu…vi… gió chạy

Rào…rào…rào… gió bay

Gió rít, mạnh - bão đấy!

 

Gió ghé qua vườn cây

Cành cây liễu lung lay

Lá cây bàng chàn vẫy

Bé quả mận đư đẩy

Đứng cao, cười là mây.

TRĂNG

 

Đêm khuya thanh vắng

Vạn vật im phắc

Chìm trong giấc mộng

Giấc ngủ bềnh bồng.

 

Duy có ông trăng

Như tướng xe tăng

Là đứng im lặng

Là đứng trầm ngâm.

 

Ông luôn không ngủ

Ông luôn thức trắng

Nghĩ kế chiến thắng

Đánh bại quân giặc.

 

Trăng thật tuyệt vời!

Đó chính là nơi

Đa thần bén rễ

Chú Cuội dừng chân

Chị Hằng tới chơi

Cùng vớiThỏ Ngọc

Ca hát nhảy múa

Chờ đến ngày mới!

MONG ƯỚC CỦA CHUỘT

 

Đường làng rực rỡ

Màu Nắng chới chang

Chuột con đi chợ

Mua hạt thóc vàng.

 

Bỗng Gà Mái Mơ

Khoát áo chiếc áo vàng

Mền mại như tơ

Đẹp đẽ vô vàn

Đi ngang qua đó.

 

Chuột con thẫn thờ

Đứng yên nửân ngơ

Chìm trông mộng mơ

Có chiếc áo tơ

Như Gà Mái Mơ.

 

Thế rồi phép lạ:

Áo chuột như gà

Tưởng chừng đẹp ra

Nhưng đâu phải vậy

Chuột giờ kì lạ

Mình chuột da gà!

 

Chuột con nhận ra

Đừng mộng tưởng xa

Mà hãy quý trọng

Những gì của ta!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tôi ấn tượng bài gọi mặt trời mùa đông của bạn .Còn nhỏ tuổi vậy đã làm được vậy cũng là khá rồi . Nếu bạn mới bắt đầu sáng tác thì đừng câu nệ việc có chỗ hay chỗ chưa hay cứ viết tự nhiên thì sẽ tốt hơn

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chào tieucongchua_nvn98!

Thơ của em thú vị lắm. 12 tuổi mà viết như thế này thì em sẽ còn tiến xa đấy.

Hy vọng em thường xuyên ghé vào diễn đàn và post những sáng tác của mình cho mọi người cùng đọc nhé!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

anh rat thick tho cua em!hay va phu hop voi lua tuoi cua em!

moi nho tuoi nhung em da co cai nhin rat tho ui do!

em lam anh nho hoi anh con hoc lop 8!hi

tiep tuc phat huy nhe tieu cong chua!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...