Jump to content
oanh phương vũ

Chúc Mọi Ngươì Môt. Ngày May Măn'!!!

Recommended Posts

Ra măt diên~ đàn băng- môt. câu truyên. ngăn'. Xin đươcj làm quen vơí moi. ngươì.

 

Tiêu đê-: Hà Nôị môt. lân- hay n lân- sơ. như thê'?

 

Đứng đối diện bến xe Mĩ Đình,nó đợi chờ chuyến xe đi Sư Phạm II.

 

Rất bình thản,một thanh niên mặc bộ đồ thùng thình màu ghi với nhiều túi rộng đếm vỗ vai nó.Nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai nó:

 

- Em có mua máy ảnh ko?

 

Ngạc nhiên,nó tròn xoe mắt nhìn họ và thản nhiên trả lời:

 

-Em ko anh ag!

 

Trong đầu nó vô tư chẳng hiểu gì.

 

-Em mua đi anh để rẻ cho..

 

-Em ko anh ah!

 

-Anh nói thật với em,anh là "nghiện ngập",anh vừa "chôm" đc cái máy ảnh ở Cầu Giấy về.Hàng sịn đấy,chắc phải mấy triệu.

 

hắn từ từ rút trong túi quần ra chiếc máy ảnh còn mới nguyên chưa bóc túi bóng bọc máy cho nó xem làm chứng."Tách" một cái,nó thấy đèn lóe sáng. Nó chẳng hiểu gì.

 

-Anh ơi! em ko có tiền để mua đâu,em chỉ còn 50.000 để đi xe buýt lên trường thôi ag!Anh thông cảm...! - nó trả lời có vẻ thản nhiên,bình tĩnh pha chút hài hước.Nhưng thực sự nó đã RUN ...hic

 

"Chạy vỏ" tiếp lời:

 

-Em xem lại trong túi đi,còn bao nhiêu anh bán rẻ cho.Anh vùa nhẩy xe bú từ Cầu Giấy xuống đây.

 

-Em ko có thật anh ah!em thề! Có thì em đã lấy giúp anh,đã k phải để anh nghĩ.

 

Nhìn nó một loạt từ trên xuống,dừng mắt tại dây phone nó đang nghe nhạc."Chạy vỏ" tiếp lời"

 

-Hay em tìm xem trên người có đồ nào giá trị đưa anh đổi cho.

 

Tim nó đập nhanh hơn bình thường. ặc...!Chết mất thôi.huhu....

 

-Em ko có đồ nào giá trị đâu anh ,em mới đi chùa Hương về hết sạch tiền rồi! -Nó trả lời rất thật thà,phân bua.và nó gợi ý.

 

-hay anh thử hỏi những người kia xem.

 

-Anh hỏi hết rồi.

 

-Em lấy cho anh đi,anh đang cần tiền lắm!

 

- Anhah! thật sự em ko còn tiền.

 

NÓ vội bước đi.Hắn bước theo năn nỉ kèm theo đe dọa:

 

-Em có lấy ko? lấy đi em.Có lấy ko....?

 

Xe Việt Trì - Phú Thọ chạy qua.Vội vàng nó nhảy tót lên xe .Nó để lại sự cay cú,luyến tiếc khi bỏ lỡ "con gà" của "vip- chạy vỏ" và nạp vào trong đầu mình những tưởng tượng cho kái kết thúc ko có hậu nếu như nó ko nhanh chân lúc đó....

 

???Cũng có thể là một chiếc kim tiêm dí vào người nó,

 

hay...một con dao găm ghì vào cổ nó...?

 

Trời... nó k dám nghĩ nữa.Nó thở phào nhẹ nhõm.Nhấn play Music nhè nhẹ :" Sao em mất anh vì sao thế.....Xin anh hãy quay về......".

 

Phù.May! Dù thế nào đi chăng nữa nó cũng thấy Xuân Hòa của nó vẫn tốt vạn lần Hà Nội,ít nhất là trong hoàn cảnh đó.Nó trộm nghĩ.

 

Haizzzzz.........!

 

HIC...HIC......!

 

Phương Vũ.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

CUỘC THI “XÚC CẢM XUÂN”

THỜI GIAN THAM GIA : 15/11/2011 – 05/01/2012

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

- Tất cả bạn đọc là người Việt Nam, cả trong nước và hải ngoại.

NỘI DUNG:

- Những cảm nhận về mùa Xuân, về Tết của bản thân người dự thi

- Những câu chuyện về người thân, bạn bè liên quan đến mùa Xuân, Tết.

HÌNH THỨC: có thể tham gia bằng 1 trong 2 hình thức:

- Bài viết: có độ dài từ 500 đến 1000 chữ, khuyến khích gởi kèm hình minh họa

- Bài ảnh: tối thiểu 5 ảnh, tối đa 10 ảnh, được liên kết với nhau trong một mạch chuyện, thể hiện bằng các chú thích cho từng bức ảnh.

Lưu ý: chỉ nhận file ảnh đuôi jpeg, dung lượng không thấp hơn 500KB, độ phân giải tốt.

Gửi bài dự thi vào địa chỉ mail: xuccamxuan@gmail.com

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

- 1 giải nhất trị giá 5.000.000 đ + quà tặng

- 1 giải nhì trị giá: 3.000.000 đ + quà tặng

- 2 giải ba trị giá: 2.000.000 đ + quà tặng

- 10 giải khuyến khích mỗi giải trị giá: 600.000 đ + quà tặng

- Ngoài ra, mỗi bài được đăng trên trang tintucngaymoi.com.vn sẽ được nhuận bút 50.000đ và 2 bài xuất sắc nhất trong tuần sẽ được nhận 100.000đ/ bài.

Chi tiết liên hệ : www.tintucngaymoi.com.vn

http://tintucngaymoi.com.vn/xuccamxuan.php

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

CUỘC THI “XÚC CẢM XUÂN”

THỜI GIAN THAM GIA : 15/11/2011 – 05/01/2012

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

- Tất cả bạn đọc là người Việt Nam, cả trong nước và hải ngoại.

NỘI DUNG:

- Những cảm nhận về mùa Xuân, về Tết của bản thân người dự thi

- Những câu chuyện về người thân, bạn bè liên quan đến mùa Xuân, Tết.

HÌNH THỨC: có thể tham gia bằng 1 trong 2 hình thức:

- Bài viết: có độ dài từ 500 đến 1000 chữ, khuyến khích gởi kèm hình minh họa

- Bài ảnh: tối thiểu 5 ảnh, tối đa 10 ảnh, được liên kết với nhau trong một mạch chuyện, thể hiện bằng các chú thích cho từng bức ảnh.

Lưu ý: chỉ nhận file ảnh đuôi jpeg, dung lượng không thấp hơn 500KB, độ phân giải tốt.

Gửi bài dự thi vào địa chỉ mail: xuccamxuan@gmail.com

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

- 1 giải nhất trị giá 5.000.000 đ + quà tặng

- 1 giải nhì trị giá: 3.000.000 đ + quà tặng

- 2 giải ba trị giá: 2.000.000 đ + quà tặng

- 10 giải khuyến khích mỗi giải trị giá: 600.000 đ + quà tặng

- Ngoài ra, mỗi bài được đăng trên trang tintucngaymoi.com.vn sẽ được nhuận bút 50.000đ và 2 bài xuất sắc nhất trong tuần sẽ được nhận 100.000đ/ bài.

Chi tiết liên hệ : www.tintucngaymoi.com.vn

http://tintucngaymoi.com.vn/xuccamxuan.php

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...