Jump to content

Recommended Posts

Đợi chờ:

 

Tôi đợi chờ tin em

nghe mùa thu rớt lá

góp hồn thành sỏi đá

lạnh nào đủ thấm đâu.

 

Chờ em giàn hoa giấy

đã rụng đượm mấy mùa

những cánh màu đỏ cháy

đã hoá thành bụi tro.

 

Chờ em đường quanh co

góc phố buồn lắng tiếng

những ngã đời làm biếng

chẳng gửi lòng giùm ai.

 

Chờ nhiều nên nắng phai

tắt nụ cười vào tối

gục mặt trời vào núi

nụ hồng hẹn sớm mai.

 

Hè, người viết "non nhất" ở diễn đàn mà có những bài như thế này ư? Coi chừng, nhũn nhặn đôi khi là chiếc áo khoát của kiêu hãnh đấy. hơ hơ :lol:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Hè, người viết "non nhất" ở diễn đàn mà có những bài như thế này ư? Coi chừng, nhũn nhặn đôi khi là chiếc áo khoát của kiêu hãnh đấy. hơ hơ :lol:

bác đừng nói thế! Cháu đang đau đầu đây. Gửi bài đi khắp nơi mà hơn tháng nay chưa toà soạn nào đăng cho cháu một bài. Bên lục bát của đặng vương hưng nhận 2bài mà khât lần mãi chưa đăng. (buồn toàn tập)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đong đưa"

 

Em về bên nớ

tôi còn bên ni

em ơi có nhớ

tôi giờ như si.

 

Tôi làm bóng mát

trên quãng đường trưa

em về bát ngát

hương tình đong đưa.

 

Đong đưa sợi tóc

tôi ngỡ tơ tình

thành ra tôi ngốc

tại vì gió thôi.

 

Đong đưa đầu môi

em buông lấp lửng

tôi giờ hụt hẫng

chỉ là vui thôi.

 

Chiều nay cội cây

tôi ôm rễ chờ

mong em qua nớ

thả buồn sang ni.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chiều mưa rồi em:

 

Chiều mưa rồi em ạ!

biết em giờ có trông

bàn tay anh lã chã

giọt vỡ thành hư không.

 

Trời chiều nay ướt át

ướt đủ khép môi cười

những mông lung chằng chịt

mắc giăng mờ muôn nơi.

 

Chiều muộn rồi em ơi!

ngày cất sau lặng lẽ

những hàng cây cô lẻ

vướng mặt trời đang trôi.

 

Bàn tay không có đôi

nên mưa làm lạnh lẽo

những nỗi buồn cũ kĩ

nằm vương trên bờ môi.

 

Tạnh rồi mưa chia phôi

mưa tan vào lòng đất

trong tay anh đánh mất

những giọt sầu rơi rơi.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Lặng im một ngày:

 

Tôi gom ngày tám tháng ba

gởi vào trong những nụ hoa khẽ khàng

lâng lâng chờ đợi người sang

đem theo một đoá thơm ngàn nét môi.

 

Đợi người hoa cánh chơi vơi

hoa và tôi cũng một thôi nỗi lòng

cánh sầu rủ nỗi buồn chung

đêm dài tay ngắn vuốt chùng hồn thơ.

 

Khắc giờ đậm nét suy tư

đêm và thương nhớ vô bờ nằm nghe

người sang một phút sầu chi

bỏ tôi ôm bóng hàng si cỗi cằn.

 

Em còn con nước lăn tăn

tôi còn góc phố trầm ngâm đứng nhìn

đèn đêm chẳng tỏ niềm tin

em và tôi cất lặng im một ngày.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đợi em về:

 

Đêm khuya về giữa phố

có trăm đường đông vui

riêng con đường anh đợi

thiếu em, tên bùi ngùi.

 

Không em cho đèn vắng

nói với người đơn côi

những lời trong sâu thẳm

của lá cây xa đời.

 

Em ở đâu tôi vẫn

đứng đợi vì sao rơi

dẫu hàng cây ngơ ngẩn

bảo đêm khuya lắm rồi.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Khi em quay bước:

 

Em đành dẫm gót bỏ đi

tháng ngày, tôi, với đam mê quay cuồng

bên hè ngập ánh trăng suông

câu thơ chết đuối giữa đường ai hay.

 

Ngượng ngùng gió chẳng kịp lay

lá vàng chới với quên ngày rụng rơi

em về sao Nỡ em ơi?

Em về tôi chết đơn côi nửa hồn.

 

Tình này một chút cỏn con

tim tôi nhỏ bé hao mòn từ đây

giọt sầu trăng rót qua mây

bơ vơ tôi chuốc đượm đầy vần thơ.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Những cành hoa không người nhận:

 

 

Những cành hoa tôi mua

là cành hoa chưa chủ

nụ đang còn ấp ngủ

em giờ thức hay chưa.

 

Có con đường nắng mưa

vẫn mang người đứng đợi

khi em xa vời vợi

giận trời tôi đổ mưa.

 

Cũng như là câu hứa

của thế gian nặng sầu

nên nay ngày đôi lứa

tôi hẹn hò đôi câu.

 

Chờ hoài bóng em đâu

cành hoa buồn héo úa

hương không còn chan chứa

giọt buồn tôi cất sâu.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chối bỏ:

 

Đêm nay chối bỏ nụ cười

vì em chối bỏ một người bên em

cung sầu bỏ nốt không tên

để đêm chau chuốt một miền đầy vơi.

 

Nụ hồng tôi ép tình tôi

niềm riêng cánh khép thay lời còn e

ngập ngừng sợi chỉ buộc qua

mà như đang thắt thật thà con tim.

 

Trong ngời một vạt trăng êm

nào ai giấu được nỗi niềm riêng tư

chẳng đành một phút ngẩn ngơ

đầu môi quyết chối đêm thơ diệu huyền.

 

Cũng đành chối bỏ chút duyên

nhưng tơ duyên đứt vương nghìn sợi dây

người về, góc phố tôi đây

ngày nao gỡ hết những đầy mối tơ.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Em và tôi:

 

Đôi mắt em đủ lớn

để cất vạn nỗi buồn

còn tôi dù chân thật

cũng chỉ là tranh suông.

 

Đôi môi em đủ rộng

để tôi mê mải tình

đôi bờ tên vô vọng

lối đi còn nguyên trinh.

 

Hơi thở tôi là gió

và tóc em là mây

thổi vào tim đây đó

những đêm dài mê say.

 

Và vai tôi là gối

cho em ngả cuộc đời

biết nghe điều em nói

tình là bấy nhiêu thôi.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...