Jump to content
nguyenvanquoc

Chẳng bao giờ anh hêt yêu em

Recommended Posts

Những cơn mưa

 

Lang thang

khắp chốn

khắp nơi

 

Mang

nỗi đau

của kiếp người

đời nay

 

Hóa thân

vào những đám mây

 

Thành

cơn mưa

tưới

đất dày

tươi xanh

 

Chào thi hữu. Bài nhẹ nhàng thanh thoát, ý tứ lại đậm đà. Hay quá. Chỉ mỗi câu "Mang nỗi đau của kiếp người đời nay", mình thấy hơi trúc trắc về thanh luật. Nên chăng: "Nỗi đau mang của kiếp người đời nay".

Chỉ là một gợi ý, nếu thi hữu có ý đồ khác, thì xí xóa cho vậy. Mến.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hà nội – tháng mười

 

com.jpg

 

Tháng mười Hoa Ban vừa chớm nở

Cứ rung rinh như gọi Đông về

Đường Bắc Sơn bên Lăng Bác đó

Hoa Hải Đường chúm chím đẹp ghê

 

Em có về quê hương xứ Cốm

Thăm mẹ già tuốt lúa vàng tươi

Nhưng cô em thức khuya dậy sớm

để làm nên gói Cốm tuyệt vời

 

Gió dịu dàng luồn qua kẽ lá

nhưng không còn tóc gió thôi bay

Hà nội mùa này đất trời rất lạ

Cứ nồng nàn , man mát say say

 

Hà nôi mùa này có vui không

Trời xanh mây trắng cứ bềnh bồng

Heo may về đêm trời se se lạnh

Chim Sâm Cầm liệu có về không ? !

 

Hà nội tháng mười , khe khẽ hôn môi

Em lặng lẽ trong chiều phai nắng

Thả nỗi buồn theo từng đợt sóng

Mắt long lanh nhìn sóng mỉm cười

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cảm ơn Mùa Thu

 

DSC_37561.jpg

 

Có phải duyên trời se em yêu anh

Vào giữa lúc Thu vàng lá rụng

Mãi trên cao trời xanh mây trắng

Lặng lẽ nhìn hai đứa đứng hôn nhau

 

Thu sắp qua mà tình mới ban đầu

Nụ hôn nhẹ mà nóng ran trời đất

Cháy cả heo may và gió mùa đông bắc

để tình ta ấm áp suốt mùa Đông

 

Hoa Sữa tàn , gió lạnh mới về xong

Lại man mát mùi hương Cốm mới

Tình ta nhen hương đồng cỏ nội

Mãi ngọt ngào , hương hoa Ngọc Lan

 

Thu đã qua rồi , đông đang sang

Cảm ơn Thu cho ta thành chồng vợ

Như cây bàng xanh giờ đầy lá đỏ

Tình chúng mình thắp lửa đón MÙA Đông

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đêm Huyền Diệu

 

Qua rằm

trăng vẫn còn tròn

Tiếng chuông cầu nguyện vẫn còn ngân vang

 

Trời Thu

một cánh lá vàng

trôi về với chốn đại ngàn sâu xa

 

Ngọt ngào

hương bưởi bay qua

Đóa Quỳnh nở muộn phôi pha nắng hồng

 

Bâng khuâng

tiếng sóng trong lòng

Ân tình đôi lứa mãi không phai mờ

 

Đắm say

giấc mộng như mơ

đêm huyền diẹu ấy , bao giờ mới nguôi

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đêm Huyền Diệu

 

Qua rằm

trăng vẫn còn tròn

Tiếng chuông cầu nguyện vẫn còn ngân vang

 

Trời Thu

một cánh lá vàng

trôi về với chốn đại ngàn sâu xa

 

Ngọt ngào

hương bưởi bay qua

Đóa Quỳnh nở muộn phôi pha nắng hồng

 

Bâng khuâng

tiếng sóng trong lòng

Ân tình đôi lứa mãi không phai mờ

 

Đắm say

giấc mộng như mơ

đêm huyền diẹu ấy , bao giờ mới nguôi

 

 

Bác này Hay! Đêm lại nằm trong đêm, đêm huyền diệu ngày ấy lại nằm trong giấc mơ đêm hôm nay thì đêm nay lại cũng là đêm huyền diệu vậy! Đời là một giấc mộng mang tên nuối tiếc còn lâu mới nguôi.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Thơ 4 câu - 4 chữ

 

conho.jpg

 

Bù trừ

 

 

Anh như mãnh hổ

Hoang dã núi rừng

Em mềm liễu rủ

Suôt đời thủy chung

 

Tìm đâu

 

Một nửa của em

Ở trong anh đó

Em luôn ở bên

Khi đời bão tố

 

Cuộc đời

 

 

Cùng chung chí hướng

Sợ gì đắng cay

Ấm no cùng hưởng

Tay nằm trong tay

 

 

Cuộc sống

 

Nỗi buồn sẻ nửa

Niềm vui nhân hai

Em là điểm tựa

Xây đời đẹp tươi

 

Khi ...

 

Khi ta xa nhau

Ngân hà sùi sụt

Trời đổ mưa ngâu

Trăng buồn meo mốc

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Là gì đâu

 

uongruou-1.jpg

 

Đời người có nghĩa gì đâu

 

Trăm năm cũng chỉ một xâu ... sự đời

 

Thiên hà cũng đổi cũng rời

 

Là gì đâu giữa cái thời...nhố nhăng

 

Ngân Hà một giải xa xăm

 

Cũng là nhỏ bé giữa hằng hà sao

 

Sống còn - Bần tiện - Thanh tao

 

Càn khôn ai biết thế nào là hay

 

Ta và em ở trái đất này

 

Hãy vui cho trọn những ngày bên nhau

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cảm xúc Hà nội

 

Có lẽ nào giữa Hà nội thân quen

Tôi bỗng trở thành người xa lạ

Ngõ Trại găng nơi ta từng ở

Kỉ niệm ngày nào đã phủ kín rêu phong

 

Có khi nào khi dạo bãi sông Hồng

Cũng thấy mình xa lơ xa lắc

Bãi mía luống khoai làm ta đau thắt

Với một thời Hà nội chống B năm hai ( B52 )

 

Có lẽ nào Hà nội đã phôi pha

Những kỉ niệm của một thời chống Mỹ

Vẫn cười hồn nhiên bắt chặt tay đồng chí

Máy bay địch vào ta vẫn đứng ngắm trăng

 

Có lẽ nào mới đó mấy năm

Cả em nữa cũng quên đi tình cũ

Phố xá quay cuồng cả đêm em không ngủ

Thả trôi mình theo vũ điệu cuồng say

 

Tôi bâng khuâng giữa Hà nôi hôm nay

To đẹp đấy nhưng cũng vui buồn đấy

Chén rượu đắng nhưng sao mà ngon vậy

Nghe gió Hồ Tây khe khẽ gọi têm mình

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Sao anh không đến

doicho.jpg

 

Anh đã hẹn sao anh chẳng đến

Để mùa Thu buồn bã đi rồi

Chỉ còn lại trên tường chú nhện

Đang nhả tơ đan lưới vá trời

 

Anh đã hẹn sao anh không tới

Cánh chim trời vỗ cánh đi xa

Điều ghet nhất ở đời là giả dối

Xót thương thay những lời nói ba hoa

 

Đợi chờ mãi cuối cùng anh cũng lại

Bởi mùa xuân chẳng thể chết bao giờ

Sự sống còn khổ đau em đâu hãi

Chỉ buồn vì anh lại quá xô bồ

 

Trái tim em luôn luôn rộng mở

Anh bước vào không thích có thể ra

Bởi tình yêu không bao giờ gò bó

Đã là xuân phải tràn ngập những Thơ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Em và Tôi

 

emvatoi.jpg

 

Em rót tháng năm vào cốc

Tôi nhâm nhi nốc cạn

tàn đêm

 

Nụ cười em

rơi ở cuối thềm

Tôi gom nhặt

cất làm kỉ niệm

 

Em trút yêu thương

lên bếp lửa

Tôi dập tàn để cháy

khỏi bùng to

 

Em giận hờn

rũ bỏ bài thơ

Bước lên thuyền

qua sông

xây tổ ấm

 

Tôi ôm nỗi buồn vô tận

ngâm chín

đến bây giờ

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...