Jump to content
TỐ TRINH

GỌI GIÓ - NHTT

Recommended Posts

Gọi gió cho đêm tĩnh lặng

Gọi gió cho đêm dạt dào

Gọi gió cho lá xôn xao

Gọi gió cho lá lao xao

 

Gọi gió giữa lòng đêm

Gọi gió nơi phố vắng

Gọi gió sau hiên trắng

Gọi gió trước em.

 

Gọi gió về với em

Để bảo rằng đêm vắng

Gọi gió lùa khoảng lặng

Bảo rằng anh xa em.

 

NGUYỄN HOÀNG TỐ TRINH

06/07

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Gió Không Lời

 

Uớc gì là gió em ơi!

Vuốt khẽ tóc em nào ai biết!?

 

Gió bên em…

 

bên em…

 

bên em hoài.

Gió mỗi ngày theo bước chân em

Gió khẽ hôn lên má em

Gió khẽ đưa tà áo em

bay bay…

bay bay…

trên phố dịu hiền.

Gió…!

Gió…!

Gió khẽ hôn lên má em

Gió ôm em ôm em nhẹ nhàng,

Gió khẽ nói tiếng yêu.

 

Nhưng em ơi có biết?

Có những buổi chiều

Gió đìu hiu…

Lặng bước ánh hoàng hôn.

 

Gió lang thang

Gió mênh mang…

mênh mang…

Gió hát khúc vu vơ ,

Dưới ánh trăng mờ.

Gió mơ về em

Thẩn thờ khẽ lướt.

 

Gió hòa ngàn hương hoa

Đến bên em sóm mai

Vẫn vơ cùng làn tóc

Nhẹ nhẹ lướt bay bay….

 

Và em ơi có hay?

Những khi buồn em khóc,

Gió lặng dưới cơn mưa.

Khi em cười hoa nở,

Gió đung đưa tang lá

Khe khẽ nhạc êm êm…

 

Yêu em qua ngày tháng

Mênh mang gió vẫn sầu

Vì đâu em có biết?

Yêu em…!

gió không lời..!

Yêu em…!

gió không lời..!

 

 

Thân tặng bạn và mong mỏi sự đồng điệu

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

EM TÌM

 

Sóng sánh chiều mưa gió vờn qua ngọn cỏ

Rung rẩy rơi rơi nghe đà buồn xa vắng

Tóc xõa vai mềm mắt nhìn sau ô cửa

Ôm ấp duyên nồng ấp ủ lửa tình em...

 

Người yêu hỡi !trong gió mây tìm kiếm

Giấc mơ nào lặng lẽ một mình em...

NGhe nỗi niềm sau cơn mơ thao thức

Những giọt sầu rơi nhẹ thấm canh thâu

Người yêu hỡi!chút gì là lí tuởng

Chốn hồn em tìm mãi...biết về đâu...

 

Cho rung rẩy đôi môi má em hồng ửng đỏ

Nghiêng má em nhìn nụ cười anh nheo mắt

Cho mỉm duyên cười khi tửơng nhớ đến anh

 

Người yêu hỡi ! em tìm trong đôi mắt

Không mơ màng như sương sớm long lanh

Không mênh mông và sâu thẩm biển xanh

Em chỉ mong anh…

Đôi mắt nhìn soi sáng tim em

Cho ấm áp những gì em không nói

 

Em cần anh bàn tay to đủ để…

Nắm gọn tay em khi gió lạnh tràn về

Nhưng anh ơi!

Bàn tay anh đừng bao giờ cũng ấm

Để tay em cho anh chút ấm nồng.

 

Em cần anh đôi bờ vai rộng mở

Chở che em khi lỡ bước đường đời

Cho em tựa để rồi em khóc

Những lúc cô đơn lạnh lẽo lắm hơi đêm

Cho em tựa líu lo như chim nhỏ

Thủ thỉ bên anh những tháng ngày

Cho em tựa đôi bờ vai êm ái

Cho em say sưa giấc mộng lành

 

Em cần anh cánh tay vững chãy

Để ôm em khi hồn em giá lạnh

Ghì em lại khi em muốn bay đí

Mở vòng tay khi lạc lối tìm về

 

Em cần anh khi nỗi buồn chợt đến

Anh là gió xua hết nhừng u phìên

Triêu em cườikhi em sắp khóc

Và anh hỡi!

Hãy để em một mình trong giây phút

Một mình... em khi vấp ngã mà thôi

Hãy nhìn em…đừng một lời anh nhé!

Hãy lạnh lùng trong đôi mắt u sầu

Khi em lỡ mang chút buồn chợt đến

Trong u phiền se lắm nỗi hoài nghi

Khi sai trái làm lu mờ lí trí

Nhưng anh ơi!

Hãy nâng... em khi đôi chân... rịu rã

 

Em cần anh tiếng đàn trong chuyện phiếm

Lắm vu vơ mưa nắng thế gian này

Chút trẻ con nũng nịu lắm dỗi hờn

Nhưng anh ơi!

Hãy khuyên em đúng lúc

Là anh trai cho em chút trưởng thành

 

 

Em cần anh là chính anh bên em

Không ngọt ngào ,bướm hoa,giả dối...

Và lúc đó em sẽ chính là em...

 

Em cần anh biết hạnh phúc bên em

Yêu em nhiều bằng những gì không nói

 

Em cần anh một người sẽ ra đi

Sẽ đau khổ …sẽ sống cho mình…

Để em được hạnh phúc

 

Và em cần người yêu em chân thật

Không vì nét đẹp hình hài

Hãy yêu em tâm hồn em trẻ dại

Là mưa gió chập chờn buổi sớm mai

Em tìm anh người yêu em chân thật.

Lắng nghe những gì em nói

Và sẽ hiểu …những gì …em không nói…

30/12/2007Âm l ịch

 

tặng bạn Thuy Trang nhé và bạn Tố Trinh nữa...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

gió là chất liệu cảm hứng cho những ai đang có tâm trạng, cả 2 bài thơ đều nói hộ lòng mình

Chị ơi. Hôm rồi về gặp anh Nghĩa, anh Nghĩa khuyến dụ em tham gia cho vui. Trang này có blog chị ơi :lol2: Em viết như blog vậy thôi. Em chờ bài mới của chị nhé. Ủng hộ hết lòng.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

EM TÌM

 

Sóng sánh chiều mưa gió vờn qua ngọn cỏ

Rung rẩy rơi rơi nghe đà buồn xa vắng

Tóc xõa vai mềm mắt nhìn sau ô cửa

Ôm ấp duyên nồng ấp ủ lửa tình em...

 

Người yêu hỡi !trong gió mây tìm kiếm

Giấc mơ nào lặng lẽ một mình em...

NGhe nỗi niềm sau cơn mơ thao thức

Những giọt sầu rơi nhẹ thấm canh thâu

Người yêu hỡi!chút gì là lí tuởng

Chốn hồn em tìm mãi...biết về đâu...

 

Cho rung rẩy đôi môi má em hồng ửng đỏ

Nghiêng má em nhìn nụ cười anh nheo mắt

Cho mỉm duyên cười khi tửơng nhớ đến anh

 

Người yêu hỡi ! em tìm trong đôi mắt

Không mơ màng như sương sớm long lanh

Không mênh mông và sâu thẩm biển xanh

Em chỉ mong anh…

Đôi mắt nhìn soi sáng tim em

Cho ấm áp những gì em không nói

 

Em cần anh bàn tay to đủ để…

Nắm gọn tay em khi gió lạnh tràn về

Nhưng anh ơi!

Bàn tay anh đừng bao giờ cũng ấm

Để tay em cho anh chút ấm nồng.

 

Em cần anh đôi bờ vai rộng mở

Chở che em khi lỡ bước đường đời

Cho em tựa để rồi em khóc

Những lúc cô đơn lạnh lẽo lắm hơi đêm

Cho em tựa líu lo như chim nhỏ

Thủ thỉ bên anh những tháng ngày

Cho em tựa đôi bờ vai êm ái

Cho em say sưa giấc mộng lành

 

Em cần anh cánh tay vững chãy

Để ôm em khi hồn em giá lạnh

Ghì em lại khi em muốn bay đí

Mở vòng tay khi lạc lối tìm về

 

Em cần anh khi nỗi buồn chợt đến

Anh là gió xua hết nhừng u phìên

Triêu em cườikhi em sắp khóc

Và anh hỡi!

Hãy để em một mình trong giây phút

Một mình... em khi vấp ngã mà thôi

Hãy nhìn em…đừng một lời anh nhé!

Hãy lạnh lùng trong đôi mắt u sầu

Khi em lỡ mang chút buồn chợt đến

Trong u phiền se lắm nỗi hoài nghi

Khi sai trái làm lu mờ lí trí

Nhưng anh ơi!

Hãy nâng... em khi đôi chân... rịu rã

 

Em cần anh tiếng đàn trong chuyện phiếm

Lắm vu vơ mưa nắng thế gian này

Chút trẻ con nũng nịu lắm dỗi hờn

Nhưng anh ơi!

Hãy khuyên em đúng lúc

Là anh trai cho em chút trưởng thành

 

 

Em cần anh là chính anh bên em

Không ngọt ngào ,bướm hoa,giả dối...

Và lúc đó em sẽ chính là em...

 

Em cần anh biết hạnh phúc bên em

Yêu em nhiều bằng những gì không nói

 

Em cần anh một người sẽ ra đi

Sẽ đau khổ …sẽ sống cho mình…

Để em được hạnh phúc

 

Và em cần người yêu em chân thật

Không vì nét đẹp hình hài

Hãy yêu em tâm hồn em trẻ dại

Là mưa gió chập chờn buổi sớm mai

Em tìm anh người yêu em chân thật.

Lắng nghe những gì em nói

Và sẽ hiểu …những gì …em không nói…

30/12/2007Âm l ịch

 

tặng bạn Thuy Trang nhé và bạn Tố Trinh nữa...

Cảm ơn Tâm Không đã gửi tặng. Bài Tâm Không viết chân thật, giàu cảm xúc quá :)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Góp gió với bạn nha...

 

images?q=tbn:ANd9GcRqhBkg6ejx1OBvWHeNFNlGnXYESYdHD-yO7ZEbAlbt9HYPeXxiyQ

 

Bến Gió

 

Đi qua mùa gió thổi

Lá rụng cơn mưa rơi

Nghe tim đời hối hả

Những nhọc nhằn phôi pha

 

Đi qua mùa gió thổi

Những đêm tối vô cùng

Khói sương nào thức tỉnh

Bụi cát nào hôn mê

 

Ta đi về bến đợi

Những cơn gió vô tình

Gió muôn đời vẫn gọi

Tiếng kinh cầu hôm qua

 

Đi qua mùa gió thổi

Nắng rơi rớt bên trời

Mây trôi vào xứ lạ

Gió về bến phong ba

 

Vô Cố Nhân

BH - 25/4/2o12

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Góp gió với bạn nha...

 

images?q=tbn:ANd9GcRqhBkg6ejx1OBvWHeNFNlGnXYESYdHD-yO7ZEbAlbt9HYPeXxiyQ

 

Bến Gió

 

Đi qua mùa gió thổi

Lá rụng cơn mưa rơi

Nghe tim đời hối hả

Những nhọc nhằn phôi pha

 

Đi qua mùa gió thổi

Những đêm tối vô cùng

Khói sương nào thức tỉnh

Bụi cát nào hôn mê

 

Ta đi về bến đợi

Những cơn gió vô tình

Gió muôn đời vẫn gọi

Tiếng kinh cầu hôm qua

 

Đi qua mùa gió thổi

Nắng rơi rớt bên trời

Mây trôi vào xứ lạ

Gió về bến phong ba

 

Vô Cố Nhân

BH - 25/4/2o12

Cảm ơn Vô Cố Nhân đã góp gió với Tố Trinh và Tâm Không. Còn ai có nhã ý góp gió nữa không nhỉ? gió vẫn đang dịu dàng lắm. có ai có gió to hơn không? Cùng chia sẻ nhé :flowers:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Mưa

 

 

Mưa đi cho gội rửa bụi đời

 

Cho rác rưởi không ố hoen rèm cửa.

 

Mưa đi cho lòng em thấp lửa.

 

Lửa hờn căm sôi máu đến kệt cùng.

 

Lửa hồn em săm soi gần hoang dại

 

Bao thối nát lệ rỉ loài người

 

Mi em cay gầm lên còn tuyệt vọng

 

Mắt em ngời tia sét lịm đau thương

 

Và …

 

Anh ơi. Lửa tim em vẫn nhoài về bên ấy

 

Con tim anh luôn khóc mãi loài người

 

Lửa tim em vẫn nhoài về bên ấy

 

Máu tim anh len bóng em tràn đầy…

 

 

 

Mưa! Cho tình anh nhỏ lệ

 

Mắt lê thê len bụi gió tìm em....

 

Mưa vỗ về anh hỡi?

 

Mưa thầm gọi tiếng...

 

 

’’Anh...!’

 

 

Tâm Không hết giớ rồi... chỉ có mưa thôi... cho mình góp mưa nha

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Mưa

 

 

Mưa đi cho gội rửa bụi đời

 

Cho rác rưởi không ố hoen rèm cửa.

 

Mưa đi cho lòng em thấp lửa.

 

Lửa hờn căm sôi máu đến kệt cùng.

 

Lửa hồn em săm soi gần hoang dại

 

Bao thối nát lệ rỉ loài người

 

Mi em cay gầm lên còn tuyệt vọng

 

Mắt em ngời tia sét lịm đau thương

 

Và …

 

Anh ơi. Lửa tim em vẫn nhoài về bên ấy

 

Con tim anh luôn khóc mãi loài người

 

Lửa tim em vẫn nhoài về bên ấy

 

Máu tim anh len bóng em tràn đầy…

 

 

 

Mưa! Cho tình anh nhỏ lệ

 

Mắt lê thê len bụi gió tìm em....

 

Mưa vỗ về anh hỡi?

 

Mưa thầm gọi tiếng...

 

 

’’Anh...!’

 

 

Tâm Không hết giớ rồi... chỉ có mưa thôi... cho mình góp mưa nha

Cảm ơn Tâm Không đã chia sẻ nhé. Bài này Tâm Không viết táo bạo và dữ dội quá. Có TV nào có cả gió và mưa, cùng góp cho vui nhé :)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...