Jump to content
Hoàng Minh Vũ

TRĂNG CÔI

Recommended Posts

images?q=tbn:ANd9GcTCfrSQ30xivYLBJNgGfRu

 

NƠI QUÁN CÓC

 

Nơi quán cóc nâng ly buồn nốc rượu

Nhìn tình lu, như điện yếu thiếu pha

Nhìn định mệnh đang rơi vào nghiệt ngã

Mộ ai xây sao phủ kín quanh ta

 

Nơi quán cóc ta nhìn ta thấy lạ

Mặt ngu ra đờ đẩn thịt da

Men rượu trắng thấm sâu vào huyết quản

Ngọn lửa tình thiêu trái - trái tim hoa

 

Nơi quán cóc ta nhìn những người xa lạ

Vẫn như ta đạp tuyết mỗi ngày

Ta tìm một mối tình nặng cả bờ vai

Ta vác mãi một mối sầu tuyệt vọng

 

Nơi quán cóc ta còn gì hy vọng

Một thằng thơ, đi lóng ngóng giữa nước người

Ta gọi tên em lạnh cả bờ môi

Ta gọi mãi bước chân hoang rời rã

 

Nơi quán cóc ta say ta nói nhảm

Ta tham lam ta uống cạn một mình

Rượu chàn ly, men rượu trắng - ái tình

Ta say khướt chân ta gục ngả

 

Nơi quán cóc nâng ly buồn nốc rượu

Ta ngu ngơ ta ngoảnh lại nhìn mình

Ta nhận thấy tình ta sao trần trụi

Em bỏ đi, em hất hủi không nhìn

 

Nơi quán cóc ta nhìn tình ta chết

Chẳng ai đưa tất cả bỏ ta đi

Ta ở lại xây nấm mồ thi sĩ

Một cái tên bia mộ lạnh lùng ghi.

 

 * Liên Xô (cũ)1995

 

HMV

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

     giac_ngu_thieu_nu.jpg

 

    KHÚC RU TÌNH

 

     Ơ bờ cất tiếng ru tình

Ru em lần cuối ru mình chia xa

     Ru em trọn giấc mơ hoa

Trăm năm hạnh phúc ru ta ngục tù

 

    Ơ bờ cất tiếng bờ ru

Yêu thương giận dỗi hận thù ngủ yên

    Ngủ đi giấc ngủ thần tiên

Quên bao kỉ niệm buồn phiền năm nao

 

    Hai mười năm chuỗi sầu đau

    Lời ru kia có bay vào tóc ngây

       Quạt tình ta góp gió mây

Ta gom tất cả đong đầy mi em

 

      Ngủ đi em để tìm quên

Em ơi hãy ngủ nàng tiên diễm tình

      Rồi đây vào lúc bình minh

Quạt tình xếp lại chúng mình chia xa

 

     Ru em trọn giấc mơ hoa

Trăm năm hạnh phúc ru ta ngục tù 

 

1994

 

HMV

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcTneQ1QZ32pJc33cvJwY-c

 

VÈ TẶNG ÔNG ... ĐỊA

 

Một công tư, đo hai công tư

Cớ sao có vụ đất dư thế này

Cái sào ông chắp thêm dây

Cho cao thêm thuế...cho đầy.. túi tham

 

HMV

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcSuofAgWYM8Id46bWPMNGr

 

SỐ PHẬN

 

Ta vo tròn cuộc đời

Thả trôi theo dòng nước

Lênh đênh chẳng dò được

Mặc sống dồn tả tơi

 

Lỡ trôi ra biển khơi

Ta cười mặc số phận

Thân ta dẫu lận đận

Oán trách chi cuộc đời

 

Ta vo tròn đời ta

Mặc đường xa đời đá

Ta cam chịu tất cả

Dẫu xước cả da thịt

 

Những nơi ta lăn qua 

Để lại vài vệt đỏ

Dẫu mưa sa bão tố

Vết máu chẳng phai nhòa

 

HMV

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

           

images?q=tbn:ANd9GcQOYfKnPrj8Afb62TuxTwJ

 

             ĐỨT TAY

 

       Vô tình anh bị đứt tay

Một dòng máu chảy màu hồng tươi

       Đưa tay anh cắn lên môi

Anh nghe đau nhói nửa đời đó em

   Tháng ngày nhức nhối nhân lên

Vết thương thành sẹo biết đền ai đây

    Người xưa thường nói thế này

"Chơi dao ắt hẳn có ngày đứt tay"

     Dao thì sắc, tình thì cay

Cho anh xin được một ngày bình yên.

 

HMV (St Petersburg, 1989)

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcQjFCL9IiIoWyyiHYSW9XD

 

ĐƯỢC MẤY MÙA

 

Mẹ chỉ thèm ăn một trái dừa

Dừa chưa cứng cạy tuổi già nua

Đêm đêm tụng niệm câu kinh kệ

Mõ gõ bao năm, chuông mấy mùa ...

 

HMV

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcTCWkNaka8pf9S9_Krj1Cm

 

MỪNG EM

                            

Ngày em lên xe hoa

Ta không được đến dự

Chỉ đứng bên hàng hiên

Cuộn trò kỉ niệm cũ

 

Hai họ đến đông đủ

Cùng nhau nâng rượu mừng

Ta nâng bàn tay không

Kỉ niệm cũ gục say

 

Pháo vu quy nổ rồi

Tim tôi vỡ làm đôi

Xác pháo rơi trên cỏ

Hay máu đỏ tình tôi

 

Cớ sao em bật khóc

Khi cạn chén giao bôi?

Cớ sao tôi mỉm cười?

Nửa đời trôi tình rơi!

 

Cưới tan họ ra về

Say khướt bước lê thê

Tình tan tôi chết lặng

Cười cười trong cơn mê...

 

HMV(1991)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcQa5pIf2Y4sap-3YItr35p

 

EM VÀ TA

 

Em là mụ phù thủy

Hóa phép thành cơn mưa

Ta cành khô bé nhỏ

Nặng trái sầu đong đưa

 

Em là bà Chúa Tuyết

Ta con thú bị thương

Đang đi tìm ánh nắng

Đói hoài một vầng trăng

 

Em là cơn bão biển

Ta cánh buồm cỏn con

Lênh đênh trên sóng gió

Chìm dần vào hư vô

 

Ta đang cười đang nói

Nhưng chết đã lâu rồi

Trái tim hóa lọ mực

Trào mãi vần thơ điên...

 

 Liên Xô (cũ) 1991

 

HMV

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

12956423-linh19.jpg

 

 

NHÌN  BẠN

 

Khi bạn tôi dính đạn 

Nhìn nó thở rất sâu

Nó nói gì đó nhỉ

Chỉ một mình tôi đau

 

Lính mình vốn dĩ vậy

Lần lượt tiễn nhau đi

Mồ hôi pha nước mắt

Máu đỏ động bờ mi

 

Bao năm rồi đấy nhỉ

Hơn nữa cuộc đời người

Nhìn lá cờ tổ quốc

Có máu của bạn tôi

 

Hơn nửa đời rồi nhỉ

Mái tóc đã chuyền màu

Bạn tôi dần rụng mất

Nhìn đất... lòng quặn đau

 

HMV

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NHẶT TRONG TƯ LIỆU CŨ

(Lời giới thiệu của cố nhà văn – học giả Sơn Nam dành cho nhà thơ Hoàng Minh Vũ)

 

    Hoàng Minh Vũ tuổi đã non 40, cái tuổi không còn trẻ nữa. Anh đã lăn lóc trong sinh kế, đi đó đi đây và được qua tận Liên Xô để lao động hợp tác … Nhưng tánh khí của anh vẫn là say mê làm thơ, xem đó là sự nghiệp lớn nhất của cuộc đời. Anh đã gặt hái được bó lúa đầu muà này. Nhưng trong trường văn trận bút ngày nay, chịu sự cực khổ là nổi niềm riêng tư, khách thưởng ngoạn thơ chỉn nhìn vào tác phẩm và hiệu quả. Làm thơ khó lắm, ai cũng biết. Đề tài về thơ như bao la nhưng gẫm lại dường như hạn chế. Tình yêu lứa đôi, sự thất vọng về tình vẫn là mối vạn cổ sầu từ, khi có con người, bằng chứng là ca dao ở đâu cũng thấy đầy dẫy chuyện dang dỡ vì tình, đâu phải chờ đến thời đại kinh tế thị trường và bùng nổ thông tin này. Thơ không có giá trị kinh tế, nhưng luôn luôn có mặt. Hoàng Minh Vũ đã khôn ngoan và “khờ khạo” đi vào cái nghiệp ấy. Được may mắn đọc thơ anh, tôi vui mừng thấy được một điều : Gọi là là lăn lóc phong trần, con tim dày xéo bức xúc nhưng sự diễn tả vẫn còn giữ được nét dân tộc. Tôi muốn nói đó là tánh chất ca dao cứ ám ảnh người Việt. Hơi hướm của Nguyễn Bính, của Hàn Mặc Tử. Vẫn là nắng, mưa, cay khổ, ngọn cỏ, con bướm, thảm cỏ xanh, cánh hoa súng.

 

Tình yêu như một trò chơi,

Kéo co hai đứa của thời trẻ con.

 

   Cuộc sống của Hoàng Minh Vũ về sinh kế phải chăng cũng lận đận, thất vọng như cuộc chơi “kéo co” của hai con tim? Phải chăng Hoàng Minh Vũ muốn khái quát cuộc đời. Giữa người chung thủy và người phụ bạc, người thành công trên trường đời và người thất bại, chẳng gì rõ rệt.

   Nếu Hoàng Minh vũ muốn so sánh như vậy, và mãi bị ám ảnh vì cuộc chơi về tình ái và cuộc chơi về sinh kế thì – theo ý tôi – anh đã thành công phần nào với tập thơ này. (Thơ Tình Hoàng Minh Vũ, Nhà Xuất Bản Trẻ, tháng 3/ 1999)

 

Sơn Nam

 

images?q=tbn:ANd9GcTkibaHOZE8U-jxYLS9Qug

 

chân dung cố nhà văn - học giả Sơn Nam

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...