Jump to content

Recommended Posts

1234.jpg

 

TRẢ LẠI GÌ ĐÂY?

 

Nho nhỏ dòng suối chảy

Hợp lưu thành dòng sông

Hạt phù sa ở lại

Vàng ươm cả cánh đồng

 

Và mùa màng bát ngát

Bữa vun đầy bát cơm

Rồi hoa trái ngọt thơm

Tặng con trưa cánh võng

 

Mẹ cha ban vóc dáng

Thời gian cho hình hài

Mặt trời gieo hy vọng

Trăng vàng tặng ý hay

 

Thầy cô dạy lời đẹp

Bạn bè góp tiếng cười

Sân trường ngần kỷ niệm

Mưa nắng đầy buồn vui

 

Con nhận về tất cả

Sẽ trả lại gì đây?

 

BTT

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcTCUdnVU2Sc756-RdK9cDJ

 

ĐÊM ĐAKNONG

 

Tây Nguyên chiều bay

Nắng đầy triền dốc

Trăng non chực mọc

Mặt hồ long lanh

 

Em nép vào anh

Nghe niềm bất tận

Mùa chưa trở lạnh

Cong vít rượu cần

 

Bắp nướng thơm dâng

Bếp lửa se đỏ

Xoay tròn bước múa

Đàn, ơi, đàn t'rưng

 

Đuối say men nồng

Môi hồng rất lạ

Đừng nhìn lâu quá

Cháy em còn gì!*

 

Sáng mai anh về

Mặt trời gác mái

Sẽ em ở lại

Tây Nguyên Đaknong

 

BTT

 

*thơ Lê thị Kim

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

doan-tho-xuan.jpg

 

VÀO LỚP THÁNG TƯ

 

Tháng tư bỏ tóc bên đồi

Dã quỳ vàng rải chân trời sương lung

Tóc em gió gió phập phồng

Rừng ngao ngác đợi người nông nỗi chờ

 

Tháng tư nhẩm một tứ thơ

Thương cây thông đứng dại khờ như em

Tháng tư vắng giọng người quen

Chỉ con đường bụi chân lem thả mềm

 

Tháng tư níu vạt áo êm

Năm năm một buổi hóa biền biệt xa

Trái tim dấu những thật thà

Cười suông che giọt ướt nhòa, năm năm

 

Tháng tư hương cỏ ran râm

Mái trường bên suối ân cần gọi tên

Trút buồn vào góc lãng quên

Tiếng cười bọn trẻ, bầy chim nhắc mình

 

Em vào lớp

             vụt nắng lên ...

 

BTT

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcQmKhOrVm9AaxT8uHx1ksQ

 

MÙA HẠ CÙNG EM

 

Mùa hạ, cùng em, đi về phía anh

Cùng hàng cây cao

Cùng rộn ràng phố chợ

Xe cộ xênh xang con người tranh nhau thở

Không còn phút giây ngồi lắng trái tim mình

 

Mùa hạ này anh lại chẳng cùng em

Khoác áo thư sinh trắng màu mơ ước

Câu thơ vụng về chụm đầu cùng đọc

Hờn giận không đâu

Vui buồn chẳng vì đâu

 

Chiều nay mắt người bỗng quầng sâu

Lúc em đứng một mình tìm ngọn gió

Giang tay ra ôm dãy đồi mơn mởn cỏ

Nhớ thương người hơn nhớ một dòng sông

 

Hoài niệm trong nhau như sóng vỗ chập chùng

Làm cách nào giải thích tháng năm kỳ diệu vậy

Buổi ngây ngất bước chân Cao Nguyên vụng dại

Viên phấn cầm lên còn ngần ngại bàn tay

 

Mùa hạ, cùng em, ngày hai buổi đi, về

Lối dã quỳ thắp vàng ánh lửa

Hoa nói hộ chẳng cần thưa thốt nữa

Mây trên cao bụi đỏ dưới chân

 

Mùa hạ, cùng em, đi về phía có anh …

 

BTT

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcTpQkUnoYM37DPwmiBqiap

 

CÒN NHỚ HAY QUÊN

 

Đêm Lâm Hà chợt nhớ phố vô cùng

Quay hướng nào cũng chạm vào nỗi nhớ

Cái nhớ len vào từng hơi thở

Dòng sông Sài Gòn chảy suốt niềm thương

 

Đêm Lâm Hà nỗi nhớ phố râm ran

Lại cũng giống nỗi nhớ vùng cao mỗi khi mình về phố

Nỗi nhớ trút rào rào như lá đổ

Thương cây k'nia bên dốc đứng một mình

 

Sài Gòn chẳng có giờ nào lặng thinh

Nhớ lớp học đêm một thời ai đưa, đón

Muỗng kem lạnh giọng nói cười bè bạn

Tiếng nhạc êm 'Em còn nhớ hay em đã quên...'*

 

Hỡi những Thúy, những Hường còn nhớ hay quên

Lũ sẻ cũ vẫn rộn ràng đông đủ

Hay tan tác rã bầy thời cơm áo

Buổi họp mặt mỗi năm cứ thưa dần thưa dần

 

Bạn bè ơi, giọt nước mắt làm sao ngăn

Đừng trách người, chẳng ai là đáng trách

Ngọn đèn khuya hắt bóng mình lên vách

Môi chợt hát thầm 'Em còn nhớ hay em đã quên ...'

 

BTT

 

* tên một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

co-giao-vung-cao-d347e.jpg

 

TRANG NHẬT KÝ ĐẦU TIÊN

 

Là hôm đầu đến với rừng

Nắng chan mưa dội tưởng không còn gì

Mỗi ngày hóa một diệu kỳ

Thêm lời phố thị thầm thì trong tai

 

Đêm đầu, ngủ, cứ trở người

Sương giăng đọng lá sương rơi ướt dầm

Võng đưa thức với sao, trăng

Chừng còn giọt nước mắt lăn - nhớ nhà

 

Tiếng gì nhắn bạn rừng khuya

Nghe như lời vọng mẹ cha dặn dò

Thương người hằn trán âu lo

Cho con chọn nghiệp đưa đò, cho con

 

Câu xưa 'chân cứng đá mòn'

Cao nguyên đất lạ dần còn xứ thương ...

 

BTT

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcRYehffeq8cqSC3TeCM9Sl

 

THEO HẠ EM VỀ

 

Theo hạ em về bỏ khuất phố sau lưng

Gửi lại tuổi mình vuông khung cửa gió

Cao nguyên loanh quanh đất trời bỗng lạ

Gĩa phố lên rừng mùa hạ sau lưng

 

Thị trấn Lâm Hà bụi đỏ đến rưng rưng

Ra chào em mùi dã lan triền dốc

Lòng vẫn nhủ thầm 'T. ơi, không được khóc'

Đêm rừng bạn bè cùng mấy cánh sao đêm

 

Bỏ phố lên rừng mùa hạ là em

Em là cây, và cây là nhựa sống

Đất dưới chân mình như nhắc lời nguyện vọng

'Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ phần ai?' *

 

Em ngồi một mình hốt nắng bỏ đầy tay

Lọn nắng ấm nồng nàn hương kỉ niệm

Cao nguyên rừng trải lối chân vàng lịm

Thương cuộc đời, thương tiết học đầu tiên ...

 

BTT

 

* câu trong bài hát 'Một Đời Người Một Rừng Cây' của nhạc sĩ Trần Long Ẩn

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chị ơi (Vì không biết tuổi của chị nên cho phép em gọi thể cho nó trẻ trung gần gũi)! Cô gái giữa một rừng hoa dã quỳ kia có phải là nhà thơ cogiaovungxa của chúng ta không? @@  :innocent:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chị ơi (Vì không biết tuổi của chị nên cho phép em gọi thể cho nó trẻ trung gần gũi)! Cô gái giữa một rừng hoa dã quỳ kia có phải là nhà thơ cogiaovungxa của chúng ta không? @@  :innocent:

Hi, Nguyên Mai. Đó là một đồng nghiệp của mình, còn cogiaovungxa là người chụp ảnh (và bị kiến rừng cắn tưng bừng vì muốn có một bức ảnh đẹp!) Chủ nhật vui nhé NM. Hôm nay mình phải đứng lớp bổ túc ở Đak'rấp. 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...