Jump to content
vanhong

NÓI VỚI ANH (II)

Recommended Posts

MONG BÌNH YÊN

 

Lạc lòng tìm chốn nương thân

Lang thang mỏi gối bước nhầm vườn ai

Mắt mờ nhìn một thành hai

Lòng buồn tưởng nhớ mãi hoài vẫn quên

Trầu buồn khô chẳng tay têm

Biết mình phận bạc vôi thèm gần cau

Thôi thì chẳng phải của nhau

Trót tơ vương lại dãi dầu tấm thân

Ai về chân bước tần ngần

Lòng không đành đoạn mười phần đắng cay

Tay buồn không với được tay

Mắt buồn chẳng dám giãi bày cùng nhau

Ta làm ta thắt ruột đau

Ta làm ta hận bể dâu cuộc đời

Mong bình yên với ta thôi

Mong bình yên với một người ta yêu!

18/7/2009

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TÀN HƠI

 

Trời oi nồng khát một cơn mưa hạ

Em nhạt nhoà trong dư ảnh cuộc đời

Vay mượn mãi nợ nần oằn gối mỏi

Nghỉ chân nào... lòng rã rượi... tàn hơi

 

Phôi pha nắng sớm ngày không nỡ gió

Em ngã lòng thèm khát một cơn mưa

Mưa bao nhiêu cho đất cằn khô nẻ

Chợt hiểu ra mình đang ước mong thừa!

 

Mắt chẳng dám ngoái nhìn con đường em đã bước

Tay ngập ngừng buông tình vướng trên tay

Heo hút lắm con đường xa mờ bụi

Em một mình... lại trống trải... từ nay...

 

Cũng chẳng hiểu anh là ai trong cõi đời đen bạc

Vương vào đời em một thoáng để mắt cay

Chẳng phải của mình nên ai mà dám giữ

Thôi thả tình cho gió cuốn bụi bay...

 

28/7/2009

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

THU MÃI BÊN LÒNG

 

Dường như có mùa thu đang len vào trong em

Chút se lạnh của heo may buổi sớm

Em thả hồn để biết đời còn rộng

Tình vẫn tươi như những cánh cúc vàng

 

Dường như có mùa thu sang ngang

Heo hút gió một buổi chiều nắng nhạt

Em lặng lẽ bước thầm về lối khác

Một nửa hồn bay về phía anh đi.

 

Dường như có mùa thu không chia li

Bởi mãi mãi trong nhau hình bóng ấy

Em hiểu rằng tình anh luôn nồng cháy

Dù xa xôi nhưng vẫn mãi bên lòng...

 

Dường như có mùa thu nhớ mong

Thương nhiều lắm bởi chia thành hai nửa

Nửa đơn côi, nửa lạnh lòng tiếc nhớ

Nhưng tình đầy không chia nửa đâu anh!

 

Dường như có mùa thu mãi xanh

Không vàng úa để phai nhoà kỉ niệm

Tromg lòng nhau hình ai luôn hiển hiện

Chẳng gì xoá mờ hay thay thế được phải ko anh?

 

21/9/2009

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

ThuHN.jpg

 

THU LƯU LẠC

 

 

 

Em đâu rồi ?

Thu lưu lạc mãi cuối chân trời...

Phôn vẫn đổ... mà không người nhấc máy

Ta mãi lạc vào hồn Thu tàn lụi

Nắng phai, gió bấc lại tràn về !

 

Em đâu rồi ?

Sao không chịu lắng nghe

Để hiểu hơn vì sao lá rụng

Nhựa vẫn còn nhưng vì sao lá úa

Trời vẫn xanh nhưng vì sao thân cành tả tơi ?!

 

Em đâu rồi ?|

Thu lưu lạc mãi cuối chân trời...

Cố níu giữ một chân trời hoài niệm

Cố níu giữ một miền cay đắng

Để vì nhau hay chỉ vì mình em thôi ?

 

Ta ngước nhìn một trời Thu xa vời

Ảo ảnh rớt cùng mặt trời ráng đỏ

Chợt hiểu rằng, đâu phải Thu lưu lạc

Cháy hết rồi nên Thu phải xa thôi !

 

Và bàng hoàng gió lạnh

Rát

Đơn côi !

 

Hải Phòng, ngày 13.10.2009

Kiều Anh Hương

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

THU QUA

 

 

 

Và thế rồi mùa thu cũng qua đi

Nước mắt ngâu không làm buồn thêm nhân thế

Chỉ có tình yêu của con người ở lại

Đánh đu với mùa đông nồng nàn...

 

Và thế rồi, chắc em cũng vơi buồn ?

Dùng giằng quá, ơi mùa thu hèn yếu !

Để sương trắng đầu, để cây sầu lá

Để bên kia cầu... bao kẻ đành lặng si !

 

Và thế rồi, mơ ước cũng tan theo

Ta ngước nhìn mây đầu đông vần vũ

Mất nửa tim rồi, làm sao mà thắp lửa

Đêm chập chờn ám ảnh...

thu qua !

 

Hải Phòng, ngày 9.11.2009

Kiều Anh Hương

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

ÁM ẢNH THU

 

Còn gì nữa mùa thu

những đợt gió đầu đông đã ào ào tràn tới

Mây co ro bên trời chớp mắt để lệ rơi

Em mềm yếu níu thu trong kí ức

Người xa rồi

thôi

từ tạ người ơi!

 

Thì cứ đi.... xa phố đầy kỉ niệm

Gieo hoang mang khi đã nửa đời người

Em lầm lũi, co ro bên kí ức

Thổi tro tàn gạn chút ấm lòng côi!

 

Đêm cô độc quay cuồng trong gió bấc

Nghe thê lương nửa trăng lạnh rợn người

Nửa trăng nữa lưu lạc đâu đâu nhỉ

Vỡ vụn rồi không thể ghép thành đôi!

 

May thương nhớ, vá víu giùm tình nghĩa

Rách tả tơi gió cuốn thả ngang trời

Em bất lực nhìn bước ai dần khuất

Níu làm gì thu đã cỗi lòng nhau!...

 

13/11/2009

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

GIEO HẠT

 

Em gieo trên cánh đồng tình yêu những hạt tình nồng

Ủ thương nhớ mong nở hoa vĩnh cửu

Chăm chỉ như một người nông dân

Sáng sớm mai tưới thương yêu

Trưa vun gốc nghĩa tình

Mong lòng mình sớm hồi sinh

Ngày lại ngày qua...

Tình chỉ là vô định!

 

Em gieo những hạt mầm hi vọng

Ủ vào lòng những ngày đông

Hạt nhú mầm

Sao gai đâm nhói buốt!

 

Em gieo những hạt mầm lầm lạc

Hoa nở tươi xinh

Nào ngờ đâu

Ong bướm rập rình...

Tình ấy chả của riêng em nữa!

 

Em bỏ đi

Cánh đồng tình yêu cỗi cằn

Cỏ mọc ngút trời

Hoang lạnh!

 

Bỗng thấy mình ... khe khẽ... hồi sinh!

6/12/2009

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

VƯỜN HY VỌNG

 

Anh tìm về cánh đồng xưa - hoang lạnh

Cỏ mọc ngút trời nhưng chẳng thấy em đâu

Nửa đời người cứ mải miết tìm nhau

Nắm chặt tay nhưng rồi vẫn vuột mất

 

Những hạt tình nồng nằm sâu trong lòng đất

Có một thời được em tưới yêu thương

Đã nhú lên thấp thoáng ở bên đường

Chờ mưa đến nở thành vườn hy vọng

 

Chiều nay,trên cánh đồng xưa hoang lạnh

Một mình anh dọn cỏ,ươm mầm

Chặt phăng đi những bông hoa lỗi lầm

Để ong,bướm thôi không còn ve vãn

 

Anh lặng lẽ trên cánh đồng khô hạn

Tưới nhớ thương,ủ mong ước: em về

Em sẽ thứ tha và ta lại say mê

Để hy vọng nở trên vườn hy vọng

 

Có lẽ nào tình mãi là vô định

Khi em nhớ anh và anh rất nhớ em ?

Có lẽ nào đời mãi là bóng đêm

Khi yêu thương chất trong lòng nặng trĩu ?

 

Hãy quay về đừng chần chừ gì nữa

Em yêu ơi xa cách thế đủ rồi

Trong lòng anh chỉ có một em thôi

Một yêu thương,một chờ và một nhớ..

 

Gửi chút lòng chiều nay bay theo gió

Đến phương em ở tận cuối trời xa

Với niềm tin mầm hy vọng nở hoa

Đồng hoang lạnh sẽ thành vườn hạnh phúc.

 

11/12/2009

Trọng Trường

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ôi trời trongtruong đi đâu mà giờ mới thấy xuất hiện vậy? Thật bât ngờ quá đi! Thời gian vừa rồi VH mải bận công việc lo cho học trò thi cử rồi làm điểm giờ mới có thời gian vào diễn đàn. Chúc trongtruong một năm mới tràn đầy hạnh phúc!

 

Gửi chút lòng chiều nay bay theo gió

Đến phương em ở tận cuối trời xa

Với niềm tin mầm hy vọng nở hoa

Đồng hoang lạnh sẽ thành vườn hạnh phúc.

 

CỖI CẰN

 

Đã hoang lạnh rồi có ấm lại được không anh?

Câu hỏi nhức nhối lòng em hàng đêm cô quạnh

Những ngày cuối năm gió từng cơn buốt lạnh

Mưa buồn giăng ngang trời, mù mịt phủ lòng em...

 

Đi một mình trên phố như dài thêm

Bao tính toan cũng chỉ là vô nghĩa

Lòng tràn đầy thất vọng

Thôi tìm quên!

 

Em trở về với bãi đất hoang

Lặng lẽ chôn lòng mình cùng sỏi đá

Thôi anh đừng kiếm tìm những ngày qua đã trở thành xa lạ

Không mầm chồi nào nhú được nữa đâu anh!

 

Có thể rồi em chẳng thể quên anh

Có thể rồi anh không còn cô đơn nữa

Nhưng chúng mình mãi chỉ là hai nửa

Đã tách rời không thể ghép thành đôi

 

Mãi lòng em hoang vắng đơn côi

Mãi lòng anh xót xa tiếc nuối

Một đời xa vời vợi...

Một đời xa...

 

1.1.2010

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chào người bạn thân thiết trên diễn đàn : VanHong !

 

Cho phép TT gọi như vậy bởi vì hơn 1 năm qua TT không post bài trên diễn đàn này nhưng vẫn thường xuyên ghé qua thưởng thức những bài viết của những thành viên khác và đặc biệt chưa bỏ sót bất kỳ bài mới nào của VH cả.Có lẽ TT không có bài viết mới bởi vì tất cả những cảm xúc,những điều trăn trở,những buồn,vui của riêng TT đều có trong thơ của VH rồi,hơn nữa chúng lại được diễn tả bằng những ngôn từ tuyệt đẹp và vô cùng chân thực nên khi đọc xong dù muốn viết cũng không thể vì : bí từ

 

Nhân dịp năm mới và nhân dịp sắp đến sinh nhật của VH cho TT được gửi tới VH tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất có trên thế gian này nhé.

Rất mong tiếp tục được VH diễn tả hộ những cảm xúc như suốt thời gian qua .

Đây là địa chỉ Email của TT : trongtruong69@gmail.com.Nếu có thể được rất vui nhận được những chia xẻ của VH qua Email

Xin được gửi tới VH những lời cảm ơn thành thật nhất.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...