Jump to content
trantrunghieu

XUÂN THỦY GỬI LỜI CHIA TAY THƠ TRẺ

Recommended Posts

LẦN NÀY XUÂN THỦY PHẢI CHIA TAY THƠ TRẺ THẬT RỒI VÌ LỠ HỨA VỚI MỘT NGƯỜI CON GÁI ĐANG CẦN MÌNH HƠN CẦN THƠ CỦA MÌNH!!!

 

CÔ ẤY NÓI KHI NÀO ANH GIÀ ANH HÃY LÀM THƠ ..... CÒN BÂY GIỜ ANH HÃY TRẢ LẠI CHO EM NHỮNG NIỀM VUI MÀ ANH NHẬN ĐƯỢC KHI GẶP ĐƯỢC EM.....

 

THÔI PHẢI CHIA TAY THƠ TRẺ THÔI !!!

 

CHÚC THƠ TRẺ LUÔN XỨNG ĐÁNG LÀ TRỤ CỘT TÂM HỒN CỦA TUỔI MỚI LỚN !!!

 

 

CÁM ƠN THƠ TRẺ RẤT NHIỀU!!! THỢ LÀM VƯỜN, AILY, NGÂN THẢO, NGUYỆT THẢO, KIEUANHHUONG, CONGIODEM, .....NGUYỆT HOA,.... THANH TRAC NGUYEN VAN, LE DUYEN,...QUANG TUAN, TRONG TRUONG, NGUYE HOANG,....

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

khi yêu ta có thể từ bỏ tất cả để được yêu, một người yêu thơ tự nguyện từ bỏ thơ để làm vui lòng người yêu thì quả thật đáng khâm phục. Dù chưa quen nhưng cũng chúc xuanthuy và người con gái đó dc nhiều niềm vui :) chính tình yêu đã là một bài thơ tuyệt đẹp rồi phải ko?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Xuân Thủy!

 

Nhiều lúc nghĩ, những người thơ thẫn như tụi mình quá thì chắc người ta cũng "sợ" lắm!

Cũng buồn khi đọc topic này! Nhưng hy vọng Xuân thủy vẫn sẽ thình thoảng ghé vào thotre chứ!

Dù sao thì aily cũng chúc Xuân Thủy nhiều niềm vui và mọi việc (cả tình duyên luôn nhá) đều được như ý

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Viết riêng cho Xuân Thủy

 

Rất buồn và rất vui khi được Xuân Thủy báo tin như vậy !!!

 

1)Rất buồn vì từ nay trên diễn đàn mất một bạn thơ Xuân Thủy,với những bài thơ trữ tình sâu sắc

2)Rất vui vì từ nay Xuân Thủy đã thực sự tìm được "nửa kia" của mình

 

Chúc Xuân Thủy hạnh phúc và thành đạt

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Viết riêng cho aily và các bạn thơ khác

 

Cũng tùy theo hoàn cảnh và số phận của mình các bạn ơi,không phải ai cũng ghét thơ cả

Xin lấy ví dụ của tôi :

 

Người vợ đầu của tôi kém tôi 21 tuổi (là chị của học trò tôi),là một độc giả ái mộ thơ tôi khi tôi còn viết thơ trên báo Áo Trắng,Nữ Sinh,Tây Ninh tuổi 18 ....Cô áy sưu tầm hầu hết các tập thơ mà tôi có in bài trên đó

 

Người vợ thứ hai tôi sắp cưới trong năm nay kém tôi 15 tuổi,cũng là một độc giả ái mộ thơ tôi

 

Cả 2 người,trong đó có một người do hoàn cảnh đã phải chia tay,đều là những cô gái tuyệt vời và yêu thơ...

 

Chút riêng tư thầm kín xin được thông báo ở đây để các nhà thơ cứ yên tâm mà tiếp tục sáng tác thơ ...

 

Nhắn Ngô Hữu Đoàn chuẩn bị đi ăn đám cưới mình nha !!! Nhóm Bạch Mai Thi Đàn ở rải rác khắp nơi khó mà mời hết được.Buồn ghê !!!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đôi lúc phải hy sinh cái này để có cái kia. Tuy nhiên TLV không thể tưởng tượng nổi đến một lúc nào đó phải hy sinh thơ để chọn lấy tình yêu thì cảm giác như thế nào? Tuy nhiên, TLV cũng rất mừng và xin được chia vui cùng XT. Nếu sau này lúc bạn già, có làm thơ và lúc đó Thơ Trẻ còn tồn tại thì diễn đàn cũng rất vui được chào đón bạn.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Có chuyện lạ như vậy thật sao?

Thà người yêu bắt chọn giữa rượu, thuốc lá và...em thì còn hợp lý, đằng này...

Cũng bởi vì:

"Thơ với đời đừng như hai đường thẳng song song

Dù khoảng cách đủ gần

Có gì buồn hơn thế...."

 

Con gái có đôi khi cũng lạ, nhưng mà do bạn không làm thơ tặng nàng thôi, nàng ghen là phải :D

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Thật buồn khi đọc những dòng này. Cuộc sống có thể ko có thơ nhưng ko thể thiếu một nửa của mình phải ko XT? VH cũng đã từng như vậy nhưng những lúc buồn đau nhất trong cuộc sống thì chính thơ là người nâng VH dậy. Có những nỗi niềm ko thể chia sẻ cùng ai VH gửi vào thơ. Có những đêm đau đáu chờ nửa kia của mình trở về nếu ko có thơ VH ko biết sẽ ra sao nữa. Và vô vàn những rắc rối của đời thường cũng vẫn nhờ thơ để VH lắng lòng tĩnh tâm lại. Có thể cô ấy giờ chưa hiểu, nhưng rồi sẽ có lúc hiểu cho XT thôi mà.

 

Chúc XT luôn có được nửa kia và những dòng thơ đằm thắm!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

@.Gửi đến tất cả các bạn thơ đang quan tâm đến chủ đề ngày:

- Thơ cũng giống như thuốc phiện (hay ma tuý) vậy. Khi đã trót đến và yêu nó rồi thì khó mà dứt ra được. Hãy yên tâm đi, KAH cam đoan rằng sẽ có ngày XT sẽ trở lại với diễn đàn.

- Có thể nói 99% con gái đều thích thơ (chứ không phải yêu) ! Và cũng 99% con gái đều rất sợ người mình yêu làm thơ. Đơn giản vì cho rằng họ sẽ mắc bệnh "hâm". Tuy nhiên, sau khi thành vợ và thành chồng rồi thì 50% trong số đó lại bị "nhiễm" thơ và chợt ngẫm ra rằng: Thơ là một phần quan trọng trong tâm hồn con người. Chân lý này được khẳng định bởi sức sống của thơ đã trường tồn cả ngàn năm nay con gì?!

@. Xuân Thuỷ: KAH đồng ý với bạn. Bạn hãy tạm chia xa với Diễn đàn để đi hưởng "tuần trăng mật". Biết lùi một bước khắc biết tiến 10 bước. Mệnh đề thứ nhất không chừa bạn, nếu bạn đã trót yêu thơ!.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...