Jump to content
minhquang

THƠ Nguyễn Minh Quang

Recommended Posts

Chuột rất thích đọc những câu thơ tứ tuyệt xúc tích của bạn. Mong sẽ đọc được nhiều sáng tác mới của Quang.

 

Cảm ơn Chuột Rain đã ghé thăm, đọc thơ mình và có lời động viên thân thiết , Mình sẽ có gắng ! Tuy nhiên sáng tác chỉ là mới tập tành trên cơ sở mình yêu thơ nên có gì thiếu sót mong bạn góp ý và thông cảm ! Chúc Chuột Rain khỏe và càng gần gũi hơn trên diễn đàn thơ trẻ này ! Hẹn gặp lại ! Thân ái !

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TIẾNG ĐỜI

 

Trở về cát bụi xuôi tay

Bạc tiền, danh vọng từ đây chẳng còn

Tiếng đời như một dấu son

Khắc ghi muôn thuở, mãi còn ngày sau

Có đâu phân biệt nghèo giàu

Nhung bào cùng với áo nâu khác gì

Bon chen lừa lọc mà chi

Trở về cát bụi còn gì nữa đâu

Lấy nhân lấy nghĩa làm đầu

Dẫu nghìn năm nữa còn lâu mới mờ

Cúi trên, đạp dưới, giả ngơ

Khéo luồn, khéo lách làm dơ một đời

Trở về cát bụi người ơi

Tiếng đời mãi mãi sáng ngời mai sau !!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
TIẾNG ĐỜI

 

Trở về cát bụi xuôi tay

Bạc tiền, danh vọng từ đây chẳng còn

Tiếng đời như một dấu son

Khắc ghi muôn thuở, mãi còn ngày sau

Có đâu phân biệt nghèo giàu

Nhung bào cùng với áo nâu khác gì

Bon chen lừa lọc mà chi

Trở về cát bụi còn gì nữa đâu

Lấy nhân lấy nghĩa làm đầu

Dẫu nghìn năm nữa còn lâu mới mờ

Cúi trên, đạp dưới, giả ngơ

Khéo luồn, khéo lách làm dơ một đời

Trở về cát bụi người ơi

Tiếng đời mãi mãi sáng ngời mai sau !!

 

Mình rất thích thơ bạn ở chỗ là nó gần gủi, dễ hiểu, không bay bướm, dùng từ văn hoa... Bài thơ này đề tài cũ, cảm xúc cũ, từ cũ... Nhưng lại khiến cho mình cảm thấy thích. Bạn có một tâm hồn đẹp đấy.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

ĐƯỜNG VỀ

 

 

Đường về bệnh viện An Nhơn

Nắng xuyên nỗi nhớ, mưa luồn nỗi đau

Bàn tay nhuộm máu đỏ ngầu

Vẫn bàn tay ấy bắt cầu giao duyên

Bao người trong cảnh đảo điên

Những xe thổ mộ ở miền âm dương

Cuộc đời lắm kẻ bon chen

Lắm trò xảo trá đã quen mất rồi

Thảo ngay thường chịu thiệt thòi

Khéo luồn khéo lách nên người trượng phu

Ngành y còn lắm mây mù

Muốn tan, phải chuyển gió xoay kịp thời

An Nhơn bệnh viện ngàn đời

Mong cho ánh sáng đẩy lùi khói đen !!!

 

Viết ngày 15/02/2000

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NÓI VỚI EM

 

Anh nói với em về Bình Định

Đất anh hùng áo vải Quang Trung

Mùa xuân mới trên đường đổi mới

Vạn tấm lòng hướng về Nhơn Hội

Kỳ vọng nhiều lứa tuổi đôi mươi

Cửa Đông Bình Định sáng góc trời

Ngàn xưa hỡi rạng ngời ngàn sau.

 

Anh nói với em về Bình Định

Rừng dừa xanh quật khởi anh hùng

Trong kháng chiến núi rừng vây giặc

Hồng Lĩnh ơi, chi bộ đầu tiên

Bao liệt sĩ, anh hùng đã mất

Những nghĩa trang nối dài nước mắt

Cho hôm nay, nhìn lại tự hào !

 

Anh nói với em về Bình Định

Đất thơ ca, văn vật hoàng thành

Điệu bài chòi, hát bộ chân quê

Sao lắng đọng mọi nẻo đi về

Hồn dân tộc, mùa xuân Đinh Hợi

Chào Bình Định vươn tầm cao mới

Để ngàn năm tiếp nối ngàn năm !

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...