Jump to content
trongtruong

TRỌNG TRƯỜNG - Thơ và nỗi buồn

Recommended Posts

TT lại mất ngủ hay sao mà gửi bài khuya vậy? VH rất thích bài thơ TT gửi tặng. Một chút gì thật đồng cảm phải không?

 

ANH BIẾT KHÔNG...

 

Anh biết không anh đâu thức một mình

Vì nơi này em cũng hoài thao thức

Đếm mùa đi qua từng cơn gió lạnh

Nhớ âm thầm nồng ấm một vòng tay.

 

Anh biết không khi hết gió heo may

Thì gió mùa ùa về buốt giá

Lòng càng nhớ những ngày thương yêu quá

Chỉ nhìn nhau cũng thấy ấm trong lòng.

 

Anh giận hờn khi em bước sang sông

Anh biết không đò rời bến nhưng em còn đứng lại

Không nỡ đi về một nơi xa ngái

Sống lặng lẽ âm thầm khi chẳng còn anh.

 

Anh biết không đâu chỉ có mình anh

Hàng đêm viết những vần thơ dang dở

Còn có em nơi này thầm thương nhớ

Thức cùng anh viết trọn những vần yêu.

 

Không thể gần thêm nữa phải xa thôi

Nhưng lòng em không bao giờ xa cách

Anh đừng buồn những đêm dài giá lạnh

Bởi nơi này em luôn ở bên anh...!

 

4/11/2007

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

CHIA TAY

 

Không biết vì sao chúng ta lại chia tay

Hay bởi yêu nhiều nên hoá thành thừa thãi

Nụ hôn cũng dường như trễ nải

Vòng tay ôm ngây ngất bỗng dư thừa

 

Có những ngày em tạc trộm vào mưa

Bằng thanh củi đã ẩm mùi lịm tắt

Mảnh tàn tro hay ai người lận đận

Lửa đâu nhen cho hơi ấm ùa về

 

Đông gãy nhịp cầu hồn lạnh lẽo tái tê

Bếp nổi lửa sao lòng đầy bất trắc

Em cứ sợ đêm dài dằng dặc

Gợi hết cả niềm thương...

 

Nay hai ta đôi ngả đã đôi đường

Thỉnh thoảng vô tình

tâm hồn lại tìm về hội ngộ

Lúc gần nhau bao đam mê trót vỡ

Sao lạc nhau rồi mới biết rõ đam mê

 

Giấc mộng bình yên khi mưa gió tràn về

Anh có bâng khuâng nơi ngã ba chọn lựa

Biết đâu lại gặp nhau ở đó

Giữa bao chiều trắc trở...

Người rẽ con đường nào???

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nguyên nguyên này làm bài thơ "cuộc hôn nhân thứ hai" để tự an ủi mình. Trên thực tế, nó đã thất bại hoàn toàn bởi định kiến và điểm nhìn xa lạ. Nguyên Nguyên tình nguyện là người rút chân ra bởi nhận thấy mình không có đủ dũng cảm để đối mặt. Bao day dứt, bao đau khổ nhưng đành chịu, xin nhận về mình sự thiệt thòi có lý. Đời là bể khổ Trọng Trường ơi, biết phải làm thế nào để vượt qua dù đã cố hết sức mình. Nguyên Nguyên thấy hậu hôn nhân quả thật vô cùng đáng sợ, làm thế nào để biết trước được tương lai? làm thế nào để có tương lai? và làm thế nào gánh trái tim mình vượt qua bất trắc? Câu hỏi này Trọng Trường có giải nổi giùm Nguyên Nguyên không hỡi người cùng cảnh ngộ.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

PHẬN SỐ

 

Em sẽ làm gì khi biết trước ngày mai

Khi chia tay vẫn cứ là định mệnh?

Em sẽ buồn,sẽ quên hay thù hận

Khi lệ buồn rớt xuống chia làm hai ?

 

Em sẽ làm gì khi biết trước ngày mai

Ta sẽ chia ly với thật nhiều cay đắng ?

Sau những xẻ chia suốt những ngày những tháng

Vất vả qua rồi nhưng lại lạc mất nhau...

 

Đồng ý không em chia hết cả khổ đau

Chia thật đều nhưng mỗi phần đều quá nửa

Kỷ niệm ngày nào buồn vui chất chứa

Chia rất đều vẫn trọn vẹn mang đi

 

Lấy hết đi em tươi đẹp tuổi xuân thì

Cả những ngây ngô một thời khờ dại

Lời tỏ tình của anh xin em đừng giữ mãi

Hãy để gió cuốn đi đến tận chân trời

 

Đau nhiều lần hay chỉ một lần thôi

Để ngày mai vẫn còn là bè bạn

Cùng nhau nhé nâng chén tình dốc cạn

Cay đắng dù nhiều cố nuốt ngược vào trong

 

Để rồi mai anh tự hát ru lòng

Góp đắng cay thành một cơn dông tố

Nghe trong gió : đó chính là phận số

Biết trước làm gì..thay đổi có được đâu...

 

30/11/07

Trọng Trường

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tặng Trọng Trường bài thơ này, cùng đọc và cùng suy ngẫm nhé:

 

TÔI TRONG THẾ GIỚI

 

Tôi dằn dữ ước mơ mình

héo hắt

Khi màn đêm buông xuống ô cửa lầm than...

đời lấm bụi

Tôi giặt giũ mình

cho ngày qua rất vội

Rồi rong ri lời sám hối êm đềm

 

Tôi nhặt nhạnh mình đi qua những tháng năm

và con đường và hoa và cỏ lạ

Phía riêng tôi giờ xa lạ quá

Ai đem dấu mất nụ cười

 

Ấp áp vầng mặt trời

nứt nẻ đôi môi

Đang khô cạn như đất ngày hạn hán

Những đam mê quằn quại tìm về

hình như thiếu điều gì linh thiêng lắm...

Hình như là tình yêu!!!

 

Tôi phơi mình đi qua những buổi chiều

Mà đêm tối vẫn ướt đầm gối mỏng

Như cơn gió hanh khô sợ gì...

chừng ngại ngần chi lắm

Sao không vồ vập tôi?

 

Tôi mặc màu áo trắng

Hai vai mỏi mệt chặng đời

Vì thế giới cần có tôi trong đời

Cho đa dạng những sắc màu đen bạc

Vì thế giới cần người cười kẻ khóc

Cần-đau-tôi cho lặng phút cười vui...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

SINH NHẬT BUỒN

 

 

Sinh nhật buồn mình ta bên cửa sổ

Ngắm mùa đông run rẩy giữa hàng cây

Mà ngỡ như mọi người vẫn quanh đây

Cùng ồn ã những ngày này thủa trước

 

Tự đốt lên một ngọn nến mong ước

Nhưng còn gì để mà ước mà mong ?

Có mặt trên đời đã được ba chín năm

Đủ để hiểu đâu là còn là mất...

 

Ta vẫn tin sau chữ " hạnh " là "phúc"

Dù mong manh nhưng vẫn gắng kiếm tìm

Giữa mơ hồ gạn lọc nhịp trái tim

Mong thấy được thoáng bồi hồi xao xuyến

 

Có nhiều khi tưởng như tình yêu đến

Nhưng thời gian cho ta biết đã lầm

Mất mát nhiều mà ta vẫn lặng câm

Bởi cũng hiểu bên chữ "tiền" là "bạc"

 

Chiều mùa đông tràn ngập màu u ám

Sinh nhật buồn với nỗi nhớ vu vơ

Gửi lòng mình vào dang dở câu thơ

Quà nhận được là đắng,cay,chua,chát....

 

 

Tháng 01/2008

Trọng Trường

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chúc Trọng Trường năm mới thành đạt và nhiều niềm vui nhé. Thêm 1 tuổi thêm nhiều hạnh phúc và toại nguyện trong cuộc sống!!!

VH cũng sinh tháng 1, còn 1 ngày nữa là tròn tuổi. Cũng mong thêm được nhiều hạnh phúc.....

 

VIẾT CHO TUỔI MÌNH

 

Thắp thêm một ngọn nến

Đốt nỗi buồn thành tro

Đốt thời gian mong chờ

Thả theo làn gió thoảng...

 

Soi gương thầm kinh ngạc

Nếp nhăn nào đêm qua!?

Bao hư ảo vời xa

Quên đi đừng nhớ nữa...

 

Ánh mắt ai chan chứa

Đừng chết đuối lạc dòng

Cuộn cô đơn vào khăn

Chôn theo bài thơ cũ.

 

Thêm một năm tuổi nữa

Lòng không nhớ không thương

Dứt hết những tơ vương

Để hồn trôi vô định....

 

Tuổi nào còn nhung nhớ

Tuổi nào còn yêu thương

Thả hồn cho gió cuốn

Khi ba hai tuổi tròn!

 

22/1/ 2008

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

LÒNG MẸ

( Tặng chị M )

 

Trời mưa bong bóng phập phồng

Mẹ chưa có chồng nhưng đã có con

Tháng ngày chờ đợi mỏi mòn

Người đâu chẳng thấy ...rồi con ra đời

Tuổi thơ không bố con ơi

Nhiều cay nhiều đắng nhiều lời dèm pha

Nói gì thì mặc người ta

Vượt qua mà sống để mà đứng lên

Mẹ dù chân yếu tay mềm

Vẫn làm tất cả để con nên người

Nắng mưa gió rét con ơi

Sẽ tan hết bởi nụ cười của con

Bao nhiêu ấp ủ yêu thương

Rải cho bằng hết trên đường con đi

Bão giông nào có nghĩa gì

Liêu xiêu dò dẫm bởi vì tương lai

Dẫu rằng nơi đó - ngày mai

Thân này còn lại là vài tàn tro

Kiếp này nguyện một chuyến đò

Chở con bằng được tới bờ bình yên

Mừng vui lo lắng đan xen

Làm sao con được ấm êm suốt đời

Bao nhiêu mơ ước một thời

Dồn vào câu hát thành lời mẹ ru

Phập phồng bong bóng trời mưa

Con thì đã có mà chưa có chồng....

 

Tháng 2/2008

Trọng Trường

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

HÃY VIẾT ĐI NHÀ THƠ CỦA MẸ

 

(Kính tặng những người mẹ đã phải nuôi con một mình)

 

Ng¬ười đàn ông đã chối bỏ chính mình

Để lại vóc dáng hao gầy và mầm chồi xanh nhú

Từ bỏ tình phụ tử

Chạy theo những ảo tưởng xa xôi...

Xót xa sao tiếng gọi "cha ơi!"

Tắt nghẹn giữa đôi bờ môi thơ dại

Duyên mẹ hẩm hiu không thể là mãi mãi

Đành nâng niu một giọt máu đánh rơi

Cha đánh rơi cuộc đời

Mẹ nhặt lấy làm hạnh phúc vuông tròn đời mẹ

Mong sau này cuộc đời con trẻ

Không đớn đau như bão lũ đời mình.

Nén buồn đau quên đi kẻ bạc tình

Chắt chiu mầm chồi trong lòng đang lớn dậy

Con ơi con biết đấy

Con là tình yêu trong mẹ vô bờ

Hãy viết đi trong trẻo những vần thơ

Những vần thơ tin yêu vào cuộc sống

Bởi bao nhiêu dang dở

Đời mẹ quá đủ rồi

Con là giọt máu cha đã trót đánh rơi

Nhưng là cuộc sống của bao la đời mẹ

Hãy viết đi con nhé

Những vần thơ ngọt ngào đời ban tặng cho con...

26/11/2007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

GỬI LẠI EM

 

 

Gửi lại em một khoảng trời thương nhớ

Bước chân đi nhủ lòng cố lạnh lùng

Hạ về rồi phượng thắm đỏ rưng rưng

Ve râm ran trong nắng vàng day dứt...

 

Gửi lại em những êm đềm thủa trước

Những buồn riêng anh chưa nói bao giờ

Gửi lại em tất cả những ước mơ

Những khát vọng của một thời nông nổi

Kỷ niệm ngày nào ngập ngừng bối rối

Giấu lời yêu qua những vần thơ

 

Gửi lại em lúc chia ly bài thơ

Vần hạnh phúc đã thay bằng nuối tiếc

Để mai rồi anh sẽ còn viết tiếp

Khi nhớ nhung ám ảnh những đêm dài.

 

Từng giọt buồn giấu vội xuống bờ vai

Anh lặng lẽ rời xa căn nhà cũ

Lời tha thiết không còn trao - nhận nữa

Cũng đành thôi níu giữ một bóng hình

 

Gửi lại em trọn vẹn một mối tình

Anh đã giữ suốt những ngày những tháng

Mà bây giờ chỉ còn là cay đắng

Là đau thương,là ân hận,xót xa

 

Khi trái tim không có sự thứ tha

Không dung nổi một đôi điều lầm lỡ

Thì thôi vậy tình cũng đành tan vỡ

Dẫu bây giờ ...tiếc nuối lắm... người ơi...

 

Tháng 5/2008

Trọng Trường

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...