Jump to content
tudinhhuong_hl

Vết chạm buồn trên gỗ . . .

Recommended Posts

cơn mưa đêm mùa thu

 

chém vào tôi nhưng nhát đêm

tiếng mưa rơi

hay tiếng đời chảy máu

buồn đau nào đã ngấu

mùa thu run từ phía luân hồi . . .

 

dang một vòng tay

lạnh bốn phương người

nhân sinh về đâu

vợi vời chốn lạ

tái sinh mịt mù muôn nẻo trầm luân

 

 

nhặt nỗi niềm đá sỏi

ném lên cành

tê cóng một mùa trăng . . .

 

5/9/2007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

không đề

 

 

thời gian

chạm xuống mặt người

tạc lên vầng trán

vết đời chim di

 

lỡ rồi

thôi nói năng chi

phù hoa phương ấy

có gì vui không ?!

 

một ngày đi giữa hóa công

còn hai tay

với hư không sắc màu

 

ăn mày

một cuộc bể dâu

trần ai

mộng đã nghe nhàu buồn vui

 

phất phơ lau lách bên trời

cô đơn

tê lạnh

sông đời hắt hiu

 

nhờ em

hâm lại hồn thiu

bên bờ tay ấm

nghe dìu dịu quên . . .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bến chiều ngồi nghĩ vu vơ

 

một ngày qua tôi

tôi qua một ngày

bụi gầy mặt lá

trơ hai bàn tay

 

một ngày xa bay

một ngày trở lại

biết gì còn mất

tháng ngày phù du

 

ai đang gọi tôi

bến bờ trần thế

mắt buồn đò ngang

chuyến đời chẵn lẻ

 

một manh chiếu rách

người tìm chốn quê . . .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hì hì, hình như cái chú lập topic này ra thích sử dụng dấu "..." lắm phải ko ạ? Cháu nghĩ là những bài thơ của chú hay lắm, nhưng chú nên lượt bỏ bớt một số dấu "..." trong các bài thơ thì nó sẽ hay và trơn tru hơn! ^^

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Không đâu Khánh Lam ạ bạn mới học lớp 9, thơ của bạn vẫn còn trong sáng nên không hiểu được ngụ ý "....." của "chú" này. Nó ám chỉ những điều mà bản thân chú ấy không nói nên được hoặc giả chú ấy muốn người đọc có thể tự suy ngẫm. Cũng giống như trong một bộ phim, đôi khi người ta cũng muốn đóng lại đoạn phim bằng một kết thúc mở, để mặc cho bộ óc của con người nghĩ sao thì nghĩ

"Chú" đây có lẽ cũng vậy Khánh Lam à!!!!!!!!!!!!!! :):(:(

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cảm ơn Khánh Lam và Ma_tho_hn đã ghé thăm, còn thơ thì . . . hì hì, để thử theo Khánh Lam xem sao, nhưng "Rằng quen mất nết đi rồi "

 

....................................................

 

Chút hoài cảm với thu

 

Đánh rơi chút buồn trên đất

Nghe mùa trút lá tả tơi

Gã mục tử ngồi dựa bên mùa hát

Những giai âm úa rữa tơi bời

 

Ngân ngấn sóng, mắt dờn dợn sóng

Thuyền ai lặng lờ trôi

Chuông reo . . . trăng tủi ơ hời

Người xa hút nẻo mắt ngời mưa phau

 

Xòe tay . . . khô gầy gân lá

Thềm vàng hắt bóng mù sa

Mưa rơi phập phù mái trống

Ngửa mặt tháng năm ướt nhòa

 

Hớp một ngụm buồn . . . chếnh choáng

Không người, ta say với ta

Thấy trong ngày tháng bao la

Gặp mình một giấc mù sa mịt mù

29/9/2007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

lời của kẻ điên

 

chạy trốn ngày

tôi lạc vào đêm

những giấc mơ rữa mục

từ phía vầng trăng cô đơn thằng Cuội

đếm tháng năm qua ngồi ngẫm chuyện đời . . .

 

ti tỉ khóc than giun dế cuộc người

nỗi đau chuyển hóa thành sương

rụng về nơi khóe mắt

đêm phù phiếm lời ca của loài gió

cũ rích tiếng côn trùng

cuộc sống tự phỉnh phờ mình trong cơn mê ngủ

 

giật mình nhận ra tôi

láo liêng con mắt

kiếp người nhiều khuôn mặt

đổi thay như bạch tuộc đổi màu

 

. . . rồi năm tháng về đâu ?!

10/10/2007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Những ý nghĩ lung tung vào một đêm không ngủ . . .

 

 

Trẫm mình xuống dòng mưa

Con trăng khuyết

rũ những tuồng kịch cũ

Chấm dứt nỗi buồn kiếp rối

chấm dứt nỗi đau kiếp người vay mượn

 

Xin một lần được chết

Để ngày mai

nguyên vẹn một trăng tròn

 

Đêm rướm máu thi ca

Ôi những hàng cây rũ

có chiếc lá rơi như chạy trốn mình

Tươm tướp mưa

vuốt mặt thấy nhân gian nhòa nhạt

Dằng dặc nẻo tái sinh

vẫn muộn phiền cơn chết

Thi ca chỉ là khúc đưa linh qua nẻo luân hồi . . .

 

Tự nhiên bỗng bật cười

Cái quẩn quanh của kiếp người quanh quẩn

Triết lý nhân sinh đôi khi trở thành điều vớ vẩn

Chẳng có cái gì còn

cũng chẳng điều đã mất

 

Chỉ là những cuộc ra đi và những cuộc trở về

Tìm gì . . . ?!

Chỉ tìm ta nguyên vẹn cái ngây thơ

Cái sau cùng cuộc chết

Cái bắt đầu khai sinh

 

Giật mình !

Ngày sang phía bình minh . . .

 

17/10/2007

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Không đề . . .

 

 

Bị lừa bởi sự đánh tráo của đêm

Nụ cười đau . . . trên dòng sông òa vỡ

Ném giận dữ vào hòang hôn, ánh ngày rực đỏ

Thề sẽ trả thù vào hôm sau trên nhánh cây này

Bởi một tiếng chim bình minh

nhuộm câu thơ màu lửa

Trả lại sự thật cho những điều bị ém dấu

Trả gương mặt thật của nụ cười

từng khuất lấp bởi những điều xảo trá

Để được trở về nơi đầu tiên bình minh ươm thả

Đã khô cằn bởi những cơn đau

 

Trong bóng của đêm nhàu

mặt trăng nốc những lời phiếm du ngồi say ngất ngưởng

những hàng cây lại ngân nga những lời hát gượng

giấc ngủ vùi mình vào những cơn mê

cơn mê ngợi ca điều mộng ảo trá hình sự thật

Đã rêu xanh tiềm thức đời người

 

Còn một mình . . . nghe lạnh đến mười mươi

Có lẽ phải uống một chai

tự mình sưởi ấm

Để thức qua đêm

nhận thức cuộc hành trình khổ hạnh

Đi về phía làm người

 

. . . Như ngọn lửa ngủ yên trong đầu que diêm chợt lóe sáng bên trời

Đến trong đêm qua đường bay một tinh cầu vừa rụng

Đôi mắt ban mai từ bên kia ánh ngày xuyên thủng

Màn đêm sâu thẳm đời kia

Và bình minh lên mang theo lời thề trả thù trên cành cây buổi sớm

Bởi một tiếng chim

trả thù hết những điều gian dối

Để trên mặt đất dối gian những lòai hoa lại kết trái đơm chồi

 

14/1/2008

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...