Jump to content
Kieu Anh Huong

THƠ: NGẪU HỨNG NHA TRANG

Recommended Posts

NGẪU HỨNG NHA TRANG

 

 

 

Ta còn nợ gì với Nha Trang

Để con sóng vỗ bờ cứ cồn cào mãi

Để bàn chân ta mỗi lần về lại

Cứ ngẩn ngơ tìm…

Một Nha Trang của ngày xửa, ngày xưa !

 

Ngẩn ngơ tìm Nha Trang của riêng ta

Đâu bãi cát, hàng dương, bóng trăng mờ tỏ

Hơi thở ấm nồng, gấp gao hòa sóng vỗ

Biển đêm cũng nghiêng ngả bên mình…

 

Ta ngẩn ngơ tìm Nha Trang của diệu huyền

Đâu lối cũ giùng giằng … đêm hẹn

Giàn hoa giấy, phố biển xưa nghiêng bóng

Nghe rõ con tim, loạn nhịp phập phồng …

 

Ngẩn ngơ tìm lại Nha Trang của riêng mình

Nha Trang của ngày xửa, ngày xưa ấy…

Nhưng hình như…

Chỉ có biển đêm, lung linh ngọc Việt…

Biết rất rõ về Nha Trang của riêng tôi !

 

 

Nha Trang 07/08/2007

Kiều Anh Hương

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NHA TRANG KHÔNG CỦA RIÊNG TÔI

Thân tặng TKO

 

 

Nha Trang không của riêng tôi!

Nha Trang tạo hóa tặng đời làm duyên

Nhưng Nha Trang tôi kiếm tìm

Con tim mới rõ bóng hình ở đâu ?

 

Dẫu cho sóng thức bạc đầu

Dẫu cho biển cạn, nông sâu bến bờ...

Lòng ta vẫn cứ ngẩn ngơ

Lặng tìm bóng những câu thơ... về Người!

 

Đó chính là

Nha Trang của riêng tôi !

 

09.08.07

KAH

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Xin có lời thăm anh KIỀU ANH HƯƠNG!

Đọc thơ thì thấy anh viết về Nha Trang, nhưng hiện giờ anh đang ở đâu? nếu có ỏ HN ta gặp nhau Cape làm quen được không anh.

Đoàn văn Nghiêu. ĐT 2133650.

Xin lỗi anh trước nếu làm phền anh.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Thực lòng mà nói, đó cũng là một đề nghị mà KAH rất muốn đề xuất với ĐVN, song chưa dám; Vậy là chúng ta đã có sự đồng thuận. Có thể mời thêm một số bạn trên "thơ trẻ.com" khu vực Hà Nọi để "off line" nữa thì càng vui phải không Pác?!

KAH thường trú tại Hà Nội, tạm trú gần như đủ 61 tỉnh thành của VN; Lý do đơn giản: vì hay phải đi công tác!

ĐT. 0903435693; KAH sẽ gọi cho Pác khi thích hợp (nghĩa là lúc nào có mặt ở HN)

Kính cháo Pác!

 

Nhân đây xin post nốt bài thư về Nha Trang:

 

 

ĐÊM BUỒN NHA TRANG

 

 

 

 

Chia tay đêm nay;

Khác với mọi khi, mắt em không ngấn lệ

Biệt ly quá nhiều rồi

Nên trái tim hóa thành sắt đá?

Dẫu biển vẫn quay cuồng, điên đảo ngoài kia !

 

Chia tay đêm nay;

Khác với mọi khi, bờ môi em không trao

Phù du quá nhiều rồi

Nên trái tim hóa thành sắt đá?

Dẫu biển vẫn khát khao, gào thét gọi người !

 

Chia tay đêm nay;

Khác với mọi khi, vòng tay thôi xiết chặt

Hờ hững quá nhiều rồi

Nên trái tim em hóa thành sắt đá?

Dẫu biển vẫn cồn cào, tận đáy cơn sóng lừng !

 

Chia tay đêm nay;

Khác với mọi khi, bàn tay em dửng dưng

Câu nói buông lơi…thay lời giã bạn

Và anh chợt nhận ra…

Có một Nha Trang mãi mãi

Không còn là Nha Trang của riêng mình !

 

 

Hà Nội, 09.08.07

KAH

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NHA TRANG MÃI MÃI KHÔNG CÒN TÔI

Tặng V

 

 

 

 

Em nhắc lại mà chi

Chuyện ba mươi năm trước

Ngu ngơ – một thuở… “người rừng”

Câu nói vô tâm anh không nhớ nổi

Đâu ngờ đã làm em đau ?!

 

Nên vẽ vời chi.

Chuyện của mai sau…

Dấu chấm hết sau đêm xám hối

Biển quắt quay giỗi hờn … vô lối

Gió thét gào, nông nổi mịt mù đêm…

Thương Em hơn… tóc nhuộm màu sương !

 

Thì đành vậy, người ơi

Ta phải chia xa

Con thuyền nhỏ là anh không mong ngày trở lại

Bởi bến bờ em giờ này đang neo đậu

Những con tàu xanh lừng lững vượt đại dương ?!

 

Câu nói vô tình đã ba mươi năm

Hãy xếp lại, để com tim thôi khóc

Anh tự biết, với con thuyền độc mộc

Sẽ chẳng thể nào

đưa em đến được…những bến bờ vui !

 

Và Nha Trang,

Mãi mãi sẽ không còn TÔI !

 

 

09.08.07

Kiều Anh Hương

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...