Jump to content
Thợ Làm Vườn

Nghĩ về ngày mai khi em là thiếu nữ

Bình chọn cho bài thơ "Nghĩ về ngày mai khi em là thiếu nữ"  

51 bình chọn

  1. 1. Bạn đánh giá bài thơ này ở mức độ?

    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_1.gif[/img]
      6
    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_2.gif[/img]
      5
    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_3.gif[/img]
      9
    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_4.gif[/img]
      7
    • [img]http://diendan.thotre.com/style_images/1/rating_5.gif[/img]
      24


Recommended Posts

Phố Đêm tìm đúng rồi đấy.

Chuột đâu có nói bài này gợi dục ? Chỉ nói là dùng từ khiêu gợi thôi... Hay trạng thái khác nhau mà. Chuột rất thích bài này, có nhiều bức phá nhỉ ?

 

Uh..hứ...Hai tâm trạng khác nhau. Từ "Gợi dục" là ý của Ph.Đ.,từ "Khiêu gợi" là từ của anh Chuột. Hi`,hok liên quan gì nhau hết ráo trọi :( Còn câu hỏi cuối của anh Chuột, hok bít có phải hỏi Phố Đêm hok??? Bức phá - ít nhất Ph.Đ phải tìm thấy cái chuẩn mực nào để thấy dc cái sự bức phá. Hok bít anh Chuột định nói đến bức phá về vấn đề chi ? :)

 

----------

 

Nói về vấn đề liên quan đến bài thơ,còn nếu mà hai anh em ta trao đổi, tranh luận với nhau về vấn đề "bức phá" hoặc đại loại vấn đề nào, ko liên quan đến bài thơ - chỉ liên quan đến chính kiến của riêng mình thì chúng ta trao đổi riêng anh Chuột nhá. Mong anh hiểu ý Phố Đêm.Ko thì bạn đọc vào xem 2 anh em bình luận, quên Bình Chọn cho thơ thì mệt lắm! :lol:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bức phá ở chỗ tác giả dám khai thác những yếu tố thầm kín của một người con gái lên thơ, khác với sự dè dặt của nhiều người... Bài này không hay lắm, nhưng đánh giá cao ở sự can đảm.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Bức phá ở chỗ tác giả dám khai thác những yếu tố thầm kín của một người con gái lên thơ, khác với sự dè dặt của nhiều người... Bài này không hay lắm, nhưng đánh giá cao ở sự can đảm.

Bài thơ này vừa hay lại vừa can đảm đấy chứ . Lời thơ và hình ảnh lại còn rất đẹp nữa . Chọn 4 sao cho bài này .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Bức phá ở chỗ tác giả dám khai thác những yếu tố thầm kín của một người con gái lên thơ, khác với sự dè dặt của nhiều người... Bài này không hay lắm, nhưng đánh giá cao ở sự can đảm.

 

Ko biết anh Chuột thế nào, chứ em thấy nhiều nhà thơ khai thác yếu tố thầm kín về người phụ nữ nhiều lắm! Đầy đủ tâm trạng, đầy đủ cảm nhận hết! :( Cụ thể như Baudelaire, Bích Khê...hay ngược về thơ Đường, đôi lúc, cũng có hình ảnh này đấy, có đìêu ko "công khai" như thơ mới thui! Dù sao bài này, cũng là một thành công. Chúc mừng tác giả! :lol:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
gượng gạo , không thật

Đây là bài thơ lạ , hay , nhưng tôi đồng ý với bạn oaoaoa là cứ thấy gợn lên cái gì đó ngượng gạo , không thật . Dầu sao cũng chúc mừng tác giả đã viết được một bài thơ gây được nhiều ấn tượng với độc giả .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

:mellow: bài thơ ngoài vẻ đẹp của ngôn ngữ , cái duyên của bài trí , sắp đặt tạo nên nét thanh tao và có đường nét . Bài thơ có tính hiện đai nhưng nó còn đan xen cái mà nhiều bài thơ khác không có đó là vẻ đẹp truyền thống. Hình ảnh của cô gái khi nghĩ về ngày mai mình làm thiếu nữa với những rộn ràng, rạo rực , thẹn thùng nhung trong cái thời kgắc chuyển mình của em còn có những câu chuyện tình trong chiến tranh mà mẹ kể tạo cho bài thơ sức nặng . Tác giả lồng ghép rất thành công . Nhất chí với chuột Rain có thể cho 4_ 5 sao . Tôi rất thích bài này

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Các huynh muội ơi !

Tui vừa phát hiện ra một điều của bài thơ rất thú vị mà chưa hiểu hết tại sao . Mấy đám ngũ quái lớp tui nghịch như kẻ cướp mà hổng hiểu sao khi tôi chép đọc bài thơ này bọn chúng yểu điệu , có duyên liền à

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

chị nguyetthao oi ! chị có bà ngoại sao giống em quá à! . Nhưng bà ngoại muội thích đọc thơ lắm . Mà hổng biết sao mấy bài thơ khác bà muội hổng thióch mà sao lại thích bài thơ này hà . Ngoại muội biểu những câu chuyện tình trong chiến tranh người ta chung thủy và đợi chờ zữ lắm . tác giả bài thơ này thật tinh ý và còn sắc sảo nữa . Mấy đứa bạn muội đọc song cứ đòi ngoại muôi kể chuyện tình yêu trong chiến tranh thôi à . Muội cho bài thơ nay 5 sao được hông tỷ . Vì ngoại muội cũng bảo bài thơ khá đạt

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bạn ơi, thứ 1 là bạn chỉ cần tạo một nick thôi, thứ 2 là bạn viết chữ nhỏ lại. Tôi dù có cận thị cũng không thích đọc chữ to như thế đâu.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

có những điều người ta phải dùng đến câu thơ để cảm nhận cuộc sống . Vì thực dĩ nó vốn có nhiều điều mình không hiểu được . Tôi cũng từng trải qua thời thiếu nữ nên bài thơ này cung gây được nhiều hứng thú . cách thể hiện câu chữ cũng khá cứng . Mong nhận được nhiều ý kiến để xây dựng vì đây là diễn đàn của những người yêu văn chương ma

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Khách
This topic is now closed to further replies.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...