Jump to content

Recommended Posts

:mellow: CHO ANH

 

 

Không cần nhiều lời

Em tự trói mình quăng vào cuộc đời anh

Đêm thôi lang thang

Ngày bóp vụn những vòng quay định kiến

 

Không cần nhiều lời

Xin làm một vầng trăng độc mình đêm đêm thao thức

Soi dịu dàng mỗi bước chân anh

Và kiêu hãnh

Em không muốn ủ mình như những ánh sao đêm

Chờ đợi phút băng mình rồi chợt tắt

 

Không cần nhiều lời

Em tự mình khám phá anh từng ngăn nhỏ nhất

Ngăn vui ngăn buồn

Rồi mở ô cửa cho nỗi buồn bay mất

Thêm vào ngăn vui sự dào dạt nhân đôi

 

Không cần nhiều lời

Chỉ cần một lời thôi

Em yêu anh bằng trái tim mãnh liệt!

Mặc kệ đời mỉa mai

mặc kệ đời châm chọc

Miệng thế gian không bất biến bao giờ

 

Không cần nhiều lời

Sự im lặng sánh ngang vạn vạn bài thơ

Anh đón em bằng đôi mắt lửa

Phía sau em nỗi dịu dàng thiếu nữ

Khoá anh nồng nàn hơi thở của tình yêu.

 

 

Viết bài thơ này không biết Vân Anh có thật lòng không? Vinh thấy hình như Vân Anh nhút nhát hơn rất nhiều so với thơ của mình. Vì sao thế? Có đôi khi Vinh nghĩ hình như mình nắm được ai đó trong tay rồi đột nhiên lại bị vuột mất. Đối mặt với Vân Anh hình như không nói được gì, có lẽ dùng ngòi bút sẽ tuyệt vời hơn chăng? Vậy mà người ta vẫn im lặng...

Tôi không hiểu tại sao tôi cứ luyến tiếc mãi một bóng hình mà trong lòng hiểu rõ sẽ không bao giờ có được. 10 năm, 20 năm rồi có lẽ hàng ngàn năm sau, tôi vẫn mãi là cánh chim phiêu bạt nơi phương trời xa lạ. Tôi yêu em, yêu bằng cả những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ đẹp nhất trong cuộc đời mình, có lẽ... Em có biết tại sao tôi luôn lạnh lùng, luôn bất cần với bất cứ những cô gái khác? Đó là bởi vì trước họ tôi không cảm thấy thoải mái bằng khi đứng trước em, nói chuyện với họ không hứng thú bằng nói vài câu với em, cái gì đó ở em đã khiến tôi nhớ mãi, để đôi khi thấy mình như một tên chập mạch luôn theo sát cuộc đời em trong mọi cuộc chơi.

Tôi - gã khờ không biết làm thơ, nhưng vì em hình như tôi đã thay đổi cả mình:

 

Em đừng hiện về trong giấc mơ tôi

Một giấc mơ oằn cong giấc gối

Em đừng lung linh trong tim tôi nóng hổi

Hỏi có bao giờ hết yêu em????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

:D VƯỢT QUA...

 

 

Không thể viết mãi về trăn trở đời mình

Càng viết càng thấy mình xa lạ

Nét chữ ám cái nhìn đã cũ

Trang thơ cũng rủ một nỗi buồn

 

Tôi đi tìm điều dản dị hơn

Để thấy sâu sa ẩn mình trong vô vàn sự vật bình thường nhất

Như người lính quên mình vì chiến trận

Quan niệm hy sinh nhẹ tựa lông hồng

 

Không thể viết mãi về cá nhân

Niềm đau cùn mòn ý chí

Tôi đi tìm cái chung của chúng ta - tập thể

Để nỗi đau cũng lớn lao hơn

 

Tôi đau với nỗi đau của đồng bào lũ lụt

Mắt rưng rưng trước thảm hoạ Cần Thơ

Tôi đau nỗi đau người mẹ trước biết bao trẻ thơ

Trường học là nhà tù tinh thần và thể chất

 

Có niềm âu lo mơ hồ trong tim cho những người dân chân đất

Nỗi áo cơm đeo nặng từng ngày

Biết phải làm gì cho những ngày mai

Khi đồng tiền mất dần giá trị

 

Không thể viết về riêng mình

khi nhìn về quá khứ

Thấy bóng riêng tư như một nhúm bụi mờ

Còn quanh tôi những điều dản dị

Niềm vui chừng cũng lộng lẫy bao la

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

:D MIỀN ĐỘNG

 

 

Cười về sớm mai cả gió

Ngả mình trên những ngọn tầm vông

Ta lắng nghe trong cơn gió bềnh bồng

Về một miền ta thơ dại...

 

Về con còng gió trời mưa thả hồn đi mãi

Tiếng quốc kêu vương vãi giữa trưa hè

Về cánh diều bải hoải một triền đê

Đuổi nắng tạt về bên kia sông suối

 

Về một bài thơ quê hương nguồn cội

Có lời ru cho tuổi dậy thì

Có giục giã giấc mơ tuổi trẻ bước chân đi

Có con đường bốn mùa xanh mãi

 

Cười về những hoàng hôn gặt cánh đồng cỏ dại

Lưỡi liềm đau tê tái ngón tay mềm

Nơi ấp mặt vào lòng thương lắm giấc mơ đêm

Chở yêu dấu quay về huyền thoại

 

Cười cho những buổi trưa đi qua miền trẻ mãi

Những ban mai yêu dấu ở trong lòng

Khi qua dòng sông nhớ về miền thơ dại

Có thấy rụng lòng trên sóng nước mênh mông?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Mong cho thơ của nàng mãi mãi được bình yên như thế này. Mỗi bước chân của em đều trong tầm mắt tôi, mỗi con đường thành công em xin cho tôi được đặt lời chúc mừng vào đó, mỗi nụ cười em xin cho tôi lấp đầy những giấc mơ đêm đêm...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

:D TÌNH YÊU ẤY...

 

Điều mong manh em giữ lại cho mình

Lỡ mai trong lòng tay tuột mất

Giữa mênh mang ảo thực

Anh có thấy dùm mộng ước đã ra đi

 

Mong manh tình yêu loài Thiên Di

Mặt trời mỏng như trang đời dấu kín

Đam mê và xa cách

Thân thiết chi nhau bỗng đứng cùng nhau

 

Mong manh màu trắng cánh hoa cau

Chợt một ngày phai màu nhuần nhị

Em lo sợ tình yêu mình cũng thế

Nên chần chờ để yêu vỗ cánh bay

 

Một mong manh cho ta biết chiều nay

Nỗi nhớ ùa về buốt ruột

Càng xa cách càng thấy dầy thân thuộc

Càng thấy yêu say đắm nghê thường

 

Có bao giờ tay hờ hững buông tuồng

Mà bắt được tình yêu về lại

Thôi mơ ước xin đừng mãi mãi

Động hờ vào khắc khoải trái tim tôi

 

Loài Thiên Di vỗ cánh bay rồi...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

:mellow: NGOẢNH VỀ QUÊ MẸ

 

 

Và những con đường khác xưa nhiều quá

Chiều tôi nghiêng tuổi mới trước hiên nhà

Và những nhọc nhằn khác xưa nhiều quá

Áo bây giờ chẳng vá vẫn nhàu da

 

Cơm bây giờ không độn mà đắng nghẹn

Nhà không rơm vẫn dột phía cơn mưa

Không bão lũ mà lòng như bão lũ

Phiên chợ chiều nay thưa vắng người mua

 

Bao lo toan hằn lên từng nếp nghĩ

Con nước vô tư vẫn mãi xô bờ

Cá chểnh mảng bơi những vòng cắc cớ

Quê nghèo nên cá cũng ngu ngơ

 

Buổi thời sự cả làng lo sốt vó

Giá cả leo thang từng phút từng giờ

Mà vườn tược quê mình vẫn thế

Nâng quả bầu non - càng ngẫm càng lo

 

Ai hiểu nỗi long đong đời nông nghiệp

Đồng chẳng rộng thêm, hạt lúa vẫn co mình

Nên con trẻ đứng trên bờ thất nghiệp

Chờ tuổi buồn trôi như nước dòng sông

 

Lên thành phố chạnh lòng thương quê mẹ

Bữa sinh viên chỉ đĩa cá lòng tong

Sớm thức dậy điểm tâm bằng nước lọc

Mắt rưng rưng lo mưa lũ ngập đồng

 

Đêm phồn hoa nhớ về đôi mắt mẹ

Nếp âu lo bò lên vết chân chim

Con bé bỏng giữa cuộc đời dâu bể

Đêm mơ đằm mình uống nước mắt dòng sông

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Em nói với tôi: Kẻ thông minh thì cuộc chơi nào cũng thể hiện tốt mình. Là em nói đấy nhé! Tôi không đa tài được như em: Làm thơ, chơi bóng bàn, tennit siêu sao, hát hay như ca sĩ nhà nghề... nhưng tôi thấy cuộc chơi thơ này cũng rất thú vị đối với tôi. Ít ra nó giúp tôi nói vài điều với em và bài thơ đầu tay của tôi xin được gửi tặng người mà suốt đời tôi luôn nhớ:

 

ĐÊM GỢI...

(Cái này hoạ lại bài đêm gợi...của em đấy)

 

Đêm gợi mở niềm riêng khó nói

Giấc mơ tôi căng chật bóng hình em

Đêm đa tình ập vào tôi thú tội

Những ái ân chừng như đã lên men

 

Tôi mơ thấy môi em mềm như lụa

Êm như nhung và rung tựa cung trầm

Tôi mơ thấy dáng em hiền như thỏ

Ấp vào tôi hơi ấm giữa màn đêm

 

Tôi mơ ôm em vòng tay rên xiết

Dẫu một lần dù có chết bon chen

Thì dù tôi có thành tên kẻ cướp

Một lần thôi cái chết êm đềm

 

Đêm qua tôi nằm mơ giấc mơ thiên đường

Em ảo ảnh hoá vào tôi chân thực

Những lộng lẫy còn nguyên trong vòm ngực

Tỉnh cơn mê đau buốt chỗ nằm

 

Em hoá vào tiềm thức trăm năm

Tôi hoá thạch giữ em nồng ấm

Em hoá ước mơ tôi được mất

Hỡi trời cao

Sao tôi có được nàng chỉ trong mỗi giấc mơ?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nếu em là chị, em sẽ chấp nhận Vinh. Nếu em là chị em sẽ không để cho anh ấy cô đơn một mình, ôm trong lòng mãi một hình bóng yêu thương trăn trở. Tại sao không thể sống tốt đẹp với nhau hơn, tại sao không cởi bỏ lòng mình để yêu cho say đắm, yêu hết mình cho dù còn nhiều trái ngang cách trở. Chị cứ mãi từ chối anh ấy khiến cho em đây cũng thấy đau lòng thay. Anh ấy trong mắt em là người đàn ông vô cùng hoàn hảo. Còn chị, hãy nhìn lại mình trước khi từ chối điều tốt đẹp vừa đến. Quá kiêu hãnh, quá tự tôn - điều đó chỉ làm cho chị thêm nhiều sự tổn thương mà thôi. Xin lỗi vì đã nói với chị những điều này, nhưng quả thực em không thể kìm chế được. Chị nói chị ước yêu được một người giản dị, cái dản dị đó là gì thế? Hay giàu có, lãng tử, đẹp trai trong mắt chị lại là cái tội để chị gạt bỏ. Em quả không hiểu được chị, chị em mình ít khi trò chuyện, nhưng đọc thơ chị em thấy có nhiều mặc cảm, trăn trở khiến cho em suy nghĩ. Đứa em này mong chị có được bình yên, bằng lòng với những gì mình có. Nếu chị không yêu anh ấy, hãy để anh ấy tìm đến một bờ bến khác, đừng im lặng mãi thế. Vài lời với chị có gì không đúng mong chị thứ tội. Nhưng đôi khi quả thực không hiểu: Chị có gì đặc biệt mà khiến cho nhiều người phải đau khổ đến thế, có lẽ tối về phải đắp chăn ngẫm nghĩ một tí, may chăng nghĩ ra điều gì...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

:D THẦM

 

Ủ mình đi nhé phiêu bồng

Mưa long lanh đã lép lòng dạ nhau

Phiêu du nắng - một phương sầu

Mênh mang gió - chút ban đầu trinh nguyên

Cầu tre lỗi nhịp chênh vênh

Ta đem lỗi bước chân ngần ngại nhau

Mưa từ bên ấy mưa mau

Gió qua bên ấy nhạt màu tái tê

Nắng bên ấy nắng đổ về

Anh ngang phương ấy - nẻo mê hoá trầm

Hái thêm một nụ hoa thầm

Phiêu bồng để lại lạc lòng dạ nhau

Mưa từ bên ấy mưa mau

Anh từ độ ấy ủ sầu thành câm

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

:D PHẬN LỠ DỞ

 

Sương đêm ướt đẫm màu da lạnh

Bóng tối hùa nhau sang ghé thăm

Đàn ai réo rắt đời hiu quạnh

Khúc nhạc thừa bên một chỗ nằm

 

Bên vườn tảo nhuỵ dăm hoa hé

Gió xuyên ngang lay bức rèm cong

Tội cho phương ấy người trăn trở

Bên này ta - dạ cũng xốn sang

 

Muốn sang bẻ nhuỵ nhành hoa muộn

E kẻ dèm pha bỗng ngại ngần

Muốn cởi vỏ thời thân ốc nặng

Nghe tiếng đàn bầu chợt thu thân

 

Ngàn năm bia miệng còn nguyên vẹn

Khúc nhạc thừa còn lỗi nhịp đò duyên...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...