Jump to content

Recommended Posts

THU GỌI

untitled5.png?w=593

untitledj.png?w=593

Những cơn gió thổi,như gọi lá!

Hãy theo gió về,cuội nguồn

Ôi tiếng gió thu nhẹ vi vu,

Sao cứ ru mãi xin đừng lạc lối.

Gió thổi cho khơi mầm nổi nhớ.

Chiều thu tàn,trên đất nước Nga

Những bông tuyết trắng ,rơi lã tả

Đã làm tan biến mùa thu qua.

Theo trời,quy luật trong bốn mùa.

Dẫu biết mùa thu nay còn tới,

Những gì ,cảnh đẹp với thu sang.

Như ta đang sống,trên quê hương yêu dấu!

Thấp thoáng ,mùa thu lá vàng bay

Hãy để cho ta sống laiquá khứ,

Với những thu xưa ta hững hờ sao.

Hay vô tình để mất lá vàng rơi

Mà tâm trí ta ,sao xuyến cả một đời..!

LÊ VĂN DUY

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

*****TẾT XA QUÊ*****

 

 

*******************


untitled1.png?w=593

 

 

Tết đến...U Pha đậm hương nhà,

 

Cái rét đầu xuân lạnh cắt da.

 

Nhưng mà không lạnh,trong lòng ấm

 

Cành đào ngũ quả vẽ tết ta.

 

 

*****

 

Tết đến U Pha mọi người vui,

 

Tay bắt mặt mừng,đón xuân lai

 

Sum họp,sum vầy cùng ngày tết

 

Tin rằng chuyện tốt với tương lai.

 

 

*****

 

Đón tết nơi xa với cộng đồng,

 

Cho tôi hiểu được mọi tấm lòng.

 

Người việt sinh sống ở U Pha

 

Cùng chung góp sức xây cộng đồng.

 

 

*****

 

Đón tết cổ truyền ở U pha...

 

Mà lòng vui nghĩ nhớ quê nhà,

 

Tràn đầy niềm tin và hạnh phúc

 

Bởi vì ngày tết của chúng ta.

 

 

********************

 

*****LÊ VĂN DUY*****

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

untitled2.png?w=259hghkkkk1.png?w=251HỌA LẠI BÀI *MỘNG MƠ* củ chị:*HOANGGIAO*

Bềnh bồng, sáng rõ chiếc tàu mơ!

Gió lộng, trời xanh biển trắng bờ.

Phất phới thuyền đi như đánh nhạc,

Rì rào Sóng vỗ, tiếng nên thơ,

Cô đơn bến liễu, âm thầm đợi.

Lạnh lẻo, đường mưa lặng lẽ chờ

Thác đổ sông trôi, cuồn cuộn mãi

Dâng trào, bọt nước thấy lơ ngơ.

05-01-2013

LÊ VĂN DUY

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đang mùa đông, và sắp sửa sang xuân rùi. Bạn vankhuongduy viết bài về xuân đi. Rất thích những trải nghiệm của bạn ở xứ lạ quê người đấy. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ trẻ trung nhé.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đang mùa đông, và sắp sửa sang xuân rùi. Bạn vankhuongduy viết bài về xuân đi. Rất thích những trải nghiệm của bạn ở xứ lạ quê người đấy. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ trẻ trung nhé.

 

HOÀNG MINH VŨ : ƠI! mình về vn rồi mùa xuân nước Nga củng như mùa đông thôi bạn à

khởi đầu tuần mới tốt lành nhé!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

THỜI GIAN LÀ AI*************untitled0.png

 

Tôi đã sang Nga được một năm

Mà sao cảm thấy như là rất lâu,

Thường vui thì ngày tháng ngắn,

Buồn sầu ta thấy ngày dài thêm.

Vui buồn lẫn lộn ngày sáo động

Thay đổi chuyện đời,thay trắng đen.

Thời gian quả là ông thầy vĩ đại.

Đã dạy cho ta rất nhiều điều,

Để cho ta hiểu được chuyện đời.

Cỗ máy nào kỳ diệu thế nhỉ

Chỉ có thời gian thôi,vẫn cứ trôi.

Thời gian là họa sĩ của cuộc đời

Vui vẽ đẹp,buồn vẽ xấu thấy đau.

Thơi gian rồi cứ trôi,trôi mãi,

Để mỗi ngày mới là hiện tại...

Là tia nắng soi sáng cho tương lai...

 

LÊ VĂN DUY

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

AO TRĂNG

 

untitledhh.png?w=593



BÀI ĐỌC XUÔI

Trào nước dâng bờ , đêm lạnh rơi
Muộn tình nở biếc bóng trăng đời.
Cao cột thế vững , hiên ngang đứng
Rộng đất mê say dáng dưới ngồi.
Đào lá rung lay , múa trên gốc
Ánh tràn sáng chói ngọn xanh soi.
Ao sương khói lượn , mình quay gót
Chào nguyệt đi rồi ngắm thế thôi.

***************************************************

MỌI NGƯỜI ĐỌC NGƯỢC CHỚ CƯỜI NHÉ

***************************************************

BÀI ĐỌC NGƯỢC LẠI

Thôi thế ngắm rồi , đi nguyệt chào!
Gót quay mình lượn khói sương ao.
Soi xanh ngọn chói sáng tràn ánh
Gốc trên múa lay , rung lá đào.
Ngồi dưới dáng say mê đất rộng.
Đứng ngang hiên vững ,thế cột cao
Đời trăng bóng biếc nở tình muộn
Rơi lạnh đêm bờ , dâng nước trào…
****************************
BỎ TỪ DẦU CỦA CÂU ; ĐỌC XUÔI:1
******************************
Nước dâng bờ đêm lạnh rơi
Tình nở biếc , bóng trăng đời.
Cột thế vững hiên ngang đứng
Đất mê say , dáng dưới ngồi.
Lá rung lay múa trên gốc
Tràn sáng chói , ngọn xanh soi.
Sương khói lượn mình quay gót
Nguyệt đi rồi , ngắm thế thôi.
*****************************
BỎ TỪ CUỐI CỦA CÂU ĐỌC NGƯỢC:
******************************
Thế ngắm rồi đi nguyệt chào!
Quay mình lượn, khói sương ao.
Xanh ngọn chói sáng tràn ánh
Trên múa lay rung lá đào.
Dưới dáng say, mê đất rộng.
Ngang hiên vững thế cột cao
Trăng bóng biếc, nở tình muộn
Lạnh đêm bờ, dâng nước trào…
***********************************
BỎ HAI TỪ ĐẦU ĐỌC XUÔI:
************************************
Dâng bờ đêm lạnh rơi
Nở biếc bóng trăng đời.
Thế vững hiên ngang đứng
Mê say dáng dưới ngồi.
Rung lay múa trên gốc
Sáng chói ngọn xanh soi.
Khói lượn mình quay gót
Đi rồi ngắm thế thôi.
*********************************
BỎ HAI TỪ CUỐI ĐỌC NGƯỢC
**********************************
Ngắm rồi đi nguyệt chào!
Mình lượn khói sương ao.
Ngọn chói sáng tràn ánh
Múa lay rung lá đào.
Dáng say mê đất rộng.
Hiên vững thế cột cao
Bóng biếc nở tình muộn
Đêm bờ dâng nước trào…
******************************
BỎ BA TỪ CUỐI ĐỌC XUÔI
***********************************
Trào nước dâng bờ,
Muộn tình nở biếc
Cao cột thế vững.
Rộng đất mê say,
Đào lá rung lay
Ánh tràn sáng chói.
Ao sương khói lượn
Chào nguyệt đi rồi .
*************************************
BỎ BA TỪ ĐẦU ĐỌC NGƯỢC
**************************************
Thôi thế ngắm rồi .
Gót quay mình lượn,
Soi xanh ngọn chói
Gốc trên múa lay.
Ngồi dưới dáng say
Đứng ngang hiên vững.
Đời trăng bóng biếc
Rơi lạnh đêm bờ.
**********************************************
BỎ BỐN TỪ ĐẦU ĐỌC XUÔI
*******************************************************
Đêm lạnh rơi
Bóng trăng đời.
Hiên ngang đứng
Dưới dáng ngồi.
Múa trên gốc
Ngọn xanh soi.
Mình quay gót
Ngắm thế thôi.
*******************************************************************
BỎ BỐN TỪ CUỐI ĐỌC NGƯỢC
********************
đi nguyệt chào!
Khói sương ao.
Sáng tràn ánh
Rung lá đào.
Mê đất rộng.
Thế cột cao
Nở tình muộn
Dâng nước trào.

 


vì phải dùng những từ để đọc xuôi ngược  nên ko hay lắm mọi người đừng cười về nội dung và ý nghĩa của thơ nhé

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

untitledkjkk1.png?w=593q1.png?w=593

 

Chiều nay ngắm cảnh nhớ nhà,
Chim bay về tổ,lòng ta thấy buồn.
Nhìn trời nước mắt muốn tuôn,
Gió thì cứ thổi… gửi buồn đi đâu.
Mây như hiểu được tôi sầu,
Cho nên nó phủ… chút màu lo âu.
Gió ơi!…gió thổi đi đâu,
Để mây trôi lửng,bắc cầu nhớ thương.
Núi cao đội ánh tà dương…
Mặt trời tỏa sáng,một phương chói vàng.
Những tia nắng đỏ thẳng hàng
In vào sườn núi ngỡ ngàng muốn rơi.
Mặt trời còn nửa chiếc thôi,
Mây kia phủ kín, kéo trôi mất rồi.
Chỉ còn mấy phút nữa thôi.
Hoàng hôn buông xuống là trời sang đêm.
Tôi thì như muốn ngắm thêm,
Gửi tin cho gió…nhờ đêm về nhà.
Nhắn rằng tôi ở phương xa,
Lòng thì đau nhói,bôn ba chưa về.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

sam_39182.jpg?w=593&h=444

sam_3920.jpg?w=593&h=444

 

BIẾT MÌNH KHI HOẠN NẠN HIỂU BẠN LÚC GIAN NGUY

 

Gặp nạn gian nguy , mới biết là
Bạn,bè, quen biết ở ngần xa.
Phơi bày tính cách,nguyên hình đó
Tốt xấu là ai sẽ lộ ra…..!
Chớp lưỡi,đầu môi bao câu nói.
Đều là luồng gió thoáng bay qua,
Ta mong, rồi đợi chi điều đấy

Để khổ thêm đau, lại xót xa

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...