Jump to content

Recommended Posts

images?q=tbn:ANd9GcRl5FqCwlvMVIjeKOfs97P

 

VIẾT BÊN THỀM ĐẢO

 

Chạnh lòng - Ai đặt tên Tiên Nữ

Để đêm nay tôi gọi tên

Biển đẹp? hay Đảo đẹp?

Phía nào ngập nước, phía nào lênh đênh?

 

Thôi thì - Mai ra tận nơi

Ồ Đảo - Vẫn chơi vơi sóng nước

Con sóng nhẹ mơn man không hẹn trước

Đã mấy tháng trời đảo nhỏ chờ mưa

 

Trăm tâm hồn dồn lên đảo sớm nay

Tiên Nữ ơi! có ngại

Cứ thản nhiên, cứ dịu dàng đảo nhé

Những khung hình cận cảnh hẳn tươi nguyên

 

Cứ cho là nơi đây tiên có thật

Nên nhân gian cứ thế lưu truyền

Tôi về Đảo với câu thơ mọn

Xin gắn vào ngực Đảo trinh nguyên

 

Có ở đâu như Đất Nước tôi

Tiên Nữ về tiền tiêu giữ cõi

Chải tóc thềm trăng, sao rơi mỗi tối

Lời tình nồng hát gửi chốn quê

 

Giai điệu trẻ - Hãy bừng sôi đảo nhé

Không cần đâu chải chuốt xiêm y

Cứ phong trần, cứ vững vàng thế trận

Tiên Nữ hiên ngang - Đẹp dưới nắng vàng

 

Tôi - Nhờ gió hôn bờ Đảo - Mênh mang

Êm mát quá - và say đắm lạ

Vốc chút mặn nếm thảo thơm biển cả

Để dặn lòng - Đừng lạc lối nhau, nha...

 

Trần Khuyến (đảo Tiên Nữ - 24.04.2014)

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcRl5FqCwlvMVIjeKOfs97P

 

 

Cứ cho là nơi đây tiên có thật

Nên nhân gian cứ thế lưu truyền

Tôi về Đảo với câu thơ mọn

Xin gắn vào ngực Đảo trinh nguyên

 

Có ở đâu như Đất Nước tôi

Tiên Nữ về tiền tiêu giữ cõi

Chải tóc thềm trăng, sao rơi mỗi tối

Lời tình nồng hát gửi chốn quê 

 

Tiên Nữ nơi đây, chẳng muốn về... 

Qua vùng đảo nhỏ ngỡ tựa mê

Nghe tim nhịp sóng... thiêng liêng quá!

Máu Việt Lạc Hồng,... nguyện giữ thề...!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcS3XiHG21Xl6ub4FyWRD2H

 

NÓI VỚI EM

 

(tặng ...)

 

Mộng mị dẫn lối ư?

Không - tình anh đó

Sớm An Bang này viết tên em lên triền cát

Lòng anh vỡ òa niềm vui

 

Đâu chỉ bấy nhiêu thôi

Có cả ngàn khơi cùng hát

Em nhìn kia : biển xanh bát ngát

Cứ -cho-là-của-riêng-em

 

Đảo bao ngày thấm đẫm gian nan

Từng có mười một ngày đêm đánh trả

Nếu không có những đối đầu quả cảm

Làm sao anh được viết tên em lên thềm đảo sớm mai này.

 

Để đảo An Bang thôi đơn côi

Bởi đảo luôn hiếm hoi dáng hình người con gái

Giờ anh tin - Đảo dẫu bao nhiêu dầu dãi

Có tên em để lại - Là hoa đảo lung linh

 

Đừng giận anh - Rồ dại - Viết tên em

Vì anh nhớ em - Là lúc anh nhớ về biển Đảo

Thì vậy nhé một cớ duyên tuyệt diệu

Nhìn vào muôn trùng sóng - Anh có em-

                                                      Cánh sóng tung trào.

 

Trần Khuyến (Đảo An Bang - 27.4.2014)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcQ6xSRKVJuZjfYvZxMz5Gl

 

XIN BIỂN

 

Xin biển - Tôi nghìn lần xin biển

Đừng vội vàng xóa lấp dấu chân tôi

Vẫn biết đời kia : Vật đổi sao dời

Được vậy - Tôi ngập tràn hạnh phúc

 

Khắp cõi bờ Việt Nam tôi - Từng in bóng giặc

Và cũng từ nơi ấy cũng đầy rẫy những mồ chôn

Mẹ sinh ra tôi - Góp phần cho chiến tranh

Và lên đường ra trận

 

Quê hương tôi đẫm nắng

Quê hương tôi khao khát thanh bình

Dọc dãi Trường Sơn ngàn mộ chí không tên

Rừng mãi xanh bên trời là vậy

 

Mặt đảo An Bang - Tôi cứ ngỡ là mặt trống

Sóng triều xô - Khắc họa hoa văn

Nếu chọn lựa - Mẹ tôi không chọn khăng tang

Mẹ chọn tôi - Để Mẹ ru lời non nước.

 

Chào An Bang - Bằng ước vọng tôi đây

Màu lá xanh nơi này - nhen tôi hy vọng

Và tôi biết kiêu sa trên nòng súng

Là vầng trăng - đêm nay lung linh.

 

Trần Khuyến

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcS3oXLnT0hL4FtmSYfuqq2

 

THÁNG BẢY QUÊ NHÀ

 

Tháng bảy vỡ òa từng cơn mưa

Thành phố nhòa, run, mọng nước

Âm thanh mưa sao buồn gan ruột

Níu ta về ngày xưa …

 

Thuở băng rừng bầu bạn sao khuya

Lưng gạo sấy ngọt mềm dìu cơn đói

Chớp lửa bừng – Cướp đi lời trăn trối

Của trái tim thành phố xanh ngời

 

Thôi – loạt súng lia thia – Vĩnh biệt nụ cười

Vĩnh biệt khoảng trời mộng mị

Có gì yên bằng người yên nghỉ

Có gì đau bằng mẹ cha đau

 

Giờ ngoảnh nhìn – xa tít – đại ngàn ơi

Sao tìm lại vạt rừng xưa xước đạn

Cây rừng xanh – Vết thương nào lành lặn

Đại ngàn xanh – Sương vỗ giấc ngậm ngùi

 

Tháng bảy – Quê nhà vẫn mãi sinh sôi

Nghe trong mưa gọi thầm tên bè bạn

Bên hàng xóm nén nhang hồng ai thắp

Ngỡ vết đau từ phương ấy trôi về

 

Sờ lên ngực mình – ôi nhịp đập say mê

Ta sẽ sống như một thời đã sống

Ta sẽ sống với gập ghềnh năm tháng

Cứ dào lên câu hỏi rực hồng

 

Tháng bảy – Quê nhà

Thánh thót tiếng mưa rung

Tháng bảy – Quê nhà

Có người lính, nhớ-thương.

 

Trần Khuyến (một đêm mất ngủ ở Sài Gòn)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

vanhnonchenghienggaihue.jpg

 

HƯƠNG ĐỒNG

 

Em lộng lẫy giữa sắc trời quê mẹ 
Áo bà ba đẹp tựa khúc ca dao 
Hương lúa bay ngọt ngào hương tóc 
Rặng trâm bầu thầm ghen nón em nghiêng 

Em lặng lẽ một cánh hoa đồng nội 
Chiếc cầu ao mong em phút dừng chân 
Nhịp cầu tre vô tình lắc lẻo 
Nét xuân thì sông hóa mặt gương soi 

Anh yêu rồi, yêu rồi em biết không ? 
Anh sẽ hái tặng em mùa hạnh phúc 
Anh yêu rồi, yêu rồi anh biết không ? 
Ngập ngừng chi câu nói thương nhau 

Kia trăng thề ru tình ta đó em 
Cho mộng ước đẹp như mùa xuân đến 
Anh yêu rồi nghe lòng muon lá reo 
Ngập hồn anh tha thiết hương đồng 

 

Trần Khuyến

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

10409410_500690550075694_500691224587427

 

BẠN MIỆT ĐỒNG

 

tặng HMV.

 

Mưa ồn ào - đuổi nắng

Ruộng đã nổi nước rồi

Ô hay - bạn xếp lưới

Cá tung tăng hơn người

 

Chồm tay ra mé ao

Đã ê hề rau rác

Rót một ly khao khát

Bạn tôi đã tê tê

 

Thơ - treo như buồng chuối

Chờ chim, dơi đến ăn

Vết bùn non còn đó

In hằn lên bắp chân

 

Gặp tôi - bạn dồn hỏi

Bộ lúc rày - thơ câm 

Cá ngoài mương đớp, quẩy

Tưởng mày lặn biệt tăm

 

Lòng vòng hết một ly

Bữa nhậu - toàn món chay

Hai thằng như vừa uống

Những nỗi niềm xót, cay ...

 

Trần Khuyến

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcTd2z81C2M86_OpRnSP91B

 

GHÉ NHÀ NGƯỜI BUÔN GIÓ

 

tặng Đ.C.Đ

 

Lốc cốc rồi lọc cọc

Thế là đã ra thơ

Sớm - trưa - chiều. khuya khoắt

Con chữ - luôn chực chờ.

 

Lúc thì như kiếm khách

Khẩu khí xưa ơi xưa

Thế nào cũng tung chưởng

Hỉ hả - cười khơ khơ.

 

Khi thì - như thông thái

Bá vai Ga-li-lê

Đàm đạo cùng với Gớt

Ta đọc mà ép phê.

 

Có lúc là mọt sách

Lật lại màu thời gian

Ai công hầu khanh tướng

Ai mọt nước sâu dân.

 

Mèn ơi - những đòn thế

Tứ trụ cũng rùng mình

Toàn đá liên hoàn cước

Cái ác - hiện nguyên hình.

 

Trần Khuyến.

 

* Ga-li-lê : Galileo Vincenzo Viviani, nhà thiên văn học, nhà vật lý học Italia. Người đã bác bỏ luận cứ trái đất là tâm điểm của vũ trụ.

*Gớt :  Johann Wolfgang von Goethe  sinh ngày 28 tháng 8 năm 1749–22 tháng 3 năm 1832, được coi là một trong những vĩ nhân trong lĩnh vực nghệ thuật thế giới. Ông là một nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà văn nhà khoa học, họa sỹ  của Đức.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...