Jump to content

Recommended Posts

  47829_332094053580463_1759198998_n.jpg

 

 

                       TÌM KỶ NIỆM ... XƯA
                                                                             (Relax…)

Hai vợ chồng cùng làm chung trong công ty và ai cũng biết vợ chồng anh Giang – chị Thứ sống với nhau rất hạnh phúc. Chưa bao giờ thấy hai người to tiếng với nhau một lời. Mà nguợc lại, họ luôn chăm sóc cho nhau từng tí một. Những ngày vui, ngày kỷ niệm, họ thường tổ chức bạn bè tiệc tùng tại nhà hoặc đưa nhau đi chơi xa. Năm nay cũng vậy, nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Thứ nói với chồng:
- " Anh à, năm nay kỷ niệm ngày cưới, chúng mình về quê anh nhé. Em muốn tìm lại những khoảng khắc ngày xưa, nơi mình thường hẹn nhau".
Giang mỉn cười nhìn Thứ không nói, biết chồng đồng ý với mình nên Thứ rất vui. Và rồi cuối tuần họ lại cùng nhau trên xe gắn máy về quê. Kia rồi, ngôi nhà mà mẹ Thứ lúc còn sống đang hiện dần ra trước mắt. Ngôi nhà nay đã bán cho người khác ở cùng làng. Gọi là làng, thực ra mấy năm gần đây đang dần dần đô thị hoá, trong làng hầu hết toàn xây thành nhà 2 tầng (1 trệt, 1 lầu). Những ngôi nhà như thế lại lọt vào trong khuôn viên cây cối miệt vườn như vậy, khác nào những ngôi biệt thự cổ. Đang mải suy nghĩ, xe đã đi ngang qua ngôi nhà mà Thứ ở ngày xưa. Thứ chợt bừng tỉnh nói:
- " Anh ơi, quay xe lại đi, em muốn tìm lại dư âm của những cuộc hẹn của chúng mình".
Chiều theo ý Thứ, Giang quay xe lại. Dựng xe dưới gốc cây si cạnh hàng rào. Cây si giờ đã già lắm, rễ chùm, đâm ngược cả xuống đất, trông cổ kính và thơ mộng! Khiến Thứ bồi hồi xúc động. Bất giác, Thứ đưa hai tay lên ôm choàng lấy cổ Giang tỳ về phía hàng rào rồi kiễng người đu chân, hôn say đắm lên môi Giang. Làm cho Giang hơi run lên luống cuống, đôi lúc mặt hơi tái đi, khiến cho Thứ rất xúc động. Mưa nụ hôn rồi cũng qua đi và cũng làm cho Giang bình tĩnh trở lại. Hai người ngồi nói chuyện, ôn lại những kỷ niệm xưa... lâu lắm.
Giọt nắng cuối ngày chạng vạng dần tắt sau rặng cây. Giang cùng Thứ lên xe trở về thành phố. Ngồi trong tiệm ăn, bất chợt Thứ hỏi Giang:
- " Hôm nay, về quê em thấy anh có vẻ xúc động lắm thì phải. Có đúng không anh?".
Giang trả lời:
- "Cảnh vật thì không khác xưa nhiều lắm, chỉ có điều khác là..." .
Thấy Giang trả lời lưỡng lự làm Thứ tò mò hỏi:
- "Điều gì khác, em làm anh không vui sao?"
Giang nói:
- " Không phải như vậy, chỉ có điều khác là hàng rào sắt quanh nhà… chắc đã được chủ nhà mới ngoắc thêm ĐIỆN vào để bảo vệ....!!!"

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...