Jump to content

Recommended Posts

sen.jpg

 

 

Lục Bát bên Đời

 

 

Lục Bát à...

Lục Bát ơi !

Câu thơ trôi giữa mây trời...

thênh thang.

 

Là Tôi...

Và chút đa đoan...

...

 

 

 

 

Như là làn gió, Chị tôi ơi

 

 

 

* Xin chào Oprah

Tiếng gọi rất thân thiết, nhưng TY vẫn chưa nghĩ ra :rolleyes: Có thể cho Tú_Yên biết là ai đây không ?

 

Gió mênh mang - Gió lang thang...

Bơ vơ nên vẫn ngút ngàn - cô liêu !

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Thơ buồn !

 

 

Thơ buồn !

Buồn tựa...bài thơ

Em đi_anh ở...để ngơ ngẩn sầu.

 

Thơ buồn !

Ta viết tặng nhau

Buồn giăng ngang ngọn Trúc Đào phất phơ.

 

Thơ buồn !

Thì vẫn là thơ

Tặng ai một chút mộng mơ bên đời.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

vm226.jpg

 

 

Mơ chỉ để mơ

 

 

Ừ thôi !

Ta vẫn mơ hoài

Cho năm tháng rộng, cho ngày qua nhanh.

Dẫu đời...là những mong manh

Là sương pha mái tóc xanh thuở nào.

 

Ừ thôi !

Cũng chẳng làm sao

Mơ là mơ để cho nhau chút tình.

Mơ là mơ để...cho mình

Chút vương vấn, chút mộng lành vu vơ.

 

Ừ thôi !

Mơ chỉ để mơ

Cho Ta, cho cả Người_Thơ...đó mà...

...

 

Rồi thì...đời cũng phôi pha !

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

620dx11.gif

 

 

 

Ngược_Xuôi - nỗi nhớ...

 

 

Ngược_xuôi - nỗi nhớ về đâu ?

Mưa bay ngang cửa...

Mưa Ngâu - đó mà !

Người xa...ngàn dặm quan hà

Ta bâng khuâng, chỉ mặn mà cùng thơ.

 

Ngược_xuôi - nỗi nhớ ngẩn ngơ

Đi đâu tìm lại một bờ bến vui ?

 

Mưa Ngâu, rơi giọt...ngâm ngùi...

...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
620dx11.gif

 

 

 

Ngược_Xuôi - nỗi nhớ...

 

 

 

Ngược_xuôi - nỗi nhớ ngẩn ngơ

Đi đâu tìm lại một bờ bến vui ?

 

 

...

 

Đi đâu tìm lại một bờ bến vui ?

ừ nhỉ , đi đâu ?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cảm ơn Tú yên đã vào trang thơ của Duy Bằng và để lại thơ hay,đó là niềm vui và hạnh phúc của người làm thơ

 

NÍU

 

Ráng chiều níu bóng hoàng hôn

Lá rơi níu khoảng trời buồn mênh mang

Đa tình níu với đa đoan

Vu vơ nhặt bóng người đang níu người

Nhớ thương gần níu xa vời

Câu thơ lận đận níu đời phù du

 

Duy Bằng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nợ Thi nhân

 

 

Em như làn gió bâng khuâng

Bay đi mãi trong vùng trời hoang hóa

Theo muôn phương trôi về vạn ngả

Chẳng thể dừng chân

 

Lửng lờ...

Kìa...

Một bóng Trăng ngân

Cứ treo mãi giữa bao la trời thẳm

Có bao giờ Anh nhìn ngắm

Để tìm cho mình một thoáng bâng quơ ?

 

...Là những câu thơ

Lang thang ươm mầm xanh mới

 

Ngày lại ngày qua...

Tháng năm lặng thầm đi tới...

Bỏ lại cho mình chút nợ Thi nhân

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Cảm ơn Tú yên đã vào trang thơ của Duy Bằng và để lại thơ hay,đó là niềm vui và hạnh phúc của người làm thơ

 

NÍU

 

Ráng chiều níu bóng hoàng hôn

Lá rơi níu khoảng trời buồn mênh mang

Đa tình níu với đa đoan

Vu vơ nhặt bóng người đang níu người

Nhớ thương gần níu xa vời

Câu thơ lận đận níu đời phù du

 

Duy Bằng

 

 

 

* Cám ơn Duy Bằng.

Bài thơ hay quá, Tú_Yên xin góp đôi cầu nha.

 

 

 

Níu...

 

 

Ngày gần níu bóng mây xa

Chẳng là duyên nợ, sao Ta níu Người ?

Giọt buồn rơi, níu nụ cười

Tuổi xuân níu vội bóng thời gian trôi.

Chạnh lòng, tiếc nuối chút thôi

Níu được chăng, ước mơ Tôi thuở nào ?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

rainingsssssssssssug411.gif

 

 

Mưa rơi !

 

 

Chiều nghiêng nghiêng, gió thoảng ven đồi

Nhạn lạc đàn nên Nhạn lẻ đôi

Con dốc vòng quanh, con dốc lượn...

Đường xa...xa tắp...vắng chân người

Trời xanh lưng lửng, trời xanh ngát

Đất ở nơi đây, đất ngậm ngùi

Mây xám về qua, mây xám ngắt...

Thình lình, bỗng chợt...chợt...mưa rơi !

 

 

(04-07-2009)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
rainingsssssssssssug411.gif

 

 

Mưa rơi !

 

 

Chiều nghiêng nghiêng, gió thoảng ven đồi

Nhạn lạc đàn nên Nhạn lẻ đôi

Con dốc vòng quanh, con dốc lượn...

Đường xa...xa tắp...vắng chân người

Trời xanh lưng lửng, trời xanh ngát

Đất ở nơi đây, đất ngậm ngùi

Mây xám về qua, mây xám ngắt...

Thình lình, bỗng chợt...chợt...mưa rơi !

 

 

NGHIÊNG

 

Trời nghiêng bóng ngã làm duyên

Ru đời nhặt nắng bên thềm trúc xinh

Trách sao ngọn gió đa tình

Nối buồn xích lai ta ,mình vu vơ

Câu thơ một nửa đợi chờ

Bên bồi bên lở đôi bờ mênh mang

Trời nghiêng đâu phải chiều sang

Mà thương con nhạn lạc đàn lẻ đôi

 

caoduybang@yahoo.com.vn

 

(04-07-2009)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...