-
Số bài viết
44 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
2
Bài viết được đăng bởi hdvntranthao84
-
-
Có chút lửa của mùa hè cháy bỏng
Một chút Đông lành lạnh sương chiều
Làn gió thơm hương, chín mọng mùa yêu
Thu len lỏi về theo từng góc phố...
.........
- 2
-
Những bài thơ hay lắm...
Người đi xa khuất muốn trùng
Bỏ con đò nhỏ bâng khuâng một mình
Chim trời vỗ cánh bình minh
Đón chờ Xuân ấm chung trinh hẹn thề
Người xưa quên lối đi về
Đường chiều lá đố, sơn khê não nùng
Rừng Phong Sắc đỏ nghẹn lòng
Lá vàng đã rụng, Người mong chưa về...
-
Mưa khuya lạnh lắm ai ơi
Lạnh đôi tay, lạnh cả trời yêu thương.
Lạnh bờ bờ vai, giọt lệ vương
Cô đơn mưa rớt đêm trường nhớ ai
..................................................
-
Ba mươi năm, một đoạn đường
Cuộc đời trôi nổi vô thường ngổn ngang
Đường trần bao cảnh bẽ bàng
Buồn vui cô lẻ đôi hàng lệ rơi
Bao nhiêu năm một kiếp người?
Kiếm tìm chỉ một nụ cười chẳng xong
Đường trần mây xám mịt mùng
Cũng đành, số kiếp Long Đong bởi Trời.......
..........................
-
Mưa bay mờ nhạt lối mòn
Hàng cây đứng lặng con đường đìu hiu.
Mưa bay, ai lạnh trong chiều
Đường xưa vắng lặng liêu xiêu mưa buồn...
Ai làm cho lệ trào tuôn
Đôi chân dĩ vãng ru buồn lòng ta
Đường tình mưa rớt nhạt nhòa
Còn ta với nỗi sầu ta vơi đầy!
- 1
-
Giá buốt dòng sông ,Mưa mùa đông
Bến mơ lẻ bóng ướt mưa dòng
Đời vui thoáng chốc Trời giông tố
Lỗi hẹn thuyền tình trở về không
-
Mùa thu. Sao lại có gió heo may?
Ồ không, đêm nay gió lạnh giao mùa.....
Thu đã qua như thời áo trắng
Đông đã về nối dài xa vắng
Anh xa em,anh nhớ em nhiều.
Tấm trăn mỏng đêm khuya không ngăn được cái rét trong lòng
Quầng đèn sáng đêm khuya không phải mùa xuân nắng ấm.
Đông đã điểm trong lòng buồn vắng,
Ngóng xuân về thơm nắng ấm xuân xưa.
Mưa...
Đêm nay Hà Nội có mưa...
Đêm nay mưa báo giao mùa.
Nhắc ta thêm nhớ em giờ nơi xa...
.................................
-
Một khoảng lặng mênh mông không bờ bến
Một mảnh cuộc đời vụn vỡ không tên.
Một nụ cười năm tháng đã bỏ quên
Một tiếng nấc...chợt bừng lên nức nở...
-
Tà dương Ngủ gục lưng núi xa
Mây vẩn chiều sương, nhớ quê nhà
Chim muông về tổ rừng im tiếng
Mờ nhạt sắc chiều,ta với ta
-
-
Thu đi vàng lá vung đầy
Trời mây tím ngắt, thu gầy khẳng khiu
Mộng lòng chới với, đường xiêu
Cỏ non xanh hóa tiêu điều xót xa.
Mắt quầng sâu, bóng trăng tà
Mải mê nắng sớm, phút đà hoàng hôn.
Cánh nhạn sương sớm mỏi mòn
Heo may khẽ lạnh, ai còn ngóng ai...
-
Cuối thu sương phủ trắng Hồ
Tiêu điều ủ rũ Liễu tơ lụi tàn
Hồ thu tươi đẹp dịu dàng
Đông về héo úa,bẽ bàng dáng xưa.
Tình mộng đã phủ màn sương
Thu đi bỏ lại sắc hương nhạt nhòa.
Gương trong lười chẳng thêu hoa
Rủ buồn bỏ mặc bóng tà vờn quanh
-
Màn sương khói tỏa, vờn tơ Liễu
Nhạt nhòa buổi sớm mặt Hồ Gươm
Ô kìa bóng Tháp rùa ngái ngủ
Run rẩy nước hồ. Thu tương tư...
-
Trèo Thang Thang gãy ngã ê mông
Diều bay dây đứt giữa tầng không
Thuyền lênh đênh bão toan vùi dập
Đang chạy trên đường xe hết Xăng
Thân ta trọn kiếp mãi LONG ĐONG
Công danh lận đận đến lưng còng
Tình đời chắc trở duyên chẳng đặng
Tam Thập tuổi đời vẫn chơi rong
-
Có Phải em mùa thu vàng lá rụng
Đến một lần rồi mãi mãi xa xôi
Mây ngừng trôi, cơn gió lạnh ngậm ngùi
Mưa giăng kín cho lòng anh tê tái.
Em về đâu bỏ mình anh ở lại
Kiếp u buồn lặng lẽ bước đơn côi
Góc trời thu, Chiều tím ngắt lưng đồi
Anh lạc bước, Mặc dòng đời trôi nổi
.....
-
Hôm nay trời bị ốm
Da tái mét xám xì
Miệng rên rỉ ầm ì
Trốn trong mềm mây xám.
Khí trời buồn u ám
Giá lạnh giữa mùa thu
Cho cô đơn Co ro
Cho Ngọt ngào đôi lứa
Chiều chẳng buồn hé cửa
Đóng kín một niềm riêng
Trốn tránh những nhớ quên
Một mình nghe gió hú....
-
Co ro ôm chiếc gối
Nằm đếm thời gian trôi
Từng thước phim ký ức
Những bức tranh cuộc đời.
Này màu xanh một bức
Màu đỏ một bức thôi
Kìa Màu Đen ba bức
5 bức trắng chơi vơi.
5 bức tranh nhàu nát
Trong đêm tối mịt mù
Như dáng trời âm u
Đêm nằm nghe bão nỗi.
Còn 5 bức màu trắng
Cười nhạo Họa sĩ NGU
Chọn màu nào để tô
Nửa cuộc đời còn lại......
- 1
Thăm Kỷ Niệm xưa
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
Có nhớ không em thuở thiếu thời
Màu hoa Phượng thắm mãi trong tôi
Trường tan áo trắng bay phấp phới
Run rẩy mắt nhìn, hương tinh khôi
Có nhớ chăng em những ngày xưa
Bài thơ trao gửi nỗi mong chờ
Dòng sông bến nước con đò nhở
Mộng ước đơn sơ, mối tình khờ...
Xa cách bao năm trở về thăm
Người em gái nhỏ đã theo chồng
Thuyền xưa chở nặng Hoa ngày cưới
Bỏ bến, Trăng, cùng những nhớ mong
Bao mùa Phượng thắm đã qua đi
Chẳng biết ai kia có nhớ gì
Chỉ còn bến vắng, Thu vàng óng
Vọng nhớ Hè xưa, tuổi xuân thì.
................