-
Số bài viết
373 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi Chuột Rain
-
-
Rượt đuổi
Em trốn tôi chạy sâu vào bóng tối
Khu vườn khuya yên tĩnh mộng đêm hè
Thin thít thật lâu những lời của gió
Tàn giấc thu vẫn rượt đuổi thời gian
Hun hút hố sâu vượt mình qua ghềnh thác
Con chim nhỏ không còn ngân khúc nhạc
Chỉ lá và cây...
Níu giữ bước muôn trùng.
Tôi vươn lên như cây to cố vững vàng trước giông bão
Có những đêm không hiểu mình, tự ngân lên tiếng sáo
Khúc mộng ru tự hát cho mình.
Dấu chân em khi mờ khi nhạt
Bụi thời gian phai nét mơ hồng
Tôi rượt theo em với những ngóng trông
Đem hy vọng vào bến bờ xa thẳm
Bao đêm rồi vượt bao ngàn dặm
Vẫn không ra chiếc bóng ngày nào...
PLTT
-
Nắng hạ và em
Em đi qua bỏ quên con nắng
Gió mùa sang thầm lặng phai vàng
Đã bao lần vỗ về rất khẻ
Vẫn lạnh lùng cho nắng thêm tan
Tôi cứ ngỡ nắng vàng qua ngỏ
Là bước chân em đến - thật gần
Có ngờ đâu gió về gió thổi
Cuốn lá rơi xao xác hạ vàng
Phía cuối đường nắng bỗng thênh thang
Nhưng dấu chân em về góc khuất
Có bao giờ ta không thành thật ?
Vậy mà sao nắng vẫn hanh hao
Nắng đã về khơi gợi niềm đau
Hong khô mắt ngày xưa khẽ ướt
Đã bao lần âm thầm nhu nhượt
Cho trái tim lạy động mùa về
Nắng vẽ sầu một phút tái tê
Cho tim hát bài tình ca muộn
Nắng âm thầm làm rơi hoa phượng
Để hạ về bỗng hóa xanh xao...
Phanletrungtin
-
Thu
Em nhặt lá cho mùa thu mới
Đón gió sang như muốn đợi chờ
Sao vẫn giấu nụ cười e thẹn
Để thu về lại hóa bâng khuâng
Từng con phố âm thầm câu hát
Gió thu sang trải nhẹ trên đường
Phía xa vời có chút nhớ thương
Câu thơ cũ đong đầy tha thiết
Em vẫn thế âm thầm mài miệt
Tiếng yêu kia chẳng thốt nên lời
Thu chưa nói nên vàng cánh lá
Em ngại gì không đón thu sang ?
Ta một mình trong cõi thênh thang
Ngây ngô quá lời yêu của gió
Vẫn lạ lùng vô tư của cỏ
Nên lặng thầm chờ đón mùa thu
Phanletrungtin
-
-
Sign Out.
Tôi sign in trong một chiều không gió
Rạo rực trong lòng ký ức rong rêu
Icon em sáng trưng với status :"Anh có lên thì BUZZ"
Tôi sững sờ, vội vã sign out.
Chạm tay lên ngực mình để xoa dịu vết đau
Password kia nhiều lần muốn quên lãng
Như tình yêu một lần rớt mạng
Vẫn in - out như bài tóan cuộc đời
Tôi lạnh lùng thay đổi user
Thay cả tên em - thay tên password.
Thay avatar, thay luôn font chữ
Thay từng nhịp type - tránh gõ tên em.
Rồi một lần nọ tôi lại Online đêm.
Lấy nickname cũ thấy Icon em vẫn sáng
Thấy câu status mà mình quên lãng
Tự hỏi lòng mình nên off hay on ?
Phan Lê Trung Tín.
Nỗi buồn tôi gửi vào thơ...
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Đã bao mùa lần lượt trôi qua, sao nỗi nhớ vẫn chồng nỗi nhớ ? Nỗi nhớ tan trong từng hơi thở, nỗi nhớ chìm sâu tận giấc mơ. Người đã xa ta vẫn ngồi chờ, một hình bóng bây giờ đã cũ. Trời đã buồn, cây còn ủ rũ, sắc tàn phai theo tháng đợi năm chờ.
Một mình ta trong cõi bơ vơ, đếm thời gian theo từng nhịp gõ. Ước gì biến đời ta thành cỏ, để khỏi buồn một chút tình vơi. Ta vẫn chờ có biết người ơi ? Sao bước chân không còn quay lại, tiếc một thời ta yêu vụng dại. Để bây giờ trông đợi ngày mai.
Phố thêm buồn bởi vắng bóng ai, đôi chân mệt đi hoài, đi mãi... Để mong tìm giấc mơ trở lại. Lay mùa về khơi gợi tầm xuân. Tự tìm cho mình một chút bâng khuâng, mà ngày xưa ta từng đánh mất. Ngày xưa ấy - tình yêu rất thật. Mối tình đầu đẹp tựa bài thơ. Người đến với ta thật nhẹ - như mơ. Ánh mắt, bờ môi giờ là hơi thở. Một tình yêu tưởng hoài chẳng vỡ.Sao bây giờ theo gió mà bay ?
Và bây giờ ta vẫn đợi ai, tháng năm trôi tim lòng đã mỏi. Tình yêu khô cằn tựa như đá sỏi. Và bờ môi chan chứa giọt giọt sầu.Ta lặng chìm trong trận mưa ngâu, nhưng thịt da chẳng còn lạnh nữa. Bởi trái tim bây giờ vôi vữa , và hoá băng tự tận lúc nào.
Ta bây giờ vẫn cứ chờ nhau, khi hết vui em tìm quay lại. Để tình sầu không còn vụng dại, và giọt buồn cũng chẳng rơi rơi...
Phố bây giờ buồn lắm, em ơi... !!!