Jump to content

GiotNho

Thành viên
  • Số bài viết

    276
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Bài viết được đăng bởi GiotNho


  1. (bài xướng )

     

    Lệ Sầu ...

     

    ______

     

     

    Thu đi cho phiến lá vàng bay

    Mộng ước tan tành theo khói mây

    Cánh én ngày xưa dần nhạt úa

    Chim bằng thuở ấy đã mờ phai ...

    Bâng khuâng nỗi nhớ sầu vương đẫm

    Man mác niềm thương lệ ngấn đầy

    Gác vắng cô phòng hồn héo rũ

    Mưa khuya vắng lạnh một mình say.!

     

     

    GiọtNhớ ...

    Aug - 08

     

    ********

     

    (bài họa)

     

    Lệ Sầu

     

     

    Lại thấy thu vàng với lá bay

    Buồn pha sắc gợn những làn mây

    Người đi chẳng biết hoa rơi rụng

    Kẻ ở chưa rời cánh nhạt phai

    Chén mộng men tình khôn rót cạn

    Dòng thương giọt nhớ vẫn vơi đầy

    Song khuya ướt lạnh màu sương khói

    Nên bóng trăng về lạ bước say

     

    Lan Anh

     

    *******

    Bài hoạ 2:

     

    Lệ Sầu

     

     

    Lá úa trên cành lác đác bay

    Thu về ảm đạm một trời mây

    Tình xa vạn dậm tình mau nhạt

    Nghĩa các ngàn trùng nghĩa chóng phai

    Lóng lánh dòng châu mi vẫn đọng

    Long lanh ngấn lệ má luôn đầy

    Đêm buồn gác vắng ngồi thao thức

    Mượn chất men nồng chuốn chén say

     

    Thứ Lang

    Aug - 08

     

    *******

     

    bài họa 3

     

    Đêm sầu…

     

     

    Gió cuốn xoay vần chiếc lá bay

    Chuyện tình ngày đó tựa trời mây

    Hạc vàng vút cánh vần thơ úa

    Gác Phượng hoang sơ khúc nhạc phai

    Nguyệt lạnh nghẹn ngào thương chất ngất

    Sương buồn thổn thức nhớ đong đầy

    Phòng đơn gối lẻ lòng hiu quạnh

    Canh vắng mình em lặng lẽ say

     

     

    Tiểu Vũ Vi

     

    *******

     

    Bài hoạ 4:

     

    Lệ sầu

     

     

    Thu đến chưa mà lá vội bay

    Mù giăng khắp lối xám màu mây

    Đầu đường phượng vỹ hoa vừa rụng

    Cuối ngõ tường vy cánh mới phai

    Man mác dòng sông quen nắng nhẹ

    Bâng khuâng ngọn gió thả mưa đầy

    Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa ấy

    Chợt kéo nhau về giữa giấc say .

     

     

    Nguyên Thoại

     

    *********

     

    Bài họa 5:

     

    Lệ sầu

     

     

    Bên đường rải rác lá me bay

    Xám ngắt lưng trời những đám mây

    Cuối hạ sen tàn hoa phượng úa

    Đầu thu cúc nở đoá hồng phai

    Xa người hẹn cũ dòng châu đẫm

    Vắng bạn thề xưa giọt lệ đầy

    Gác nhỏ trưa buồn ai đối tửu

    Thôi thì độc ẩm chỉ ta say .

     

     

    Thứ Lang


  2. thơ hay lắm ...biendo ....nangmoi ......cám ơn các bạn nhiều nè

     

    một ngày vui ,

     

     

    Mơ Tình

     

    ----------------------

     

    Thương sao...

    giây phút ân cần

    bàn tay.....

    ve vuốt trên làn da thơm..

     

    đam mê...

    cuộn lấy tâm hồn

    lâng lâng...

    rung cãm..môi vờn môi hôn

     

    lửa yêu đương cháy bén hồn

    theo làn hơi thở....

    .........tim nồng bừng lên

     

    gió hiu hiu..

    .....thổi bên rèm

    mộng hồn phiêu lãng, êm đềm ngất ngây..

     

    một đêm.......

    chìm đắm cơn say

    mơ tình...

    lạc bước thiên thai động vàng.../.

     

     

    GN


  3. smile .....cám ơn lamvukha ghé thăm ...và gởi lại bài thơ hay nữa ...nhớ ghé thường nhe ...cho GN đọc ké áh ...

     

    chúc vui ,

     

     

    Ru Đời Gió Bụi ....

     

    -----------------------

     

    sóng đời ..

    một kiếp long đong

    mây vờn gió cuộn theo giòng nổi trôi

     

    sao khuya ..

    lấp lánh trên đồi

    hồn sa lạc bước xuống đời trần ai

     

    khẽ buông ..

    lên tiếng thở dài

    dư âm lắng đọng ..mi ai đẫm sầu

     

    một minh.....

    độc ẩm đêm thâu

    ôm vầng trăng lạnh , điểm mầu khói sương

     

    ru ta ..

    giấc mộng bình thường

    ru đời gió bụi .. đau thương ngậm ngùi ../.

     

     

    GiọtNhớ

    Aug - 08

     


  4. smile .......GN ca'm ơn nangmoi ghe' xem và còn để lại bài thơ hay cho GN xem nữa ...

    mong nangmoi ghé thường nhe ...để GN còn có dịp đọc ké thơ

     

    chúc vui ,

     

    Bến Sông Buồn ..

     

    ----------------------

     

    Một bóng một mình trên bến sông

    buồn hong tóc rối cuộn tơ lòng

    mây pha sắc nhớ giăng trời tím

    ủ kín hồn mơ tủi phận hồng

     

    gió thổi miên man nước chảy ròng

    thuyền ai buông lái giữa dòng sông

    vẳng nghe sáo khúc sầu đưa đẩy

    nỗi nhớ buồn vương trĩu nặng lòng

     

    Ngày vẫn mong chờ đêm ngóng đợi

    bóng người biền biệt ở nơi đâu ?

    để tim héo úa buồn nhung nhớ

    mắt lệ nhạt nhòa suốt canh thâu ..

     

    Trăng nghiêng nửa mảnh buồn thương nhớ

    vàng võ thâu đêm ..mòn mỏi chờ

    phương ấy có còn ai ngóng đợi

    hay mình em chỉ ..với mộng mơ ../.

     

     

    GiọtNhớ

    Aug - 08


  5. Mộng Tình

     

    ........

     

    Đêm hè ru giấc mộng thường

    bên nhau quyến luyến ...yêu thương dạt dào

    đồi vun ngực sóng dâng cao

    uống môi ân ái ..ngọt ngào ngất ngây

    men tình đượm thấm cơn say

    lả lơi buông xõa tóc mây cuộn vờn

    đêm mơ gói trọn tâm hồn

    lửa yêu đương cháy ấm nồng con tim

    lâng lâng rung cãm lần tìm

    mơ yêu vũng ái , đắm chìm môi ngoan

    mình dìu nhau đến động vàng

    thiên đường này chỉ có chàng và em

    hiu hiu gió thoảng bên thềm

    vầng trăng minh chứng ..một đêm mộng tình .........

     

     

    GiọtNhớ

    Aug - 08


  6. Anh Là Những Vần Thơ

     

    ..............

     

     

    Anh là những vần thơ

    ru hồn em nghìn giờ

    bổng trầm theo cung nhạc

    âu yếm dệt nhung tơ

     

    Anh như là cơn gió

    phiêu lãng giữa trời mơ

    lạc xuống vườn thơ nhỏ

    cho lòng em ngẩn ngơ

     

    Em soải cánh Thiên Nga

    trên từng không mượt mà

    kéo hồn anh bay bổng

    xây mộng đẹp đôi ta

     

    Anh là tổ uyên ương

    nhốt tình em ươm hồng

    ngàn ái ân ngây ngất

    muôn say đắm đôi lòng .....

     

     

    GiọtNhớ

    Aug - 08

     


  7. smile ....GN cám ơn DucQuynh ..ghé xem nhe ...

     

    chúc bạn ngày vui

     

    Đêm Mưa Rơi

     

     

     

    Phương này mưa rơi rơi

    lòng dạt dào thương nhớ

    mưa tí tách sụt xùi

    lạnh đêm trường than thở

     

    phương xa xôi nơi đó

    có thấu nỗi lòng em

    nghe mưa rơi bên thềm

    khao khát vòng tay êm

     

    Nằm im nghe mưa rơi

    mi rưng rưng ngấn lệ

    trong canh thâu lặng lẽ

    ánh đèn treo bơ vơ

     

    người ơi , sao đêm nay

    thiếu vắng một vòng tay

    vòng tay nồng hơi ấm

    hơi ấm một bờ vai

     

    em mong ngày nắng ấm

    luôn có anh bên đời

    xóa tan bao phiền muộn

    nụ cười nở trên môi

     

     

     

    KhangNhii

    July - 08

     


  8. Bâng Khuâng Đợi Chờ

     

    .................

     

     

    Đêm sương trời giá lạnh

    Lòng đợi chờ bâng khuâng

    Ai ngẩn ngơ ngây dại

    Cho tình mình rưng rưng

     

    Từng chiều rơi chiều rơi

    Tôi vẫn ngóng tin vui

    Hy vọng tình sẽ tới

    Nhưng hoài là chơi vơi

     

    Rồi từng đêm từng đêm

    Nghe thoáng gió bên thềm

    Lòng dạt dào thương nhớ

    Chìm theo giấc cô miên

     

    Phải chăng anh dại khờ

    Không thấy tình ngây thơ

    Em ngậm ngùi quay quắt

    Giữa dòng đời hoang sơ

     

    Đành thôi là giã biệt

    Một mối tình ngây ngô

    Em về nơi xứ lạ

    Anh một đời bơ vơ ......

     

     

    GiọtNhớ

    July - 08


  9. Thuyền Không Bến Đợi

     

     

     

    Buồn trông cánh nhạn xa vời

    mênh mang gió lộng ..biển trời xa xăm

    buồm vươn xoải cánh âm thầm

    thoảng nghe sáo gió ..mặc trầm biển khơi

    sóng đưa thuyền nhỏ chơi vơi

    lênh đênh giữa biển ..bạc đời buồn vương

    thân như liễu rũ bên đường

    phất phơ trước gió đêm sương đợi chờ

    đêm tàn giấc mộng hoang sơ

    cung sầu lay đọng ..đường tơ phím chùng

    âm ba vang tiếng não nùng

    biển lòng thổn thức ...hòa chung nỗi niềm

    sương khuya nhỏ xuống môi mềm

    nhớ thương quay quắt ..sầu thêm lạnh lùng

    mây giăng bao phủ mịt mùng

    thuyền không bến đợi ..nghìn trùng trùng khơi .

     

     

    GiotNhớ

    July - 08


  10. Bóng Sầu

     

     

     

    Thương hoài một bóng thuyền trôi

    tình vừa hé nụ đã phôi phai rồi

    nắng buồn gục ngã bên đồi

    nhớ người giấu lệ ...son môi nhạt nhòa

    chỉ là gió thoảng mây qua

    mà sao trong dạ xót xa cõi lòng

    phơi mình giữa bến long đong

    buồn hong tóc rối bềnh bồng nhẹ êm

    ta như một cánh hoa mềm

    lất lây trước gió ..hương đêm đợi chờ

    đâu rồi một ánh trăng mơ

    chỉ còn lại tiếng sáo thơ gọi hồn

    hòa trong nhịp bước cô đơn

    giọt sầu lặng lẽ ..gợi buồn nhớ ai ...!

     

     

    GiọtNhớ

    July - 08


  11. PHẬN NGƯỜI

    Tặng GN

     

     

     

    Phận người, còn mỏng hơn lá cỏ

    Nhân thế cứ vô tình chà đạp lên

    Một chút rủi may thôi, sống chết

    Thiên thu - tự tại, bởi thần tiên ?

     

    Nên lệ sầu rơi, "đời chơ vơ"

    Tiễn biệt người đi "mấy cho vừa"

    Bạn về cõi phật, trùng lai nhé

    Dương gian ở lại, phúc phận nhờ !

     

    Ngày 11.07.2008

    KAH

     

    smile ....GN xin cám ơn KAH chia sẻ .....

     

    Mến ,


  12. Giọt Lệ Tiễn Đưa

     

     

     

    Lác đác dăm cánh lá

    rơi rụng xuống cội cây

    cuộc đời mong manh quá

    mới đó mà mất đây

     

    vừa hay tin nhỏ bạn

    mới mất từ đêm qua

    trên đường về gặp nạn

    nên đành vĩnh biệt xa

     

    chợt đôi dòng lệ ứa

    lặng lẽ rơi xuống mau

    từ nay đâu còn nữa

    người bạn thân năm nào

     

    nhớ những ngày hai đứa

    cùng ca hát bên nhau

    buồn vui đều tâm sự

    chia sẻ những niềm đau

     

    tai nghe lời kinh buồn

    mà đôi dòng lệ tuôn

    khóc đau người vắn số

    rưng rưng niềm xót thương

     

    giọt lệ buồn tiễn đưa

    tiếc thương mấy cho vừa

    người giã từ dương thế

    ta - giữa đời trơ vơ

     

     

    KhangNhii

    July - 08


  13. Cám Ơn Người !

     

     

     

    Cám ơn người cho những đợi chờ

    Cùng vạn ân cần trong ý thơ

    Ray rứt niềm riêng sầu chất ngất

    Dấu lòng chôn kín nỗi bơ vơ

     

    Cám ơn người cho những đớn đau

    Quay quắt riêng tôi phận tủi sầu

    Giọt lệ nào rơi trong bóng tối

    Để khóc cuộc tình lỡ mất nhau

     

    Cám ơn người cho những nghẹn ngào

    Cho tình tan nát giữa xưa sau

    Cho tôi, người phải chia lìa mãi

    Cho nỗi sầu dâng cao ngất cao

     

     

    GN ./.


  14. Thuyền Tình Lạc Bến ..!

     

     

     

     

    Người ơi ,

    phương này mưa rơi lạnh

    gió dập vùi một cánh lá non

    mà vết đau xưa nay vẫn còn

    mình em bên góc đời hiu quạnh

    kỷ niệm lại theo về ... khơi thêm thương nhớ .

     

    Ngày xưa ,

    chúng mình quấn quít bên nhau

    tình bén duyên nồng tưởng sẽ bền lâu

    con thuyền tình vẫn ngủ yên bến đậu

    có ngờ đâu ,

    ...phút chốc nước ngược dòng

    thuyền vội sang sông ....

    người nay đã thay lòng

    còn lại đây em ..

    giọt nước mắt lưng tròng

    nhoi nhói niềm đau .

     

    tình ơi ,

    sao đành lòng bỏ đi

    mà Chẳng nói năng gì

    cho dù rằng hai chữ từ ly

    để lại đây bao đêm sầu nhung nhớ

    khóc cuộc tình chớm nở đã tàn phai .

     

    tình ơi ,

    thôi đành giã biệt từ đây

    người chim trời đã vỗ cánh bay

    đau thương ta nhận ở nơi này

    ngày từng ngày , ngồi nuốt lệ chua cay .....

     

     

     

    GiọtNhớ

    July - 08


  15. Này Gió Mưa Ơi !

     

     

     

    Mở trang sách lòng thì thầm nói nhỏ

    chút nữa mình sẽ thơ thẩn tìm anh

    vì em có muôn ngàn lời muốn ngỏ

    nhưng ngại ngùng sợ vỡ giấc mơ xanh

     

    mấy giòng chữ ngủ vùi trên trang sách

    chợt giựt mình vì nước mắt em rơi

    đã bao lần em gọi khẻ người ơi

    chỉ còn tiếng mưa buồn trong đêm tối .

     

    này gió ơi , xin cho ta nhắn gởi

    đến với người lời yêu dấu trên môi

    dẫu đôi mình cách xa nhau vạn lối

    trái tim này , duy chỉ người ấy thôi .

     

    này mưa ơi , chớ đưa sầu dâng tới

    như điệu buồn réo rắt ở trong tim

    mà lòng ta vẫn mê mãi đi tìm

    niềm hạnh phúc , ngập tràn qua nỗi nhớ .

     

     

     

    GiọtNhớ./.

    July - 08

     


  16. NHƯ TÌNH YÊU ĐÓ THÔI !

    Tăng GN...

     

     

     

    Em thả hồn vào dương gian

    Chùm Nho xanh không kham nổi

    Cáo già để đành... bỏ lại

    Hãy đợi đấy Nho ơi !

     

    Rồi em cũng căng tròn

    Đi hết thời con gái

    Giọt Nho đời ép lại

    Thành men say tình người...

     

    Như tình yêu đó thôi

    Có kẻ hờn, kẻ giỗi

    Có người buồn vô lối

    Có người biết đợi chờ !

     

    Riêng mình anh ao ước

    Rồi sẽ có một ngày

    Nâng chén rượu tình say

    Thả hồn vào xanh thẳm...

     

    Giọt Nho ơi, cay đắng

    Chắc chắn sẽ tan thôi

    Bởi trời cao vời vợi

    Luôn chắt nắng cho đời !

     

    Hà Nội, 02.07.2008

    KAH

     

    smile ...cám ơn KAH nhiều nè ...bài thơ hay ...GN xin nhận bài thơ này làm kỷ niệm nhe ..

     

    chúc một ngày vui vẻ .

     

    GN


  17. Nỗi Niềm

     

     

     

    Giờ đây thì lỡ hết rồi

     

    Trần gian bỏ lại một người tôi yêu

     

    Lối xưa hiu hắt tiêu điều

     

    Trời xưa ngơ ngác trăm chiều dở dang

     

    Rồi tôi giã biệt ngỡ ngàng

     

    nghe sao chua xót hai hàng lệ tuôn

     

    Bây giờ lòng vẫn yêu thương

     

    Mà hồn đã chết bên đường trăm năm

     

    Tội người ở lại trần gian

     

    Nhớ thương rồi cũng lỡ làng tơ duyên

     

    Nói sao cho hết nỗi niềm

     

    Đành thôi ôm kín trong tim tình người

     

     

     

    GN ./.


  18. Anh không phải là người tình thứ nhất

    nhưng sao lòng bứt rứt nhớ khôn nguôi

    đêm qua đêm trái tim nồng thổn thức

    nhớ thương nhiều , chỉ thầm gọi người ơi .

     

     

    ##

     

    Có vạn lời nhưng chưa bao giờ nói

    Âm thầm theo dõi bóng ở cuối trời

    Niềm âu yếm chắt chiu cao hơn núi

    Biết tình người có thương tưởng đến tôi ?

     

    GN./.


  19. :rolleyes: Năm 2003,KAH đã có dịp ghé thăm và làm việc tại Pleiku, có khá nhiều ảnh chụp hồi đó nhưng bây giờ không biết để ở đâu (Vì hồi đó không có máy ảnh số nên không lưu được); Năm nay 2008, KAH đang cố gắng bố trí trở lại Pleiku và hứa với GN sẽ chụp thật nhiều ảnh về Pleiku để tặng bạn;

    KAH xin chép lại 2 bài thơ KAH đã viết trong dịp đi công tác Pleiku năm 2003:

     

    1.BUỔI SÁNG Ở PLEIKU

     

     

     

    Pleiku tháng 3/2003

     

    2. NHỚ H’LÊ - NHỚ PLEIKU !

     

     

    Hà Nội 3/2003

     

    smile ....GN cám ơn KAH nhiều lắm ...hy vọng GN sẽ được nhìn thấy pleiku 2008 ...

     

    có thể cho GN đem 2 bài này về webs riêng của GN nhe

     

    thanks ..một ngày vui

     

    GiọtNhớ

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...