![](http://diendan.thotre.com/uploads/set_resources_4/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
lequydinh
-
Số bài viết
39 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi lequydinh
-
-
KỶ NIỆM 30-4
Em ra đi , không một lời trăng trối ,
Giữa tháng tư đất dạy , đỏ cờ .
Ngắt đóa hoa rừng , trao tay em bối rối
Để lại cho đời , xúc động những vần thơ .
Ôi tháng tư , chẳng bao giờ quên được ,
Đất nghìn năm văn hiến , thuở cha ông ,
Không ngựa sắt , gươm thần , ta đứng dậy ,
Bằng sức ngươì , và sức của tầm vông .
Ôi tháng tư , đẹp màu cờ giải phóng ,
Tiếng quân reo ,rầm rập trên đường .
Giữa Saì thành , con ôm chầm lấy má ,
Má Miền Nam rất đỗi yêu thương .
Đến hôm nay , lại 30 tháng tư ,
Vui dồn nén , làm sao anh kể hết ,
Anh chỉ tiếc , mồ em nằm trên cát ,
Dọc đường hành quân giải phóng Saì-gòn .
Ôi ! Ba mưoi tháng tư ,hôm nay thành kỷ niệm ,
Cánh hoa rừng thắm mãi , traí tim em .
Một tình yêu - Anh không hề dấu diếm,
Đất em nằm , hàng triệu bước đi lên .
-
CÔ LAÍ ĐÒ
Chiến trương đêm ấy qua sông ,
Cô laí đò , tối nhìn không rõ người .
Chỉ nghe thấy tiếng em cươì ,
Thân thương giọng noí , thêm vơi nhọc nhằn .
Sông trời sóng nước lăn tăn ,
Tay ai đưa maí , khôn cầm lòng ai .
Xa nghe , súng nổ rừng ngoaì ,
Tiếng chim gọi bạn , ngân daì sông khuya .
Đến rồi , anh vẫn còn đi .
Chia tay , anh biết noí gì hở em .
Đời anh , đánh giặc liên miên ,
Sông sâu anh vượt , nhờ em đưa đò .
Em là con gaí Pa-cô ,
Dịu dàng , đằm thắm , đôi bờ đò ngang .
Đứng lên , cùng với xóm làng .
Giữ con đò , chở quân sang đêm ngày .
Thấy người ,chắc hẳn anh say ,
Người chưa rõ mặt , đã ngây ngất lòng .
-
VŨNG TÀU
Đêm nằm nghe biển hát ,
Thấy cồn cạo-Vũng tàu ,
Chợt lòng mình tự hỏi :
Con sóng đi về đâu ?
Biển có bờ ,có bến ,
Có bãi trước bãi sau .
Bãi nào ta chưa đến ,
Bãi nào ta gặp nhau .
Gió lang thang trên sóng
Ta nằm ôm cát vàng ,
Giấc mơ nào dươí nắng
Sao thấy lòng chang chang .
Vũng tàu nghe biển hát
Sóng-Lời ru tự tình ,
Gió thổi
Lòng bát ngát
Hồn có gì mông mênh .
-
THĂM MÁ
Vườn ai đỏ cúc , vàng mai ,
Xanh rì đậu bắp , dưa , khoai , ngát vồng .
Chưa về thăm má , còn mong ,
Về thăm má chẳng bằng lòng cho đi .
LÀ EM
Nhớ thương , anh gửi lại đồng ,
Để ngươì con gaí phải lòng , ngẩn ngơ .
Đồng xanh cò trắng vào thơ ,
Người con gaí ấy bây giờ , là em .
-
NAO LÒNG
Đêm về , ai bán , ai mua ,
Tiếng rao khuya khoắt , buồn thưa thớt buồn .
Đèn đêm le loí , bồn chồn ,
Mấy tàu lá chuối bên vườn đu đưa .
Nhìn trời tĩnh lặng sao thưa ,
Tiếng rao , như có tiếng mưa , nao lòng .
ÁO XANH
Nhớ hồi em mới yêu anh ,
Em khen áo lính , màu xanh dịu dàng .
Chia tay ngày ấy vội vàng ,
Áo xanh anh vẫn còn mang đến giờ .
Thương nhau chín đợi , mươì chờ ,
Caí màu xanh ấy , bao giờ mới thôi .
-
ĐÔI VAI CỦA MẸ
Quê hương ta , cánh đồng là của mẹ ,
Con đi xa , thương lắm mẹ vai gầy .
Gánh tất cả lo âu khó nhọc ,
Một đời người con thấy mẹ luôn tay .
Quê hương ơi ,là lúa ngô khoai sắn ,
Cày cấy quanh năm , gặt haí hai mùa .
Tháng giêng hai ,có hội lễ chùa ,
Hội Phủ giầy , hội Đền Trần , Hương tích ,
Có những hội , ngày xưa rất thích ,
Trống đánh thâu đêm , rồng rước quanh làng .
Thấy vui trai gaí tìm sang ,
Thương nhau câu hát , thiếp chàng có đôi ,
Những ngày lễ hội quê tôi ,
Giêng hai lúa tốt , chiêm vui được mùa .
Mỗi lần nhớ chuyện quê xưa ,
Mẹ tôi lại nhắc chuyện đời với con ,
Sống sao như mẹ vuông tròn ,
Tuy làm vất vả nhưng hồn thảnh thơi .
Đôi vai mẹ gánh cả đời ,
Cho con đi khắp đất trời hoâm nay ,
Mẹ già tóc trắng bay bay ...
-
THĂM MÁ ANH HÙNG
Thăm má anh hùng , chiều ngoại ô ,
Bên nhà tình nghĩa , mới , đơn sơ .
Đường cau đưa lối về thôn cũ ,
Nỗi nhớ trong tôi vẫn chửa mờ .
Má là người mẹ của bốn con ,
Một gaí , ba trai ,nay chẳng còn .
Ông đi kháng chiến , nhà Tây đốt ,
Lửa cháy hoang tàn xơ xác thôn .
Đứng lên cầm súng con theo cha ,
Anh trước em sau , rồi cả nhà ,
Để lại quê hương làng xóm cũ .
Lên đường diệt giặc , chí xông pha .
Má đã hy sinh cả một đời ,
Cho làng quê má được yên vui .
Cho đời con cháu , không còn khổ ,
Được sống tự do , mọi kiếp người .
-
CÂU THƠ VIẾT VỘI
Câu thơ viết vội chiều nay ,
Mưa rào maí tốc thơ bay hết vần .
Đêm về trời tạnh , trăng ngân ,
Chợt nghe thi hứng , lòng xuân dạt dào .
Gió đưa cành trúc lao xao ,
Trăng hay thơ , đã theo vào cùng em .
NGẨN NGƠ
Cũng từ caí bữa em sang ,
Cũng đi ,cũng lại , cũng làm, đấy thôi .
Dạ sao , bổi hổi , bồi hồi .
Chiều hôm bên cửa , đứng ngồi ngẩn ngơ .
-
CHIẾC BÓNG
Em không là chiếc bóng ,
Của cây tùng cây thông ,
Em có là chiếc bóng ,
Của một mình anh không ?
Ngày ta mới yêu nhau ,
Ta đi đâu về đâu ,
Em thích là chiếc bóng
Hai ta chung nhịp cầu .
Năm xưa đi đánh giặc ,
Ngày bóng em trong Nam ,
Đêm bóng anh ngoaì Bắc .
Trăng soi chung hai đầu .
Giờ bóng em , bóng anh ,
Đẹp chiều vàng bóng sế ,
Vẫn như bóng với hình ,
Sắt son cùng thế hệ .
Em không là chiếc bóng ,
Của cây tùng , cây thông ,
Em mãi là chiếc bóng ,
Của tình yêu khôn cùng .
-
ĐI LONG HẢI
Em đi Long hải cùng anh ,
Giữa ngày nắng đẹp , biển xanh ngời ngời .
Xe đi náo nức tiếng còi ,
Ngổn ngang hồn phố , bồi hồi dặm xa ,
Vui như về đến quê nhà ,
Ầm ào biển thức , hát ca đêm ngày .
Bãi daì trắng cát bay bay ,
Mơn man sóng vỗ lòng ngây ngây lòng .
Ngả mình trên cát thong dong ,
Ta ôm non nước , vào trong hồn ngươì
-
TÌM LẠI CHÂN QUÊ
Ta về tìm lại chân quê ,
Gặp cô yếm thắm , mải mê dần sàng.
Lâu rồi , qua chuyến đò ngang ,
Được nghe bên thiếp , bên chàng đối nhau ,
Điệu hò ,câu hát giăng câu ,
Phải lòng nhau , đến theo nhau mà về .
Sớm chiều trên cánh đồng quê ,
Cánh cò bay lả ,đi về dọc ngang .
Cây đa bến nước , đình làng ,
Ngươì xa nhung nhớ đeo mang suốt đời .
Trầu cau , vỏ đỏ , bình vôi ,
Khăn vuông mỏ quạ , mẹ tôi têm trầu .
Xay lúa , giã gạo canh thâu ,
Làm xong còn vội sáng sau chợ làng .
Bánh đa , bánh đúc , khoai lang .
Nong nia , rổ rá , dần sàng , chổi tre .
Chợ xong quang gánh đi về ,
Băng đồng lối tắt chân đê , qua cầu .
Bãi daì xanh mướt , đồng dâu ,
Ai mang nón lá qua cầu gió bay .
Rượu đào quê , uống là say ,
Có về quê nội mình đây - Thaí bình .
Chân quê , cũng rất chân tình
Khỏi tìm đâu ,
Ghé Thaí Bình , đó em .
-
ĐẸP LẮM TRƯỜNG SƠN
Trường sơn đẹp lắm ai ơi ,
Nuí cao dốc thẳm , bao người đã đi .
Rừng xanh ,xanh ngắt bốn bề .
Nuí vây quanh nuí , suối khe chập chờn .
Cung đường khi dốc , khi trơn .
Có sông trên nuí Trường sơn lạ kỳ .
Áo em ngắn , váy em xòe ,
Còng lưng guì sắn , nắng hè chang chang .
Đoàn người tay nặng vai mang .
Sắn khô cơm vắt buôn làng nuôi quân .
Trường sơn đẹp nhất mùa xuân ,
Ta đi chiến dịch Mậu thân đang chờ .
MÙA MƯA
Mưa như trời đổ ngoaì nương rẫy
Để má em guì ướt áo khăn .
Anh ăn củ sắn , từng hạt muối ,
Tiền tuyến mùa mưa lắm nhọc nhằn .
-
VẢI QUÊ
Vải quê rừng rực đỏ hè ,
Nhớ người năm cũ muốn về tỉnh Đông.
Bữa rồi vải chạy ngược sông ,
Vải đưa xuống bến xuôi dòng vô Nam .
Quê ta đồng vải bạt ngàn ,
Sáng nghe tu hú râm ran gọi hè .[font="Arial
Trang thơ lequydinh
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
CHỐN XƯA
Tôi vẫn còn yêu những chốn xưa ,
Dòng sông thấp thoáng bóng con đò ,
Đồng quê yên ả , làng ta đó ,
Khuất rặng tre thưa , một maí chùa .
Chốn xưa còn mãi , tuổi thơ tôi ,
Để lại sau lưng đất với ngươì ,
Bến nước cây đa , đồng cỏ nội ,
Cánh diều no gió , tuổi ham chơi .
Đã mấy ai quên , tuổi học trò ,
Trường làng lũ trẻ hoc bi bô ,
Một hôm giặc đến , trường Tây đốt ,
Nhà cháy hoang tàn , chạy tản cư .
Lớp lớp bọn trai lũ chúng tôi ,
Đứa thì bỏ học , bỏ dong chơi ,
Ra đi một sáng trời thu đẹp ,
Trong tiêng quân ca , nắng rạng ngời .
Mỗi bận thư về , thăm chốn xưa ,
Quê ta lúa tốt , được mùa dưa ,
Đồng lên năm tấn , không còn đoí ,
Hạt thóc chia ba , chiêm nối mùa .
Có lớp ngươì đi , ngươì ở lại ,
Làng quê vẫn đẹp , vẫn ngươì xưa ,
Dòng sông năm ấy , thêm cầu mới ,
Sau rặng tre xanh , một maí chùa .