-
Số bài viết
22 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi Khanh Lam
-
-
ĐỢI
Một lần đợi là mong
Hai lần trông là nhớ
Ba lần nhìn mưa tuôn
Càng dày thêm đợi chờ.
Tớ không cần ấy nói
Những lời sáo rỗng đâu
Tớ không cần ấy hứa
Rồi trôi qua trong đầu.
Những món quà vô nghĩa
Không cần đâu ấy ơi
Tớ sợ sự chờ đợi
Nghe thời gian không lời.
Tớ muốn một lần thôi
Ấy đến ngay giờ hẹn
Để chẳng còn e thẹn
Vướng trên đôi mi sầu.
-
ĐỢI
Một lần đợi là mong
Hai lần trông là nhớ
Ba lần nhìn mưa tuôn
Càng dày thêm đợi chờ.
Tớ không cần ấy nói
Những lời sáo rỗng đâu
Tớ không cần ấy hứa
Rồi trôi qua trong đầu.
Những món quà vô nghĩa
Không cần đâu ấy ơi
Tớ sợ sự chờ đợi
Nghe thời gian không lời.
Tớ muốn một lần thôi
Ấy đến ngay giờ hẹn
Để chẳng còn e thẹn
Vướng trên đôi mi sầu.
-
NHỚ
Một ngày về lại trường xưa
Lòng bâng khuâng nhớ chiều mưa năm nào
Nghe lòng chợt thiết tha sao
Bạn xưa, thầy cũ nơi nao bây giờ?
Cây ơi, sao đứng ngẩn ngơ
Ghế đá ơi, sao cứ chờ mãi ai?
Tôi thèm nghe tiếng giảng bài
Mà sao vẫn cứ là hoài trong mơ
Từ lúc thầy về cõi mơ
Ngày thơ như đã xác xơ tâm hồn
Trang sách buồn ủ rũ luôn
Ông trời đau đớn cứ tuôn mưa hoài
Cây kia trút lá súôt ngày
Tựa như đang khóc một bài điếu văn
Trò buồn chẳng thiết nói năng
Chim buồn cũng chẳng ríu ran làm gì
Lá hoa nhựa sống mất đi
Rồi chiều, rồi sáng ai người trông mong?
Trồng trường càng giục tiếng lòng
Thầy ơi, thầyvẫn mãi trong tim trò.
-
ƠN THẦY
Ngày thu nhìn lá vàng bay
Ngồi buồn lại nhớ tiếng thầy năm xưa
Lời thầy giảng ấm cơn mưa
Trời kia trong lại, mây mù xua tan
Gió sương thầy vẫn không màng
Mỗi sợi tóc bạc là ngàn yêu thương
Nhớ sao ánh nắng sân trường
Xuyên qua kẽ lá còn vương tóc thầy
Giọng thầy nghe tựa mây bay
Muôn vàn tri thức đong đầy mắt con
Ơn thầy nặng cả nghìn non
Thầy là bóng cả cho con nép vào
Mỗi chữ là một ánh sao
Mà thầy đã thắp sáng vào tim con
Thương yêu sau trước vẫn còn
Khắc hoài tâm trí, chẳng mòn, thầy ơi!
-
Hì hì, KLam cảm ơn các bạn đã vào post thơ ủng hộ cho topic của KLam, sau đây KLam xin ra mắt thêm một số bài thơ KLam mới viết nhân Ngày Nhà Giáo VN mà đến hôm nay mới có thời gian để post, nếu ko hay xin các bạn góp ý, cảm ơn rất nhiều !!!
KHỎANG LẶNG TRONG TIM THẦY
Đến bao giờ con biết
Khoảng lặng trong tim thầy
Đó là lúc con thấy
Bầu trời thêm nhiều mây.
Một tình thương trong sáng
Xuất phát từ trái tim
Một bầu trời tri thức
Lấp lánh như sao đêm.
Khoảng lặng ấy say ngủ
Giữa bao nỗi lo toan
Khi con mơ một giấc
Là thấy mộng thật ngoan.
Khoảng lặng ấy sẽ thức
Đêm dài bị xua tan
Và khi thầy mở mắt
Con ở đỉnh vinh quang
-
Hì hì, cam on moi nguoi da ung ho va gop y cho tho cua KLam, KLam dang trong giai doan hoan thien mot so bai tho, khi nao xong se post len cho moi nguoi cung gop y !!! ^^
-
Xin chào mọi người, Khánh Lam là thành viên mới của diễn đàn mình, gia nhập và post hình thì từ mấy hôm trước đã xong nhưng chưa có dịp post thơ và "thọ giáo" mọi người.
Khánh Lam năm nay mới lên lớp 9, bắt đầu "sự nghiệp" sáng tác thơ từ năm lớp 6, kinh nghiệm rõ ràng là chưa nhiều, vì vậy mong mọi người nếu có thể thì cứ góp ý thật nhiều để những bài thơ của Khánh Lam ngày một hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn! ^^
CHÀO THÂN ÁI! ^^
Đây là chùm thơ của Khánh Lam, mong mọi người ủng hộ nhiệt tình !!!
-
CHIM BÉ
Ơ chú chim non
Mày bay đâu thế?
"Tôi tìm ấm áp
Dưới vòm trời quê."
Ơ chú chim non
Giọng nghe ngòn ngọt
Ru êm chim nhé!
Tán cây no tròn.
-
MƯA YÊU
Chẳng hiểu tại vì sao
Tôi yêu mưa đến lạ
Trong giấc mơ mùa hạ
Luôn ấp ủ cơn mưa.
Mưa từ trong giấc mơ
Mưa từ trong câu hát
Mưa từ làn gió mát
Của hơi thở ca dao.
Mưa thấm từ trên cao
Mưa gieo mầm sự sống
Hạt mưa là hơi ấm
Của tâm hồn yêu thơ.
-
VE ƠI, ĐỪNG GỌI NỮA!
Ve ơi đừng gọi nữa
Tôi thấy trời buồn mưa
Tiếng chuông ve vang vọng
Dưới vòm trời say sưa.
Ve ơi đừng gọi nữa
Tán phượng buồn lơ ngơ
Trống trường kia thôi giục
Nhánh bàng hoa xác xơ.
Ve ơi, đừng gọi nữa
Dòng lưu bút đượm buồn
Bài thơ còn dang dở
Đẫm mắt trò - lệ tuôn
-
MƯA
Mưa
Vòm me ngoài ngõ
Rì rào rì rào
Cây bàng lá đỏ
Lao xao lao xao.
Mưa
Ếch con ồm ộp
Ốc sên ra đón
Bọ hung đội nón
Ngắm mưa giăng màn.
Mưa
Lá cũng chơi đàn
Rủ cây cùng hát
Gió đùa "tính tang".
-
BÁC
Bác ơi Bác đã đi rồi
Mà lời Người vẫn hòa lời thiên nhiên
Bác nói - róc rách suối hiền
Bác cười - Chim hót ngoài hiên vui vầy
Râu Bác ấm áp màu mây
Sao đêm lấp lánh đong đầy mắt yêu
Một vầng dương buổi xế chiều
Vẫn còn ráng chiếu ít nhiều mong manh
Bác là một vị Cha, Anh
Đến khi tàn sức vẫn dành tình thương
Cho đồng bào, cho quê hương
Cho dân, cho nước, chẳng nhường cho thân
Một đời vất vả nhọc nhằn
Danh lợi ư? Bác chẳng cần màng qua
Bác là gió mát hiền hòa
Cho đời mát ngọt, cho hoa thêm màu
Cho thấm đẫm lời ca dao
Cho từng lời hát ngọt ngào yêu thương
Tên Bác sáng chói bốn phương
Đời này dân Việt khắc ơn của Người.
-
PHE KẸP TÓC ƠI...
Này nhé phe kẹp tóc kia ơi!
Tớ nói xin đừng trách lắm lời
Các ấy sao mà hay "mít ướt"
Gục đầu, úp mặt, hết xinh rồi.
Tớ thích nụ cười như hoa nở
Tớ thích đem ấy vào giấc mơ
Cho nên, ấy ơi, đừng xịu mặt
Cũng đừng thấy tớ mà ngó lơ. ^^
-
RU
Gió ru cây - âm xào xạc
Trăng ru sao - ánh sáng dịu dàng
Biển ru cát - rì rào sóng
Chị ru em - những lời vàng
À ơi... cánh võng đong đưa
Em về vỗ giấc ban trưa giữa mùa
À ơi... chim hót lời đùa
Em mơ một giấc ngày xưa ùa về
À ơi... lẳng lặng mà nghe
Cánh cò bay lả hát vè ru em.
À ơi...
-
ĐẦU ĐINH ĐÁNG YÊU KHI NÀO NHỈ?
Đầu đinh đáng yêu khi nào nhỉ?
Khi phe kẹp tóc muốn ăn quà
Rồi cạn túi với me, xoài, ổi,...
với chè, với trứng, với bánh đa.
Đầu đinh đáng yêu khi nào nhỉ?
Khi loay hoay chọn mãi món quà
Tặng kẹp tóc nhân ngày sinh nhật
Rồi chìa trước măt... một cành hoa
-
SẮC MÀU CUỘC SỐNG
Màu vàng dành cho chị
Khoẻ khoắn và tự tin
Màu đỏ cho chính mình
Nhiệt tình và sôi nổi.
Lam điềm đạm quá đỗi
Vậy để dành cho ba
Còn mẹ màu lục nha !
Niềm tin và chiến thắng.
Cháu tặng bà màu trắng
Mài đầu bạc lo âu
Ông - cháu dành màu nâu
Yêu thương và trìu mến.
Màu cam cho đám bạn
Ôm ấp nhiều ước mơ
Hoài bão đang mong chờ
Cho cuộc đời đa sắc.
-
CHÚT TÂM TÌNH GỬI NGOẠI
Ngoại ơi, cháu nhớ nhiều
Dáng lưng còng thân yêu
Oằn vai lo con cháu
Gánh cả đời liêu xiêu.
Nhớ khuôn mặt hiền từ
Luôn mỉm cười với cháu
Nơi vững vàng nương náu
Suốt đời cháu chẳng lo.
Nhớ đôi tay gầy gò
Luôn dang ra che chở
Phòng đời nhiều trắc trở
Cháu có nơi yên bình.
Giấc mộng cháu trắng tinh
Ngôi sao lồng dáng ngoại
Trên cao, ngoại lung linh
Toả sáng ngời, êm ái.
-
KLam năm nay mới học lớp 9, có lẽ việc làm thơ sẽ ko khỏi vấp váp và thiếu kinh nghiệm, mong các anh-chị, cô-chú đóng góp nhiệt tình để KLam có thể hoàn thiện thơ và bản thân mình hơn. Thân ái!
NGỐC XÍT
Người ta cứ bảo rằng tớ ngốc
Ngốc là vì ấy, ấy biết không?
Ngốc vì thích ngắm trời cùng ấy
Ngốc vì để ấy ở trong lòng.
-
Hì hì, hình như cái chú lập topic này ra thích sử dụng dấu "..." lắm phải ko ạ? Cháu nghĩ là những bài thơ của chú hay lắm, nhưng chú nên lượt bỏ bớt một số dấu "..." trong các bài thơ thì nó sẽ hay và trơn tru hơn! ^^
-
KLam năm nay cuối cấp II, tức là lớp 9, hân hạnh được làm wen các bạn !!! ^^
-
Đấy đấy, các pác chém nhẹ thui nhớ !!! ^^
Chùm thơ của KLam !!! ^^
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
VẮNG ANH
Ngày xưa khi bên nhau
Anh thường đi phía trái
An toàn phía lề phải
Vị trí dành cho em.
Anh còn bảo: "Con tim
Nằm ở bên ngực trái
Anh nguyện sẽ mãi mãi
Là vệ sĩ đáng yêu".
Rồi cứ mỗi buổi ciều
Anh chở em dạo phố
Cái lạnh chẳng bỡ ngỡ
Chắc tại vì có anh !
Em giấu anh trên mi
Em để anh vào mắt
Vào nụ cười trong vắt
Khi ngắm mình trong gương.
Em lại thấy vấn vương
Khi xa anh lâu quá
Cuộc đời sao hối hả
Cuốn anh đi thật xa.
Thế rồi ngày hôm qua
Biết anh không đến nữa
Em chợt nhìn ra cửa
Mong một hình dung quen.
Anh bảo làm sao quên
Khi tim em vẫn đập
Vẫn thấy "run lập cập"
Gió về mà không anh.
Rồi ai sẽ dỗ dành
Mỗi khi em vấp ngã
Ai sẽ dành tất cả
Yêu thương gửi vào em?
Sẽ không thấy êm đềm
Một mình đi ngang ngõ
Mất nửa tim nho nhỏ
Phía lề trái thân thương.
Trống vắng và chán chường
Tìm về nơi phố cũ
Cây ơi, sao ủ rũ?
Chắc tại vì không anh!
Ngày vắng anh thật rồi
Ai sẽ đi phía trái?
Nhẹ nhàng và êm ái
Nắm lấy bàn tay em.
Vòng quanh phố không đèn
Thấy sao sa lấp lánh
Chiếc xe cũng thấy lạnh
Không-người-ngồi-yên-trên.