Jump to content

islinhnguyen

Thành viên
  • Số bài viết

    28
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Blog Entries được đăng bởi islinhnguyen

  1. islinhnguyen
    Tự hỏi mình rằng cái giá phải trả khi đặt niềm tin không đúng chỗ có phải là mất hết niềm tin?
    Niềm tin có giới hạn?
    Niềm tin có trọng lượng?
    Niềm tin có quy đổi?
    Niềm tin cố gắng chấm hết rồi lại có, như sông lúc vơi lúc đầy, như trời lúc nắng lúc mây, như nước mắt chảy rồi cũng ngưng tụ trong tim, như tim loạn nhịp rồi có lúc đập bình thường. Vậy niềm tin có về như lúc chưa bắt đầu tin?
  2. islinhnguyen
    Bà mẹ có năm cô con gái. Một hôm, chúng hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Chúng con có giống bố không?"
    - Cả năm đứa mày đều giống bố cả, giống như đúc!
     
    - Thế tại sao năm chị em chúng con chẳng đứa nào giống đứa nào hả mẹ?
     
    - Thế chúng mày tưởng bố chúng mày giống nhau hay sao?
     
    - !!!!!
  3. islinhnguyen
    Thầy bói xem chỉ tay một người đàn ông: "Nửa đầu cuộc đời, ông khổ sở vì thiếu tiền, sau đó sẽ đỡ hơn nhiều"
    - Vì tôi sẽ kiếm ra tiền ư?
     
    - Không, vì ông sẽ quen dần.
     
    - !!!!!
  4. islinhnguyen
    Một người vừa mua bảo hiểm nhà cửa hỏi: "Nếu chiều nay nhà tôi bị cháy thì tôi sẽ được nhận bao nhiêu?"
    Nhân viên bảo hiểm nhìn xoáy vào ông khách, gằn giọng:
     
    - Ông nên cẩn thận thì hơn. Tôi đoán không dưới 10 năm.
     
    - !!!!!
  5. islinhnguyen
    Anh nọ dự đám cưới bạn, sau khi bỏ 100 nghìn vào phong bì anh ta ghi: "Mừng bạn một trăm, nợ lại một trăm".
    Một năm sau, đến phiên anh ta đám cưới, anh nhận được phong bì trống rỗng có ghi: "Lấy nợ một trăm, nợ lại một trăm!".
  6. islinhnguyen
    Chỉ chừng một chút, một chút thôi
    Trong mắt trong môi ráo sạch rồi
    Chua chát đắng cay - "Ôi! Trần thế!
    Xin đừng đáo lại lớp bụi trôi."
    Cũng bằng từng ấy, từng ấy thôi
    Nay đã khác xưa khác lắm rồi
    Chút dư âm cũ ngồi ngẫm lại
    Đời xanh như đá, bạc như vôi.
     
    SG 2009
  7. islinhnguyen
    Vu qui rộn rã tiếng cười,
    Thanh âm trầm bỗng chúc mừng tân nương.
    Che dòng châu rớt động sương,
    Song thân từ tạ bước con lui dần.
    Ngoảnh đầu dừng bước trước sân,
    Xe hoa trực sẵn đón chờ nàng dâu.
    Người lê chân bước âu sầu,
    Không gian lắng động sắc màu thời gian.
    Vòm hoa thanh tú hai hàng,
    Mỉm cười nuốt ngược sương rơi vào lòng.
    Tân lang có thấu đôi dòng,
    Mong người mở rộng cánh tay nâng hồng.
     
    SG 11032011
  8. islinhnguyen
    Có hình có bóng hẳn là vui
    Hình bóng chung đôi sắc rạng ngời
    Không gian chẳng còn màu tan tóc
    Hà hà đêm tối kệ tối đêm.
     
    Có trái có phải hẳn là thấu
    Trái phải song đôi hướng phân minh
    Ngõ đường âm u càng lùi lại
    Ánh trăng lấp ló mỉm nụ cười.
     
    Có duyên có nợ hẳn là hiểu
    Duyên nợ cặp từ ý tốt tươi
    Lẻ loi thở dài buông tiếng nấc
    Cô đơn vây bủa bất thành rồi.
     
    Thế gian còn đó bao đôi cặp
    Vạn vật muôn loài cũng thế thôi
    Hai nửa cặp đôi hòa nên một
    Nửa đây nửa đó hết đơn côi.
     
    SG 2010
  9. islinhnguyen
    Người thường mê lạ sắc hoa
    Ta thời cũng đắm sắc hương say nồng.
    Thinh thinh hầu tỏ chút lòng
    Biết người quân tử, rõ người anh thư.
    Đó quen biết, đây kết thân
    Đôi bên thấu đạt ngỏ hầu tương tri.
    Bất tri diện, rằng tri tâm
    Ngôn hành nhất nhất, tư hành minh minh.
     
    SG 2010
  10. islinhnguyen
    Phúc lộc thọ toàn, vạn sự an
    Đại cát đại lợi, kim ngân thịnh.
     
    ******
     
    Tai bay họa gởi gió mang,
    Vươn mình vướng bụi cơ mang tại người.
     
    SG 2010
  11. islinhnguyen
    Sắc trời đã chớm sang xuân
    Mai vàng hé nụ, quít sai trĩu cành.
    Con chim tíu tít chuyền cành
    Líu lo lay động muôn loài đón xuân.
     
    ******
     
    Mai vàng xinh sắc
    Quít trĩu nặng cành
    Tiếng chim lanh lãnh
    Trên nhành cây xanh
    Em bé chạy quanh
    Cụ già vui khỏe
    Mẹ cha rôm rã
    Cô dì hân hoan
    Trao nhau câu chúc
    Ấm tình xuân sang
    Ha ha... ha ha...
    Kính mừng năm mới.

     
    SG 2011
  12. islinhnguyen
    Có loài hoa mang cánh trắng nhụy vàng xanh
    Hoa không hương không sắc chẳng ngọt lành
    Nhưng tôi yêu rất yêu loài hoa ấy
    Ôi! Loài hoa mang cánh trắng nhụy vàng xanh.
     
    Có loài hoa mang nỗi niềm thầm kín
    Tên loài hoa ẩn chứa nụ cười xinh
    Có phải hoa mang nụ cười ta đó
    Trong trắng, hiền hòa, mộc mạc, nét tươi xinh.
    DL
  13. islinhnguyen
    Lòng xuân đã chốm nụ tình,
    Ô hay! Xuân vẫn chối bảo rằng chưa yêu.
    Tình xuân ấp ủ trong veo,
    Tim xuân muốn mở, ngại lời dèm pha.
    Sắc xuân tha thước mặn mà,
    Hồn xuân chín đỏ lụa là tóc mây.
    Dạ xuân vương nét thơ ngây,
    Chưa từng hằng dấu chân người lại qua.
    Hương xuân phản phất ngọc ngà,
    Xuân không mở lối, mong chờ tri âm.
    Xuân nay vẫn mãi âm thầm,
    Ôm cầm ngồi đợi, ngày người đến thăm.
    DL
  14. islinhnguyen
    Giá như đừng có cuộc bể dâu
    Lòng tôi đâu cứ mãi u sầu
    Đêm đêm vỡ òa trong tiếng nấc
    Nghẹn ngào nuốt ngược những dòng châu.
     
    Giá như đừng có những đổi thay
    Tâm tư sao có những u hoài
    Tất dạ cũng không đau thương mãi
    Tâm sự này biết tỏ cùng ai.
    DL
  15. islinhnguyen
    Ngồi đây ta ngắm lá vàng rơi
    Nhặt lá buồn thay lá chết rồi
    Xót thương cây khóc ta cũng khóc
    Thôi thế là thôi một kiếp rồi.
     
    Ôi!Gió đành sao, đành sao hỡi!
    Có buồn chăng khi thấy lá rơi
    Âu thôi mệnh số, âu mệnh số
    Nằm yên đây nhé lá vàng ơi.
     
    Ngậm ngùi ôm lá dạ xót xa
    Đôi mắt thẫn thờ mi đẫm lệ
    Sự đời họp tan luôn là thế
    À thôi phần số trách làm chi.
     
    Lá ơi! Lá hỡi! … yên giấc nhé
    Hãy ngủ, ngủ nào giấc nghìn thu
    Cõi trần này lắm điều phiền muộn
    Như lá thế này có phải hay!?…
    DL2004-2006
  16. islinhnguyen
    Ta nằm đây lặng nghe tiếng mưa rơi
    Giữa bốn bức tường và ô cửa nhỏ
    Gian phòng tối... Am u... Lạnh lẽo
    Tưởng chừng như thế sự đã ngưng trôi.
     
    Ta nằm đây nghe tiếng thở dài xa vằng
    Nghe trái tim mình nhịp đập có còn không
    Nghe tâm hồn dâng cao, nghe cõi lòng xuống thấp
    Nghe tiếng cười chết lặng giữa thing không.
     
    Ta động đậy để xem mình còn sống
    Hay là hồn đã vội bỏ xác thân
    Ta ngồi dậy để xem mình còn sức
    Bước tiếp không? ... Đi hết đoạn đời này.
    DL2004-2006
  17. islinhnguyen
    Bất ngờ nhận ra mình là người ích kỷ, rất ích kỷ. Khi yêu thì yêu hết mình cho dù không được gì vẫn yêu và cứ yêu cho dù mai này thế nào vẫn cứ thế mặc kệ dư luận, tiếng thị phi. Chấp nhận hậu quả dù mai này sẽ thế nào. Nhưng khi ghét cũng rât cố chấp, không thích nghe, gặp, nói, cười với những gì mà mình ghét - nếu dữ dội và nghiêm trọng hơn có thể là "hận". Khác với người khác tôi không bao giờ thích chuyện trả thù. Thực chất là không phải tôi không muốn không nghĩ đến chuyện phải trả thù những người mà tôi ghét. Tôi thường hỏi mình sao khi trả thù người thì sao đó thứ còn lại là gì: khoái trá của chiến thắng, hay cả hai cùng đau khổ. Tôi thường nói hạnh phúc của người mình yêu là hạnh phúc của chính mình. Nên chuyện trả thù là điều không thể. Vậy con người ích kỷ trong ta là gì. Có phải là ta cố chấp với những chọn lựa ban đầu và không thể nào thay đổi nó. Tôi sống tệ với chính mình, quá tệ với chính mình!!!
  18. islinhnguyen
    Là đây một khoản buồn xa vắng
    Của đất trời cây cỏ muôn hoa
    Trong đôi mắt ưu tư trầm lặng
    Trong trời chiều tĩnh mịnh dần qua
    Là đây tương lai và quá khứ
    Mơ hồ gió bụi thổi can qua
    Động (lại) nơi đây muôn vàng rối rắm
    Tức lòng giũ bỏ có nào tha
    Bám riết! bám riết! không từ bỏ
    Đau thương! đau thương! héo trời tà
    Bình minh có lên ngày mai nữa
    Xin cho tìm thấy một lối ra.
    SGPA-2010
  19. islinhnguyen
    Ôm hồn ta dỗ giấc ngủ êm
    Vòng tay ta ấm môi ngọt mềm
    Cớ sao hồn vẫn luôn thổn thức
    Giọt ngắn giọt dài giấc nửa đêm
    Hồn hỡi! Ngoan nào ta thương nhé
    Hãy ngủ, ngủ nào giấc no say
    Nước mắt hồn rơi tim quặn thắt
    Môi ngọt mềm giờ lại đắng cay
    Hồn khóc! Nguyệt buồn, Nguyệt rơi mất!
    Để lại nơi này mỗi hồn ta
    Ta đây hồn đấy gần nhau thế
    Những tưởng gần mà lại quá xa.
     
    Ta chìm vào giấc lúc đầu hôm
    Chợt tỉnh nhìn quanh chẳng thấy hồn
    Như điên như dại ta tìm kiếm
    Tự hỏi vì sao lạc mất hồn
    Ôi! Đau! Giờ ta đau, đau lắm!
    Từ tâm, từ dạ, đến tận tim
    Hồn đi bỏ ta đành sao hỡi!
    Để ta âu sầu dạ héo hon.
     
    Ta đi nhặt từng mãnh trăng vụng vỡ
    Ghép lại thành bóng Nguyệt thuở xa xưa
    Ta nhờ Nguyệt tìm hồn, Nguyệt bảo:
    “Hồn buồn ta lẫn khuất giữa ngàn mây”.
    Ôm mặt khóc trách mình vô tâm quá
    Để hồn buồn tan chảy giữa không gian
    Ta cô đơn cõi lòng như băng giá
    Chỉ có hồn ru ấm cõi lòng ta.
    DL2004-2006
  20. islinhnguyen
    Khói thuốc bay hòa mình vào hơi thở
    Ôm cả trời héo hắt cả ruột gan
    Môi mặn đắng lòng mang đầy u uất
    Dạ bồn chồn hồn trĩu nặng tâm tư.
     
    Làn khói bay theo từng cơn gió thoảng
    Mà hồn buồn mãi lẫn khuất đâu đây
    Bay đi bay đi hồn buồn đừng trở lại
    Để lòng này giữ mãi nụ cười thôi.
     
    Quay trở lại à hồn quay trở lại
    Bởi vì buồn và hồn nhớ ta chăng
    Thôi đành vậy cùng nhau ta sánh bước
    Ta ôm hồn vào giấc ngủ hư vô …
     
    Và cứ thế hồn cùng ta bay mãi
    Đến cùng trời cuối đất chẳng lìa xa
    Và cứ thế ta cùng hồn bay mãi
    Mặc sự đời ngày tháng mỗi đổi thay.
    DL2004-2006
  21. islinhnguyen
    Tôi bước đi giữa một vùng trời hoa mộng
    Cái nắng cái gió ôm trọn cả đồi thông
    Khóm hoa xinh khoe sắt
    Lá đung đưa trên cành
    Cõi trần thế là đây ôi có phải
    Hay rằng mình lạc bước giữa đào nguyên!
     
    Ô kìa gió, gió yêu hoa, hoa thẹn
    E ấp mình giữa cành lá rung rinh
    Chợt buồn khi ngoảnh lại chỉ mỗi mình
    Ôm nỗi buồn cùng bước
    Dẫn chiếc bóng cùng đi
    Vai mang nặng nỗi niềm sầu muộn
    Ngậm trái đắng bờ môi
    Ôm nỗi lòng u uất
    Chỉ có tôi vẫn chỉ mỗi mình tôi.
    DL2004-2006
  22. islinhnguyen
    Cuộc đời còn lắm những ước mơ
    Tuổi tôi còn lắm những dại khờ
    Mà sao hàng mi luôn đẫm lệ
    Cõi lòng lạnh giá tựu hồ Thu.
     
    Cuộc đời còn lắm những đổi thay
    Mà tôi vẫn cứ mãi nơi này
    Nuốt từng giọt sầu nghe mặn đắng
    Lòng luống âu sầu dạ buồn thay.
     
    Hạnh phúc nơi đâu tôi chẳng thấy
    Chỉ thấy nơi này mỗi mình thôi
    Hạnh phúc ơi xin mau trở lại
    Cùng tôi đi hết đoạn đường này.
    DL2004-2006
  23. islinhnguyen
    xin trả lại tôi tuổi hồn nhiên
    thuở còn chưa lắm những muộn phiền
    cắp sách đến trường ngày hai buổi
    tuổi ấy dại khờ bước điềm nhiên
     
    xin trả lại tôi tuổi dại khờ
    thuở còn nhiều lắm những mộng mơ
    hạnh phúc tràn đầy màu hoa lá
    cái tuổi ngọc ngà lắm ước mơ
     
    xin trả lại tôi thuở ấu thơ
    ê a bập bẹ " thương, cha, mẹ"
    cái tuổi tiếng cười giòn tan ấy
    chập chững lần dò mỗi bước đi
     
    trả lại... đời ơi... xin trả lại
    cái tuổi hồn nhiên, tuổi dại khờ
    trả lại... đời ơi... xin trả lại
    ôi...! đã xa rồi tuổi ấu thơ!...
     
    vẫn biết thời gian trôi trôi mãi
    sự đời nhiếu lắm những đổi thay
    vẫn biết thời gian không trở lại
    mà sao ta cứ mãi nơi này.
     
    ĐL 2004-2006
  24. islinhnguyen
    Có người nói tình yêu là một ẩn số. Vậy còn tình bạn!
    Với tôi cũng như nhau cả. Tình bạn và tình yêu luôn là một ẩn số mà tôi luôn phải cố giải. Đây chính là hành trình của mỗi một con người. Đương nhiên cũng có những bài toán dễ chỉ nhìn là ra ngay đáp số, cũng có bài toán muốn có đáp số người ta phải mất hàng giờ hoặc có thể lâu hơn. Đôi khi có những bài quá khó phải đặt phương trình đặt nhiều ẩn mà đáp số vẫn chưa chính xác, giải đi giải lại mãi mà không bao giờ ra.
    Đúng là ẩn số của 2 bài toán trên dựa vào các công thức giả lập hoặc ước lượng của toán học bậc cao thì cả các nhà học giả không biết có giải ra không! Chứ riêng tôi thì gặp những bài toán theo kiểu triết gia như vậy tôi chịu... Có lẽ tôi cũng cố giải thử để biết khả năng của mình tới đâu đến khi thật sự bó tay rồi thì đành để lúc khác gặp tác giả ra đề để mà hỏi đáp án vậy! Nhưng biết đâu ngay cả chính họ cũng không biết vì đôi khi trong cuộc sống do vô tình hay cố ý con người ta luôn đặt ra những bài toán nan giải mà ngay cả chính họ đến cuối cùng mới nhận ra " ẨN SỐ MÃI LÀ ẨN SỐ".
    Để rồi một ngày nhận ra lướt qua mặt nhau quá dễ dàng nhưng chữ tình thì không còn nữa.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...