-
Số bài viết
89 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
1
Bài viết được đăng bởi voconhan
-
-
Sài Gòn Overnight
Phố đêm đèn hoa
Phố đông người qua
Và dòng đêm như lũ cuốn
Dòng người xe luôn hối hả
Qua lại
Phố đêm Sài Gòn ơi
Phố đêm lả lơi
Phố đêm đầy vơi
Nụ cười trên môi tiếp nối
Nụ cười khô trên môi người
Những môi cười ngụy trang
Những tâm sự ngổn ngang
Hàng quán đông vui bao nhiêu người
Hè phố xôn xao nhịp chân qua
Kìa những ai trông chừng xa lạ
Và những ai kia dường như quen
Đèn sáng qua đêm dài
Người thức qua đêm dại
Sài gòn phố đêm hoang
Bụi đời lang thang góc phố
Và nhiều cô em chân dài
Phố đêm ô vờ nai
Vô Cố Nhân
Sài Gòn 10/1/2011
Ca khúc Sài Gòn Overnight:
http://www.youtube.com/watch?v=CA1kOaWRywc&feature=channel&list=UL
-
Lãng Mạn
Những vần điệu thăng hoa
Trong trái tim thật thà
Là nỗi yêu niềm nhớ vô bờ
Thơ mộng dệt trăng sao
Xây đắp lâu đài tình
Và khu vườn hạnh phúc đẹp xinh
Kìa lung linh hoa nến
Trong bóng đêm dịu dàng
Người yêu đang ca hát
Lãng mạn quá đi thôi
Người yêu ơi xinh quá
Trong bóng đêm mặn mà
Hồng hoa thơm má phấn
Ta đầy nỗi bâng khuâng
Và ta dâng trao nàng
Vần thơ hoa dịu dàng
Vần thơ yêu nồng nàn
Từ trong trái tim ta.
(New Lyrics)
Vô Cố Nhân
Sài Gòn 26/2/2012- 1
-
Lãng Tử
Bềnh bồng bềnh bồng
Sóng hồng xô dạt
Hạt nắng rơi trên sóng bềnh bồng
Bềnh bồng bềnh bồng
Bến đời phiêu bạt
Lạc bước phong sương những nẻo đường
Ta vẫn thương hoài giấc mộng xưa
Nửa chừng tan vỡ phải lìa xa
Ta thương lạnh ấm tình nhân thế
Xa cách bể sông cách nghìn trùng
Tung cánh chim bằng
Bay khắp trời tự do
Xuôi khắp non ngàn
Máu lãng tử dọc ngang
Ngày tháng rong chơi
Bên đời vẫn ung dung
Trập trùng trập trùng
Vạn lý ngàn mây xa
Ta vẫn ngược xuôi giữa dòng đời
Như sóng biển khơi còn xô dạt
Năm tháng đời ta vẫn bềnh bồng.
(New Lyrics)
Vô Cố Nhân
Sài Gòn 28/2/2012- 1
-
Ru Hời Mây Tím
là lá là hoa
là gió cô đơn
hoàng hôn mây tím
nghìn trùng muôn phương
thương chiều gió lộng
giọt nồng phôi pha
mây chiều xứ lạ
tím hoàng hôn xa
là mây thương gió quê nhà
là hoa thương lá bên cành
mộng xanh mây tím thương ơi
là mây ru gió phương trời
lời ru thương mến trao người
nụ cười ru nhớ ru quên
ru đêm lững lờ
ru tình ngày thơ
ru đời mộng mơ
ta ru tình chờ
ru thơ mộng đầy
ru mây hẹn hò
ru gió à ơi
ta ru tình đời
ru hời mây tím
thương mong tìm về
VCN
Sài Gòn 25/11/2010
- 1
-
Mộng Vào Hư Không
Nhạc: Vô Cố Nhân - Thơ: Mộng Hoàng Thy
Hòa âm: Tứ Cố Vô Thân
Ca sĩ: Nguyên Chương
thơ Origin:
CHỈ LÀ MỘNG THÔI 2
Trên đỉnh mùa đông thổi sầu ngọn gió
Là mộng thôi sao nhoi nhói tim đau
Hình như máu phún ra từ hơi thở
Là mộng thôi sao câm uất nghẹn ngào !
Mộng tôi rơi vào chân không tung tóe
Lạc những vì sao trăng đứng thẫn thờ
Có những vần thơ nằm im thinh thít
Còn lời nào cho tôi nhặt dấu mơ...
Đời không như là mơ nên em khóc
Nhục nhằn rơi trên mảnh giấy hồn nhiên
Đời thay trắng đổi đen em tội lỗi
Giấu vào đêm nghe mộng khóc triền miên !
Mộng Hoàng Thy
-
Ảo Ảnh
thuyền tình trôi.. trên con sông thương
vấn vương làn sóng hồng mộng mơ
ngẩn ngơ tìm bến gọi bờ xanh
ảo ảnh như.. trăng rơi trên sông
ảo ảnh như sương mây đêm đông
đã theo về.. trên bến mộng
thuyền.. trôi như.. mây trên.. sông khơi
tình.. đầy vơi.. như hơi.. sương đêm
đến bên đời.. giăng phủ.. trùng vây
tháng năm dài.. kỷ niệm còn đây..
tình chợt tan.. như hơi sương bay
ảo ảnh tan như trăng đêm say
vỡ trên dòng sông đắm mộng
vỡ trên dòng đời.. vỡ vụn trôi.
Vô Cố Nhân
Sài Gòn o6/1/2o11
-
Đêm Chờ Mưa Tạnh
Mưa buồn vẫn rơi nhanh
Mưa tầm tã bên hè
Che mảnh áo đơn sơ
Vai gầy.. bé đang run
Em mơ về năm tháng
An vui cùng cha mẹ
Sao nay mẹ cha đã
Biệt tăm tích nơi đâu
Ôi, em bé ngây thơ
Em đã bơ vơ
Bởi mẹ cha em quá kiên cường
Một niềm tin nơi Chân Thiện Nhẫn
Bởi thế nên đã bị bắt giam
Em thương và em nhớ
Em đi tìm cha mẹ
Nhưng em nào có biết
Mẹ cha ở nơi đâu
Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Xấu xa nào chớ kể
Bắt giam người lương thiện
Vào lao lý vì đâu
Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Đàn áp Pháp Luân Công
Vì ko chịu được
Người tốt quá nhiều
Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Đã gieo sầu lưu lạc
Thật đáng thương
Cậu bé thơ
Em bên hè góc phố
Em đang chờ mưa tạnh
Cho đêm dài vơi lạnh
Em mong ánh dương hồng
Ngày mới.. Pháp Luân Công
Vô Cố Nhân
Sài Gòn 26/1/2o12
@ Pháp Luân Công là một môn tập luyện về tinh thần và thể chất theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Khởi điểm từ Trường Xuân, Trung quốc năm 1992, đến năm 1999 có khoảng 100 triệu người theo học.
Vào tháng 7 năm 1999, ông Giang Trạch Dân, tổng bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc, vì đố kỵ đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, đồng thời mở một chiến dịch vu khống, bôi nhọ Pháp Luân Công khắp toàn thế giới.
Tại Trung Quốc, học viên Pháp Luân Công bị khủng bố, đàn áp nghiêm trọng, bị tước hết các quyền cơ bản của con người. Hàng trăm nghìn học viên bị đưa vào các trại tập trung giam giữ, cưỡng bức lao động bất hợp pháp, bị cưỡng chế trong các lớp tẩy não, các bệnh viện tâm thần, họ bị tra tấn tàn bạo bằng các cực hình như thời trung cổ, hơn 3400 người đã bị bức hại đến chết chỉ vì ko từ bỏ niềm tin vào các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.
Thật cũng không khó để tưởng tượng có bao nhiêu trẻ em trong các gia đình đó phải gánh chịu cảnh mồ côi, không nơi nương tựa. Cùng lúc đó, nhiều trẻ em khác cũng đang chung số phận vì cha mẹ các em hoặc phải bỏ nhà trốn đi để khỏi bị bắt, hay đang bị mất việc và phải lang thang phiêu bạt tìm kiếm cách sinh sống. Nhiều em không biết cha mẹ đang ở đâu bởi họ kể như biệt tích từ khi bị giam giữ mà không khai báo tên tuổi quê quán tránh liên lụy gia đình.
Những đau khổ mà các trẻ em này gánh chịu vượt quá khả năng tưởng tượng của chúng ta. Có còn điều gì tồi tệ hơn nữa? tất cả chỉ vì cha mẹ các em học Pháp Luân Công, tu dưỡng tâm tính và rèn luyện thân thể theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.
Bài hát này, là một mô tả không cụ thể, phác họa phần nào tình trạng đầy bi đát của các em bé thơ đáng thương này, chỉ là một phần nhỏ của nỗi đau.. mong mọi người chút lòng xót thương chia sẻ…
Nếu có thể, vì lương tâm và công lý, xin giúp thỉnh nguyện chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại đây: http://tindaiphap.net/thinhnguyen/
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
-
Lời Trái Tim Tôi
lẳng lặng im nghe chim hót bên hè vắng
lẳng lặng thương nghe hoa bướm đang đùa vui
lặng vùi tim đau những tiếng tha nhân thở than
biển tình nhân gian có lúc vơi khi thương đầy
lặng nghe mây gọi gió phương trời
lặng nghe sương gọi nhớ thương ơi
lặng nhìn đêm gọi ánh sao rơi
giữa cơn mê đời vẫn ta luân hồi
thuyền mộng đêm khơi về gọi ánh trăng ngà
gọi từ mênh mông tiếng sóng bên đời xa
tình từ hôm qua như gió bên trời cũ
đến đây ru lời thiết tha gọi mời
đến bên ta rồi trói ta muôn đời
tỉnh mộng ta ơi.. đêm đã qua.. ngày mới
trả đời hoang mang.. cơn sóng xô.. biển khơi
tuyệt vời ai ơi đang sống vui Chân Thiện Nhẫn
đọc Chuyển Pháp Luân.. tâm sáng trong.. thân an lạc
thời gian đang cuộn sóng nhạc trời
biển đời đang cuộn sóng lên khơi
người ơi trong những tháng năm này
là dịp may vạn cổ muôn đời
lời tôi đang hát cho người
là từ sâu trong trái tim tôi
dù đời cười chê tôi vẫn ân cần
gọi người lặng nghe Chân Thiện Nhẫn một lần.
Vô Cố Nhân
Sài Gòn 11/1/2o11
Pháp Luân Đại Pháp hảo - Chân Thiện Nhẫn hảo
Nghe bài hát "Lời Trái Tim Tôi":
http://www.youtube.com/watch?v=KyqC2txNDm8&feature=channel&list=UL
-
Hỏi Thế Nhân Ơi Tình Là Gì
Hỏi thế nhân ơi tình là gì
Thương sầu, hoan lạc thoáng qua đi
Lâm ly bi đát cũng nhiều khi
Dài cơn mộng mị đầy mê ảo
Tình vẫn khát khao vẫn gọi tình
Hỏi chứ tình ơi, đó là chi?
Cớ gì ta lạc bến tình si
Cớ gì nhân thế trầm luân khổ
Sầu vỡ tim đau máu nhuộm tình
Mình ta cô độc nhòa mi lệ
Hỏi thế nhân ơi tình là gì?
Tình như là sóng lòng khao khát
Là những yêu thương những giận hờn
Là cơn địa chấn vừa rung động
Là giữa thinh không sét nổ "Ầm"
Tình ấm hồn ta đêm phong ba
Tình nhớ ngày qua đêm phôi pha
Tình lá tình hoa tình mật ngọt
Tình xót tình xa quá phũ phàng
Tình như làn gió hát bên trời
Tình như làn mây trôi xa xôi
Tình như là nắng xanh ngời ngợi
Tình hỡi tình như sóng biển đời
Tình đến tìm ta đêm đơn côi
Tình hát lời ca ru trên môi
Tình lối vườn yêu trăng vời vợi
Tình với tình vương vấn một đời
Vô Cố Nhân
Sài Gòn 13/3/2o11
-
Hỏi thế gian ơi tình là gì?...
Hỏi đi hỏi lại rồi lại hỏi, vẫn mãi mê hồ nỗi hoang nghi.. trăm năm một cõi đi về, chốn tình nhân thế vẫn dường hôm qua.. ta vẫn mơ màng trong cơn mộng, hồng trần say đắm cõi tình tang..
Ta với cô nàng đang hò hẹn, say mê nồng ấm đó là tình.. mình ta cô độc nhoà mi lệ, hận oán sân si đó là tình..
Tỉnh giấc mê giữa chừng cơn mộng, ta bỗng giật mình ta với ta.. chỉ còn ta với mình cô độc, không có ai cùng ta với ta...
Và ta cầm bút hoà thơ nhạc.. lạc bước phong trần.. Vô.. Cố.. Nhân...
@Nghe tại đây: http://hathaykhongbanghayhat.org/node/3881
Vô Cố Nhân
Lạc sâu trong cõi tình vô định
Tỉnh giấc mê hồ - vô cố nhân.
Vẫn biết đời luôn có hợp tan
Tình là men đắng - cõi nhân gian
Oan tình - duyên loạn - nào ai buộc
Cuộc đời luôn là những nợ tình.
Bởi - còn say - men tình nhân
Cuộc - đời ta - vẫn còn mê
Lối về - đi lạc - đường xa đó
Có phải - linh hồn - đó là ta?
Đường xa - ta hồi bước quay về
Miền quê - thiên đường chốn thân thương
Từng bước ta bước ta về
Từng bước ta thoát não nề
Từng bước ta thoát xa dần chốn mê...
Về nơi - an lạc cõi riêng mình
Tình kia - trao lại cõi nhân gian.
VCN
Sài Gòn 26/08/2008
-
Người Ơi Có Nhớ
Từ ngàn xa ngàn xưa xa xưa
Chúng ta từ thiên giới chuyển sinh
Đến cõi người mang kiếp phù sinh
Rồi thời gian trôi qua trôi qua
Chúng ta đã quên gốc nguồn xưa
Chúng ta vừa quên lúc vừa sinh..
vào.. nơi thế nhân trần gian
Ngàn năm phôi pha
Đã quên rồi quê cũ người ơi
Đã quen đời dân dã phù sa
Đã.. quen mùi nhân thế ru hồn
Hoàng hôn.. nghiêng bóng chiều Thu
Gọi Đông.. cơn giá băng về
Đừng mê.. say mãi cơn mộng
Người ơi.. có thấy gì hay không?
Thời gian, đang biến chuyển không gian
Ngàn năm, ta đã mong chờ
Giờ đây, đến lúc quay về
Đừng mê.. say đắm mộng thế nhân
Người ơi, xin nhớ.. Chuyển Pháp Luân
Luyện thân, ta luyện Pháp Luân Công
Sửa tâm, Chân Thiện Nhẫn ta trông
Hồng hoang vũ trụ đã canh tân
Người ơi, xin nhớ Chuyển Pháp Luân
Vô Cố Nhân
Sài Gòn o5/3/2o11
Nghe Vô Cố Nhân hát mộc thơ nhạc "Người Ơi Có Nhớ" tại đây:
-
Thương Quá Phù Tang
trời nghiêng biến sắc
đất vặn chuyển mình
đại dương cuốn sóng thần
nhân họa thiên tai
ai đang sống vui đêm vui ngày
ai đang khóc hay ai đang cười
người người cuộn quay trong dòng xoáy cuộc đời
hỡi ơi ai đâu ngờ
có ai biết ai nào mà ngờ
sóng hung dữ sóng xô ngập bờ
cuốn trôi hết trong cơn sững sờ
giờ chỉ còn đổ nát tàn hoang
các bạn ơi
những người dân đất nước mặt trời
khắp mọi nơi đang hướng tâm về
Cùng sẻ thương chia bớt sầu vơi
các bạn ơi
những người dân đất nước mặt trời
còn chúng tôi đây
những người dân khắp cả năm châu
cầu chúc cho các bạn mau qua
và chúng ta
hãy cùng nhau ước nguyện
những niềm đau bất hạnh mau qua
VCN
Sài Gòn 16/3/2o11
Nghe Vô Cố Nhân hát thơ nhạc mộc "Thương Quá Phù Tang" chia sẻ với người Nhật tại đây:
-
Hồng Thủy Ký
biển cuộn sóng gầm
nước ngập mênh mang
những xác người trôi dạt
có khác chi củi rác bọt bèo
cuốn theo dòng nước xiết
là những chiếc xe hơi
tất cả đều trôi
trong sóng thần cuồng nộ
kinh hãi vô cùng..
những gì đang diễn ra ở Nhật
có phải là sự thật?
vâng, là sự thật
rất khủng khiếp
thật đau lòng
mới chỉ là cơn tiểu hồng thủy
mà đã quá bi thương
hãy tưởng tượng
những gì nói đến trong Cựu ước
liệu có phải là quá hoang đường
ko, ko phải chỉ là câu chuyện
hay là lời cảnh tỉnh con người
mười phần tin tưởng
đó là một sự thật phi thường
đại hồng thủy
ko chỉ là hăm dọa con người
đó chính là
đại thảm họa đại bi thương
VCN
Sài Gòn 13/6/2o11
-
Xứ Phù Tang, hay còn gọi là đất nước mặt trời mọc.. là tên gọi cổ của nước Nhật Bản.. là xứ sở của hoa anh đào, với văn hóa trà đạo, ninjja, samurai và các võ sĩ Sumo nổi tiếng..
Đất nước xinh đẹp này vừa trải qua cơn thảm họa động đất, sóng thần thật tang thương.. khắp một dải duyên hải giờ đây là đói rét, tan hoang.. người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn thảm họa địa chấn nối tiếp sóng thần..
Tất cả chúng ta, nếu có thể, xin hãy nguyện cầu cho người dân và đất nước Nhật Bản vượt qua cơn nạn..
Mời các bạn nghe bài hát "Thương Quá Phù Tang" do Vô Cố Nhân viết và trình bày giai điệu mộc, cùng chia sẻ và cầu nguyện cho người dân Nhật Bản.. cảm ơn các bạn thật nhiều... thanks & thanks...
@
Thương Quá Phù Tang
trời nghiêng biến sắc
đất vặn chuyển mình
đại dương cuốn sóng thần
nhân họa thiên tai
ai đang sống vui đêm vui ngày
ai đang khóc hay ai đang cười
người người cuộn quay trong dòng xoáy cuộc đời
hỡi ơi ai đâu ngờ
có ai biết ai nào mà ngờ
sóng hung dữ sóng xô ngập bờ
cuốn trôi hết trong cơn sững sờ
giờ chỉ còn đổ nát tàn hoang
các bạn ơi
những người dân đất nước mặt trời
khắp mọi nơi đang hướng tâm về
Cùng sẻ thương chia bớt sầu vơi
các bạn ơi
những người dân đất nước mặt trời
còn chúng tôi đây
những người dân khắp cả năm châu
cầu chúc cho các bạn mau qua
và chúng ta
hãy cùng nhau ước nguyện
những niềm đau bất hạnh mau qua
Vô Cố Nhân
Sài Gòn 16/3/2o11
-
Chơi Vơi
chơi vơi chơi vơi
chút tình nhân thế chơi vơi
chút tình như áng mây trôi
chút tình như gió bên trời
như lời ru tiếng à ơi
chơi vơi chơi vơi
gió gọi lá rơi
sóng cuộn biển khơi
ơi à là à ơi
tình vẫn muôn đời
tình cao vời vợi
tình đời bao la
tình xa ngàn dặm
tình gần bên ta
tình hoa tình mộng
tình hồng trong tim
tình trông tình đợi
tình đầy muôn nơi
tình vơi tình cạn
tình bạn tình thân
tình vui ái ân
thương hận tình đời
rơi lệ ngậm cười
tình người ai ơi
tình như nước trôi
tình như lá rơi
tình ấm mặt trời
tình lạnh đêm khơi
tình mặn trên môi
tình nhân thế ơi
tình mãi muôn đời
tình mộng chơi vơi
chơi vơi chơi vơi
VCN
Sài Gòn o7/3/2o11
Nghe Vô Cố Nhân hát mộc Chơi Vơi:
-
Lời Ru Thương Quá Việt Nam Ơi
sáo diều ru gió ngẩn ngơ
mơ màng trâu dắt chiều sang
bên hoàng hôn khói lam chiều..
yêu mái nhà tranh
thương lắm bờ tre
nhịp võng trưa hè
ru nhẹ.. à.. ơi
lời hát của mẹ
ru nhẹ vành nôi
điệp khúc ơi à
ru cả đời tôi..
lời ru sương khói lên khơi
lời ru trăng lối đêm rằm
lời ru năm tháng mẹ mong
à ơi con.. khôn lớn trong đời
à ơi thương.. quá.. tuổi thơ ơi..
lời ru ơi.. ru mãi ngàn năm
mẹ quê hương.. trong trái tim này
ngày đêm ru.. thương nhớ vơi đầy
lời ru mây.. ru nắng.. ngọt quê hương
ngày đêm ru.. thương nhớ đầy vơi
lời quê hương.. thương mến ngọt ngào
lời quê hương.. thương mến làm sao
lời ru bao.. nhiêu kiếp con người
lời ru bao.. nhiêu mảnh.. đời bên tôi
lời ru thương.. quá.. Việt Nam ơi.
VCN
Sài Gòn 10/12/2o10
Nghe Vô Cố Nhân hát mộc lời thơ "Lời Ru Thương":
-
Bụi Hỡi Bụi Ơi
Bụi bay
Hạt bụi bay bay
Bên đời say mộng
Bụi ko trót đời
Bụi ơi
Bụi hỡi bụi ơi
Bụi rơi
Hạt bụi rơi rơi
Bên đời trôi nổi
Ngả nghiêng đứng ngồi
Bụi ơi
Bụi hỡi bụi ơi
Bụi rơi
Ngọn gió rơi
Và lá rơi
Mưa rơi sương rơi
linh hồn rơi lạc
Chiều hoang bến đời
Bụi ơi
Bụi hỡi bụi ơi
Bụi rơi
Trần thế đầy vơi
Bên đời hoan lạc
Bụi than khóc đời
Bụi ơi
Bụi hỡi bụi ơi
Bụi rơi
Một sớm mồ côi
Linh hồn trôi dạt
Hoàng hôn rã rời
Bụi ơi
Bụi hỡi bụi ơi
Bụi rơi
Thời khắc chuyển sinh
Linh hồn phiêu bạt
Ngàn năm bến đời
Bụi ơi
Bụi hỡi bụi ơi
VCN
Sài Gòn o6/3/2o11
Vô Cố Nhân hát mộc lời thơ "Bụi Hỡi Bụi Ơi":
-
Vô Cố Nhân
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=orMIjdpCP5
Lạc sâu trong cõi tình vô định
Tỉnh giấc mê hồ - vô cố nhân.
Vẫn biết đời luôn có hợp tan
Tình là men đắng - cõi nhân gian
Oan tình duyên loạn nào ai buộc
Cuộc đời luôn là những nợ tình.
Bởi còn say men tình nhân
Cuộc đời ta vẫn còn mê
Lối về đi lạc đường xa đó
Có phải linh hồn đó là ta?
VCN
Sài Gòn 26/08/2008
-
Nhạc Khúc Cung Đàn
thời gian như chớp bóng
thời gian như ánh sáng
như áng mây trôi ngàn năm
đời ta như chút nắng
đời ta như chút gió
như chút.. hương cho đời thơm
người ơi trong nắng sớm
nụ hoa xinh mới chớm
bầy chim ca.. líu lo.. cho ngày vui
từng ngày vui đã lớn
tuổi đời thêm liếng vốn
nhạc ý thơ gieo nguồn
dòng nhạc đời tuôn
như gió mây ngàn
như nắng dâng tràn
như thời gian
dù thời gian có vô hạn
vẫn an bài
cho đời ta.. qua năm tháng
một chút mênh mang
nhạc khúc cung đàn.
VCN
Sài Gòn o3/3/2o11
(Chúc mừng sinh nhật anh Dũng..Chúc anh nhiều niềm vui)
VCN hát mộc lời thơ "Nhạc Khúc Cung Đàn":
-
Binh Tửu Thành Sầu
Vướng gót tơ vương cõi bụi hồng
Vướng gót tơ vương cõi tình nhân gian
Lạc dòng đời nơi cõi tình nhân gian.
Cứ sống hoang mang những Xuân qua Hạ
Cứ sống bâng khuâng buồn như những cơn thu dài
Dài thật dài thêm mỗi từng đông qua.
Từ ngàn xa ngàn xưa thật xa xưa
Biển đời chưa ngừng sóng bao giờ
Mà bên bờ - khổ sầu giăng như luỹ như thành.
Những ai kia trong đời - lòng bơ vơ niềm tin lạc lối
Sống không đêm không ngày - chỉ cơn say ngày qua từng ngày
Hãy nâng ly tiêu sầu - đừng quên câu "sầu thêm sầu lắm"
Hãy nâng ly tiêu sầu - dụng binh Tửu phá thành Sầu thần thông
Không như quỷ uống men sầu - chẳng như người uống: sầu càng sầu thêm.
Vô Cố Nhân
Sài Gòn 22/08/2009
nghe VCN hát mộc lời thơ "Binh Tửu Thành Sầu": http://hathaykhongbanghayhat.org/node/3870
-
Mưa Khúc Tình Tang
mưa rơi gõ nhịp
nửa đêm gọi sầu
giọt mầu thương nhớ xanh mơ
giọt màu tim tím nên thơ
giot màu ngơ ngác đêm chờ
hững hờ.. giọt vỡ ly tan
giọt buồn.. đêm trắng lang thang
mưa rơi tiếng nhạc
gọi đêm trở mình
mưa như hát gọi
tình nhân trở về
trong cơn mê mộng
còn trông thấy người
mưa rơi lỗi nhịp
tìm đâu bóng hình
tình tình tang tính tình tang
giọt đàn mưa khúc tình tang
VCN
Sài Gòn 18/2/2o11
Viết khi nghe "Giọt Buồn Đêm Mưa" của nhạc sĩ Hà Nhật Linh phổ thơ Cỏ May..
Cảm ơn đã gieo nguồn cảm xúc..
nghe VCN hát mộc lời thơ "Mưa Khúc Tình Tang": http://hathaykhongbanghayhat.org/node/7484
-
Vô Cố Nhân
Lạc sâu trong cõi tình vô định
Tỉnh giấc mê hồ - vô cố nhân.
Vẫn biết đời luôn có hợp tan
Tình là men đắng - cõi nhân gian
Oan tình - duyên loạn - nào ai buộc
Cuộc đời luôn là những nợ tình.
Bởi - còn say - men tình nhân
Cuộc - đời ta - vẫn còn mê
Lối về - đi lạc - đường xa đó
Có phải - linh hồn - đó là ta?
Đường xa - ta hồi bước quay về
Miền quê - thiên đường chốn thân thương
Từng bước ta bước ta về
Từng bước ta thoát não nề
Từng bước ta thoát xa dần chốn mê...
Về nơi - an lạc cõi riêng mình
Tình kia - trao lại cõi nhân gian.
VCN
Sài Gòn 26/08/2008
nghe VCN hát mộc lời thơ Vô Cố Nhân: http://hathaykhongbanghayhat.org/node/3881
Sài Gòn Overnight
In Nghe nhạc online
Đăng vào
SÀI GÒN OVERNIGHT
Nhạc & Lời: Vô Cố Nhân
Hòa âm: Thegioinhacbeat
[media=]