khang1989
-
Số bài viết
38 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
1
Bài viết được đăng bởi khang1989
-
-
Không phải anh thích em đâu !!!!
Nếu thích em thôi - Anh đã chẳng vô tâm thế
Hờ hững với bao người chỉ để có mình em
Nếu thích em thôi - Anh chẳng bỏ mặc những êm đềm
Để bên em chút thôi dẫu nhận về là cay đắng
Nếu chỉ thích em thôi - Anh sẽ chọn đoạn đường đầy phẳng lặng
Chứ đã không vội vàng quay bước hướng về em
Nếu chỉ thích em thôi - Anh đã chẳng quá yếu mềm
Chẳng nhút nhát bên em khi chạm vào bàn tay ấy
Nếu là thích em thôi - Mỗi sớm mai anh thức dậy
Anh đã chẳng mỉm cười vì đêm ấy mộng tình yêu
Nếu là thích em thôi - Chắc anh chẳng ước mơ nhiều
Chẳng suy nghĩ vu vơ bao điều dù ngây dại
Anh sẽ chẳng cô đơn giữa dòng đời đầy ngang trái
Cũng sẽ chẳng thấy buồn khi nhìn lại mỗi anh thôi
Vì nhìn thấy em thôi - chỉ cần thế cũng đủ rồi
Anh ... Yêu ... Em... Mong trọn đời mình yêu mãi
Gửi tình yêu của anh
Cám ơn em !! Cám ơn c.đ này đã cho anh đc gặp em !!! Dù anh không phải là người em lựa chọn để cùng em bước hết quãng đường đời này !!! Nhưng quãng thời gian ở bên cạnh em anh sẽ không bao giờ quên !!! Cám ơn em Tình yêu của anh Cám ơn em vì tối qua đã ở bên cạnh anh A iu E
-
Em cám ơn anh TC , cứ như là anh hiểu được hết gia đình của em vậy !! Cám ơn anh ! Nghĩ đến bố thì một năm qua em khóc rất là nhiều rồi ... Nhưng có lẽ lần đầu tiền một bài thơ khiến em rơi nước mắt !! Cám ơn anh một lần nữaCảm ơn Minh Khang đã sang sẻ những dòng tâm sự. Anh TiCa đang làm việc, tí nữa rãnh đôi chút anh TiCa sẽ viết bài thơ TƯỞNG NIỆM giỗ đầu.
Tưởng niệm
Vừa hay... sắp đến giỗ đầu
Phụ thân viên miễn không lâu - thảo nào
Cha là bóng mát trên cao
Vắng Người - vạt nắng hanh hao hơn nhiều
Tre già … lại khóc măng yêu
Ông_Bà chắc hẵn liêu xiêu cuối đời
Mẹ hiền - chiếc bóng chơi vơi
Còn ai nương tựa khi trời bão dông
Vì sao câu chữ xuôi dòng ?
Phải chăng ý đạt là công bố mình
Một thời chung rượu … lưu linh
Bố là Bố của vô tình_sắc se
Trẻ người - thường chẳng muốn nghe
“Dù ai nói ngã…” nhiêu khê hết_còn
Mẹ yêu - vừa ngọt vừa ngon
Đầu xanh_tóc bạc, Bố_Con ít lời
Dù rằng … Phụ_Tử đôi nơi
Luyện bao câu chữ, bấy lời kính yêu
Mai kia ... cao vút cánh diều
Cõi tiên Bố hiểu – phiêu diêu thoát trần !
Mây kia - còn được lắm tầng
Người thời chỉ mỗi một lần lầm_sai !
Mẹ Cha ban bố hình hài
Cố lên kẻo cánh mùa bay, để còn …
TiCa
7.10.12
vanthodelai.net
- 1
-
" Có phải giờ đây cha đã thành cơn gió
Bay bổng với mây trời sao nỡ bỏ mẹ con con
Cka có biết không ? - Mẹ đau đớn mỏi mòn
Thương bố cô đơn tim mẹ còn nhiều thương nhớ
Nước mắt ông bà rơi lăn dài theo hơi thở
Tiếng nấc nghẹn ngào theo trăn trở từng đêm qua
Cô chú nói với con -" Bố con sống thật thà "
Bác bá vẫn trầm tư " người sao mà nkank nhẹn"
Nội nghoại gần xa bao nhiêu người thương mến
Giờ bố đi rồi có công chuyện nhờ tay ai
Nỗi lòng xót xa con giữ những đêm dài
Nước mắt mẹ còn rơi miệt mài theo năm tháng
Nỗi tiếc thương gửi mây trôi gió thỏag
Gửi cha hiền từ như ánh sáng của thái dương
Con xyn khắc gki theo suốt những chặng đường
Hình ảnh bố khoan dung khiêm nhường còn mãi mãi "".....
- 2
-
Cũng sắp đến ngày giỗ đầu bố cháu rồi Bố cháu cũng thích thơ ! Ngày trước cứ uống rượu vào là bố cháu đọc những bài thơ ! Những bài thơ mà lúc ấy cháu nghe chẳng có cảm xúc gì cả !! Lúc ấy cháu ko bao giờ gần gũi với bố cả !! Bố say rượu cháu ghét điều đó ! Nhưng mất đi rồi cháu mới nhớ cái lúc ấy biết bao .. Nhớ cái câu mà mỗi lần ông say rượu ông đều nói !! " Dù ai nói ngả nói nghiêng lòng mình vẫn vững như kiềng ba chân con nhé "........ Giá mà thời gian quay trở lại cháu sẽ không bao giờ để mất một chút thời gian nào bên ông !! Nhớ quá !! Vì bố mà cháu yêu thơ chứ cháu cũng không có học hành gì cho tử tế cả !! Cháu làm ông buồn ! Học hành thì không đến chốn ! Bỏ dở học hành ! Cháu hối hận quá ! Giá như được một lần nữa ở bên cha !!!
-
Bạn bè xướng họa cho vui
Dù hay dù dở bùi ngùi cảm thông
Anh TiCa đừng có mong
Ai ai cũng phải một lòng thơ hay
Thơ tài ngưỡng mộ lắm thay
Không tài cũng cảm vì hay thích còm
Hihi, chủ nhật vui anh TiCa ơi
Lần đầu gặp gỡ khó hiểu nhau
Đặt bút nên thơ bỏ ưu sầu
Nỗi niềm cô đơn nào ai hiểu
Tìm khắp phương trời có thấy đâu
Ba miền về đây cùng gặp gỡ
Trút hết nỗi lòng giữa canh thâu
Bốn phương từ đây cùng đặt bút
Đánh thức tâm hồn đã ngủ sâu
Mong các cao nhân cùng chỉ lối
Đưa bước dẫn đường kẻ đi sau
Gọi những hồn thơ còn lạc bước
Cho những tâm hồn về bên nhau
Ui viết một mạch đọc lại thấy liên xiên quá mong mọi ng thông cảm ạ Hnay đi làm về muộn quá (
Em đi ngủ đây ạ !! Chúc anh chị cô chú ngủ ngon
- 1
-
PM suông chắc không nhằm nhò gì MK. Phải tìm mấy anh chàng chuyên viết siêu virus bên Trung Đông. Nếu không được thì dùng tạm đại loại như Stuxnet PM cài vào máy của MK. Ra cái hiệu lệnh ngầm là tìm toàn bộ tuyển tập hình mỹ nhân của MK. Cứ mỗi cái hình người đẹp ghép vào nào là hình: Dracula, Chung Vô Diêm, Thị Nỡ .v.v. Liệu MK thích không ? Thì trang thơ của HG bây giờ cũng gần giống vậy rồi !
Ý là bảo tôi làm xấu trang của HG chứ gì !!! Hiểu rồi !! Xin lỗi đã mạn phép viết ba thứ linh tinh vào đây !! Ông có trách nhiệm thì xóa dùm !!! Cảm ơn
-
tôi ko hiểu ! một ng ko biết gì về đường luật vào làm một bài ngẫu hứng tý thôi ! Cũng chẳng nghiên cứu gì ? Ông lại dùng 2 từ bôi bác có quá đáng ko ?
-
Cái ông Tica kia nguy hiểm thế nhỷ ??? trình độ ông cao đến đâu ! Pm tôi cái =)) chắc tắt điện
-
Lận đận long đong mãi kiếp nghèoTèo mới làm được bài này & đăng lên fb , mong bà con làng thơ ta cho chút ý kiến
Đường cùng ta phải cố dấn theo
Ông trời chẳng phụ ta được mãi
Còn ngại ngần chi vững tay chèo
Sóng gió phong ba không lùi nước
Biển rộng thiếu gì chỗ thả neo
Nam nhi chí lớn ngang trời đất
Mấy chốc mà ta thoát kiếp nghèo
Em chả họa cái này bao h cũng ko hiểu về thơ đường luật lắm !! Mạn phép các tiền bối
-
Thơ mềnh bị bỏ đói rồi ckả ai thèm đọc !!
-
Thịt chó và kẻ sĩ . Ko hiểu sao vẫn có ng khen hay =]] Đúng là nghệ thuật =]] Chỉ có các tâm hồn nghệ thuật mới hiểu đc
-
con cóc thật
-
Thơ chú hay ghê !! Lãng mạn Cháu rất thích ạ
-
Buồn quá nàng thơ ơi cho ta vào ta tâm sự
Cho ta được trải lòng - cho quá khứ chợt qua đi
Cho trái tim ta một phút thôi không nghĩ gì
Để ta thấy bình yên cho ta về thời thơ dại
Cho ta ngủ quên giữa dòng đời đầy ngang trái
Ta không muốn trở về nơi hiện tại mỗi riêng ta
Ta không muốn đêm khuya , ta ghét những ấm trà
Ghét điếu thuốc dở dang khói thuốc làm ta cay mắt
Nhưng ta muốn thời gian trôi qua sao thật chậm
Để ta còn nhớ về nơi êm ấm lúc yêu em
Để ta trách bản thân sao có lúc quá yếu hèn
Lạc mất trái tim em bao êm đềm còn đâu nữa
Lại bắt đầu một đêm ánh trăng qua khung cửa
Và ôm ấp nỗi buồn ta ngồi giữa những cô đơn
Gió thoảng có đi qua ta xin gửi chút tâm hồn
Gửi tiếng nói yêu em còn dập dồn trong hơi thở............
Ta vẫn nhớ !!!
H ơi ! K xin lỗi ! Chắc K sẽ không bao h có thể nói với H là K yêu H nữa !! K xin lỗi vì đã từng làm tổn thương H !! Đã từng rời xa H !! Đã từng bỏ rơi H để tìm đến một nơi khác !! K xin lỗi !! 4 năm qua rồi !! K xin lỗi !! K yêu H
- 1
-
Đêm đã về khuya sao nỗi đau chưa đi ngủ
Ánk trăng mịt mờ quên che phủ bóng hình ai
Có lẽ lại một đêm - một đêm nữa trôi dài
Lại vò võ cô đơn mệt nhoài nơi ký ức
Ảo ảo hư hư mờ mờ tkực tkực
Điều tkuốc tàn cùng thao thức với thời gian
1 .. 2.. 3 .. 4.. 5 điếu đã tàn
Làm một bài nữa thôi ta mắc màn đi ngủ
Mệt mỏi một ngày dài tâm hồn sao ủ rũ
Ta lại trở về với thơ khú của riêng ta
Điếu thuốc chơ vơ nằm bên kế ly trà
Nhỳn lại chỷ mình ta sao nhạt nhòa nơi khóe mắt !!!
Thơ trong cảm xúc nhất thời thôi ạ !! Mọi người đừng chê nha hiii
-
Một quãng đường đời vẫn bơ vơ
Ôm mái chèo xuôi dọc bến bờ
Thả hồn trôi đi theo dòng nước
Bao giờ cập bến mới quên thơ
Bóng chiều ngả ngiêng khoe sắc biếc
Cây rợp bóng chiều khẽ nên thơ
Dừng lại nơi đây thêm chút nữa
Rồi lại đi tìm bóng em - Thơ
Thể loại thơ này em cũng không làm bao giờ !!! Mà tính em làm thơ thỳ chỉ mấy phút một bài thôi nên không sâu sắc !!! Có gì các anh các chú thông cảm nhé
-
Đọc thơ các anh các chú làm trừu tượng quá !! Rất khó hiểu !! Em đọc đi đọc lại rất nhiều lần ! Mà vẫn chưa hiểu !! Đúng là rất riêng rất đặc biệt
-
Em hỏi thỳ chỉ nhận được 1 câu trả lời duy nhất là bài dự thi chưa đạt !! Tức là không đạt để tham gia thi lục bát !!! Không hiểu tại sao nữa !!! @@ không hiểu không đạt ở chỗ nào !!! Hay phải thơ tả cảnh sông nước tình tứ .... Lục bát cần những cái mới !!! Chắc cái mới thực tế của em nó không phù hợp !! pùn quá
-
Không hiểu sao mà những tác phẩm của tôi không được đăng tải trên chùm thơ dự thi Thơ lục bát " Ngàn năm hồn Việt , Tân Mão -2011 "1 ) Gửi người chiến sỹ Lê Thanh Tâm hy sinh vào chiều 19-7 khi truy bắt hai kẻ cướp có súng.
Gửi người chiến sỹ công an
Gửi anh cả những vô vàn kính yêu
Gặp anh tin báo lúc chiều
Nhìn di ảnh ấy trăm điều xót xa
Trái tim yêu nước bao la
Vì dân bắt cướp sa vào hiểm nguy
Nhọc nhằn gian khó xá chi
Quên mình anh đã mãi đi xa rồi
Mẹ giờ buồn lắm anh ơi
Em gái đau đớn rã rời ngày sau
Cha già nay ốm mai đau
Hai hàng lệ chảy sao lau bây giờ
Người anh yêu mến - ngẩn ngơ
Ngày nên đôi lứa thẫn thờ chờ mong
Ngày chờ tháng đợi năm trông
Tình duyên cách trở , bão giông ngăn đường
Bao người chan chứa xót thương
Anh đi ai cũng vấn vương không rời
Con đường chính nghĩa anh ơi
Đôi chân anh bước , đời đời khắc ghi.....
2)Cảm xúc
Chiều mưa gió thổi rã rời
Nhành hoa cay đắng buông lời tái tê
Ngày nào ước nguyện phu thê
Người còn nhớ đến hẹn thề yêu thương
Dẫu lòng còn những vấn vương
Dù tim đau thắt yêu thương qua rồi
Mình anh gác trống đơn côi
Riêng anh và chỉ anh ngồi xót xa
Mặc đời ngày tháng vội qua
Đành quên bao thứ thiết tha tầm thường
Em giờ vui chốn yêu thương
Khi nào còn nhớ con đường ngày xưa
Mắt buồn ướt đẫm hạt mưa
Gạt đi hàng lệ bộn bừa tâm tư
Mưa mùa thu - Gió mùa thu
Chẳng làm phai dấu phong thư năm nào
3)Mẹ
Thưở nào mẹ ẵm trên tay
Giờ con khôn lớn bao ngày ngược xuôi
Đêm dài xa xứ sao nguôi
Đôi bàn tay mẹ một thời chở che
Hè về rộn những tiếng ve
Lòng con rộn rã nhớ về mẹ yêu
Mẹ ơi ! Còn những buổi chiều
Mẹ ngồi suy nghĩ trăm điều cho con
Phận con - Con vẫn chưa tròn
Vết thương ngày cũ , mẹ còn đau không ?
Mắt mẹ còn vẫn ngóng trông
Theo đường con bước mà lòng nôn nao
Ngày về thấy mẹ xanh xao
Những ngày nông nổi như cào tim con
Bao lần trông mẹ héo hon
Bấy nhiêu con nghĩ sao tròn đạo xưa
Giờ này mẹ đã ngủ chưa ?
Hay là giấc ngủ cũng chừa phần con?
Vì con - ai đã mỏi mòn?
Vì con - mắt mẹ vẫn còn lệ rơi
Bao ngày lầm lỗi rong chơi
Con tìm nghe lại những lời khuyên răn
Lệ dài mắt mẹ vẫn lăn
Tình yêu cao lớn xin hằn tim con
Mẹ của con -Mẹ của con
Đêm nay trăng khuyết lại tròn mẹ ơi !!!!
4) Gửi anh chiến sỹ đảo xa
Sóng ghềnh sóng vỗ nơi xa
Nơi người chiến sỹ Trường Sa ân tình
Hoàng Sa - gian khổ chiến chinh
Quê nhà xin gửi bóng hình theo anh
Anh còn nhớ lũy tre xanh
Đêm qua giông bão lá cành tả tơi
Mà sao gốc vẫn chẳng rời
Ôm chặt giữ lấy đất trời Việt Nam
An bình và những chứa chan
Gửi anh ấm áp nồng nàn yêu thương
Vai anh đêm xuống ướt sương
Tim tôi rực cháy theo đường anh đi
Nghẹn ngào năm tháng chia ly
Quê hương ôm ấp nghĩ suy xa trường
Dẫu đời còn những vấn vương
Nguyện xin tiếp nối con đường tự do
Minh Khang -
tôi không hiểu lý do vì sao nữa ... pùn quá ( Tôi chỉ làm có 4 bài do hôm đó vội quá mà hôm sau phải đi làm hội chợ nên tôi không có nhiều thời gian .... Nhưng thể lệ chỉ ghi là không quá 10 bài thơ .... ( chịu thua ( pùn qúa
-
Sóng biển Hoàng Sa.....
Gầm thét đêm đêm từng ngày đang chống trả
Cát bụi mịt mù và tất cả những gian nguy
Ánh mắt và trái tim nơi chiến sĩ biên thùy
Dẫu máu phải rơi cũng rơi vì tổ quốc
Anh vẫn hát vang những câu ca thân thuộc
Quyết hi sinh thân mình để tổ quốc mãi ấm êm
Cho ba miền bắc -trung -nam mãi vừng chắc lâu bền
Và ngôi sao vàng Việt Nam vẫn trên nền đỏ thắm
Ước vọng tôi - Niềm tin anh từ nơi sâu thẳm
Giữ trọn Việt Nam này khao khát lắm anh ơi
Gửi đến Quần đảo xa xôi những cảm xúc bồi hồi
Những người con Việt Nam mong các anh vững đất trời cùng tổ quốc
Từ ý chý dân tộc nước Nam mấy ngàn năm quen thuộc
Vì cuộc sống này còn ngọc đuốc sáng là anh
Để những sớm mai vẫn ấm êm yên lành....
Vì đất nước quên thân....và vì dân các anh pkục vụ
Trường Sa...đêm nay liệu có trong giấc ngủ
Hay đang gồng mình để đánh đuổi lũ xâm lăng
Bão táp mưa sa dường như đã in hằn....
....Vượt bao khó khăn và nhọc nhằn nơi phía trước
........Các bạn mến yêu ơi...Ngày qua ta đã được
Hạnh phúc yên bình - nay đứng trước họa ngoại xâm
Bạn chọn vùng lên hay cứ mãi âm thầm
Để bè lũ xấu xa chúng giam cầm nơi tăm tối
Vì hạnh phúc tương lai bạn có cùng đánh đổi
Mất tấc đất này có nhức nhối trái tim không ?
Con cháu Việt Nam là con cháu tiên rồng
Hỡi các ank em.....
dòng máu Lạc hồng đã đến lúc đượm nồng cùng Việt Nam yêu dấu
Minh Khang
-
sao lại gom vào 1 đống tkế này -
Nắng...
Pkai nkạt màu trên căn gác trống
Mưa...
Sao nkạt nkòa cko ank sống kỷ niệm qua
Gió...
Xào xạc lá rơi còn đâu những mặn mà
Mây...
Lang tkang nơi đâu ckẳng còn là thương nkớ
Nắng buổi ban mai hình như đang than thở
Mưa xuống trưa hè em còn nkớ không em ?
Giá lạnh bờ mi trong nước mắt ướt nkèm
Cuối đêm trăng ánk đèn đường sao tăm tối
Cát bụi mịt mù dạt trôi theo gió tkổi
Tình yêu nkạt nkòa vì gian dối của ai kia
Lặng lẽ nhỳn tkeo bước ckân đã xa lìa
Trái tim nơi đây còn đầm đìa bao cay đắng
Sương rơi nhẹ nkàng trong nkiều đêm ank tkức trắng
Cũng đủ để làm trống lặng nửa cô đơn
Kỷ niệm kéo tkeo bao giấc ngủ ckập ckờn...
Năm tkáng buồn vui những giận hờn ngày thơ dại
Giờ được gì sau bao lời ngang trái
Em vội vàng không nhỳn lại ckốn yêu xưa
Tỳnk yêu ank không một ckút dối lừa
Mà trái tim em bộn bừa không hay biết
Tình cảm giờ đây hình như đã cạn kiệt
Hòa vào dòng đời em tka tkiết tiếng cao sang
Cuộc sống dạy em cần có tkứ bạc vàng
Ckứ chẳng phải yêu thương nên nhẹ nhàng em bán đổi
Không pkải sang giầu vôi vàng em gian dối
Vội vã nkư ckiều hè gió tkổi lá bay đi
Cơn mưa qua ckẳng để lại ckút gì
Ngoài trái tim ank đang tkầm tkì lời tkan tkở
Tiếng yêu nào giờ em còn có nkớ?
Kỉ niệm ngọt ngào còn ở trái tim không ?
Trái tim em còn có những bụi hồng ?
Mà nước mắt ank vun trồng bao năm tháng ...
Ckắc hôm nao em tkeo cơn gió thoảng
Đã đến bến bờ tkấp tkoáng của xa hoa
Đànk chúc cko em cùng ngày tkáng mặn mà
Người ấy của em hãy tkật là vừa ýk
Còn ank nơi đây hy vọng tìnk ckung tkủy
Sẽ đến dịu dàng cùng thuần túy và giản đơn
Khiến ank quên bao cay đắng giận hờn
Dù ước mơ kia chỉ chập ckờn trong giấc ngủ....
-
"... mà đầy tính thời sự", "phản ánh đúng một phần nào đó giới trẻ hiện nay". hơ hơsao lại hơ hơ ạ
-
chào huynh đệ!ý thơ thực tế lắm, không bay bổng mà đầy tính thời sự, phản ánh đúng một phần nào đó giới trẻ hiện nay.
chúc bạn có thêm nhiều sáng tác.
"tkay" cái bạn này viết đúng tiềng Việt đi nào hì!
(những chủ để giống nhau bạn có thể tự xóa đi được đó)
thân mến!
Cám ơn anh !
" Tkay " Những âm tiết này em sẽ cố gắng sửa
Khoảng Lặng
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Cảm xúc tối 25/7/2012
Lại một ngày - lại thêm một ngày nữa
Màn đêm lại trở về mang chan chứa cõi lòng tôi
Cuộc sống mang theo người xưa ấy mãi xa rồi
Mà mỗi tối trái tim tôi vẫn bồi hồi và chờ đợi
Ánh trăng mịt mờ giữa màn đêm u tối
Lá buông rã rời theo gió thổi biết đi đâu
Và một người nơi đây cũng ôm ấp mối ưu sầu
Bỏ mặc nỗi cô đơn vẫn nguyện cầu ngày hạnh phúc
Dòng nước xa kia có khúc trong khúc đục
Nhưng sao dòng đời này tìm hạnh phúc mãi không ra
Ngày tháng đã trôi qua cười chăng cũng chỉ là
Gượng ép bản thân thôi chứ thật thà cô đơn lắm
Vẫn còn đó tình yêu từ một nơi sâu thẳm
Những kỷ niệm ngọt ngào còn chan chứa biết quên sao
Ẩn lấp trong nghĩ suy những ngày tháng thuở nào
Ùa về trong giấc mơ sao dâng trào tim đau nhói
Hnay em đã nói là em không thể yêu anh đc Em là chính thức từ chối tỳnh yêu của anh mà ko cko anh một lý do .. Buồn thật !! Ank cứ ngỡ là tình cảm em dành cho anh là tìnk yêu chứ