-
Số bài viết
81 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
5
Bài viết được đăng bởi minhtuanpy
-
-
Có Lẽ
Anh muốn là cơn gió
Thổi tung làn tóc em
Anh muốn là đàn chim
Ca bài ca rộn rã
Anh muốn là tia nắng
Xua đi những lạnh lùng
...
Tất cả vì anh muốn
Thấy nụ cười nơi em!
- 4
-
Giả Vờ
Giả vờ thôi, yêu anh... em nhé!
Để lòng anh mơ mộng đến mùa xuân
Để mỗi sáng mai nhìn thấy ánh bình minh
Anh khẽ cười và nghĩ về nơi đó!
Nếu giả sử một ngày cơn gió
Mang tiếng cười em đánh thức lòng anh
Là từ đây đời anh chẳng yên lành
Cơn gió lạ hay tình yêu bỗng... lạ!
Em cứ hỏi những điều xa xôi quá
Và trái tim anh lơ đễnh tự bao giờ
Mùa thu ơi! khua chiếc lá thờ ơ,
Chiếc lá rụng... mặt hồ khẽ động
...
Giả vờ thôi, em cứ giả vờ đi!
Cho đời anh thỏa mãn kiếp tình si
Cho hoàng hôn bỗng trở nên ấm áp
Để đêm về anh gửi giấc mơ xa...
- 1
-
Mùa Đông
Đông đang đến ngoài kia đang lạnh giá
Bàn tay này sẽ nắm lấy tay ai?
Dòng đời trôi... liệu sẽ có ngày mai
Hay cứ mãi những giấc mơ hoài cổ.
Đêm đã khuya trời cũng dần chuyển sáng
Sao lòng mình không hứng lấy bình minh
Dẫu biết rằng tạo hóa vẫn vô tình
Sao hữu hạn chữ tình nơi trần thế!
Những câu hỏi đặt ra cho kiếp người muôn thuở
Yêu thương chi! đau đớn để mà chi?
Đông đã đến và đông cũng ra đi
Theo định mệnh xoay vần của vũ trụ.
Ta không sợ cái mùa đông giá lạnh
Sợ lòng mình chưa chấp nhận mùa xuân
Ta muốn giữ cái mùa đông thuở ấy
Bởi yêu thương là cố chấp khôn cùng!
Ta hận lắm bản thân mình yếu đuối
Ta hận mình sao yêu lấy mùa đông
Bàn tay nào rồi sẽ đến cùng ta?
Dắt ta qua những mùa đông cố chấp!
Ta cứ hỏi những điều không nên hỏi!
Đêm đã rời xa... tự bao giờ...!
- 2
-
Anh về gom lại những vần thơ
Gom những cơn mưa thuở đợi chờ
Gom mùi tóc em trong làn gió
Dệt thành muôn vạn giấc mơ!
- 2
-
Biển ơi!
Có còn nhớ,
Đôi tình nhân một thuở hẹn hò.
Trăng ơi!
Có còn nhớ,
Những lời thề hẹn ước xa xưa.
Sóng ơi!Có còn hát,
Bản tình ca năm nào.Người ơi sao quên hết
Những gì là ước ao?
- 4
-
bạn của mình tâm trạng quá
-
Ẩn
Ẩn sau nụ cười những suy tư
Ẩn dưới đôi mi giọt lệ sầu
Ẩn trong gặp gỡ là li biệt
Ẩn ở cuộc đời là...... nợ nhau!- 1
-
Vì Yêu
Có một người con gái đã yêu tôi
Và tôi cũng đã từng yêu nhiều lắm
Nhưng tất cả giờ chỉ là vô vọng
Bởi cung đàn lỗi nhịp đường tơ
Hạnh phúc mong manh,
Tình yêu dễ vỡ
Oán trách, giận hờn lầm lỡ đời nhau.
Kể từ đây tất cả thương đau
Xin khép lại... kiếm tìm ngày mới!
Dù bão giông, dù tình đời gian dối
Trái tim này nguyện mãi đập vì yêu!- 2
-
Tia Nắng
Anh đã từng,
Không biết đến tình yêu
Cho đến khi,
Em bước vào đời anh nhỏ bé!
Em mang nắng rọi vào anh khe khẽ
Nơi tâm hồn đang cằn cỗi yêu thương.
Và rồi anh... biết giận... biết thương!
Và biết buồn, những ngày xa biết nhớ
Tình yêu ư? là những gì trăn trở?
Là hạnh phúc ngọt ngào
Là trái đắng đầu môi
Là những gì sâu thẳm mãi không thôi.
Giờ anh đã trở thành ngây dại quá!
Nhịp tim ấy đã trở nên rộn rã
Đôi chân này muốn sánh bước kề vai
Đôi môi xa ghì chặc chiếc hôn dài
Ôi mạnh mẽ và dần yếu đuối...
Ánh mắt ấy... anh ngàn năm chờ đợi
Bởi em là tia nắng đời anh.- 2
-
Ảo Ảnh
Tôi thấy gì trong đôi mắt em tôi
Nơi nỗi nhớ hằng sâu trong ngấn lệ
Em ngồi đó như ngàn năm chờ đợi
Bởi tình yêu? hay bởi lời nguyền!
Đôi mắt ấy cứ nhìn xa thăm thẳm
Giữa vô hồn, vô ảnh của nhân gian
Tình yêu em, tan như như bọt sóng tràn
Nơi vụn vỡ những tin yêu... đã mất.
Dường như em đã không còn chân thật
Hay chỉ là vỏ bọc của đau thương?
Vây quanh em cuộc sống vẫn vô thường
Chắc em nghĩ mình là... ảo ảnh!
.
.
.
Đã bao lần anh nhìn vào nơi đó
Nơi vũ trụ lòng em,
Nơi ảo ảnh lòng anh,
Vẫn mong sao tìm được chút yên lành
Sưởi ấm lại... trái tim... băng giá!
- 2
-
Biển Sóng Và Em
Đứng trước biển anh lại nghĩ về em
Về con sóng và tình yêu với biển...
Anh chợt thấy sao đời anh nhỏ bé
Như con sóng bạc đầu giữa biển lớn bao la!
Tình em đó! hay tình yêu của biển
Sóng dạt dào như nõi nhớ trong anh
Và ngàn năm Biển, Sóng vẫn trong lành
Hòa quyện mãi... trói buộc nhau mãi mãi...
.
.
.
Xin một lần, một lần thôi, là Sóng
Anh tìm về... với biển và em.- 3
-
Nhiều lúc vô tình bước qua nhau
Trách thay con tạo khéo cơ cầu,
người đến bên ta ta chẳng biết
Ta lại tìm người khắp bể dâu!- 1
-
Nếu đó là tình yêu.......
Nhớ tất cả, chỉ quên đi một thứ
Rằng như thế nào ta đã lãng quên nhau
Rằng vì sao yêu thương tan theo làn gió
Sao em không thể nhớ?
Chỉ biết rằng em đã yêu người như thế
Nếu đó là tình yêu...
Thơ của bạn hay quá.
- 1
-
Chiếc Bút Không Màu
Anh vẽ tình yêu
Bằng chiếc bút... không màu,
Và cảm nhận bằng nhịp tim, hơi thở!
Tình yêu ấy dẫu nhiều cách trở
Em vẫn mang hạnh phúc đến... tô màu.
Anh lại vẽ em
Cũng bằng chiếc bút không màu,
Anh nhìn thấy em, chỉ mình anh và mãi mãi
Tình yêu ta qua bao ngày ngang trái
Cảm ơn em đã cùng anh
Suốt chặng đường dài.
Anh sẽ tặng em...
Chiếc bút không màu!
Nếu lỡ một ngày kia, anh rời xa thế giới
Em hãy vẽ tình yêu của chúng mình em nhé!
Bằng chiếc bút không màu
Nơi đó... có đôi ta.
- 5
-
TRÁCH THƠ
trách ai,
lại trách mình thôi
chẳng là thơ hát toàn lời thương yêu
trái tim ngày đã sang chiều
người gieo chi lắm những điều
xa xôi.
BTT
Lẽ nào,
Lạc lối người ơi
Cuộc đời gian dối mượn thơ giải sầu
Xin đừng trách để thơ đau
Thơ nào nên tội? bể dâu... kiếp người.
- 4
-
Em ơi...
Chỉ tình yêu còn mãi,
Giữa cuộc đời ngắn ngủi bôn ba
Chỉ tình người còn lại,
Sau những gian dối, lọc lừa.
Chỉ còn anh và em
Qua bao ngày gian khó
Một tình yêu nho nhỏ
Sưởi ấm trái tim mình.- 5
-
Xuân Với Ta.
....
"Dạo bước thênh thang tìm nỗi nhớ
Hơi ấm ngủ quên giữa chiều tà
Đêm về con phố chăng sương lạnh
Ngõ vắng đìu hiu...Xuân với ta."
t/g: Hoài Vân
13/02/2013
Đoạn này sâu lắng quá, mạo mụi chia sẻ cùng bạn!
Xuân ơi! xuân đến rồi xuân qua
Lữ khách bâng khuâng nỗi nhớ nhà
Nhặc cánh hoa rơi bừnh tỉnh mộng
Lạc bước đường đời... ta với ta.
- 1
-
đã lỡ sinh ra cái kiếp nàychạy hơn thân ngựa lại kéo cày
lo cho cuộc sống vừa lửng dạ
ngoảnh mặt nhìn đời tay trắng tay
TÔI CŨNG CÓ TÂM TRẠNG NHƯ BẠN 10 NĂM TÌM KIẾM CÔNG DANH NƠI ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI CHUC BẠN MỌI ĐIỀU TỐT ĐẸP TRONG CS
Vâng, cảm ơn anh nhân đây em cũng chúc anh năm mới may mắn hơn.
"Vẫn biết rằng đời bạc như vôi
Mà ta đã lỡ kiếp phong trần
Dẫu bao gian khó không sờn chí
Sẽ có một ngày thoả mộng thôi"
- 1
-
Tha Hương
Tết đến, xuân về, con ở lại
Mẹ ngóng, ba chờ, đàn em trông
Đời con phiêu bạc nơi đất khách
Nhớ mẹ, thương cha, bỗng chạnh lòng.
Còn nhớ xuân nào bên bếp hồng
Gia đình đoàn tụ, tiếng cười chung
Bao la, trang trải tình ấm áp...
Nghĩ đến mà con lệ nghẹn lòng.
Ba hỡi! đời ba khổ nhiều rồi
Con đi bương chải phụ ba thôi
Sao đời con cũng giống đời ba quá!
Kiếp khổ vẫn đeo đến bạc đầu.
Mẹ ơi! tuổi mẹ sắp xế chiều
Vẫn còn nặng gánh biết bao nhiêu?
Thương mẹ con nào đâu dám nói
Sợ mẹ buồn tim con lại nhói đau.
Biết đến bao giờ con lại được,
Cùng gói bánh chưng đón giao thừa.
Đời con cánh nhạn bôn ba mãi
Ba mẹ thương con, chớ đợi chờ.- 1
-
BÈO
Bôn ba hoài đời vẫn là tay trắng
Mưu nghiệp nhiều số kiếp gian nan
Ngửa mặt kêu trời, trời không thấu
Ngẫm mình phận bạc, ngậm ngùi đau
- 2
-
HẬNMưu sự anh hùng há quản thânTiếc... thời không có hận ngàn lần!Công danh sự nghiệp tìm đâu thấyÔm nỗi hận lòng ngạo thế nhân!- 2
-
Rồi có một ngày tay em nắm tay anh
Thời trẻ trung tóc tapu hai mái
Hất bên trái
Yêu đến tận bây giờ...
Có một ngày em có những giấc mơ...
Em thích đoạn thơ này quá,... "đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau" phải không chị?
- 1
-
Tôi trở về thăm ký túc xưa
Hành lang, hờn dỗi những ngày mưa
Ôi! mãi còn đây ngàn kỉ niệm
Ngổn ngang nỗi nhớ... biết sao vừa!
Góp mấy dòng cho ký túc của bạn Trinh nha!
-
Mạn phép bạn minhtuanpy, mình trích đoạn thơ trên lên fb của mình nhé!
hihi bạn quá lời rùi, được bạn yêu thích và chia sẻ là vinh dự của mình mà!, nick trên Fb của bạn là gì mình kết bạn dc ko?
Bạc Đầu
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Ngày Biển Động
Biển dẫu có ồn ào cũng đôi khi lặng lẽ
Cuộc đời nhiều sóng gió nhưng rồi cũng sẽ qua
Chỉ còn lại mình ta với trăm ngàn nỗi nhớ
Những đêm dài lạnh giá nhớ một người đã xa
Một người lạ từng quen rồi lại thành xa lạ
Vì kiếp người nghiệt ngã đành cuối mặt làm ngơ.
Thuyền đã lạc bến bờ nên đắm vào lòng biển
Ta lạc vào thương nhớ đắm chìm trong suy tư
Biển và ta, hình như... kiếp này cô đơn quá!
Biển ơi đừng gào nữa lòng ta càng thêm đau.