-
Số bài viết
15 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi Thepoo
-
-
Và đăng bài ơ? Đâu nhi? Poo ơ? Trong Nam hong biêt đươc tham gia hong nhi?
-
Và đăng bài ơ? Đâu nhi? Poo ơ? Trong Nam hong biêt đươc tham gia hong nhi?
-
Khi nao tô? chưc zây mây ban?
-
-
-
Bài 6.
...
đêm
mọi thứ chiêm bao
không nghe thì thào
tôi cố tưởng tượng và theo
tôi gửi đến bạn sự tưởng tượng
âm thanh
lách tách
tiếng nước nhỏ giọt
đêm sương lá động
bình minh bạn dậy má thêm hồng
________
poo(tháng 1-năm 2011)
-
Ngày mai là ngày valentine rồi! Thế là cuộc sống của poo đã trôi đi, đến cái tuổi 18 này nhưng poo lại lỡ mất một tình yêu học trò, tươi đẹp và đầy ấm áp! Nhưng có lẻ mọi thứ cũng chỉ mới vừa bắt đầu!
Hôm nay nhìn mọi người nô nức mua quà tặng cho người họ thích! Poo lại thấy buồn!
Poo cũng thích một cô gái nhưng sẽ rất khó để nói vào lúc này! Không phải vì poo nhát! Mà vì đây là năm học cuối poo không muốn cô ấy phân tâm, hay poo phải thất vọng! Mọi chuyện rất khó
(vì phải tập trung cho việc học nên khi vào diễn đàn poo chỉ có thể viết vài dòng, nếu thấy lủng củng khó hiểu mong quý bạn, anh, chị, cô, chú, bác thông cảm)
-
Bài 5.
...
trong đêm tối im lặng;
tôi cố nghe bạn khóc
gió khẻ ru cành trúc
lá rơi lao xao;
bạn đã ngủ...
ban ngày mây bay rợp bóng;
đường vàng cát bụi bay,
cành cao su khô;
gió xuân khe khẻ...
bình minh con chim yến đậu,
bạn mỉm cười
thật tươi!
________
poo(tháng 12, năm 2010)
-
xin cho poo vài lời bình luận! Khi ghé thăm. Để poo học hỏi thêm!
-
trái tim poo vốn chỉ bằng máu thịt
ngày nó đập bắt nhịp từ tình cha
dòng máu chảy ra từ nguồn nghĩa mẹ
ơn sâu nặng nó mang theo tất cả
tình thương của mẹ công lao của cha
nó mang theo và giữ lại đầy ấp
cho đến ngày nó thôi không còn đập
***
trái tim poo một tuổi thơ còn nhớ
trong âm vang có tiếng mẹ ru hò
trong sự mặn nồng có vòng tay cha
trong vui buồn một tuổi thơ nghịch phá
lâu nước mắt với những ngày gian nan
mùi khoai nướng trong bếp lửa hồng than
hương khói củi còn cay trong đôi mắt của mẹ
nhớ buổi chiều tàn những buổi chiều như thế
có con cò dang nghiêng cánh theo đàn
năm tháng đó vội vàng như bọt tan
dù thời gian...đâu có gì xa lạ
vẫn còn nhớ nhưng sao xa quá xa
***
trái tim poo cũng chỉ là một khối
nhưng vẫn còn là một khối đỏ tươi
và bé đã làm nó vỡ tan rồi
từ thuở đó nó yêu bé rồi đấy
cái thuở đó trống nối nhịp trong lòng
không biết bé có cảm giác gì không
đêm trăng yêu mái tóc bé buông dài
dù sương gió có lạnh đôi bờ vai
bé mỉm cười làm má bé thêm hồng
và đôi mắt bé cho poo thêm yêu cuộc sống
***
trên những nền đất sỏi đá vĩ đại
ai đó đã khắc tên của một ai
nhưng bé ơi trái tim poo không phải là sỏi đá
khắc tên bé vào nó làm sao có thể
và "nước chảy đá mòn" mất bé ơi
tên bé khắc trên đó còn đâu hoài
poo yêu bé bằng chính trái tim này
dòng máu chảy không làm nó mòn phai
dòng máu chảy từ trong những nhịp điệu
những nhịp điệu hòa thành sự thương yêu
________
poo (tháng 4, năm 2011)
-
Bài 4.
...
bé tôi thương ơi! Bé ngủ cho ngoan
để cho ngày mai tươi mới hoàn toàn
đôi má bé hồng hào trong mưa sớm
mái tóc nhẹ bay trước làn gió thơm
bé tôi yêu ơi! Bé ngủ cho ngon
đêm nay nữa thôi, giấc ngủ trăng tròn
đôi mắt của bé có chạm vào đêm tối?
nơi đó có tôi vẫn nhớ bé hoài!
________
poo
- chúc mừng sinh nhật người poo đã quen! Chúc mừng cô bé lên tuổi 17! Chặng đường phía trước giờ lại lớn hơn!
Poo và cô bé ấy giờ vẫn đi chung một con đường! Nhưng con "đường đó song song"
...
-
Bài 3.
...
kìa đêm đến rồi
bé ngủ đi thôi
ngày mai trời sáng
thấy bé vui cười
bài thơ bốn chữ
thay lời hát ru
tấm lòng của poo
đêm ru bé ngủ...
_______
poo (28/2/2011)
-
Bài 2.
...
trời đầy sao và trăng không còn non,
đôi mắt em đã nhẹ nhàng dịu xuống
em đừng để đôi mắt gợn u buồn,
hãy ngủ ngon! Anh chúc em ngủ ngon!
_______
poo (30/1/2011)
-
Bài 1.
...
đêm đã khuy! Khuy rồi bé ơi!
bé quấn chăn, như con mèo lười
để đôi mắt bé nhẹ nhàng nhắm...
ngủ cho ngon, giấc mơ đẹp lắm!
_______
poo (3/2/2011)
CUỘC THI HAIKU TIẾNG VIỆT
In Các cuộc thi Văn học
Đăng lúc · Report reply
Thanks