Jump to content
Nguyễn Thủy

TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

Recommended Posts

EM CÓ

 

Nguyễn Thủy

Em có đôi mắt màu biển

Em có mái tóc huyền xanh,

Em có nụ cười hoa nở...

Đời em...Có chăng tình anh?

 

NT.

 

29 - 4 - 1986

 

 

Đôi mắt em sẽ thôi biển

Tóc em rồi bớt huyền xanh

Nụ cười chẳng còn hoa nở

Lỡ khi về làm vợ anh.

 

họa chút chơi, thi sĩ nhé. hơ hơ. :lol:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

MỘNG SẦU

 

Nguyễn Thủy

 

Một mình chén rượu với đêm thâu

 

Nghiêng bóng trăng khuya tiếng đàn sầu

 

Gieo rót vào lòng chan chứa lệ

 

Ngậm đắng nuốt cay mối duyên đầu.

 

Trút cạn men say giữa đất trời

 

Mỉm cười máu lệ chảy tuôn rơi

 

Bên thềm nhung nhớ em mười sáu

 

Heo hút thu xưa nhạt ánh đời.

 

Đêm khóc than sầu gợi tiếng thơ

 

Ru người ảo mộng nặng tình mơ

 

Bến lòng dậy sóng êm đềm nhớ

 

Ngập lối yêu thương tựa bến chờ.

 

Giữa đất trời này ta với ta

 

Nhấp chén giao bôi máu lệ nhòa

 

Trút cạn tâm tình trong men đắng

 

Đêm khóc sao rơi ánh nguyệt tà…

 

Tâm thức, lòng thao thức tàn canh

 

Tiếng chim biếng hót ở đầu cành

 

Lấp lánh hạt sương mai cỏ biết

 

Mới hay sầu mộng cứ hồn quanh.

 

NT

 

09 – 8 - 2011

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

IMG0257A.jpg

 

 

NHỚ DÁNG NÉT XƯA

 

 

Tặng cô giáo : N.T.C Trường PTTH Hoàng Hoa Thám Đà Nẵng

 

Nguyễn Thủy

 

Em và dáng nét xinh tươi

Bên thềm phố cũ đầy vơi ánh trời

Phố xưa kỷ niệm một thời

Học trò áo tím mỉm cười với thơ.

 

Một thời xanh mộng, vàng mơ

Đồng Khánh hỡi bây giờ còn không

Thềm gạch cũ nét rêu phong

Chùa Thiên Mụ nỗi lòng còn vương

 

Ra đi chinh chiến đoạn trường

Chưa phai màu cũ lệ thương khóc đời

Bao giờ nước mắt thôi rơi

Ngựa hồng chiến mã vua thời dọc ngang

 

Huế ơi! Thương nhớ vô vàn

Học trò đất Quế gởi làn thơ bay

Về cô giáo Huế tháng ngày

Ba mươi năm cũ đưa tay chèo đò

 

Trước thời loạn lạc âu lo

Bên trang giáo án vòng tay học trò

Bây giờ nét mực tím chờ

Đôi vầng nhật nguyệt sang bờ thuyền xuôi

 

Phải chi ngày tháng êm trôi

Cho quên đi hết một thời loạn tim

Giá gì đừng mỏi mắt tìm

Ngủ quên cho khỏi nỗi niềm nhớ mong...

 

Ngày xưa yêu Huế gởi lòng

Bây giờ chẳng biết Huế còn nhớ mong

Huế ơi Huế đợi tình không

Con tim đi mấy nhịp lòng thổn than...

 

NT.

 

01 - 8 - 2011

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

GỞI : BN

 

Thứ bảy, 30/07/2011 19:14

 

Màu trắng hoa Quỳnh - Băng Nguyệt

 

Lỡ yêu mau` trắng hoa quỳnh

Ôm buồn ôm tủi một mình ai hay

Vô tâm bướm đến rồi bay

Em buồn với những đắng cay cuộc đời

Rêu phong phủ kín tim côi

Dòng sông hạnh phúc lạc loài mình em

Không còn gì nữa thu êm

Không còn gì nữa tìm nhau làm gì

Nơi đây quỳnh vẫn khắc ghi

Hoa sầu vì khách quân đi chẳng về...!

________________________________________________________________________________

_

 

 

Gởi: Băng Nguyệt

 

Nguyễn Thủy

 

Quân đi đi mãi không về

Hoa quỳnh hương rủ đêm thề quên xưa

Ái ân ngày nắng đêm mưa

Thôi đừng tiếc nuối như chưa một lần

Bây giờ còn lại bước chân

Hãy đi cho hết đường trần nha em.

 

Anh

 

NT

 

30 - 7 - 2011

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

BÓNG DÁNG NGƯỜI XƯA

 

Nguyễn Thủy

 

Gió chớm lạnh đợi Thu về

Anh đi tìm lối nhớ

Trời heo may vàng vọt nắng cuối chiều

Vẫn thướt tha tà áo trắng thương yêu

Bên lối nhỏ réo rắt trời kỷ niệm

Sắc lá tươi!...

Gợi muôn trùng nhung nhớ

Trời đà xa mây lạc lối bay về

Vấn vương hoài ánh mắt tuổi mười lăm

Nắng xanh tóc hoa cài môi duyên thắm

 

Và lối nhớ chiều nay lòng say đắm

Một dáng trời ngà ngọc bước chiêm di

 

 

 

 

Em mười bảy của vùng trời hẹn ước

Dạo một mình ngập lối nẻo cô đơn

Vắng bóng người hoa lá cảm dỗi hờn

Tròn nụ biết mượt mà môi bé nhỏ.

Phố ngàn hoa rực màu hoa phượng đỏ

Cho qua mau ngày tháng Hạ Thu về…

Thềm lối cũ nghiêng chiều say khướt lệ

Em đi rồi bóng nước gợn hình ai.

 

NT\

20 – 8 - 2011

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

CHÂN DUNG KỶ NIỆM

 

Nguyễn Thủy

 

 

 

Khắt họa bóng hình em

Bức chân dung kỷ niệm

Từ nỗi niềm thương nhớ

Uống trọn dòng máu tim…

 

Những gom màu tươi trắng

Ánh mắt biết chờ mong

Dệt nên trang sử lòng

Một thời yêu sáng trong…

 

Trong cuộc tình học trò

Bao nhiêu điều kỳ diệu

Cho nhau nhiều kỷ niệm

Tự đáy lòng thương yêu…

 

Em làm nên bão tố

Nghiêng ngã cả đời anh

Sóng nước lòng xao động

Trái tim loạn nhịp thành….

 

Chợt thấy trời vực thẳm

Mối tình rớt thẳm sâu

Từ đôi mắt bồ câu

Mất nhau sầu rót lệ.

 

Cho nhau chút bình yên

Là khung trời kỷ niệm

Yêu rồi xa vĩnh viễn

Mất nhau đau trọn đời.

 

Chân dung một mối tình

Phải chăng là em đó?

Của ngày xưa yêu dấu

Ta gởi lòng thương trao…

 

Em ơi! Cuộc tình còn

Nhớ thương và chờ đợi

Một đời người trăm năm

Bao giờ kết duyên đời.

 

NT.

 

20 – 8 - 2011

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

THÔI EM HÃY ĐI

 

 

 

 

THÔI EM HÃY ĐI

 

Nguyễn Thủy

 

Thôi ...Em đi xin đừng ngoảnh lại

 

Mong bình yên về nơi phương ấy

 

Tiếc gì ngày tháng của xưa

 

Thẩn thờ em đi xa vắng

 

Mùa Đông lạnh cắn môi mềm.

 

 

 

Ừ.. thì em đi …CỨ đi

 

Em đi nghẹn thắt lời chào

 

Mang theo men đắng chênh chao tháng ngày

 

Rót đầy men tình yêu đắng

 

Uống cho say trắng mùa thương

 

 

 

Thôi ...Thì em cứ đi đi

 

Chớ mang hành trang thương nhớ...

 

Nặng đầy nhịp thở tình yêu;

 

 

Chiều nhường hoàng hôn buông lối,

 

Nắng chờ gọi ánh mai lên

 

Ngực đau âm thầm rạn vỡ

 

Buông màn đêm tiếng ơ hờ

 

Biết chăng thiên thu ...Víu nợ

 

Trần gian xa cách đôi bờ.

 

 

 

Thôi thì em hãy đi đi

 

Tiếc chi tháng ngày đưa đón

 

Chiều nghiêng khuất ngàn mây núi

 

Em đi...Ừ em cứ đi.

 

Em đi bên đường hoa rớt

 

Hương tình xin hãy lãng quên

 

Tim anh tháng ngày héo hắt

 

Rắt lên nghìn nỗi ưu phiền

 

 

NT.

 

 

07 - 9 - 2011

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

MỘT TRĂNG HAI BỜ

 

Thứ năm, 13/10/2011 14:51

Một Trăng hai bờ – thơ nối Hà Diệp Thu

Posted on Tháng Mười 12, 2011 by duchoahdt

 

Anh chị em mến

Đã lâu chúng ta không cùng nhau làm thơ nối, cùng hòa với nhau một dòng thơ đề huề anh em. Lần trước chị Khánh Quyên khai thơ hơi khó nên lần này Hòa lại đưa một để thơ mới, dễ dàng hơn…

Hòa đưa đề thơ là “Trăng hăm mốt” nhưng nay đã là tròn trăng rồi nên xin đổi bài thơ nối là: “Một Trăng hai bờ”

 

Vậy xin mời anh chị em củng nhau tiếp dòng thơ này nhé.

Thân

 

_________________________________________________________________

 

Một Trăng hai bờ

 

Ta về sao mướt đèo cao

Nửa đêm nghe sóng thì thào ghềnh xa

Hàng dương rủ, bóng Hàn xưa

Liêu trai một ánh trăng tà thu miên. ( Hà Diệp Thu)

 

Rót lòng vào cõi lòng riêng

Người xưa chưa trọn đã xa dáng hình

Sóng đưa sóng, tình gọi tình

Vầng trăng in bóng thấy mình đơn côi. (PlĐạt)

 

Thẩn thờ nhịp bước bồi hồi

Trăng ngà gieo rắc lưng đồi thấp cao

Nghiêng nghiêng rừng lá lao xao

Rì rào trong gió, nao nao nhớ người. (HD)

 

Ngày chia tay, chẳng nên lời

Giờ nay xa cách trùng khơi đôi bờ

Cỏi lòng lạc bến ngẩn ngơ

Đau thương in vết, hững hờ người đâu? (Andyt)

 

Anh đi ngày ấy mưa Ngâu

Thu vàng rụng lá kết sầu vì ai?

Sầu theo sầu, phấn nhạt phai

Con tim chời đợi, bờ vai héo gầy. (Uyển Châu)

 

Đôi bờ thượng hưởng đường mây

Trăng em khuyết, trăng anh đầy nhớ mong…

Nay trăng vừa dáng mươi lăm

Nước trời soi bóng trăng ngân đôi bờ. ( Nguyễn Thủy)

 

Hồn anh những ngóng, trông, mơ

Tim em sầu nhớ, mong chờ héo hon

Một trăng sáng cả nước non

Sao ta vẫn mãi lần mòn tìm nhau? (mdloit)

 

Đêm nay trăng nhỏ lệ sầu

Em xa anh nhớ buồn đau tháng ngày

Còn đâu những phút đắm say

Tình nồng tha thiết ngất ngây thưở nào. ( Ngọc Lâm)

 

Hai bờ hai kẻ hanh hao

Nhìn trăng sáng tỏ, nao nao đêm dày

Một đằng nhớ, một đằng say

Duyên xưa chưa thể , men tình chưa trao. ( Qn4526)

 

Rằng đời như giấc chiêm bao

Dám yêu chớ để má đào nhạt phai

Một lần thôi,chợ Khau Vai

Chia đôi bát rượu cùng ai tương phùng. ( Hà Văn Thế)

 

Thôi em, phím lỡ tơ chùng

Vầng trăng cố quận cũng chung nỗi niềm

Hai mươi năm giấc cô miên

Bàng hoàng sực tỉnh…nhớ quên đã đành! (Nguyễn Tấn Ái)

 

Nhớ ai như nhện giăng mùng

Vầng trăng xẻ nửa, điệp trùng đồi non

Yêu người lòng dạ sắt son

Bắc- Nam dẫu cách, mỏi mòn nhớ thương. ( Phi Quỳnh)

 

(Mời tiếp)

 

phạm lưu đạt, on Tháng Mười 12, 2011 at 4:30 sáng said:

 

Rót lòng vào cõi lòng riêng

Người xưa chưa trọn đã xa dáng hình

Sóng đưa sóng, tình gọi tình

Vầng trăng in bóng thấy mình đơn côi

Plđat

Trả lời

HD, on Tháng Mười 12, 2011 at 4:55 sáng said:

 

Tiếp hai anh đây:

 

Thẩn thờ nhịp bước bồi hồi

Trăng ngà gieo rắc lưng đồi thấp cao

Nghiêng nghiêng rừng lá lao xao

Rì rào trong gió, nao nao nhớ người

HD

Trả lời

andyt, on Tháng Mười 12, 2011 at 5:10 sáng said:

 

Ngày chia tay, chẳng nên lời

Giờ nay xa cách trùng khơi đôi bờ

Cỏi lòng lạc bến ngẩn ngơ

Đau thương in vết, hững hờ người đâu?

Andyt

Trả lời

YC, on Tháng Mười 12, 2011 at 5:20 sáng said:

 

Anh đi ngày ấy mưa Ngâu

Thu vàng rụng lá kết sầu vì ai?

Sầu theo sầu, phấn nhạt phai

Con tim chời đợi, bờ vai héo gầy

Uyển Châu

Trả lời

Nguyễn Thủy, on Tháng Mười 12, 2011 at 5:24 sáng said:

 

Đôi bờ thượng hưởng đường mây

Trăng em khuyết, trăng anh đầy nhớ mong…

Nay trăng vừa dáng mươi lăm

Nước trời soi bóng trăng ngân đôi bờ.

Trả lời

mdloit, on Tháng Mười 12, 2011 at 7:46 sáng said:

 

Cũng ráng vài câu với anh chị em, nhất là với YC đó

Chúc mọi người ăn tối ngon miệng

mdloit

 

Hồn anh những ngóng, trông, mơ

Tim em sầu nhớ, mong chờ héo hon

Một trăng sáng cả nước non

Sao ta vẫn mãi lần mòn tìm nhau?

mdloit

Trả lời

Ngọc Lâm, on Tháng Mười 12, 2011 at 7:54 sáng said:

 

EM XIN NỐI TIẾP MẤY CÂU CÙNG CÁC A CHO VUI

 

Ngắm trăng lòng cứ ngẩn ngơ

Bóng người xưa ấy bây giờ còn đâu

Tình chưa trọn, đã xa nhau

Ánh trăng tàn khuyết đêm sầu nhớ thương..

 

NL

Trả lời

Ngọc Lâm, on Tháng Mười 12, 2011 at 8:05 sáng said:

 

A MDLOIT NỐI RỒI E NỐI LẠI..

 

Đêm nay trăng nhỏ lệ sầu

Em xa anh nhớ buồn đau tháng ngày

Còn đâu những phút đắm say

Tình nồng tha thiết ngất ngây thưở nào.

Trả lời

qn4526, on Tháng Mười 12, 2011 at 8:32 sáng said:

 

Hòa, Đạt và mấy anh em ơi, tôi cũng chung vui với anh em …và cô nàng YC đây:

 

Hai bờ hai kẻ hanh hao

Nhìn trăng sáng tỏ, nao nao đêm dày

Một đằng nhớ, một đằng say

Duyên xưa chưa thể thì nay cũng đành.

qn4526

Trả lời

XLB, on Tháng Mười 12, 2011 at 8:56 sáng said:

 

Được dịp rồi…., đọc thơ cả gia đình mà T tính kêu môt chuyến xe chở mọi người lên Khâu Vai thôi.hi hi

Những vần lục bát ngọt quá chừng.T xin tiếp

 

Rằng đời như giấc chiêm bao

Dám yêu chớ để má đào nhạt phai

Một lần thôi,chợ Khau Vai

Chia đôi bát rượu cùng ai tương phùng

Trả lời

Nguyễn Tấn Ái, on Tháng Mười 12, 2011 at 9:54 sáng said:

 

Thôi em, phím lỡ tơ chùng

Vầng trăng cố quận cũng chung nỗi niềm

Hai mươi năm giấc cô miên

Bàng hoàng sực tỉnh…nhớ quên đã đành!

Trả lời

phiquynh, on Tháng Mười 12, 2011 at 10:05 sáng said:

 

Nhớ ai như nhện giăng mùng

Vầng trăng xẻ nửa, điệp trùng đồi non

Yêu người lòng dạ sắt son

Bắc- Nam dẫu cách, mỏi mòn nhớ thương.

 

Em xin phép được tiếp đôi vần. Đọc những vần lục bát của anh chị và các bạn ngọt ngào quá.

Em PQ

Trả lời

hongphucdcn, on Tháng Mười 12, 2011 at 9:06 chiều said:

 

Trăng vàng soi bờ sông tương

Trăng soi đầu ngỏ ..sáng vườn nhà bên.

Trăng hỏi người cho biết tên ..

Trăng cười mười sáu ở bên cuội rồi .

 

Hồng Phúc Xin tiếp mấy vần theo Phyquynh nhé .Chúc vui .

Trả lời

huenguyenholak, on Tháng Mười 13, 2011 at 11:17 sáng said:

 

Cho em xin tiếp mấy câu để góp vui cùng cả nhà nhé!

 

Miền trăng mảnh nhớ chia đôi

Em – ta năm tháng một thời tìm nhau

Mùa yêu lối cỏ rối nhàu

Điệu buồn ta hát nghêu ngao khúc tình…

 

Huệ Nguyên

Trả lời

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

RƠI…

 

Nguyễn Thủy

 

***

 

Thu phong

rơi

rụng lá vàng

 

Lá xanh

sợ chút phủ phàng

rớt rơi

 

Xanh trời

mây

ngập

ngừng trôi

 

lẽ nào

tôi

cũng như mây

bềnh bồng

 

tình xưa

hẹn biển

thề non

 

người xưa

đâu chỉ

đợi lòng.Ái ân

 

Hận đời

đá cũng

Phân tâm

 

khóc rơi rớt lệ

mấy lần

buồn than

 

hương

thề nguyện. Duyên. lành

 

nào đâu

lá cũng xa cành

rụng

rơi…

 

Mấy phương

trời thấu

chăng trời

 

Lòng se se lạnh

giữa đời

Bão giông

 

NT.

 

17 – 10 – 2011

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

VietBao.vn

 

http://violet.vn/nguyenthuyqs/

 

 

HẾT

 

Nguyễn Thủy

 

Mấy chục năm qua được đứng đầu

Chức quan tuy nhỏ vẫn bền lâu

Hà hiếp vài tên, cho thỏa thích

Bưng bệ vài thằng có sao đâu…

 

Mình nghĩ, chức danh vừa đủ tạm (HT)

Về hưu suy lại cũng vui nào

Dẫu sao củng kính tờ lai lịch

Cha xưa mẹ xửa đã vì tao.

 

Gần sáu mươi ta thỏa thích đời

Cửa nhà, con cái nó khuấy tôi

Mặt nạ ta mang đời há sợ

Chỉ tiếc mai hưu bỏ cuộc chơi.

 

Tiếc nỗi nhân viên đôi mươi tám

Bám víu, xít xoa đã đã đời

Nghĩ cảnh mai đây rời công sở

Thôi hết đời như áng mây trôi.

 

NT

 

16 – 10 - 2011

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...