Jump to content

Recommended Posts

VỀ NGANG SÔNG RẠCH MIỄU

Tôi cất ánh mắt em vào ánh trăng vàng dưới mương
Mắt tinh nghịch trốn ra dòng Rạch Miễu
Ngày con gái em bên cầu yểu điệu
Chưa là quân tử tôi vẫn xót xa lòng
Em chẳng thề nên sông trôi theo sông
Bọn ngu nghê như cây bần cây mắm
Cái thuở nhảy tòm trùng trục tắm
Khóe mắt tròn đốt cháy tấm lưng đôi
Nắng ngấm da bờ ruộng ngó chân trời

Câu hát gì ‘Ơ con nước về xuôi …’
Thao thiết quá mười năm rồi, đăng đẳng
Xòe bàn tay chuyện cuộc đời lẻ, chẳn
Gió mười phương chưa lạnh lắm, đủ se lòng
Sợ mai về biết ai đón ai không
Con mắt nhớ còn trong veo ngày ấy
Hàng dừa nước gió trữ tình đến vậy
Trái mơn man ngọt mát đón tôi quê

Em giả vờ ra hái rau má bờ đê
Cổ ba ngấn tôi chết mê chết mệt
Sông Rạch Miễu bầy chim chuyền ríu rít
Con sáo sang sông – con sáo lại bay về …

ĐCĐ


537904_194792817332137_961492086_n.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chào nguoibuongio. Anh đã về Sài gòn rồi chứ. Sức khỏe anh ổn định không. Ngoài này trời lạnh vô cùng. Vào đọc mấy bài thơ mới viết của anh, tìm chút hơi ấm trong câu chữ.

 

HN

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chào nguoibuongio. Anh đã về Sài gòn rồi chứ. Sức khỏe anh ổn định không. Ngoài này trời lạnh vô cùng. Vào đọc mấy bài thơ mới viết của anh, tìm chút hơi ấm trong câu chữ.HN

 

Cảm ơn người đã quan tâm. Mình vừa về Bến Tre để làm vài việc. Trời giông chút đỉnh. Nhưng mọi việc đều ổn. Chúc vui và có thêm sáng tác.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

VIẾNG MỘ TRĂNG

Ai thả lá buồm nâu về phía bên trời

Nâu, nâu quá, làm ta yêu áo mẹ

Nơi vầng trăng rụng xuống thềm khe khẽ

Sợ ta buồn Người không nhặt vầng trăng

Trăng rồi cũng vỡ

Trăng rồi cũng tan

Mẹ hóa đá bậc rêu canh giấc ngủ

Ta thơ dại trong mơ ôm bầu vú

Có biết đâu tay bấc bếp khuya cời

Trăng mùa đông

Trăng nhạt chơi vơi

Ta khôn lớn trên bạc dần tóc mẹ

Ta vóc dáng áo Người không lành nữa

Mỗi rằm đi nếp tẻ dẫn trăng qua

Và một hôm, tiếng còi giục xa xa

Tim ta đập giữa cúi thầm mẹ khóc

Dưới trăng khuyết bước ngược chiều gió thốc

Ta quay đầu

Gầy bóng mẹ

Vẫn là trăng

Cứ dối mình chẳn lẻ đã mười năm

Ngày tháng lụn bao lần ai nhớ nỗi

Bên mộ khuya tiếng dế chao bổi hổi

Khói nhang buồn

Lẩn khuất một vầng trăng …

ĐCĐ

dkzM53cBHq8.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

THÊM MỘT NGÀY CẠN MÁU

thêm một ngày lẩm đẩm
ăn mòn cả thinh không
trong đầu tôi con mối ngủ đông
cùng nỗi buồn nhũn não

tôi đem con mối chen vào đám đông
tìm một điều gì chưa mất
một điều không thật
mơ hồ như những cái tên

tôi bảo con mối hãy quên
ánh sáng ban ngày ban đêm bóng tối
chỉ cần nhớ cách quỳ xưng tội
sau mỗi lần ngoại tình

tin lời tôi con mối đọc kinh
hoặc ú ớ lắm điều phi lý
như các chính khách cần trá ngụy
mới có cơ hội vĩ nhân

lại một ngày thêm nhát dao đâm
tôi mãn nguyện với niềm vui cạn máu
treo mình lên tường giấc mơ hoàn hảo
bằng cái chậc lưỡi thuộc lòng …

ĐCĐ

 

555338_197018183776267_2120101738_n.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

KHÚC ĐÓN CHẠP

chân xiêu vào chợ chọn góc bàn trống
biết người phụ ta mắc chi cứ ngóng
tiếc quá hôm qua bỏ lại cây đàn
đành khúc tư lương ậm ừ huyễn mộng

người vội xa ta mà chiều chợt rỗng
ta chưa lạc đời sao hình mất bóng
mắt em nguôi ngoai theo khói sang sông
rượu chuốc mấy khi môi hường ấm nóng

ngồi đợi ba sinh khuya về khép cổng
mùa đông đóng băng trên tầng lạnh cóng
muộn màng ai qua rõ gót tiên hài
tháng chạp đợi chi vầng trăng mong mỏng …

ĐCĐ

 

t%E1%BA%A3i+xu%E1%BB%91ng+(2).jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
VIẾNG MỘ TRĂNG

 

Ai thả lá buồm nâu về phía bên trời

Nâu, nâu quá, làm ta yêu áo mẹ

Nơi vầng trăng rụng xuống thềm khe khẽ

Sợ ta buồn Người không nhặt vầng trăng

 

Trăng rồi cũng vỡ

Trăng rồi cũng tan

Mẹ hóa đá bậc rêu canh giấc ngủ

Ta thơ dại trong mơ ôm bầu vú

Có biết đâu tay bấc bếp khuya cời

 

Trăng mùa đông

Trăng nhạt chơi vơi

Ta khôn lớn trên bạc dần tóc mẹ

Ta vóc dáng áo Người không lành nữa

Mỗi rằm đi nếp tẻ dẫn trăng qua

 

Và một hôm, tiếng còi giục xa xa

Tim ta đập giữa cúi thầm mẹ khóc

Dưới trăng khuyết bước ngược chiều gió thốc

Ta quay đầu

Gầy bóng mẹ

Vẫn là trăng

 

Cứ dối mình chẳn lẻ đã mười năm

Ngày tháng lụn bao lần ai nhớ nỗi

Bên mộ khuya tiếng dế chao bổi hổi

Khói nhang buồn

Lẩn khuất một vầng trăng …

 

ĐCĐ

 

dkzM53cBHq8.jpg

HN thích bài này gớm ghiếc. hơ hơ.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
HN thích bài này gớm ghiếc. hơ hơ.

 

Bài này mình viết hôm về Bến Tre. Sau khi hai cầu Hàm Luông và Rạch Miễu được đưa vào hoạt động, quê mình thay đổi nhiều quá. Đời sống người dân có dấu hiệu khá hơn. Thế nhưng, những tiêu cực cũng nhân đó mà nảy sinh. Buồn. Cảm ơn chuồn chuồn quan tâm.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

ĐỢI XUÂN

 

Như buổi sáng dắt theo chút lạnh mùa đông

Tôi chắt hư vô vào khoảng mình lơ thơ trắng

Cuối đường tiếng cười ai nhả ra chút nắng

Rớt xuống đường loang choang

 

Tôi nhặt lên tia long lanh huy hoàng

Thổi nắm lá trả sơn lâm thời trai trẻ

Em bắt được hãy hát chừng khe khẽ

Đêm qua có người hoàn lương

 

Sân thượng nhà ai đóa tường vi vô hương

Màu phớt tím chọn lấy đưa hư ảo

Hàng phượng cao cao vươn vai kiêu ngạo

Dẫu thời tươi tắn mùa hạ đi xa

 

Buổi sáng tôi nhường cho dòng sông trôi qua

Dòng sông bị thương giữa mùa thu bão dội

Là kẻ dị đoan cầm lên tay niềm tin ca ngợi

Mùa xuân đang quá trình sinh nở

Tôi đợi xuân – xuân đợi người …

 

ĐCĐ

 

small151138_1.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

LỜI TẠM BIỆT TRƯỚC XUÂN

 

Ngày mai

Khi trời ấm lại

Lá búp trên cành

Chim hót quanh quanh

Anh sẽ lên đường

Em đừng hỏi tại sao

Mà hãy ngước nhìn loài chim di trú

Miệt mài bay

Dẫu sắp vào xuân

 

Cuối chân trời kia là các đầng thánh thần

Quyền năng phát ban hạnh phúc

Những địa đàng cảnh đẹp

Trái trĩu cành hoa lá trường sinh?

Làm sao biết được

Lý do vì sao anh xa em

Xin giữ lấy như điều bí mật

 

Chỉ nỗi buồn kia hiểu hết

Sau lần sinh tồn qua mỗi cơn giông

Ngã đầu yên bình giấc ngủ dòng sông

Em khép mắt thơ ngây bên ngày đông giã biệt …

 

Anh trả hết anh xin trả hết

Mùa xuân chọn kẻ ra đi

 

ĐCĐ

 

dem-nay-anh-nho-em-that-nhieu-5-XemBoi.U

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...