Jump to content

Recommended Posts

Cầu vồng nhỏ dấu yêu:

Cứ thử xa nhau một tháng

để biết một năm ngắn dài

sớm chiều thay mùa nhanh lắm

tối về cũng kịp thu đông.

Để biết ai ương bướng nhất

cũng phải lận đận đi tìm

thấy người ta chừng ngoảnh mặt

tâm hồn ngoan ngoãn nằm im.

Đợi cho vơi chuyện đã cũ

và tươi mới kỉ niệm sau

chỉ có em bao giờ cũng vẫn

mỗi sau mưa hiện đủ sắc màu.

Đtv

20 Tháng 9 2014

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đổi thay:

Em lại thay màu áo mới

anh quên thu chuyển mây rồi

quên viết mấy dòng cáo lỗi

với mùa hè, ta đã rong chơi.

Em có thay con tim cũ

giấu vào góc khuất tháng năm

để đâu đó trong giấc ngủ

giật mình trống vắng vô cùng.

Đtv.

19 Tháng 9 2014

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạp văn đà lạt:

Đà lạt là một cô gái chỉ yêu chứ không bao giờ cưới, chỉ được ngắm chứ không thể được chạm vào. Chính bởi cái "không thể được chạm vào" ấy đã khiến cho không ít người đã từng đến và ngắm nhìn, khi trở về cảm thấy day dứt và luyến tiếc nếu như không viết một chút gì đó về đà lạt.

Những hồ than thở, đồi thông hai mộ, hay camly với tiếng than muôn đời đã gán cho đà lạt cái tiếng u sầu, chẳng khác cô gái trẻ đẹp lỡ làng và mãi mãi đứt đoạn với tình duyên.

Những kẻ cô đơn thường tìm đến với nhau, con người và thiên nhiên cũng vậy, có những kẻ cất bước lên đây để thưởng thức cái tĩnh lặng, u sầu, để tìm một trạng thái đồng cảm với tâm hồn trong cái không gian buồn thường trực ấy.

Xin phép nghịch một tí

Nếu biết ngày mai em lấy chồng

anh về nhặt hết lá rừng thông

đến chiếc cuối cùng thôi rụng nữa

đà lạt của anh mặc áo hồng.

Chắc thế nên Đà lạt sẽ chẳng lấy chồng, và sẽ chẳng của riêng "anh" nào hết. Một ông nhà văn u90 cũng có thể gọi "em" mà một tay thơ non choẹt u22 cũng có thể gọi vậy.

Cả làng văn nghệ sĩ cứ vô tư mà thất tình, vô tư mà buồn vui lai láng, vô tư mang những chuyện yêu đương trai gái tận đẩu đâu tới "ghép vần" cho đà lạt. Hồng đà lạt thì năm nào cũng thắm, nhưng má hồng đà lạt có lứa có thì thôi, đà lạt trẻ mãi chứ các cô gái đang xuân thời mà không đi lấy chồng thì tội lắm kẻ thất tình lắm lắm, cứ như trái hồng chín rũ trong vườn, dạo ta đi ngang qua chỉ được ngắm chứ không được ăn đó, ứ chịu được. Hẹn một dịp sau nào đó thăm đà lạt, có cô gái nào đó sẽ đãi một bữa hồng thoả thích, bù cho những lần "chỉ được ngắm chứ không được sờ"

đtv.

19 Tháng 9 2014

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nhánh hoa bình dị :

Một bông hoa giữa vườn hoa

ngắt đi thì tiếc, bỏ qua chẳng đành

giá như mang được về trồng

tối khoe trăng sáng, sớm cùng ban mai.

Thì thôi ước được nụ cười

tặng ta như kỉ niệm đời bao la

mùa nào hoa chẳng gần xa

mà yêu sao chỉ cải, cà, sắc quê.

Đtv

30 Tháng 8 2014 ·

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nơi em tựa vào:

Tựa vào vai nhỏ của nhau

để quên kiếp trước, ngày sau thế nào

tựa lên môi ngực cồn cào

thoả cơn khao khát ngọt ngào tà tâm.

Tựa rừng lau lách trổ bông

hoang vu quạnh quẽ con sông chảy về

tựa vào một vết thương quê

cô đơn em sống tỉnh mê bốn mùa.

Đtv. — cùng với Xươngrồng Trêncát Haybồcônganhtronggió

29 Tháng 8 2014

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Lấy cớ:

Thật lòng con mắt biết yêu

trái tim mượn cớ lắm điều thêm thôi

đê mê tại nước da ngời

cây si xanh lá bởi mười ngón thon.

Tương tư vì dáng trăng tròn

lời ong tiếng gió cũng hòng nhụy hoa

đôi môi muốn được la cà

ngón tay muốn được mặn mà ngón tay.

Đổ thừa mắt biếc làm say

ta ôm chầm lấy thơ này gọi em.

Đtv.

29 Tháng 8 2014 ·

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Những dấu son khác nhau:

Này em, có nhớ hôm qua

mùa thu chưa khoác cà sa lạnh lùng

đòng đành gió uốn eo thon

em cho ai mấy dấu son đầu đời?

Đtv

29 Tháng 8 2014 ·

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đi Tìm :

Anh sẽ rất, rất cô đơn

nếu không tìm ra cô ấy

giữa tiếng sương đêm khắc khoải

ai manh nha một nụ hồng.

Anh sẽ ném vào dĩ vãng

tất thảy ngôn từ thiết tha

nếu không nắm tay cô ấy

giữ tay anh khỏi sa đà.

Sẽ không còn ai khác nữa

đi đến tận cùng trái tim

thắp lên giùm anh ngọn lửa

anh sẽ đi, anh phải đi tìm.

Đtv

28 Tháng 8 2014 ·

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Trái để yêu:

Dù là cau hay là bưởi

miễn là trái chín đầy vườn

đủ no hai con mắt đói

đêm dài cứ mộng vấn vương.

Nhà ai có sum xuê chín

ta đi ngang phát hiện giùm

em có cần như tấm cám

trái này chỉ để yêu không?

Đtv. — cùng với Bella Trang Phạm

28 Tháng 8 2014 ·

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bài thơ hay nhất:

Bài thơ hay nhất ngày mai anh sẽ viết

đợi dành thêm cho đủ ánh hoàng hôn

tô vẽ mãi bóng người không rõ mặt

mỗi chiều tàn đi lượm nỗi buồn dâng.

Bài thơ hôm qua là chiếc thuyền mong manh

đã vỡ tan theo dòng về quá khứ

kẻ hành khất vớt vát vài từ ngữ

chờ thương yêu sẽ dựng lại hành trang.

Anh sẽ viết hay hơn vạn tiếng đàn

chỉ toàn dối trá và uỷ mỵ

những tay cô đơn, thất tình, lặng lẽ

làm vui cho kẻ đã bỏ rơi mình.

Sẽ còn một bài nữa, và nữa

để cho một ngày mai, ngày kia

khi trái tim đã có người gõ cửa

thì thương yêu viết mãi cũng chẳng thừa.

Đtv

28 Tháng 8 2014

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...