Jump to content
anna_love_u

Huyển Thoại Một Tình Yêu

Recommended Posts

Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm

Khi tỉnh dậy thì anh đã chia tay với người con gái ấy

Giá được anh hẹn hò dù có phải đợi lâu đến mấy

Em vẫn chờ như thể một tình yêu :icon8:

 

Em vẫn chờ như hòn đá xanh rêu

Của bến sông xa mùa cạn nước

Cơn mưa khát trông nhau từ kiếp trước

Sắc cầu vồng chấp chới phía xa xa

 

Em vẫn chờ như lúa đợi sấm tháng ba

Như vạt cải đơm hoa chờ ngày chia cánh bướm

Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước

Lộn lại kiếp này để nhận ra nhau

 

Em ở hiền chứ có ác chi đâu

Mà trời nỡ xui anh yêu người khác

Đâu phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt

Đâu phải trầu đâu mà đợi dập mới cay

 

Em vẫn chờ , vẫn đợi nơi đây

Dẫu xa nhau sẽ có ngày gặp lại

Thời gian chia ly đâu phải là mãi mãi

Em vẫn chờ...như huyền thoại một tình yêu :eric:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm

Khi tỉnh dậy thì anh đã chia tay với người con gái ấy

Giá được anh hẹn hò dù có phải đợi lâu đến mấy

Em vẫn chờ như thể một tình yêu :icon8:

 

Em vẫn chờ như hòn đá xanh rêu

Của bến sông xa mùa cạn nước

Cơn mưa khát trông nhau từ kiếp trước

Sắc cầu vồng chấp chới phía xa xa

 

Em vẫn chờ như lúa đợi sấm tháng ba

Như vạt cải đơm hoa chờ ngày chia cánh bướm

Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước

Lộn lại kiếp này để nhận ra nhau

 

Em ở hiền chứ có ác chi đâu

Mà trời nỡ xui anh yêu người khác

Đâu phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt

Đâu phải trầu đâu mà đợi dập mới cay

 

Em vẫn chờ , vẫn đợi nơi đây

Dẫu xa nhau sẽ có ngày gặp lại

Thời gian chia ly đâu phải là mãi mãi

Em vẫn chờ...như huyền thoại một tình yêu :eric:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm

Khi tỉnh dậy thì anh đã chia tay với người con gái ấy

Giá được anh hẹn hò dù có phải đợi lâu đến mấy

Em vẫn chờ như thể một tình yêu :icon8:

 

Em vẫn chờ như hòn đá xanh rêu

Của bến sông xa mùa cạn nước

Cơn mưa khát trông nhau từ kiếp trước

Sắc cầu vồng chấp chới phía xa xa

 

Em vẫn chờ như lúa đợi sấm tháng ba

Như vạt cải đơm hoa chờ ngày chia cánh bướm

Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước

Lộn lại kiếp này để nhận ra nhau

 

Em ở hiền chứ có ác chi đâu

Mà trời nỡ xui anh yêu người khác

Đâu phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt

Đâu phải trầu đâu mà đợi dập mới cay

 

Em vẫn chờ , vẫn đợi nơi đây

Dẫu xa nhau sẽ có ngày gặp lại

Thời gian chia ly đâu phải là mãi mãi

Em vẫn chờ...như huyền thoại một tình yêu :eric:

 

Khà khà, đọc bài này thì biết ngay bạn là nhà thơ nữ Đoàn thị Lam Luyến rùi, đúng chưa? hơ hơ :lol:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

bài thơ hay thiệt đấy

 

Góp vui nha

 

Thuốc Nhân Tình

 

Thôi …! thôi …! xin hãy tụ vào đây

Tụ cả vào trong vũng huyết này

Say máu ..say đời …say mùi đạo

Hồn văng tung tóe khắp ngọn cây.

 

Giữ lấy em ..đừng để hồn bay mất

Tôi vẫn còn lưu luyến chút tình duyên

Hứng đi em ..giọt tình kia rớt lại

Thuốc nhân tình ..nuốt ực cái cho xong .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
bài thơ hay thiệt đấy

 

Góp vui nha

 

Thuốc Nhân Tình

 

Thôi …! thôi …! xin hãy tụ vào đây

Tụ cả vào trong vũng huyết này

Say máu ..say đời …say mùi đạo

Hồn văng tung tóe khắp ngọn cây.

 

Giữ lấy em ..đừng để hồn bay mất

Tôi vẫn còn lưu luyến chút tình duyên

Hứng đi em ..giọt tình kia rớt lại

Thuốc nhân tình ..nuốt ực cái cho xong .

 

:lol:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Phút biết anh là phút gặp mắt anh cười

Phút yêu anh cũng là phút ấy :icon8:

Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy

Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều

 

Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu

Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy

Đừng hỏi em : " Không nhìn sao thấy ? "

Cho em hỏi một điều : sao anh cứ nhìn em ?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đã bao lần em ngắm nhìn ngọn nến

Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen

Ngọn nến mảnh mai , thân nến yếu mềm

Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa

 

Dẫu thời gian trôi , nến không còn là nó nữa

Sẽ ngắn dần và lệ úa quanh thân

Nến vẫn đốt lên , tự đốt chính thân mình

Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc

 

Có phải chăng vì quá yêu , mãnh liệt

Hay ngây thơ , khờ dại cũng bởi yêu

Dù biết đớn đau , sẽ phải khóc thật nhiều

Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng

 

Dẫu chỉ thắp một lần , một lần thôi , rất ngắn

Hay sẽ cháy cả đời bởi một tình yêu

Hay dẫu có yêu , có trải qua rất nhiều

Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu-vô nghĩa

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Biết trái tim có tội gì đâu

Khi anh không thể yêu em hơn nữa

Dẫu biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ

Vẫn bất ngờ , tiếc nuối , ngẩn ngơ.

 

Chẳng muốn tin đâu , anh đã dối lừa

Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy

Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy

Em bồi hồi , em vội vã , em yêu .

 

Hãy tha thứ cho em , có biết bao điều

Em không thể và chúng mình không thể

Sao hôm - sao mai cách nhau xa đến thế

Câu thơ này có tới được cùng anh .

 

Có ích gì đâu , biển mãi biếc xanh

Em vẫn yêu anh , một tình yêu ... không thể

Nắng xế chiều đang tìm về chỗ ngủ

Con tim bé nhỏ biết trú ngụ về đâu ? :icon8:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Lời thơ chẳng thiết biết đặt tên

một mối tình chẳng nhớ để quên

ơ! có phải? đêm thơ từ đó

mắc cạn tuôn trào thế cũng nên?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bài thơ này là của nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến nhưng hình như có thay đổi ở một số đoạn. Xin hỏi có phải chị Lam Luyến không hay đây là thơ do bạn sưu tầm? Nếu sưu tầm thì cần đề tên tác giả và không được post vào mục "Thơ thành viên" đâu nha bạn.

 

Đây là bản mình biết trước giờ:

 

Huyền thoại một tình yêu

Đoàn Thị Lam Luyến

 

Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm

Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy...

Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy

Em sẽ chờ như thể một tình yêu

 

Em sẽ chờ

Như hòn đá biết xanh rêu

Của bến sông xa, mùa cạn nước

Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước

Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa

 

Em sẽ chờ anh

Như lúa đợi sấm tháng ba

Như vạt cải vội đơm hoa, đợi ngày chia cánh bướm

Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước

Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau

 

Em ở hiền, em có ác chi đâu

Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác

Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt

Có phải miếng trầu

Đợi trầu dập, mới cay!

 

Dẫu chẳng được hẹn hò

Em cứ đợi, cứ say

Ngâu có xa nhau, Ngâu có ngày gặp lại

Kim - Kiều lỡ duyên nhau

Chẳng thể là mãi mãi

Em vẫn đợi

Vẫn chờ!

Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...