Jump to content
vanhong

NÓI VỚI ANH (II)

Recommended Posts

NỬA ĐỜI CÒN LẠI....

 

Thôi anh đừng hẹn chung đường

Kiếp sau trong cõi vô thường gặp nhau

Gừng cay muối mặn xa sau

Biết bao giờ sẽ bên nhau trùng phùng.

Em giờ như sợi tơ chùng

Chỉ còn gảy được não nùng tiếng đau

Thời gian phai sợi chỉ đào

Sợi nào Nguyệt lão buộc vào tay em?

Sợi nào đứt, sợi nào quên?

Sợi nào anh hẹn để thêm đợi chờ?

Bao giờ em hết cơn mơ

Để chân không lạc bến bờ xa xôi

Kiệu hoa anh đón một người

Tỉnh cơn mơ lại khóc cười mình em

Vui vương vãi, sầu lên men

Sao đành hẹn để dài thêm đợi chở

Nửa đời sương lạnh, khói mờ

Nửa đời còn lại biết chờ riêng ai...

 

2/3/2008

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

:angry:

Vẫn còn xanh biếc bầu trời

Vẫn còn ngan ngát một đời mà em

Nghĩ xa xôi thế làm chi

Đàn chùng căng lại, ắt thì âm vang...

Kiệu hoa anh đón em sang

Trống dong cờ lọng... rước nàng về dinh !!!

 

KAH :lol:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Em ghét thơ chị, bởi thơ chị buồn hơn cả thơ em. Em ghét thơ chị, bởi đọc thơ chị sao cứ như nhìn thấy lại chính mình. Em ghét sự chịu đựng trong thơ chị, bởi những gì mình đã trải qua cũng ngang bằng như thế. Chính vì ghét nên không thể không đọc!

 

 

:angry: ĐÔI LỜI CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ CÙNG CẢNH NGỘ

 

 

Sao cứ yếu mềm giữ mãi một niềm đau

Không bắc một chiếc cầu quên lãng

Nếu yêu thương khiến cho mình mỏi mệt

Xin cứ hận thù

 

Nếu vị tha trên đời không còn lại bao nhiêu

Cất bước ra đi giữa muôn chiều chọn lựa

Như đàn dây còn thắm hồng máu nhỏ

Nối suốt đời vẫn chùng phím dở dang

 

Sao muốn thoát mình mà vẫn mãi đa mang

Xin mở mắt để nhìn ra thế giới

Bao người đàn bà bước ra từ ngục tối

Vẫn vinh quang giữa cay đắng cuộc đời

 

Sao cứ nhủ mình một định mệnh khiến xui

Mãi vọng tưởng sự chuyển dời số phận

Mà không thử quay mình về hướng khác

Biết đâu sẽ thay đổi được gì???

 

Biết đâu còn sót lại chút niềm tin

Một trang mới đang chờ bàn tay lật

Nếu đau khổ là điều bất tận

Kiếp sau xin nhớ: Chớ làm người!

Làm cánh chim trời theo gió để tìm vui...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

THẢ...!

 

Đôi khi tôi cũng muốn hận thù

Để xé toang chiếc áo choàng chịu đựng

Bước mạnh mẽ xoay mình về hướng khác

Sao thấy mịt mờ vô vọng một niềm tin?

 

Bước trong bóng đêm mò mẫm lần tìm

Phía cuối con đường vẫn bóng đen phủ kín

Tôi không can đảm để thay tim bằng sỏi

Nên sợ hãi vô cùng khi phải bước bơ vơ

 

Đành thả buồn vào những dòng thơ

Đặt cược cuộc đời vào rủi may số phận

Nửa cuộc đời đã đa mang lận đận

Thì xá gì nửa còn lại đắng cay...

 

15/3/2008

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

EM CHỈ LÀ LỐI NHỎ

 

Anh biết không khi đêm xuống vô cùng

Em đã biết không thể chờ anh nữa

Cuộc đời anh không thể chia hai nửa

Một nửa cho người, một nửa cho em...

 

Cuộc tình buồn rồi cũng sẽ nguôi quên

Bởi trong anh còn bao điều chất chứa

Em chỉ là lối nhỏ

Một chiều xưa anh đi lạc chân buồn...

Chẳng ân hận gì khi hết tuổi dại khôn

Tóc thôi xanh và môi thôi hờn dỗi

Em đa cảm bên anh nông nổi

Dấu yêu nào vồi vội một nụ hôn!

 

Anh đón cô dâu mà sao cứ vô hồn

Em ở lại thấy lòng càng trống rỗng

Giá biết trước thì đừng nên mơ mộng

Gió hoang đàng hoa lá vẫn xôn xao...

 

Anh bên người ta - cô dâu ấy xinh sao!

Tim vẫn đau, lòng nhớ em khôn xiết

Miệng thì cười, mắt lại buồn da diết

Thầm gọi em mà môi cứ nghẹn ngào.

 

Em xót xa lấp trống vắng làm sao?

Dòng đời vẫn không ngừng trôi hối hả

Em biết rằng hai mảnh đời xa lạ

Có bao giờ ghép thành một đâu anh!

 

16/3/2008

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

:D LỜI ĐÃ NGỎ XIN BÂY GIỜ LẤY LẠI

 

 

Vai mang nặng múi chỉ hờ chia chác

Luân phiên nhau canh gác lũ ăn mày

Yêu thương ít đâu dễ gì cho được

Một nhúm mờ e gió thổi vèo bay

 

Chân xuống tấn thương đau oằn lưng mỏi

Phút chia bôi ta hoá lũ cướp đường

Cướp của nhau lời ái tình lần cuối

Thay vào lời nhục mạ kinh niên

 

Mắt hờ hững báo hiệu giờ đã đến

Một dấu son đứt đoạn giữa nhau rồi

Nửa muốn vứt nửa tiếc ngày sắp tận

Nên để dành hành hạ nốt nhau thôi

 

Tiếng khóc con thơ - vang vọng hồn mẹ trẻ

Vội đưa cơn sám hối quay về

Ai còn chút chỉ tơ hồng ngạo nghễ

Đành nặng mình - con trẻ đỡ bơ vơ

 

Lời đã ngỏ xin bây giờ lấy lại...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

XA!

 

Trưa tĩnh lặng lòng bình yên giả tạo

Yêu vội vàng, cuống quýt, cuồng say

Tay ghì xiết bóp chặt tim cô độc

Yêu là gì nửa đời vẫn trắng tay.

Nhạc thánh thót mê man ngày loạn nhịp

Chập chờn nghe ai gọi tiếng xa nào

Tắt điện thoại, mắt nhắm không nhìn nữa

Xa xôi rồi níu kéo khổ đời nhau.

Giờ nơi ấy anh bên người vợ trẻ

Em ơ hờ ôm một mảnh chăn chung

Xa xôi đấy, mà lòng như điên đấy

Cuộc tình nào rồi cũng sẽ là không!

 

17/3/2008

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

BIỆN MINH

 

Anh nhắn tin rằng anh nhớ

Em gửi lại một mặt cười

Trong lòng như đang có bão

Cười thì cũng gọi là vui.

 

Anh nhắn tin rằng yêu lắm

Em biết nói sao bây giờ

Không lẽ trái tim loạn nhịp

Nửa đời chưa hết bơ vơ...

 

Cuộc sống quay cuồng chóng mặt

Ngày quên cũng chẳng khó gì

Chỉ đêm trái tim mới thức

Đập hoài một khúc biệt li.

 

Không lẽ tắt ngay điện thoại

Biện minh sợ có việc gì

Nhưng tim biết mong tin nhắn

Của người dù quyết phân li.

 

Tự nhắc mình đừng nhớ nữa

Bảo lòng gió thoảng qua thôi

Mà sao đọc hoài tin nhắn...

Tìm đâu bình yên trong đời!?

 

Cũng là làm khổ mình thôi

Biện minh rằng mình không đợi

Biện minh rằng người nông nổi

Biết đâu tim loạn nhịp rồi!

 

19/8/2008

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ôi, tin nhắn!

chiếc điện thoại cầm tay mang lại cho người ta bao niềm vui, sự thân thiết xích lại gần nhau. Nhưng cũng làm cho bao người nhớ thêm nhớ, buồn thêm buồn (trong đó có Vân Hồng và có cả Aily nữa)

 

Biết nói làm sao với những ký tự vô cảm, chỉ đơn giản với vài phím bấm. Khi chúng ta nhớ, là nhớ khuôn mặt, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ bờ môi. Chúng ta không nhớ những ký tự kia. Cứ khẳng định như thế đấy, vậy mà lòng vẫn rộn ràng mỗi khi điện thoại léo sáng báo tin nhắn.

 

Một tin nhắn nói nhớ, hai tin nhắn nói yêu...cứ thế, tim ta loạn nhịp mất thôi. Sợ lắm để lòng say đắm, dằn lòng mà cố biện minh, mình không nhớ, người nông nỗi...nhưng rồi được gì, trái tim có chịu nghe theo suy nghĩ của mình đâu!

 

Thôi thì, dù ký tự có là vô cảm thì cũng do một ai đó nhớ đến mình và nhắn gửi!

 

---------

 

xin chào Vân Hồng,

đọc bài thơ của Vân Hồng thấy một chút đồng cảm nên Aily vẩn vơ tí xíu, ko phiền nhé!

 

luôn chúc niềm vui và hạnh phúc!

 

Aily

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

CHỢT GIẬT MÌNH TỈNH GIẤC...

 

Đêm vo tròn đuổi ngày theo ánh sáng

Chăn nhớ ai hờ hững lạnh vô hồn

Tay thẫn thờ nhớ tay nào ghì xiết

Môi nghẹn ngào đau một nụ hôn xa

 

Đêm xuống vội tìm lũ dơi cánh mỏi

Hút yêu thương cô độc trái tim người

Xa vời xa vòng tay nào chợt mỏi

Có đi về trong mộng của riêng ta...

 

Người nơi đó yên giấc bên ai nhỉ

Búi thời gian cuộn lại những tơ lòng

Càng vùng vẫy tơ vương càng trói chặt

Yêu thương gì rồi cũng sẽ hư không.

 

Đêm ta mơ qua đời trong mỏi mệt

Khóc riêng ta chỉ một tiếng thở dài

Thì thôi cũng xong một đời cô lẻ

Chợt giật mình... tỉnh giấc... hoá trò chơi...

 

24/8/2008

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...