Jump to content
hoaquynh

Những bài thơ của Quỳnh

Recommended Posts

Quỳnh thật hạnh phúc, ghé vào trang thơ của Quỳnh đọc say mê mà cũng thầm "ghen tỵ", hihi! Đã lâu rồi mình ko còn hứng thú để viết thơ, càng viết mình càng buồn thêm, đến nỗi cũng ko dám đọc lại những vẫn thơ của chính mình. Sợ lắm! Người ta vẫn nói tôn giáo ko ngăn được tình yêu, nhưng cùng chung một tôn giáo vẫn là điều may mắn fải ko Quỳnh! Thích nhất đoản khúc dành cho bé yêu Bồng Bông của Quỳnh. Chúc Quỳnh hạnh phúc và bé yêu mau ăn chóng lớn (Smile)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cảm ơn Aily ghé ngang , và còn chúc Quỳnh nữa .

Tôn giáo không là rào cản cho tình yêu , Quỳnh luôn nghĩ vậy Aily à , nhưng dĩ nhiên cùng chung tôn giáo là may mắn . Với Quỳnh , tôn giáo đã đem niềm hạnh phúc cho Quỳnh đó . Quỳnh thích đến chùa , nghe Thầy giảng pháp , Quỳnh thích vào bếp để học ở các Cô làm món chay . Quỳnh biết làm bánh , cuộn bì , gói chả cũng từ bếp chay trong chùa . Rồi bà nội của anh cũng để ý mà thương Quỳnh từ đấy . Tình yêu của Quỳnh đến từ những người lớn trong gia đình giới thiệu hai đứa với nhau , chứ Quỳnh có biết gì đâu .

Quỳnh thích những bài thơ buồn , một nỗi buồn rất ư con gái của Aily . Aily không chịu làm thơ nữa thì không những chỉ có Quỳnh mà còn nhiều bạn khác sẽ tiếc sẽ buồn vì không còn dịp thưởng thức dòng thơ của Aily rồi . Aily cứ làm thơ đi mà , trải nỗi buồn vào thơ thì mình sẽ thanh thản , phải vậy ko Aily ? Thân chúc Aily học tốt và lại sẽ viết thơ nhé

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ngoài đời là hai chú cháu , cùng yêu những vần thơ hư vô , lạc bước vườn thơ để làm đôi bạn hoạ vần hư ảo

 

Giới thiệu vài bài hoạ thơ nhau của hai chú cháu Hoàng Sa và Hoa Quỳnh

Rồi anh sẽ ...

 

Anh vẫn nhớ mắt nai mùa thu cũ

Nhớ tóc mềm óng ả phủ bờ vai

Gió từ em lay giấc mộng đêm dài

Mưa từ em ru buồn miền hư ảo

 

Anh sẽ đến dìu em qua lối nhỏ

Hoa mùa xuân nở rộ nắng trong lành

Khúc tình thơ xanh xanh màu lá cỏ

Má em hồng ... hồng cả trái tim anh

 

Rồi anh sẽ nắm bàn tay nhỏ bé

Đi qua mùa mộng mị chốn hư vô

Qua mối tình trong veo màu ảo ảnh

Áo lụa vàng anh gửi lại vần thơ

 

Hương tình yêu lung linh chiều gió nhẹ

Gửi ngọt ngào âu yếm một bờ môi

Rồi em sẽ quên anh ... em quên nhé

Chỉ một mình anh nhớ ... một mình thôi

 

Hoàng Sa

Cho phép em....

 

Làm sao quên khi chiều nay trở gió

Tóc em bay không biết ngả phương nào

Ngả về anh...anh xa lắc dường bao

Đành thôi vậy....cuộn tình vào tim nhớ

 

Tim em nhỏ như bài thơ nho nhỏ

Gửi hư vô em nhờ gió trao anh

Anh thản nhiên trước những lời tình ngỏ

Hờ hững nhìn....em mắt lệ long lanh

 

Lá vàng rơi gợi mùa thu xưa cũ

Vườn mộng nào anh dìu bước em qua

Em mười tám còn anh thì ba mấy

Đời chông chênh.... tình là giấc mơ hoa

 

Chỉ là hoa nên có ngày tàn tạ

Em nhặt gom ôm ấp chút hương thừa

Đừng bắt em quên những kỷ niệm xưa

Cho phép em nhớ...nhớ hoài anh nhé !

 

Hoa Quỳnh

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hai Trái Tim Nho Nhỏ

Hoa Quỳnh

 

Trái tim anh , nó cứ hoài nhỏ bé

Thì tim em cũng có lớn bao nhiêu

Một nắm tay , tim nhỏ xíu nhỏ xiu

Đủ để anh cất vừa tim em đó

 

Chỉ là em , mà không thừa góc nhỏ

Dành cô nào nữa cả , nhớ chưa anh

Dòng thời gian dẫu là có trôi nhanh

Thì tim em vẫn trong lòng tim anh mãi

 

Thuở học trò , yêu rồi mà ngần ngại

Chiều cuối tuần , thứ bảy hẹn đi chơi

Ngượng ngượng là , cứ sợ chúng bạn cười

Em đi trước nhá , anh đằng sau nối gót

 

Còn bây giờ se tơ hồng chỉ cột

Phố đông người , anh nhẹ siết eo thon

Bước bên nhau , em níu lấy tay chồng

Nghe hạnh phúc đong đầy từng khoảnh khắc

 

Mai sau nầy dù pha sương tóc bạc

Hai trái tim cũng chỉ nhỏ vậy thôi

Đủ cất gọn duy nhất ảnh một người

Không đổi thay , không người thứ hai nào anh nhá

 

*******************

 

Là ghen là nhớ là yêu

Mình em thôi đó không chìu chuộng ai

Ngỡ ngàng nếu biết nếu hay

Anh còn ai nữa.....thôi em chết ngay cho rồi

 

 

____________________

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Em mở toang khung cửa sổ. Trời mùa hạ trong xanh vời vợi. Từng cụm mây lang thang theo chiều gió.Gió nương mây , mây nương gió ngàn phương...

 

Anh hãy là cơn gió... Cho em hoá thành mây...Anh hãy là nhành cây... Để em làm cánh lá

 

Anh có là hòn đá...Dòng suối nhỏ em qua...Anh có là ánh sao ... Bên em , vầng trăng bạc

 

Xin anh là khúc nhạc ... Hoạ từ em , bài thơ ....Hai đứa cùng mộng mơ ....Nha anh , mình mơ mộng ....

 

Anh là gió cho em thành mây nhá

 

* Tặng Anh

 

GIÓ MÂY

 

 

Hoa Quỳnh

 

 

 

Giả vờ cơn gió bỏ quên

Cụm yêu cụm nhờ mắc đền … Ơi mây

Dạ ơi , mây chẳng nỡ bay

Thưa , mây đứng lại , vòng vây ân tình

 

Gió mây , duyên nợ chúng mình

Mây đâu gió đó bóng hình trong nhau

 

Đừng nha , cơn gió âu sầu

Kẻo làm mây khóc đổi màu xám đen

 

Đừng nha , cơn gió buồn ghen

Mây thề , mây nguyện trọn duyên một đường

 

Gió dù gió thổi ngàn phương

Có mây theo gót lời thương đong đầy

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Con trai cưng ,

 

Bài thơ nầy , bức hình nầy là má xin của Ông Bác Nguyên Thoại đem về đây làm quà cho con đấy . Con vòng tay "Ạ " cảm ơn Ông Bác nha

 

 

1giotutayme.gif

 

Gió từ tay Mẹ

 

Gió từ tay Mẹ

Ngọt ngào tiếng hát đời con

Gió từ tay mẹ

Đưa con lên tận mây ngàn

Qua bao nhọc nhằn

Gian nan một đời Mẹ gánh

Chắt chiu năm tháng

Mẹ mừng con lớn con khôn

 

Gió từ tay Mẹ

Dạt dào tiếng hát biển khơi

Gió từ tay Mẹ

Cho con giấc ngủ tuyệt vời

Ơi à ru nhẹ

Mẹ chắp cho con đôi cánh

Con bay trong nắng

Ban mai tươi mát hiền hòa

 

Ơi à... à ơi

Lời ru năm xưa hãy còn

Ơi à... à ơi

Lời ru thắp nến yêu thương

Những lúc trong đời

Lòng con nghe buồn nghe chán

Lời ru nâng bước

Cho con đi tiếp đoạn đường

 

Gió từ tay Mẹ

Vỗ về con những ngày vui

Gió từ tay Mẹ

Xua tan bóng đêm cuộc đời

Một mai kia trời

Gọi Mẹ về bên kia núi

Gió từ bên ấy

Mang sang hơi ấm tình Người

 

Nguyên Thoại

 

 

**********************

Gió từ tay Mẹ ...gió lay

Đòng đưa chiếc võng , con say giấc tròn

 

Gió từ tay Mẹ... gió nồng

À ơi tiếng hát dìu con vào đời

 

Một mai gió sẽ về trời

Vẫn còn đọng lại ngàn lời yêu con

Hoa Quỳnh

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Và thế là

Và thế là...

Tình rơi theo thác đổ

Cho tim em òa vỡ những nghẹn ngào

Sao thế anh , đành đoạn cứa vết dao

Đau em lắm...Tội giùm em yếu đuối

 

Và thế là...

Tựa vì sao băng đêm tối

Đời chông chênh , em lạc chốn không anh

Mùa đông lạnh lùng , cây xơ xác trơ cành

Không có anh... chắc đông sẽ dài bất tận

 

Và thế là...

Giữa khoảng không vắng lặng

Tiếng nấc em vang vọng tới muôn trùng

Vậy mà anh... anh có thể đành lòng

Quay lưng lại...tránh mắt em nhìn tha thiết

 

Và thế là...

Anh buông câu giã biệt

Tình đôi ta...dấu chấm hết. Xuống dòng.

Mặc cho em thảng thốt một tiếng : Không !

Bóng anh vẫn xa dần... xa... xa mãi....

Hoa Quỳnh

Và thế là....

Là em ngồi tưởng tượng

Anh trở về... với chị ấy..tình xưa

Ừ...tình đầu...yêu thương mấy cho vừa

Quên lãng em...em không là tình cuối

 

Và thế là...

Em buồn... thôi không thơ thẩn nổi...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tình ra đi ...dù níu kéo ...chả được gì ... Thôi thì anh cứ vui , vui bên người ấy , hạnh phúc tròn vòng tay anh nhá ... em không trách anh đâu , duy chỉ mình em nhớ ...

 

 

ANH HÃY VUI , ANH NHÁ

 

Hoa Quỳnh

 

Con phố nhỏ một mình em trống vắng

Phương trời nầy , hoa nắng có hanh hao

Gió đâu rồi cho cỏ lá lao xao

Bàn chân em qua ... viên sỏi buồn thầm lặng

 

Mà tình ơi , xin để mình em gánh nặng

Nghiêng vai đi anh trút hết những nỗi buồn

Cả cái rét căm của mùa đông tàn nhẫn

Cái quặn lòng vì một bóng cô đơn

 

Anh hãy quay lưng , khoát tay chối từ dĩ vãng

Hãy quên em dẫu kỷ niệm có ngọt ngào

Hương vị mật của một mối tình đầu

Xa lắm rồi ... thôi em xin mà ...anh đừng trăn trở

 

Được không anh ...hãy để riêng mình em nhớ

Mình em buồn ...duy chỉ mỗi em thôi

Anh hãy vui ...cùng chị bước song đôi

Đời hạnh phúc ...

Nhận nha anh ... Đấy là lời em chúc

**********************

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

THƠ BUỒN VÌ BỞI TẠI ANH THÔI

 

Từ lạc đời nhau ...thơ đắng chát

Như vị bần chua mọc ven sông

Cầu tre lắt lẻo bàn chân nhỏ

Run bước em qua dáng ngại ngần

 

Từ lạc đời nhau... thơ xé lưỡi

Cay nồng như ớt chín vườn sau

Vườn sau một thuở ngàn ong bướm

Có cánh chuồn kim bên khóm hoa

 

Rồi cánh chuồn xa... hoa cũng héo

Đôi vần lục bát chợt buồn tơi

Thơ buồn em cũng buồn rưng rức

Nén tiếng thở dài , giấu lệ rơi

 

Đừng trách sao thơ em không ngọt

Thơ sầu man mác...tại anh thôi

Lạc anh thơ toàn cay với đắng

Em khản giọng rồi... dấu yêu ơi

 

Hoa Quỳnh

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Ca dao tình một đời anh luôn nhớ

Kỷ niệm đầu của thuở bước vào yêu

Hứa với em một ngày anh hát tặng

Nhưng trễ rồi...anh tiếc biết bao nhiêu

 

Hò ơi....nước trên sông xin chở lòng tôi nhé

tôi thương nàng....dù nhánh rẽ về đâu

Trăm năm sau hay kiếp đời mai nữa

Tôi vẫn chờ....chờ hai đứa gặp nhau

 

Tiểu Thơ

Bài hoạ của Hoa Quỳnh

 

Ơ hò ơ... Nước trên sông... gặp mùa nắng hạn

Cạn khô bờ...biết còn rẽ về đâu

Anh thương em...chỉ dăm ngày đoạn tháng

Vội hững hờ... bỏ em lại nỗi đau

 

Ca dao tình... đây cung trầm thanh bổng

Chữ "nhớ , yêu" mình hòa quyện cùng nhau

Anh ngân tiếng đàn , em buông giọng hát

Đã xa rồi... ơi anh xa mãi...ngàn xa

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...