Jump to content
hoaquynh

Những bài thơ của Quỳnh

Recommended Posts

Từ dạo anh xa trời mộng ảo

 

 

Từ dạo anh xa trời mộng ảo

Phượng hồng xơ xác chẳng đơm hoa

Rền rỉ tiếng ve giờ cũng bặt

Nắng vàng đâu thấy ...chỉ mưa sa

 

Anh đi dẫn hạ về phương khác

Bỏ lại chốn nầy lạnh giá băng

Phong kín nụ quỳnh nay khép nhuỵ

Còn ai đâu nữa đón mùa sang

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hạ về phương ấy mưa hay nắng?!

Hạ về phương ấy mưa hay nắng?!

Có ấm lòng ai những buổi chiều

Nắng gắt xin người đừng bực dọc

Mưa dầm người cũng chớ cô liêu

 

Bởi nắng bởi mưa , quyền tạo hoá

Nào em thả nắng bỏng da người

Cũng chẳng buông mưa rơi ướt áo

Người thương đừng trách nhá , người ơi !

 

Em muốn nắng hồng mơn mái tóc

Muốn mưa đan nhớ đẫm vai gầy

Muốn hạ gọi ve về trổi nhạc

Cho thơ người ngọt khiến em say ...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Re....

 

"Tháng sáu trời mưa em có lạnh?" *

Người ơi dù nắng cũng co ro

Dầu sao em cũng mừng vui lắm

Xin cảm ơn người đã lắng lo

"Bây giờ em đã xa trường cũ" *

Người cánh chim trời xoải chốn nao

Góc phượng già nua trong nắng hạ

Vẫn còn lưu dấu thuở thương nhau

 

"Cốc rượu tình trần chưa nhấp vợi" *

Dám nào khi tuổi chớm hoa niên

Mười sáu trăng tròn em áo trắng

Anh vừa chập chững ngưỡng sinh viên ...

 

 

*Thơ Nhạn Trắng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Thuỷ chung

 

Bài thơ anh viết vàng màu lá

Để mỗi thu về em nhớ nhung

Chuyện tình chỉ có trong hư ảo

Xin cũng vẹn thề chữ thuỷ chung

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Re ...

"Muốn uống lệ ngà tuôn má thắm"*

Nhưng mà ..xa quá ...mấy phương trời

Biết đến bao giờ người trở lại

Cùng em , nhấp cạn rượu tình vơi

 

"Ta đã hơn lần xuôi ngược mãi"*

Trên đường thiên lý nhớ em không ?

Nắng vàng còn nhớ nhành hoa phượng

Nhớ bức thơ tình in dấu son

 

"Ừ nhỉ vu vơ như nắng hạ "*

Học trò áo trắng tập tành yêu

Năm tháng người mờ phai dĩ vãng

Chứ em , em mãi nhớ thương nhiều !

 

 

* Thơ Nhạn Trắng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Phá

 

Phá rừng... một đôi chim non

Líu lo cho suối véo von mây ngàn

 

 

Phá trời... một nhánh Phong Lan

Thả hương cho gió ngỡ ngàng cùng trăng

 

 

Phá đêm... ánh mắt Chị Hằng

Lung linh bóng nước nhập nhằng men say

 

 

Phá người... ơi một bàn tay

Níu tình yêu giữa vòng vây khóc cười

 

 

Phá tôi... em đến trong đời

Một hôm chợt thấy bồi hồi... thì ra !

Nguyên Thoại

 

***************************

 

Phá

 

Phá rừng _Trơ lại gốc thông

Đỉnh đồi gió hú mùa đông lạnh lùng

 

 

Phá sông _ Con nước ngược nguồn

Sóng cuồn bão nổi mưa tuôn dầm dề

 

 

Phá đêm _Rụng vỡ cơn mê

Nỗi buồn chôn kín chợt về ...nhói đau

 

 

Phá anh _ anh mãi tận đâu ?

Muôn trùng núi thẳm , hố sâu phân lìa

 

 

Phá em _ Nước mắt đầm đìa

Giọt hờn giọt tủi tràn ly cuộc tình

 

Hoa Quỳnh

 

***Phá với chú NT là "em đến trong đời để bồi hồi ...thì ra " còn với Quỳnh là 'nước mắt đầm đìa để tràn ly cuộc tình " :rolleyes:

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tiếp đoạn ,

 

Cũng là Phá và lần nầy ngược lại , chú thì buồn với "Một hôm nước mắt rơi mau - phá tình !" nhưng cô cháu nhỏ thì lại vui với "Phá tình _ Tình vẫn mặn nồng trăm năm"

 

Phá

 

Phá Xuân - sương sớm chợt hờn

Nụ hồng sắc thắm như vờn nắng mai

 

Phá Hạ - con phố thở dài

Phượng già mất dấu bóng ai chiều về

 

Phá Thu - ngọn gió rủ rê

Bên ni nhớ kẻ bên tê ngập ngừng

 

Phá Đông - nỗi nhớ vừa rưng

Nghe gai gai lạnh như chừng vắng nhau

 

Em và tôi - trước và sau

Một hôm nước mắt rơi mau - phá tình !

Nguyên Thoại

 

*************************

 

Phá

 

 

 

Phá xuân _E ấp nụ đào

Một hôm tỉnh giấc lạc vào cõi mơ

 

 

Phá Hạ _Giọt nắng làm thơ

Trêu nhành phượng vĩ dại khờ xôn xao

 

 

Phá Thu _Con gió u hoài

Thôn Đông chạnh nhớ thôn Đoài nao nao

 

 

Phá Đông _Duyên thắm trầu cau

Xin cho đây đó trao nhau nụ hồng

 

 

Qua với bậu _ Vợ với chồng

Phá tình _ Tình vẫn mặn nồng trăm năm

 

Hoa Quỳnh

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

 

Vầng trăng nghiêng ghé hiên thềm ...là anh

 

Thả liều yêu nhớ gửi anh

Mong anh tô thắm tình xanh tuyệt vời

Xanh xanh một áng mây trời

Xanh xanh biển thẳm ru hời tình em

 

Mi ngoan khép mộng êm đềm

Vầng trăng nghiêng ghé hiên thềm ...là anh

À ơi trọn giấc yên lành

Trăng đừng đi vội ...Ơi anh, em buồn !

 

Sớm mai _Nhìn vạt nắng hồng

Em rưng mắt lệ ... trăng tròn nơi mô?

Buồn thiu , ra ngẩn vào ngơ

Chừ chưa đúng ngọ bao giờ đến đêm ? !

 

Đến đêm , khi gió lay rèm

Đầu em lại gối vai mềm trăng anh ...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nhớ ai

 

 

Nhớ ai ...Giũ áo tơ mềm

Đường thênh thang nắng chợt thèm đón đưa

Bây giờ trời ngã bóng trưa

Oi nồng hạ đỏ mà mưa trong lòng

 

 

Nhớ ai ... Héo hắt nụ hồng

Hoa ngày xưa ấy tình nồng trao tay

Ép vào trang vở còn đây

Mà tình theo gió ngàn bay phương nào

 

 

Nhớ ai ... Không biết làm sao

Em đành cuộn nhớ gửi vào câu thơ

Ai ơi còn đó mộng mơ

Thì ai đừng chớ hững hờ .... khổ em ...

******************************

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Một khúc thơ tình ngọt lịm ...ngọt như hương mùa hè ngây ngất ...em gửi tặng Yêu ...

 

Thực ra , đây là một bài thơ hoạ theo bài lục bát của chú Nguyên Thoại ...bài lục bát nhẹ nhàng dễ thương của chú ... em nương theo làn ý dịu dàng ấy mà hoà mình vào hương nắng mùa hè ... Yêu ơi , Yêu đừng có chê thơ em mà

 

Cho ta một giấc mơ dài

Nắng ơi ở lại… gọi hoài nắng ơi !

 

Nguyên Thoại

 

 

 

Nắng trả lời

 

Dạ ơi ...Con nắng trả lời

Nghiêng nghiêng nắng đổ cùng người rong chơi

Nắng che ,chả để mưa rơi

Sợ người ướt áo tả tơi ... nắng buồn

 

 

Dầu gì nắng cũng sẽ hong

Ấm lòng người nhá, lửa hồng nắng đây

Khi nào bóng ngã chiều tây

Thì thôi con nắng chia tay muộn màng

 

 

Đừng lo tình khúc dở dang

Sớm mai con nắng ngỡ ngàng lại sang

Cùng người đi dọc đi ngang

Đoạn đời dâu bể gian nan nắng cùng

 

 

Người đâu nắng đó tình chung

Lắng tai nghe nhé nắng lung linh thề

Nắng là em _ Nắng mùa hè

Ngọt ngào nắng đã theo về với anh

 

 

--------------------

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...