Jump to content
DieuAnh

Cái nhìn thiển cận khác người của tôi về Trang Hạ !!! ( bài viết gây xôn xao dư luận )

Recommended Posts

Thời gian vừa qua, cây bút Trang Hạ đã trở nên nổi tiếng, gây xôn xao dư luận mạng cũng như giới văn học. Tên tuổi cô gắn liền với bản dịch của tập truyện " Xin lỗi, em chỉ là con đĩ " và đồng nghĩa với sự nổi tiếng của mình, blog của trang hạ cũng trở thành hotblogger thứ 2 VN sau blog của anh tây Joe với 2,1 triệu lượt truy cập. Blog là nơi cô up những bản dịch chưa được công bố hay dc dịch ra tiếng việt của các nhà văn Trung Quốc, Đài Loan khác cũng như 1 số ghi chép, sáng tác của mình.

 

 

Tuy nhiên, vào ngày hôm qua Trang Hạ đã set friend blog làm cho nhiều Fan hâm mộ ko có dịp comment ( ý kiến, đóng góp ) trong blog cô được nữa. Nhiều câu hỏi được đặt ra vì đột nhiên cô lại làm như vậy. Tình cờ hôm qua tôi đi lang thang qua các blog khác nhau và bắt gặp 1 bài viết của 1 blogger mang tên Lãng Tử Sầu về Trang Hạ và đó là lý do cô set friend vì ko muốn Fan hâm mộ vào blog mình đọc được bài bình luận đó của Lãng Tử Sầu. Tôi tình cờ bắt gặp và đã đọc hết ý kiến của chủ nhân blog đó về Trang Hạ. Nó hoàn toàn mang ý tôn trọng và xây dựng, góp ý nhưng ko hiểu sao Trang Hạ lại có hành vi del comment của blogger này khi anh sang tận blog của Trang Hạ để nói rằng em có ý kiến cho chị. Theo như trong bài viết của Lãng Tử Sầu :

 

" Thế thôi nhé đọc xem có gì sai thì báo cho em nhé. Chị bảo thằng Tiến nói xấu sau lưng chị thì em dành hẳn entry này cho chị nhé. Em sang thông báo cho chị ngay giờ đây, nhớ treo blast là có thằng chỉ trích tớ mọi người sang xem để fan của chị nó sang biện hộ cho nhé ko lại kêu chửi sau lưng "

 

" Mà em thấy chị nên bỏ cái từ cây bút trẻ Trang Hạ đi cho được việc, đổi thành dịch giả Trang Hạ hợp hơn đấy bà chị ạ "

 

Tôi muốn mọi người thử đọc bài viết và bình luận xem sao :rolleyes:

Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao 1 người, 1 nhà văn có tiếng như Trang Hạ lại có những hành vi chơi xấu, ko đẹp hay đúng hơn là bẩn với 1 người chân thành góp ý ( phải chăng là cô sợ tên tuổi của mình bị hạ thấp khi có nhiều người đọc dc bài viết này )

 

Đây là link trực tiếp đến bài viết về Trang Hạ mang tiêu đề " Cái nhìn thiển cận khác người của tôi về Trang Hạ !!! " trong blog của Lãng Tử Sầu :

 

http://blog.360.yahoo.com/blog-pfGO.Ichc6e...d5dsNPDe?p=1808

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chào các bạn.

 

Hình như Linh thấy nhiều người hơi rỗi việc thì phải, đưa nhau ra nói chẳng ra gì. Linh thì chẳng biết cô nàng Trang này là ai và cũng chẳng muốn biết. Vô danh, vì có xem tiểu thuyết thì Linh chỉ xem tác giả là ai, chẳng quan tâm mấy đến dịch giả. Một tiểu thuyết sẽ có nhiều người dịch, nên họ chẳng quan trọng, đấy là suy nghĩ của cá nhân mình. Linh chỉ thấy nhiều người buồn cười, việc của họ thì liên quan gì đến mình, blog của họ họ muốn làm gì thì làm, chán thì xoá, không thích thì đóng cửa. Âu cũng là cái lẽ thường và sự tự do cá nhân.

 

Còn gửi bạn D.A, Linh thấy câu chuyện của bạn đúng là hợp với thời sự diễn đàn. Cũng rất nóng hổi tính thời sự.

Cám ơn bạn cho mình thấy một số mặt trái của mạng. Mình cám ơn là trên nghĩa của thông tin, còn chuyện mình có thích hay không lại là chuyện khác. Cám ơn nhiều

Mong D.A cho mình cái link của chàng Joe nhé, mình thích anh chàng này lắm. Chẳng bỏ bài nào về Hà nội của anh ta. Cám ơn nhiều nha.

 

Linh

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chuột Rain có vào blog của Trang Hạ, và thấy chẳng có gì đáng phàn nàn cả. Chuyện một người có thể del hoặc set Friend đều có lý do cá nhân của người ta. Và thiết nghĩ, người ta có toàn quyền để làm như thế. Blog là chốn riêng tư, nên chẳng có gì phải lên án. Chẳng lẽ những người del comment, và set Friend đều đểu như bạn nói sao ?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

thế là lại gâp chuột và linh ở đây rùi.đúng là tin nóng hổi à nha.tìn này mình bây giờ mới bít đó.

mình cũng hay vô blog của trang hạ,nhưng chỉ đọc truyện thui,chứ không com...vì mình hổng có blog,và mình càng ko thích com tý nào cả.

mình đọc bài này thấy ý kiến của lãng tử đúng là không hay cho lắm,nếu là mình,mình cũng làm như trang hạ.thật sự đó.tuy nói rằng trang hạ là một dịch giả thì mới đúng hơn.

" Mà em thấy chị nên bỏ cái từ cây bút trẻ Trang Hạ đi cho được việc, đổi thành dịch giả Trang Hạ hợp hơn đấy bà chị ạ "

cái ý kiến đó,mình thấy quả thật là một ý kiến đánh vào lòng tự trọng của mình,nếu mình là trang hạ.tuy trang hạ dịch rất nhiều tác phẩm của các nhà văn trẻ,nổi tiếng ở trung quốc-đài loan...nhưng trang hạ cũng có những tác phẩm riêng của mình,từng đoạt giải ở việt nam,và xuất bản.mới nhất là tập truyện ngắn "những đốm lửa trên vịnh tây tử" và mình thấy trang hạ viết rất hay,rất lôi cuốn,rất có hồn,và rất mang phong cách trẻ trung,hiện đại,có chút hơi hướng của các nhà văn nữ đang nổi như vệ tuệ...mình không thể phủ nhận là trang hạ là một dịch giả giỏi,và cũng không phủ nhận trang hạ là một cây bút trẻ.trang hạ đã làm rất tốt vai trò của cả hai việc trên.và việc trang hạ del com thì mình thấy đó không phải là hành vi chơi xấu.chả qua là tác giả chỉ muốn tự vệ mà thui-mình tự đặt mình vào địa vị của trang hạ.chứ không có ý gì xấu cả.

...đó là mấy lời của mình.còn mọi người thì sao?nói lên đi chớ.chuột đâu?linh đâu?d.a đâu?nhảy vô bình đi chứ?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Thế bạn nghĩ sao khi Trang Hạ nói ng khác nói xấu sau lưng mình khi mà họ chỉ đem cô ra làm cái VD việc mất view và bình luận việc view chỉ là phù phiếm. Cô ta quá tự kiêu kể từ khi tác phẩm XL em chỉ là con đĩ có dc thành công và mải mê ko còn lo cho việc sáng tác trước đó nữa. Bạn đọc lại bài viết của Lãng Tử Sầu đi đã và hiểu vì sao anh ta có quan điểm " Mà em thấy chị nên bỏ cái từ cây bút trẻ Trang Hạ đi cho được việc, đổi thành dịch giả Trang Hạ hợp hơn đấy bà chị ạ " . Có thể link hỏng nên mình sẽ comment xin phép LTS cho up bài viết lên diễn đàn .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đây là nguyên văn bài viết của LTS :

 

Trước hết thông báo khẩn là Entry này rất dài và toàn chữ. Đọc rất nhức mắt. Ai không thích đọc hay không đủ kiên nhẫn đọc thì tớ mời ra ngoài luôn từ đầu nhé. Ai đọc rồi xin làm ơn đừng có cái trò fủi đít mà quay đầu đi… Ngồi xuống mà uống chén trà của chủ nhà và gõ cho chủ nhà vài dòng comment đóng góp ý kiến xây dưng. Cảm ơn…Nhất là fan của chị Trang Hạ muốn ý kiến xin đọc hết đi đã chứ đừng thấy tớ viết đá chị ý là các bạn lại chửi bới ý kiến mặc dù ###### thèm đọc xem người ta viết đúng hay ko Đọc rồi hãy ý kiến mới là người lịch sự các bạn nhé

 

Trong vài ngày trở lại đây , 1 phần không nhỏ " Bloggers " và đặc biệt là nữ nhà văn Trang Hạ đang xôn xao về vụ " Mất Page Views " bí ẩn Khi mà chỉ trong 1 đêm ngắn ngủi , 2 triệu Page Views mà Trang Hạ tích lũy sau gần 2 năm đã tan trong hư vô , hòa cùng với gió , bay về nơi xa ...

 

 

Thực ra tớ cũng chả thù hằn gì cả cái chị Trang hạ đâu mà nguyên văn là trong cái thế giới blog này ko chỉ riêng tớ đâu mà chắc chắn còn rất nhiều người ngứa mắt, ngứa tai với cái chị này sau cái lần chị ý lên VTV6 phát biểu : " Blog tôi đã có 1,5 triệu view "

 

Nếu chỉ thế thôi thì em cũng chưa muốn làm cái bài này đâu chị Trang Hạ ạ nhưng em rất ngứa mắt với cái kiểu cư xử của chị Chị nghĩ chị là ai thế hả chị Trang Vip à hay là chị tưởng chị là nhà văn dc nhiều người biết đến là chị làm gì cũng dc, nói gì cũng có 1 bọn theo đuôi ủng hộ chị Có phải chị nghĩ thế ko hay là em sai Nói thật cả chị là em biết chị còn trước cả cái vụ blog chị đăng cái " Xin lỗi em chỉ là con đĩ " cơ, em biết chị còn trước nhiều. Biết chị khi vô tình biết qua cái tập truyện Những đống lửa trên vịnh Tây Tử mà chị được tặng thưởng văn học năm 2004 ý Rồi em cũng đọc blog chị lâu lâu rồi, cũng trước cái hồi " Em chỉ là con đĩ " ( Em coi đây là cái mốc sự nghiệp của chị ) vì blog chị cũng đăng tải nhiều chuyện ngắn hay chưa dc dịch ra tiếng Việt khác Em đọc, thix nhưng hầu như em ko comment cho chị, chỉ đơn giản là em đọc và hiểu ý tứ tác giả muốn nói gì, muốn truyền tải đến người đọc những gì thôi Còn nhiều người nói chị kiêu, chị ko thèm add friend, chị chỉ add ai chị thix hoặc có những comment chị thix thì em ko quan tâm vì đấy là tự do của mỗi người. Blog của chị nó là tài sản riêng của mình nên cứ làm những gì mình thix em ủng hộ chị. Bản thân em cũng ko thix add friend nhiều và cũng bị cho là kiêu mặc dù em chỉ là 1 thằng sinh viên bt thôi Nhưng đã đọc thì em luôn để ý và em thấy blog chị hầu như những tác phẩm, truyện ngắn đã đăng và được ưa thix ở blog chị đều là tự chị dịch ra của các tác giả khác chứ chị ko viết. Có chăng chị viết chỉ là những ghi chép của chị ở Đài Loan hay 1 đoạn tâm sự nhỏ thôi Và hầu như tất cả những bài chị viết đều ko nhiều commnet hay nói thẳng là quá ít so với những gì người ta biết và chuyền tay nhau blog chị khi mà chị đăng cái chuyện dài kỳ " Xin lỗi em chỉ là con đĩ " . Vấn đề này thuộc về nhận thức của người Việt Nam về 1 tác phẩm Tác phẩm này hoàn toàn ko phải chị viết mà của tác giả Tào Đình, bút danh Bảo Thê ( Hồng Kông ) Ko thể phủ nhận công lao tìm tòi trên mạng và biên tập lại toàn bộ câu chuyện cũng như công dịch thuật của chị với tác phẩm này Nhưng với văn học thì ý tưởng mới là quan trọng chứ ko phải biên tập. Người nghĩ ra tác phẩm mới là tác giả nhưng ở Việt Nam, người ta nhắc đến " Xin lỗi em chỉ là con đĩ " là lại có 1 cái định kiến trong đầu là nó là của chị . Buồn cười ko Người ta nghĩ thế đấy và nghiễm nhiên coi chị là tác giả của tập truyện cực hay này và tên tuổi của chị cũng nghiễm nhiên được đánh bóng và đến tai nhiều người bởi nó mà chả biết Tào Đình là ai luôn Hay nhắc đến 1 số tác phẩm mới hoặc cũ khác dc đánh giá cao ở blog chị như là :

 

Cave và giám đốc.

 

Game Online (Vĩnh biệt Phong Cốc) <== Cái này dc nhắc cả đến và đánh giá cao trên các diễn đàn game đặc biệt là Võ lâm truyền kỳ nhưng cũng có phải chị viết quái đâu

 

Hay là Cõi Luân Hồi cũng chỉ là dịch thôi ( Tác phẩm này cũng dc dư luận đánh giá rất cao )

 

 

Thôi, 1 vài ví dụ là đủ rồi. Thêm nữa nhé. Chị rất hay có kiểu ở đây, em sẽ ko bình luận là vô tình hay hữu ý đâu Ví dụ 1 cái entry gần nhé để bạn đọc nào muốn kiểm chứng có thể kiểm chứng dc ngay chứ ko mất công bới móc lại 300 cái entry của chị ( Em thì đọc từ lâu rồi nên biết cái thói quen này của chị và hầu như dăm ba bài lại nhét 1 bài cũ vào )

 

Entry Cơn địa chấn của chị : Click vào đây đến với entry này của chị Trang Hạ

 

 

Để ý chữ tôi ở cuối bài khác những chữ khác, bấm vào đấy sẽ biết cái tôi định nói là gì : Nó là 1 kiểu như đập vào mắt người đọc làm người ta muốn ấn vào và sẽ sang entry Tôi đã từ lâu của chị Và người ta cũng sẽ mất thêm thời gian để đọc. Lại 1 chiêu câu khách rẻ tiền của chị đấy Chị vênh váo nói blog tôi có 1,5 triệu view bao nhiêu thì sao đó chị tự tin là mình dc nhiều người bảo vệ bấy nhiêu thế là chị ra đời 2 cái entry:

 

 

 

Vài bài báo đả kích tôi <<< CLICK để đọc

Hai triệu chín mươi hai nghìn lượt người đọc blog Trang Hạ<<< CLICK để đọc

 

Thẳng ra đọc 2 cái bài này bựa lắm chị của em ạNhất là cái bài sau ý :

 

Chỉ tiếc mỗi cái là, cái con số đếm đó nó là số người thực, không phải nhờ bất kỳ một mẹo câu pageviews nào. Chả cần tham gia các loại tag, các loại chiến dịch kéo bè đàn trên blog rầm rộ, một mình mình đứng một chân (độc lập) mà nên. Tiếc hộ hơn 2 triệu sáu chục ngàn người đọc thôi.

 

Ko mẹo câu view thế cứ mất thời gian tìm link những bài cũ rích chen vào bài mới làm gì ??? Ko phải muốn người ta đọc à

 

Hay cái này nữa này :

 

 

P/S: Số Pageviews là chỉ số sinh tử của văn học mạng. Anh luôn rêu rao anh là "văn hay chữ tốt không dốt hán việt văn học mạng hàng đầu" nhưng không thu hút nổi bạn đọc trên mạng click vào xem website của anh thì cũng đi đứt. Bởi thế nếu hiểu văn học mạng là gì thì hiểu pageviews giữ vị trí thế nào đối với một trang sáng tác online.

 

Blog nó là nhật ký cá nhân chị ạ. Nên viết về những cái mình cảm nhận hay cảm xúc của mình hay vd dịch truyện để mọi người đọc như chị rất đáng quý nhưng em cảm thấy hình như càng ngày chị càng đi xa cái mục đích đẹp ban đầu là chuyển tải những truyện ngắn hay đến mọi người của chị rồi Nhất là khi chị bắt đầu nổi ý, thay đổi hoàn toàn khi viết ra những dòng ở 2 entry trên

 

Chị nói blog chị là trang sáng tác online ư ??? Sai hoàn toàn vì người ta đọc blog chị là đọc những chuyện chị dịch còn chuyện chị viết chả mấy người quan tâm đâu. Nhìn comment lèo tèo là biết. Đừng tự dối mình nữa đi chị ơiNhỏ nhặt và bần tiện mà cứ thix ra cái vẻ cao thượng với ai thế hả chị Trang. Làm thế những người vô tâm ủng hộ chị chứ những người đọc để cảm nhận, để ghi nhớ như bọn em thì lòi cái mặt, lòi những cái chiêu rẻ tiền ra thôi. View nó chỉ là gì phù phiếm thôi bà chị ạ

 

 

Bên cạnh những người "bẩn tính" , những người "chơi đẹp" ... có những người phải định nghĩa họ bằng 2 chữ "lập dị" ... Đó là những người luôn đi soi mói vào những thành công ảo cũng như thật của người khác , để rồi ghen ăn tức ở ... bắt đầu đi phá hoại Page Views của người khác . Và trangha - Blogger Hot thứ 2 Việt Nam , đi cùng với cái Page Views kia là những kẻ ghen ghét ... không lấy gì làm lạ khi trangha là người đầu tiên bị hacker "để mắt" tới ... Trong khi chị ta vẫn hồn nhiên cho rằng mình bị Yahoo chơi xấu ! Thủ phạm của vụ này còn tuyên bố : " Sẽ reset toàn bộ Page Views của Thập đại Blog Việt , ngoại trừ Robbey , ###### Nỡm " ... cóng chưa

 

Ôi những cái "nổi tiếng" ảo , nó vô vị lắm ... hãy nhìn vào 1 Cường OZ mà người ta định nghĩa là huyền thoại , sau khi ra đi liệu còn ai nhớ tới , hay chỉ toàn những tiếng xấu đồn xa ... 10 người thì 7,8 người tin chắc là " bị chửi nhiều quá phải Close Blog " , ngay cả báo chí cũng viết như thế mà

 

 

Cái Blog này nó hỗn loạn quá thể đáng , hết giả tạo rồi chửi nhau ... bây giờ là đấu đá nhau bằng mọi hình thức và thủ đoạn quá cái Page Views này nữa ... Mà thêm 1 điều nữa ... hình như 1 số các bạn có Page Views cao rất thích cái kiểu làm bố đời với người khác , nghĩ mình khủng mình có quyền "gáy" chả việc gì phải áy náy ... Đặc biệt là những nhân vật càng tự hào về Page Views của mình , thì chính họ lại là những người thích trên phân nhất , thích làm vương làm tướng nhất ... ... Đáng khiếp sợ , đáng khiếp sợ ... Và hậu quả thì cứ trông gương cái người bị hack đầu tiên và đang gào thét lảm nhảm luyên thuyên ý ... được lên cả tivi phỏng vấn cơ mà , ui kinh , để rồi bị người ta hack cho thì đổ tại Yahoo ... haizzz ... Đái dầm đổ tại bím

 

Lắm chuyện , tiện nhân

 

Tặng chị cái này nhé ( Đổi ngay mà vẫn có ng chộp dc send cho em đấy )

 

http://img255.imageshack.us/img255/3953/trangha1cq0.jpg

 

Đoạn bôi đỏ vưa rồi chị đọc rồi đấy, bên blog thằng Tiến My ( Em thấy chị comment cái này cho nó mà )

 

* trangha

* Offline

 

Bạn này nói xấu sau lưng tôi.

 

Friday August 3, 2007 - 09:22pm (CST)

 

PV như quần áo. Người nổi tiếng có quần áo đẹp dĩ nhiên là trông hay hơn, còn nếu không thì họ vẫn nổi lềnh bềnh ( Comment của anh Tắc Kè ) Đúng là như thế đấy chị ạ Đừng có coi mình là trung tâm thế giới và người ta nói gì động chạm cũng ko đc Xin lỗi chứ cái blog chị 2 năm rồi 2.1 triệu view thì cũng kinh đấy nhưng thua xa thằng Tiến cả anh Đức Nhìn 2 người đấy lên view mà ngẫm lại xem mình đã là ai đi nhé Còn kêu mất view xót thì hack lại, khi nào lên đủ 2.1 triệu view thì dừng ai cấm đâu

 

Còn nhân đây nói thẳng tuy em ko hack nhưng em cũng biết ai hack view của chị đấy chị Trang đáng kính ạ ( Nghĩ lại sao người ta ko hack của ai mà hack của chị nhé )

 

Thế thôi nhé đọc xem có gì sai thì báo cho em nhé. Chị bảo thằng Tiến nói xấu sau lưng chị thì em dành hẳn entry này cho chị nhé. Em sang thông báo cho chị ngay giờ đây, nhớ treo blast là có thằng chỉ trích tớ mọi người sang xem để fan của chị nó sang biện hộ cho nhé ko lại kêu chửi sau lưng Hãm toàn tập Thix làm trò mà mồm cứ đâu đâu Chụp ảnh kiểu này ###### hay ho gì đâu hơn 30 rồi đấy bà chị ạ. Đừng bảo nó để thể hiện cá tính nhé Làm trò là đúng lắm rồi hay có từ gì khác thì hộ em nhé cây bút trẻ ạ : Blog chị ý này sang xem đi ko lại kêu tớ bốc phét làm trò. Nốt câu này cho chị em còn del 7000 quick đi về 0 cho nó đẹp đấy chị ạ phù du thôi Quan trọng là có bao người theo dõi blog mình mỗi khi bước qua 1 ngày mới cho dù người ta comment hay ko nhưng quan tâm và đọc những gì mình viết là cái đáng quý nhất chị ạ

 

Mà em thấy chị nên bỏ cái từ cây bút trẻ Trang Hạ đi cho được việc, đổi thành dịch giả Trang Hạ hợp hơn đấy bà chị ạ

 

http://360.yahoo.com/profile-Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?cq=1 ( Chị ý khóa quick sau khi del comment của tớ ở quick rồi nhé )

 

 

Đoạn in nghiêng là LTS trích từ blog Trang Hạ ra ( Ở trong blog chú thix = chữ khác màu nhưng ở đây ko dc nên tôi tạm in nghiêng và gạch chân )

 

Link blgo LTS : http://blog.360.yahoo.com/blog-pfGO.Ichc6e...d5dsNPDe?p=1808

Link blog Trang Hạ: http://360.yahoo.com/profile-Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?cq=1

 

Image

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...