Jump to content
Thợ Làm Vườn

Thông báo của BTC cuộc thi thơ trên website Thơ Trẻ

Recommended Posts

Các bạn thân mến!

 

Như vậy là cuộc thi của chúng ta đã đi được gần nửa chặng đường. BTC rất cảm ơn sự tham gia hết sức nhiệt tình của các bạn trong việc gửi bài tham dự cũng như tham gia bình chọn. Số lượng thơ gửi về tham gia dự thi vượt ngoài sự dự đoán của BTC nên hiện nay việc xử lý bài hơi chậm, mong các bạn thông cảm. Nhân đây cũng xin nhắc với các bạn, tính tới thời điểm này chỉ còn 17 ngày để gửi bài dự thi. Bạn nào chưa gửi bài thì nhanh tay lên nhé!

 

Cuộc thi được tổ chức với mục đích xây dựng sân chơi chung bình đẳng và đậm chất văn chương dành cho những bạn yêu văn học. Tuy nhiên qua giai đoạn đầu của cuộc bình chọn, nhiều vấn đề tiêu cực đã phát sinh như: việc đăng ký nhiều nick để bình chọn, post bài PR, câu bài,... thậm chí nhiều bạn thành viên còn không tiếc lời chê bai, thậm chí nói nhiều lời không hay đối với bài dự thi của người khác. Điều này làm cho không khí của diễn đàn của chúng ta trở nên căng thẳng và mất cái chất văn chương vốn phải có của một diễn đàn văn học.

 

Để hạn chế những điều tiêu cực này BTC cuộc thi đề nghị các bạn nên bình tĩnh và có thái độ ứng xử có văn hóa. Nếu tình hình này còn tiếp tục diễn ra BTC cuộc thi buộc lòng phải tắt chức năng post bình luận dưới mỗi bài dự thi, thậm chí sẽ cấm một IP đăng ký nhiều nick. Chúng tôi muốn nói với các bạn rằng, việc một người đăng ký nhiều nick là hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của BTC, chúng tôi chỉ cần xem IP là biết những nick nào có liên quan với nhau. Nếu trường hợp sau này bài thơ của bạn đoạt giải thì với việc "gian lận" trong cuộc thi bạn có cảm thấy vui và xứng đáng không? Diễn đàn này, cuộc thi này là của tất cả các bạn, vì thế xin đừng bôi xấu nó!

 

BTC cũng vừa xóa một số bài bình luận "quá khích", vi phạm nội quy. Các bạn nên lưu ý và nên ý thức hơn về bài viết của mình.

 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác về cuộc thi, xin post bên dưới bài viết này!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Gửi anh TLV!

Tôi thực sự thông cảm với BTC về những vất vả và cố gắng của các anh khi tổ chức cuộc thi. Lúc đầu tôi rất vui và mong đó là một cuộc thi và bình chon thực sự văn học. Nhưng khi đọc những lời bình tôi thấy thật sự thất vọng những ngôn từ của một số thành viên không còn tính văn học nữa. Tôi thiết nghĩ nếu BTC còn để chức năng post bình luận dưới các bài thì không biết khi kết thúc cuộc thi sẽ còn có những bài bình luận "hay" đến mức nào. Thực sự cảm nhận văn chương là do mỗi một con người, một hoàn cảnh, một thời điểm mà họ cảm thụ tác phẩm đó như thế nào. Nếu cứ để bình luận tràn lan và nhiều tranh cãi thế này tôi chỉ thấy người đọc tập trung vào các bài bình luận mà quên chủ đề chính là bài thơ cần được bình chọn. Tôi đã tham khảo ý kiến của một số người, họ vào chỉ để xem các thành viên trong diễn đàn bình mà ko để ý đến nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Không khéo sau cuộc thi này lại phải thêm một giải cho những người có lời bình "hay" nhất mất. Và như vậy thì uy tín của diễn đàn cũng như các thành viên trong diễn đàn sẽ giảm đi rất nhiều.

Tôi luôn mong muốn diễn đàn thơ trẻ là nơi trao đổi học hỏi không chỉ về văn thơ mà còn về văn hoá ứng xử. Thiết nghĩ những người viết được những bài văn bài thơ hay thì trước hết phải biết nói những lời lẽ có văn hoá và lịch sự. Việc dùng nhiều nick bình chọn cũng chỉ là thiểu số và những người như vậy nếu được giải chắc họ cũng tự hiểu được khả năng của bản thân mình.

Vài dòng mạo muội như vậy mong BTC lưu ý để người đọc dù là thành viên hay khách sẽ tập trung hơn vào việc thưởng thức hoặc bình chọn các bài chứ không phải vào để theo dõi đọc các lời bình phẩm bừa bãi nữa.

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Gửi TLV

Đây là diễn đàn thơ trẻ, nên sự thử thách đối với thơ trẻ còn rất nhiều, một bài thơ khi đem ra để in ấn phát hành còn phải chịu nhiều sự kiểm duyệt nghiêm ngặt của các nhà xuất bản, các ban biên tập. Do đó nếu các bạn thơ trẻ mà sợ bình luận, cứ khen nhau, cái gì cũng khen thì đâu đã tốt, con cái trong nhà bố mẹ luôn luôn cho rằng con tôi tốt cháu không bao giờ có khuyết điểm cả thì sẽ sao đây đến lúc cháu phạm những lỗi năng nề thì đã quá muộn rồi. Vậy nên việc thi không quan trọng, giải cũng không quan trọng, mà điều quan trọng là thấy được những điểm khiếm khuyết để làm sao bù đắp được chỗ khuyết.

 

Các cụ ta vẫn dạy rằng "thương con cho ăn roi ăn vọt, ghét cho ăn ngọt ăn bùi", có những lời khen chưa chắc đã tốt, mà chê chưa hẳn đã không hay, nếu bạn mới bị người khác chê bổ xẻ thơ mình mà đã tức giận không thể chịu được thì sau này có những bài bạn được in trên phuơng tiện thông tin đại chúng, bạn bị các nhà phê bình văn học họ dùng kính hiển vi điện tử phóng to ra để soi xét từng ngóc ngách của vấn đề thì sao đây, rồi còn dư luận, chắc các bạn còn nhớ bài hát " yêu nhau ghét nhau" Vi Nhật Tảo Rồi bài" con gái" của Ngọc Lễ, rồi nhiều bài nữa cũng được các đài báo đưa ra bình gay gắt, nào là "Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra". nào là "con gái nói có là không". Ngay việc rằm tháng giêng vừa rồi các nhà doanh nghiệp tổ chức đêm Nguyên Tiêu tại Văn Miếu - Quốc Tử giám chọn 100 bài thơ hay nhất Việt Nam cũng bị các phương tiện thông tin bình luận đủ mọi vấn đề, nào là để doanh nhân lại đi trọn thơ vậy hoá ra thơ thương mại chứ, có nhà thơ còn nói nếu tôi chọn, bài đó của tôi chưa hay bằng bài khác, vậy đó... rồi bao nhiêu bài bình nữa chứ, nhiều nhiều không kể hết được, vậy lúc đó ta có giải thích được không, ta có thể dùng lời lẽ nặng lề để phản bác họ được không?

 

Còn đây vãn là trong diễn đàn, diễn đàn mở ra mục bình luận thì phải có khen có chê, người khác chê bạn bạn hãy làm sao để họ thấy được bản chất của vấn đề, hiểu được nội dung sâu sắc của bài thơ sao cho họ tâm phục khẩu phục bạn bằng lời lẽ văn chương có văn hoá. Người đọc có quyền bổ xẻ, bạn có quyền phân tích cái hay cái đẹp của bài thơ mà bạn chắt lọc bằng tâm huyết của bạn thì có sao nhỉ.

 

Một nàng Tây Thi dù có bị bôi bẩn đến đâu cũng không thể làm nàng xấu được, còn Chung Vô Diệm nếu có hoá trang đến đâu cũng không sao đẹp được, nhưng ở đời đôi khi lại diễn ra khác với chúng ta nghĩ , Tây Thi, Điêu Thuyền, Chiêu Quân, Dương Quý phi 4 người đàn bà đẹp " Tứ đại mỹ nhân" thì đâu có được kết cục có hậu, họ đều bị những cái chết oan nghiệt, Trong khi đó Chung Vô Diệm nhờ có tài năng của mình đã cảm hóa được vua nước Tề để trở thành Hoàng Hậu. trở thành một trong 4 người đàn bà giỏi nhất của lịch sử Trung Hoa cổ đại

 

"Ngọc càng mài càng sáng, Vàng càng luyện càng trong", "Lửa thử vàng gian nan thử sức" vậy nên nếu một bài thơ mà lại sợ nguời khác bình không tìm thấy điểm khuyết để bù thì sao bài thơ đó có thể bay cao, bay xa được, một người làm thơ mà chỉ muốn khen không muốn ai chê, thì sau này sao đứng vững trên văn đàn được, còn người bình do không hiểu được nội dung họ có thể có những lời chê hơi quá, nhưng bạn lại dùng những lời lặng nề hơn nhiều lần thì sao họ phục bạn được. Bạn hãy dùng tài năng, không chỉ trong làm thơ mà cả trong phân tích bài thơ của mình để họ hiểu và đồng cảm với mình, nhưng nếu có nhiều người chỉ ra chỗ khuyết nếu là tôi tôi sẽ quay lại và xem lại có đúng vậy không?

 

Có câu chuyện ngụ ngôn" một bà mẹ đang ngồi trước cửa, bỗng có một người chạy qua bảo con bà giết người, bà chưa tin được vì con bà rất tốt, rất hiếu thảo, nhưng lúc sau lại có người chạy qua bảo vậy bà vẫn còn nghi ngờ, nhưng thêm vài người nữa bảo vậy thì bà không thể không tin được. Do đó theo tôi bình luận cũng đâu có không tốt nhưng nên có sự bình tĩnh. Trang có vài ngàn thành viên, cũ có, mới có, ai cấm được họ vào tham gia,

 

Ví dụ: khách xem họ thấy có cuộc thi họ đăng ký vào tham dự diễn đàn họ không được phép tham gia hay sao? 2 từ " Diễn Đàn" là gì vậy? mà quy định của diễn đàn đâu có cấm điều đó. Không nên vì lời phê bình mà ám chỉ người này người khác, gây một sự nghi kỵ lẫn nhau làm mất đi vẻ đẹp của cuộc thi, gây cho những người có bài tham gia cũng cảm thấy không muốn dự thi, bài được nhiều người chấm thì bị cho là tiêu cực, bài thấp điểm thì không phục vậy thì giải còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi để ý có nhiều bài cũng có chấm 5 sao đâu? Mỗi người được quyền tự bình trọn cho mình cơ mà. hay do tác giả chưa tự tin với đứa con tinh thần của mình? hay do lòng tự trọng? vậy nên theo tôi không nên quy chụp một điều gì cả.

 

Còn nếu không theo tôi BTC nên bỏ mục bình luận đi, ai thấy hay chấm điểm công khai cũng có khác gì bình, vì đã có mục chấm điểm rồi anh chấm 1,2,3,4,5 sao tức là anh đã bình bài thơ đó theo nhận xét của anh thì hay hơn và kết luận cuối cùng thuộc về ban giám khảo họ có sự cảm nhận của chính bản thân họ chứ đâu có dựa hoàn toàn vào việc chấm của mọi người ...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Các bạn thân mến!

 

Như vậy là cuộc thi của chúng ta đã đi được gần nửa chặng đường. BTC rất cảm ơn sự tham gia hết sức nhiệt tình của các bạn trong việc gửi bài tham dự cũng như tham gia bình chọn. Số lượng thơ gửi về tham gia dự thi vượt ngoài sự dự đoán của BTC nên hiện nay việc xử lý bài hơi chậm, mong các bạn thông cảm. Nhân đây cũng xin nhắc với các bạn, tính tới thời điểm này chỉ còn 17 ngày để gửi bài dự thi. Bạn nào chưa gửi bài thì nhanh tay lên nhé!

 

Cuộc thi được tổ chức với mục đích xây dựng sân chơi chung bình đẳng và đậm chất văn chương dành cho những bạn yêu văn học. Tuy nhiên qua giai đoạn đầu của cuộc bình chọn, nhiều vấn đề tiêu cực đã phát sinh như: việc đăng ký nhiều nick để bình chọn, post bài PR, câu bài,... thậm chí nhiều bạn thành viên còn không tiếc lời chê bai, thậm chí nói nhiều lời không hay đối với bài dự thi của người khác. Điều này làm cho không khí của diễn đàn của chúng ta trở nên căng thẳng và mất cái chất văn chương vốn phải có của một diễn đàn văn học.

 

Để hạn chế những điều tiêu cực này BTC cuộc thi đề nghị các bạn nên bình tĩnh và có thái độ ứng xử có văn hóa. Nếu tình hình này còn tiếp tục diễn ra BTC cuộc thi buộc lòng phải tắt chức năng post bình luận dưới mỗi bài dự thi, thậm chí sẽ cấm một IP đăng ký nhiều nick. Chúng tôi muốn nói với các bạn rằng, việc một người đăng ký nhiều nick là hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của BTC, chúng tôi chỉ cần xem IP là biết những nick nào có liên quan với nhau. Nếu trường hợp sau này bài thơ của bạn đoạt giải thì với việc "gian lận" trong cuộc thi bạn có cảm thấy vui và xứng đáng không? Diễn đàn này, cuộc thi này là của tất cả các bạn, vì thế xin đừng bôi xấu nó!

 

BTC cũng vừa xóa một số bài bình luận "quá khích", vi phạm nội quy. Các bạn nên lưu ý và nên ý thức hơn về bài viết của mình.

 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác về cuộc thi, xin post bên dưới bài viết này!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Các bạn thân mến!

 

Như vậy là cuộc thi của chúng ta đã đi được gần nửa chặng đường. BTC rất cảm ơn sự tham gia hết sức nhiệt tình của các bạn trong việc gửi bài tham dự cũng như tham gia bình chọn. Số lượng thơ gửi về tham gia dự thi vượt ngoài sự dự đoán của BTC nên hiện nay việc xử lý bài hơi chậm, mong các bạn thông cảm. Nhân đây cũng xin nhắc với các bạn, tính tới thời điểm này chỉ còn 17 ngày để gửi bài dự thi. Bạn nào chưa gửi bài thì nhanh tay lên nhé!

 

Cuộc thi được tổ chức với mục đích xây dựng sân chơi chung bình đẳng và đậm chất văn chương dành cho những bạn yêu văn học. Tuy nhiên qua giai đoạn đầu của cuộc bình chọn, nhiều vấn đề tiêu cực đã phát sinh như: việc đăng ký nhiều nick để bình chọn, post bài PR, câu bài,... thậm chí nhiều bạn thành viên còn không tiếc lời chê bai, thậm chí nói nhiều lời không hay đối với bài dự thi của người khác. Điều này làm cho không khí của diễn đàn của chúng ta trở nên căng thẳng và mất cái chất văn chương vốn phải có của một diễn đàn văn học.

 

Để hạn chế những điều tiêu cực này BTC cuộc thi đề nghị các bạn nên bình tĩnh và có thái độ ứng xử có văn hóa. Nếu tình hình này còn tiếp tục diễn ra BTC cuộc thi buộc lòng phải tắt chức năng post bình luận dưới mỗi bài dự thi, thậm chí sẽ cấm một IP đăng ký nhiều nick. Chúng tôi muốn nói với các bạn rằng, việc một người đăng ký nhiều nick là hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của BTC, chúng tôi chỉ cần xem IP là biết những nick nào có liên quan với nhau. Nếu trường hợp sau này bài thơ của bạn đoạt giải thì với việc "gian lận" trong cuộc thi bạn có cảm thấy vui và xứng đáng không? Diễn đàn này, cuộc thi này là của tất cả các bạn, vì thế xin đừng bôi xấu nó!

 

BTC cũng vừa xóa một số bài bình luận "quá khích", vi phạm nội quy. Các bạn nên lưu ý và nên ý thức hơn về bài viết của mình.

 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác về cuộc thi, xin post bên dưới bài viết này!

Than gửi TLV,

Tôi cũng là người tham gia vào cuộc thi thơ và theo dõi hàng ngày , nhưng càng ngày tôi càng thấy thất vọng cho cuộc thi này mặc dù biết các anh đã rất vất vả và tận tâm với nó . Nhưng nên hay không nên khi để ai cũng có thể đưa ra các lời bình tự do của mình vào các bài thơ dự thi của thí sinh . Thơ ca bao giờ cũng có những chuẩn mực của nó , người nhận xét và bình lụân cần phải có đủ trình độ để cảm nhận và đánh giá được mọi khía cạnh cũng như ý tưởng của tác giả viết nên bài thơ . Nếu đây là một cuộc thi chấm người đẹp hoặc hình ảnh đẹp thì không nói nhưng thơ ca thì nhất định là ngoài sự yêu thích còn phải có trình độ văn học nhất định thì mới được chấm bài của người khác . Giả sử tôi không biết người chấm điểm cho bài thơ của tôi là ai , có thể bạn ấy vừa học hết lớp 5 nhưng là người yêu thơ , hoặc cũng có thể là các bạn học hết lớp 2 lập nên những níchk để tiêu khiển thì sao .... Đó là còn chưa nói tới các lời bình lụân ngày càng thiếu nghiêm túc , thậm chí là còn thiếu văn hóa , kích bác lẫn nhau ...

Bởi vậy rất có thể những người thực sự nghiêm túc sẽ không còn muốn tham gia vào cuộc thi này nữa .

Tôi rất mong muốn có một cuộc thì mà ban giám khảo là những nhà thơ chuyên nghiệp nổi tiếng chấm thi và có những lời bình luận chân thành để góp ý đóng góp giúp cho các cây bút không chuyên nhưng yêu thơ được tiến bộ góp phần làm tươi đep thêm vườn thơ của đất nước .

Mấy lời mạo muội , nếu có gì sai xin các anh lượng thứ .

Kimphuus

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Gửi TLV

Đây là diễn đàn thơ trẻ, nên sự thử thách đối với thơ trẻ còn rất nhiều, một bài thơ khi đem ra để in ấn phát hành còn phải chịu nhiều sự kiểm duyệt nghiêm ngặt của các nhà xuất bản, các ban biên tập. Do đó nếu các bạn thơ trẻ mà sợ bình luận, cứ khen nhau, cái gì cũng khen thì đâu đã tốt, con cái trong nhà bố mẹ luôn luôn cho rằng con tôi tốt cháu không bao giờ có khuyết điểm cả thì sẽ sao đây đến lúc cháu phạm những lỗi năng nề thì đã quá muộn rồi. Vậy nên việc thi không quan trọng, giải cũng không quan trọng, mà điều quan trọng là thấy được những điểm khiếm khuyết để làm sao bù đắp được chỗ khuyết.

 

Các cụ ta vẫn dạy rằng "thương con cho ăn roi ăn vọt, ghét cho ăn ngọt ăn bùi", có những lời khen chưa chắc đã tốt, mà chê chưa hẳn đã không hay, nếu bạn mới bị người khác chê bổ xẻ thơ mình mà đã tức giận không thể chịu được thì sau này có những bài bạn được in trên phuơng tiện thông tin đại chúng, bạn bị các nhà phê bình văn học họ dùng kính hiển vi điện tử phóng to ra để soi xét từng ngóc ngách của vấn đề thì sao đây, rồi còn dư luận, chắc các bạn còn nhớ bài hát " yêu nhau ghét nhau" Vi Nhật Tảo Rồi bài" con gái" của Ngọc Lễ, rồi nhiều bài nữa cũng được các đài báo đưa ra bình gay gắt, nào là "Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra". nào là "con gái nói có là không". Ngay việc rằm tháng giêng vừa rồi các nhà doanh nghiệp tổ chức đêm Nguyên Tiêu tại Văn Miếu - Quốc Tử giám chọn 100 bài thơ hay nhất Việt Nam cũng bị các phương tiện thông tin bình luận đủ mọi vấn đề, nào là để doanh nhân lại đi trọn thơ vậy hoá ra thơ thương mại chứ, có nhà thơ còn nói nếu tôi chọn, bài đó của tôi chưa hay bằng bài khác, vậy đó... rồi bao nhiêu bài bình nữa chứ, nhiều nhiều không kể hết được, vậy lúc đó ta có giải thích được không, ta có thể dùng lời lẽ nặng lề để phản bác họ được không?

 

Còn đây vãn là trong diễn đàn, diễn đàn mở ra mục bình luận thì phải có khen có chê, người khác chê bạn bạn hãy làm sao để họ thấy được bản chất của vấn đề, hiểu được nội dung sâu sắc của bài thơ sao cho họ tâm phục khẩu phục bạn bằng lời lẽ văn chương có văn hoá. Người đọc có quyền bổ xẻ, bạn có quyền phân tích cái hay cái đẹp của bài thơ mà bạn chắt lọc bằng tâm huyết của bạn thì có sao nhỉ.

 

Một nàng Tây Thi dù có bị bôi bẩn đến đâu cũng không thể làm nàng xấu được, còn Chung Vô Diệm nếu có hoá trang đến đâu cũng không sao đẹp được, nhưng ở đời đôi khi lại diễn ra khác với chúng ta nghĩ , Tây Thi, Điêu Thuyền, Chiêu Quân, Dương Quý phi 4 người đàn bà đẹp " Tứ đại mỹ nhân" thì đâu có được kết cục có hậu, họ đều bị những cái chết oan nghiệt, Trong khi đó Chung Vô Diệm nhờ có tài năng của mình đã cảm hóa được vua nước Tề để trở thành Hoàng Hậu. trở thành một trong 4 người đàn bà giỏi nhất của lịch sử Trung Hoa cổ đại

 

"Ngọc càng mài càng sáng, Vàng càng luyện càng trong", "Lửa thử vàng gian nan thử sức" vậy nên nếu một bài thơ mà lại sợ nguời khác bình không tìm thấy điểm khuyết để bù thì sao bài thơ đó có thể bay cao, bay xa được, một người làm thơ mà chỉ muốn khen không muốn ai chê, thì sau này sao đứng vững trên văn đàn được, còn người bình do không hiểu được nội dung họ có thể có những lời chê hơi quá, nhưng bạn lại dùng những lời lặng nề hơn nhiều lần thì sao họ phục bạn được. Bạn hãy dùng tài năng, không chỉ trong làm thơ mà cả trong phân tích bài thơ của mình để họ hiểu và đồng cảm với mình, nhưng nếu có nhiều người chỉ ra chỗ khuyết nếu là tôi tôi sẽ quay lại và xem lại có đúng vậy không?

 

Có câu chuyện ngụ ngôn" một bà mẹ đang ngồi trước cửa, bỗng có một người chạy qua bảo con bà giết người, bà chưa tin được vì con bà rất tốt, rất hiếu thảo, nhưng lúc sau lại có người chạy qua bảo vậy bà vẫn còn nghi ngờ, nhưng thêm vài người nữa bảo vậy thì bà không thể không tin được. Do đó theo tôi bình luận cũng đâu có không tốt nhưng nên có sự bình tĩnh. Trang có vài ngàn thành viên, cũ có, mới có, ai cấm được họ vào tham gia,

 

Ví dụ: khách xem họ thấy có cuộc thi họ đăng ký vào tham dự diễn đàn họ không được phép tham gia hay sao? 2 từ " Diễn Đàn" là gì vậy? mà quy định của diễn đàn đâu có cấm điều đó. Không nên vì lời phê bình mà ám chỉ người này người khác, gây một sự nghi kỵ lẫn nhau làm mất đi vẻ đẹp của cuộc thi, gây cho những người có bài tham gia cũng cảm thấy không muốn dự thi, bài được nhiều người chấm thì bị cho là tiêu cực, bài thấp điểm thì không phục vậy thì giải còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi để ý có nhiều bài cũng có chấm 5 sao đâu? Mỗi người được quyền tự bình trọn cho mình cơ mà. hay do tác giả chưa tự tin với đứa con tinh thần của mình? hay do lòng tự trọng? vậy nên theo tôi không nên quy chụp một điều gì cả.

 

Còn nếu không theo tôi BTC nên bỏ mục bình luận đi, ai thấy hay chấm điểm công khai cũng có khác gì bình, vì đã có mục chấm điểm rồi anh chấm 1,2,3,4,5 sao tức là anh đã bình bài thơ đó theo nhận xét của anh thì hay hơn và kết luận cuối cùng thuộc về ban giám khảo họ có sự cảm nhận của chính bản thân họ chứ đâu có dựa hoàn toàn vào việc chấm của mọi người ...

 

********************************

 

 

*

 

Bình luận không chĩ gói gọn trong một chữ chê .

Cũng không chỉ đơn thuần là khen .

Khen chê vì động cơ mục đích gì / khen chê với tư cách - vị thế nào / và thêm nữa là cách khen chê ra làm sao .

 

**

 

Theo tiếp nhận của nguyetthao ( chưa biết đúng & sai ), thì trong lá thư trên , nick HANOINHO nêu ra hai quan điểm sau :

- Đây là diễn đàn thơ trẻ nên những bài thơ dự thi ở đây phải được " thử thách "nhiều .

- " Thử Thách " theo hàm ý trong bài viết này là phải nên được chê thật nhiều .

Sau khi viện dẫn ra hàng loạt những sự kiện vấn đề đả phát sinh rắc rối do không chịu " thử thách " trước khi thực hiện . HANOINHO tỏ ý buồn phiển về phản ứng quá mức của ai đó trước một vài lời bình thơ do không hiểu được nội dung họ có thể có những lời chê hơi quá .

 

***

Tôi vô cùng trân trọng t/g HANOINHO với lời lẽ hàm ý và luận điểm xúc tích trong lá thơ rất nhiệt tình xây dựng trên . Và để thể hiện sự tương kính này , xin phép HANOINHO cho tôi được vài lời đáp tạ .

- Trước nhất chúng ta không phản đối việc CHÊ . Quan trọng là CÁI CÁCH CHÊ . LỜI LẼ và THÁI ĐỘ CHÊ như thế nào thôi .

#

Chỉ riêng về bài Mẹ Vẫn Tảo Tân . Các nick Vô Danh Khach / R.Cleaner / P. Đêm cũng chê đó thôi .

Nhưng sau khi có một nick khác công khai bầu chọn 5 sao cho bài này thì nó bắt đẩu chịu thử thách . Hàng loạt những lời chê ( với nhũng nick khác nhau ) dồn dập đánh hội đồng với những lời dạy bảo vừa hé ra vẻ dốt nát , vừa lộ ra tính hù doạ chụp mủ

# #

 

- Cụ Nhật Minh ơi cụ khó tính nhỉ...hiiiii thơ bi giờ họ viết vậy mà. mốt âu hoá theo kiểu bốpbốp. rốc rốc vậy mà cụ, người ta bảo nguời khôn ăn nói nửa lời, nói dài nói dai nói dại. thơ là để làm đẹp cho đời, giải toả tâm trạng mình nhưng nếu để mình đọc thì được chứ bắt độc giả nhét cái đống hổ lốn của mình thì khó nhét lắm ( H.N.N )

 

-thật không hiểu ra thế nào nữa thơ trẻ VN hay của châu nào vậy bạn, mình thấy bài này sao lại gửi tham dự nhỉ, chết mất thôi ( T.L.T )

 

-ối trời ơi sao không bảo em đang gặm cỏ rồi có thằng đè em ra nó dùng con dao cạo giã man xén lông em chảy máu, Nói thật nhé ở Châu Quỳ - Hà Nội đang rộng chỗ đó,.( N.M)

 

-Bạn làm thầy thuốc thì chắc bệnh nhân hết nhờ, bạn làm cho họ nhồi máu cơ tim mà chết mất thôi, thơ là không có thực ư, nhưng bạn tả vậy nghe thô quá ( NM )

 

-không hiểu sao lại đem dự thi nhỉ ( Đ.K )

 

-Quả thực người trong Nam nghĩ sao chứ thủ đô em hết chịu nổi không còn gì để tả được cả, văn chương chuyện ngàn đời chẳng lẽ hết thơ hay sao vậy bạn ơi. Tưởng bạn bị ám ảnh bởi ánh mắt người đằng này bạn bị ám ảnh bởi ánh mắt con bò cái... mẹ ơi con chết mất. (H.N.N)

 

-bạn học viết thơ kiểu bậc thang, nhưng thơ bậc thang đâu có vậy, nó hay và triết lý lắm bạn ơi, bạn "ôi khờ dại" lặp lại cứ như khóc ai vậy, lại còn từ "thôi mà" hiiiiiiiiiiiiiiiii chẳng còn biết ra sao nữa, hết thơ hay rồi hay sao vậy thơ trẻ ơi. ( Đ.K )

 

- Tôi đi tìm những kỷ niệm vương vãi nơi góc nhà"

trời đất chẳng lẽ kỷ niệm về cha mẹ của mình lại để vào những chốn ( góc nhà ) đó sao bạn? kinh khủng không còn gì để nói nữa cả. ( N.M )

 

Kính xin HANOINHO chỉ dạy lại lần nữa cho : Các bạn thơ trẻ của chúng ta có nên lặn ngụp thử thách trong cái vũng bùn bình luận này không .?

 

 

nguyetthao

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Xin lỗi bạn Thu Thảo nhé

Bạn lấy quyền gì bạn được bình, còn người khác không được bình?????????????????????????????????????????????????????????

Bạn xem lại những lời bình đó có gì là sai trái.

Đối với bạn nó là hay nhưng với tôi thì không hay, tôi cảm nhận thấy như thế nào tôi nói thế đó, chẳng lẽ không hay tôi lại lừa dối lòng mình mà khen lấy khen để là hay hay sao?????? tôi là tôi tôi đâu giống các bạn.

Có thể bài thơ đó quá cao nên tôi không hiểu gì cả thế thì tôi phải bảo tôi thích quá ư?

Bạn trích dẫn bạn bảo người này bình sai người kia bình sai, tôi lại thấy họ bình đúng vì tôi chỉ hiểu câu thơ cao siêu đó được như vậy.

Ban tổ chức đã chủ động mở mục bình cho mọi người được quyền tự do nói nên suy nghĩ của mình, đâu có bảo phải bình thế này phải nói thế kia, đâu có cấm người bình thơ. Bài thơ đối với bạn là hay nhưng đối với tôi là dở sao bạn lại được quyền khen còn tôi không được quyền phê bình, tôi biết bạn bảo rằng người này có ý đồ vậy bạn thì sao? tôi để ý thấy mọi người đang bình thơ chưa đạt, có Thanh Trắc bảo khá đạt thế là bạn chộp ngay lấy khen lấy khen để em đồng ý với anh Thanh trắc bài này em thấy hay nhất em chấm năm sao cho bài này, sao bạn không thấy đó là một sự trơ trẽn vậy, khi người khác bình theo cách cảm nhân của họ thế là bạn cùng một bạn gái nào đó xúm vô, bạn kia chửi người bình tục tữu hết lời và bạn dựa vào đó xổ ra một tràng đạo lý dăn dạy người này phỉ báng người kia. Đối với bạn thì những bài thơ đó là tuyệt đỉnh của các vì sao, đây mới có mục 5 sao chứ nếu có triệu sao tôi tin chắc bạn cũng chấm luôn......

Còn tôi thấy không hiểu gì hết đọc mãi chỉ thấy đau đầu thì tôi nói đau đầu,các bạn khác thấy nó kinh khủng so với suy nghĩ của họ thì họ bày tỏ sự kinh ngạc của họ đâu có đụng gì các bạn, bạn có phải chủ nhân của những bài thơ đó không?????????????????????????????????????...có phải chủ trang báo này không????

Còn việc sơ chọn những bài thơ, cũng chỉ là của bạn Amin đâu đã là tất cả.... có thể bạn A min thấy những bài này có cái mới lạ nên sơ tuyển ra đó theo ý chủ quan của Amin, nhưng Amin vẫn muốn mọi người đóng góp nên đã mở mục bình luận để mọi người nêu nên cảm nhận của nhiều người, xem mọi người nghĩ gì, Amin cũng không bảo các bạn nên bình cho khéo nhé, hãy khen và đừng có chê, nếu vậy Amin đã chấm luôn đâu cần ai bình, Đến thơ của các nhà thơ nổi tiếng còn bị bao điều tiếng kể cả bà chúa thơ nôm một thời còn bị xã hôi khi đó liệt vào hàng thơ cấm và cuộc đời bà cũng sóng gió có khác gì thơ, gần đây nhất là nhà thơ Trẻ Vi Thuỳ Linh nhiều năm bị cấm không được đăng thơ trên bất kể phương tiện thông tin đại chúng nào, và trong buổi phỏng vấn khách mời buổi sáng chính cô ta đã phải nói là họ bảo thơ tôi tục tằn đĩ thoã, nhưng cô ta bằng lời lẽ biện luận khá sắc sảo đã làm cho tôi thấy cũng có lý...

Còn các bạn thì sao?????????? có cô gì tôi không thích nói tên, mang tiếng là thành viên sớm nhất của diễn đàn này đã đưa ra những lời lẽ nồng nặc hôi thối mà người nghe phải sấu hổ quay đi vì nó quá mức của sự vô văn hoá được thốt ra từ lời một người đàn bà, thoá mạ những người khác, nào là vô học dốt nát, bẩn thỉu, mưu mô, vậy mà còn được bạn nào đó bảo là thông cảm cho vì quá bức xúc, cô ta lại còn nói nếu không dùng những từ như vậy sẽ còn nhiều người sẽ bình láo toét. Tôi nghĩ cứ cho những lời bình kia là hơi quá đi nhưng họ đâu có dám dùng những lời bẩn thỉu vậy, họ đâu có sợ cô ta, mà họ sợ nếu bình nữa không biết cô ta còn phun ra những cái gì hơn vậy trên diễn đàn, sợ làm bẩn diễn đàn mà thôi

Còn chửi người khác vô học thì những lời lẽ bẩn thỉu vậy lại được cho là có học hay sao?????????????????? thế mà đua nhau cổ xuý thật là không còn biết nói gì cả????????

Các bạn lấy quyền gì để cấm người khác vậy? những bài chửi lại những bài bình đầy " chất nôn và ói mửa" thì sao bạn không trích dẫn, những bài công kích thoá mạ cả các vĩ nhân sao bạn không trích dẫn???? tôi bình việc tôi cô nói việc cô, song cô có thể dùng những từ còn nồng nặc mùi hôi thối hay sao??? Sao bạn Thu Thảo không hỏi lại chủ nhân những lời nói đó có được như vây không?????? những ngưòi khác bình vậy thì bạn phỉ nhổ người ta còn bạn tự cho mình có văn hoá mà lại đi bênh vực những điều đó tôi nghĩ bạn cũng vậy mà thôi????? bạn lấy tư cách gì mà được phép phỉ nhổ vào người khác vậy????????????????????? bạn bình, tôi bình nhưng tôi không đụng vào bạn, còn bạn thì đụng vào tôi vậy thử xem bạn là công lý phải không????? bạn có lý thì lý ở chỗ nào??????? rồi bạn đưa ra luận cứ nọ, nghi ngờ người này, quy chụp người kia. người này vô học, người kia mất dạy sao các bạn lại vô lý thế??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. .......tôi thấy chính các bạn mới cần phải xem lại mình.

Chính tôi cũng đang đề nghị nên xoá bỏ việc bình thơ cơ mà.

Tôi nói thật nhé, các bài thơ không có tên tác giả, nhưng tôi có tên bạn có tên vậy bạn là gì để đụng vô tôi, bạn là gì để tôi phải trả lời bạn???????Chính bạn và một số người mới là người làm mất đi vẻ đẹp của thơ ca đó. Đây là diễn đàn ban tổ chức để mục "bình luận" cho mọi người tự do bình luận miễn không đựoc dùng cá từ tục tữu,công kích đụng chạm đến nhau và đến các danh nhân.

Khi nào ban tổ chức thấy những lời bình đó vi phạm họ sẽ tự xoá và chính thợ làm vườn đã công bố ngay trên thông báo mới nhất này là vừa xoá những bài bình quá khích và vi phạm chẳng lẽ bạn không đọc hay cố tình không đọc vậy????, Nhũng bài bình mà bạn trích dẫn vẫn còn trên diễn đàn này, vậy thì bạn và những người bạn của bạn có ý gì ?????????????? những bài bình đó vi phạm hay sao???? nếu vi phạm sao thợ làm vườn lại không xoá, do đó tôi có thể nói chính các bạn là những người đang gây loạn trang này và các bạn không được phép dùng các từ ngữ thô tục chửi những bài bình của mọi ngưòi khi họ bình theo cách cảm nhận của riêng họ. Nếu các bạn cho mình khôn ngoan giầu chữ hãy dùng văn văn văn hoá mà nói với họ. sao lại dùng những lời lẽ thô thiển không thể ngửi được thế?????, có người sợ người khác bình thơ mình nên đã dùng những từ " Tanh nồng ói mửa" thì tự xem lại mình đi nhé. Tôi biết vì các bạn có lời bình khen hay cho bài này, khen hay cho bài kia. Người khác bình khác đi thế là tha hồ chửi rủa người ta thậm tệ.

Ai man trá?????? ai gây rối?????ai văn hoá học cao???? ai vô học????? ai mất dạy??????......

Xin mọi người minh xét.....

một lần nữa tôi đề nghị BTC hãy xoá đi mục bình luận đi...kẻo chẳng may ai lỡ bình khác ngưòi khen hay tha hồ được nghe chửi rủa tục tĩu, thì đâu còn gì là vẻ đẹp của diễn đàn nữa....

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Sẵn mấy ngày nghĩ hè, Thơ trẻ lại có cuộc chơi, Phố Đêm tham gia bình luận, để coi ...mức độ mình cảm thơ như thế nào! Nhưng lại có những phản ứng trái ngược nhau.Phố Đêm là người ko thích tranh cãi những việc vô bổ, ko đâu, nhưng thực sự chịu ko nổi !!! Hai ba ngày nay vẫn cứ âm ỉ những chuyện như thế này! Các bạn có lẽ bức xúc với những lời bình “dốt nát”, Phố Đêm cũng thấy rất chua cay, khi kẻ xem thơ lại ko có thơ trong tâm – nghĩa là : khi họ đọc vào bài thơ đó, họ ko đặt tâm vào bài thơ mà ý tưởng chủ quan của họ lại cao hơn so với độ cảm nhận của họ. Điều này ko nên trách. Có trách thì trách bản thân mình tại sao ko phơi ra cái ý tưởng hay- dở theo cách cảm của mình, mặc xấu đã tồn tại, thì chúng ta nên phơi cái đẹp nhiều hơn cái xấu, để những người biết phân biệt dc cái xấu, cái tốt nhìn rõ ràng hơn! Họ phê thế nào là chuyện của họ, cớ chi…mọi người lại nóng lên, để rồi sinh ra cãi vả? Tôi tin sự chân thành trong phê phán, tác giả bài thơ sẽ nhìn ra dc mà hoàn thiện hơn, hoặc giải thích rõ thêm cho người phê bình hiểu thơ của họ cặn kẽ hơn !

 

Còn chuyện của chị Quách Thu Thảo, Phố Đêm nghĩ ko nên trách, chúng ta nên nhìn sự việc một cách thoáng hơn, theo tôi những từ chị dùng quả là nặng nề, nhưng nếu đứng trên góc độ khác, thì những từ nặng nề ấy…có thể xem xét thấy dc cái tâm tư của chị dành cho thơ Trẻ. Giống như một tờ giấy có chấm một vệt đen, ta ko nên chỉ nhìn cái vệt đen mà ko quan tâm đến mặt trắng của tờ giấy.

 

Dẫu sao, khi tôi tham gia bình luận, tôi cũng bị một người chửi là “thằng ngọng”.Nhưng cũng may có những người hiểu dc tôi, tôi cũng chân thành cảm ơn. Duy với lý do, tôi chân thành gửi đến tác giả bài thơ những điều tôi nghĩ khi xem thơ của họ. Có khen, có chê tôi cũng rất chân thành, với lời nói nhẹ nhàng, ko thô tục, gãy gọn – tránh viết dong dài. Đơn giản vì tôi là kẻ yêu thơ. Do vậy, tôi thật sự tiếc khi mà mục bình luận phải đóng cửa vì những phần tử “…” – tôi chỉ dám bỏ lửng một danh từ. Các bạn hiểu thế nào thì tùy vào chuyện nhìn nhận sự việc của các bạn.

 

Tôi xin có vài dòng nho nhỏ,thân gửi các bạn quan tâm đến cuộc thi nói riêng và cái đẹp trong thơ ca nói chung.

 

Thân ái,

Phố Đêm

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Quỳnh xin phép có vài ý kiến ... Chưa bao giờ Quỳnh xen vào những cuộc tranh luận trên các diễn đàn cả ,nhưng lần nầy , thật quả là bức xúc .Quỳnh rất đồng quan điểm với chị Vân Hồng .Lúc đầu , vào mục Thi Thơ nầy chỉ vì tò mò xem các anh chị , các bạn thơ khác viết những bài thơ như thế nào để bản thân Quỳnh học hỏi thêm .Bây giờ , những bài tranh cãi , kích bác , những bài bình luận có tính chê bai công kích các tác phẩm dự thi mới thực sự gây tò mò cho Quỳnh , mà chắc các bạn khác cũng giống như Quỳnh thôi ...

 

Cuộc thi thơ sẽ mất đi vẻ đẹp . Xin ai đó nếu có phê bình thì hãy dùng những từ ngữ nhẹ nhàng và có ý xây dựng để tác giả bài dự thi không phải cảm thấy như bị một gáo nước lạnh giội vào mặt . Bài thơ có thể sẽ hay đối với người nầy nhưng sẽ rỗng tuếch với một người khác .Nhưng đó là cả tâm huyết của tác giả . Xin đừng quá nặng nề với một bài thơ vì thơ vốn có bản chất nhẹ nhàng , mỏng mảnh lắm , ai đó ơi .

 

Nếu có thể được mong anh TLV hãy xóa những bài phê bình quá đáng , để trang thơ được trở lại trang trong .Như thế thì những members hay khách vào xem sẽ không bị một cảm giác nặng nề nữa

 

Quỳnh mạo muội vài dòng .Nếu có phật lòng ai , cũng cho Quỳnh xin lỗi nhá .Mong trang web nầy rồi sẽ vui tươi trở lại như những ngày trước cuộc thi

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Lâu lắm rồi leduyen mới có dịp lên net.Ghé vào DDTT thấy đông vui ghê chẳng bù cho hồi đó.Chúc mừng cho thơ trẻ ! nhất là ở topic bài dự thi này,Cảm ơn anh TLV đã giúp cho leduyen bình tâm lại trong thời gian qua.

Leduyen đã đọc những câu,bài bình luận của mọi người.Muốn có vài ý nhỏ :

- Cuộc thi thơ gần hết hạn mà bài gửi dự thi còn ít quá.Mong các thành viên trong DD. cũng như các bạn yêu thơ mau chóng gửi bài tham dự thật nhiều.(leduyen cũng gửi vài bài ! ) Phải có nhiều bài thì BQT mới tuyển lựa được qua vòng sơ khảo chứ.

- BQT DD nên để các thành viên tự do bình luận,như vậy mới thấy được cái hay cái dỡ của một bài thơ ( học hỏi thêm ) mặc dù có nhiều bài "bình loạn" nhưng đa số đều "vô danh tiểu tốt"chẳng nên quan tâm!( Leduyen chẳng nêu đích danh ai , nhưng "ai" sẽ hiểu mình đang làm gì? Đọc thơ để "cảm" chứ không phải để "mổ".)

 

 

-

Nhân đây có bài thơ của nhà thơ Chế Lan Viên,leduyên muốn gửi đến những ai còn tâm huyết với cuộc thi thơ này.

 

Pútskin

 

Anh muốn làm Pútskin

Thì đừng đi đấu kiếm vô duyên

Ở xó chợ đầu đường

Đâm chết anh đâu phải những tài năng trí tuệ phi thường

Mà là đồ ######

Thế mới là chó chứ !

 

- Thơ Chế Lan Viên.

( Riêng tặng chị Nguyệt Thảo) Phạm thị lệ Duyên.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...