Jump to content

Recommended Posts

Kiếp sau

 

Tôi đi tìm “Kiếp sau”

Lại thấy mình kiếp trước.

Không thể nào hiểu được

Của mình giờ kiếp này.

 

Hồn thơ cứ dâng đầy

Khi đời còn bề bộn.

Trái tim cứ đập rộn

Với tình yêu mây bay.

 

Hứng nắng trong bàn tay

Nắng lung linh ca hát.

Hứng những giọt trong mát

Mưa ngâu lọt kẽ tay.

 

Kiếp trước có đọa đày

Mà kiếp này còn nặng.

Trôi nhanh hoài năm tháng

Có thật không kiếp sau?

 

Cái kiếp đầy sắc màu

Trái ngọt thơm hoa nở

Không có gì trăn trở

Về những điều đã qua.

 

Ôi kiếp sau đúng là

Giấc mơ thời hiện tại

Giấc mơ không sợ hãi

Vì trong đó có em./.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bờ khát biển

 

Nếu em làm biển khát,

Anh ao ước là bờ

Để em hờn vô cớ

Biển đêm ngày sóng xô.

 

Nếu em là trái cấm

Chín mọng trong hạ này

Dẫu cây cao đến mây

Anh cũng trèo hái ngay.

 

Hãy làm anh ngất ngây

Bằng sóng em êm nhẹ.

Đừng thét gào như thể

Biển bão giông tràn về.

 

Hãy lặng lẽ lắng nghe

Bờ cát anh thầm hát

Vỗ bờ đi biển khát

Ru bờ mãi đam mê./.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Khát vọng đời thường

 

Ước gì mỗi ngày tôi bên em

Tay nắm trong tay bước êm đềm.

Mộng mơ âu yếm chiều buông nắng,

Cho khát vọng nào dâng đầy thêm.

 

Ưu phiền lạnh giá giấc mơ đêm

Sẽ tan khi nắng rọi chăn mềm.

Ngoài thềm chim non đùa ríu rít

Trong phòng dương cầm hòa nhịp êm.

 

Những đoá hồng nhung hương ngất ngây

Khiến tôi thêm yêu cuộc sống này

Sắc hồng từng cánh mảnh mai thế

Yêu thương, quyến rũ hồn tôi say.

 

Nhìn ra cửa sổ nắng tràn đầy

Thả hồn xanh ngắt chín tầng mây.

Cùng em sống những ngày bình dị

Tình đọng sâu tim em có hay?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Về đi anh về với em cỏ dại

Mãi lang thang thơ gió chốn hoang mờ

Còn nơi đây tình đọng trong sâu thẳm

Mãi ngàn đời anh chẳng thể nhận ra.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Về đi anh về với em cỏ dại

Mãi lang thang thơ gió chốn hoang mờ

Còn nơi đây tình đọng trong sâu thẳm

Mãi ngàn đời anh chẳng thể nhận ra.

 

 

 

 

Đọc thơ em

 

Tôi lại trở về một chiều cuối thu

Đọc nốt bài thơ hôm qua em mới viết

Đã bao giờ nói lời từ biệt

Với em đâu lòng thất vọng cho dù.

 

Nỗi nhớ thương vàng thêm lá mùa thu

Ngày không em đời buồn như giếng cạn

Nơi đáy sâu vọng vang lời quyết phán

Của trái tim đã một thuở phiêu du.

 

Đêm đã tan ngày cũng bớt mây mù

Thơ em viết tôi đọc rồi trang cuối.

Hỏi gió đang lay gió bao nhiêu tuổi

Hỏi ngày đang trôi có cuốn theo lầm lỗi.

 

Lặng lẽ gục đầu học lời sám hối

Những nguyện cầu mấp máy bờ môi.

Em có thoáng nghe lời tê tái

Một tiếng yêu đang vọng trong đời.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đọc thơ anh không chắc em đã hiểu

Lời nguyện cầu mặc cảm lỗi hồn hoang

Em dẫu biết buông lơi thả mùa nắng

Ánh sáng nào bù đắp nổi thời gian

 

Thì anh hỡi cạn sâu lời mưa gió

Mãi bến bờ em dâng tặng tình anh

Ngàn cơn gió không mang lời mật ngọt

Nhắn dùm em trong tĩnh lặng hư vô.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Thơ nghiệp dư của em có làm loãng chủ đề của chủ nhà không? Em là một phụ nữ trong thế giới ảo, thích đọc thơ của anh Hoàng và thi thoảng có bài viết ngắn gọn vài dòng. Mấy hôm nay, chẳng hiểu sao em có cảm xúc viết thơ (sau khi đọc thơ của anh Hoàng). Những cảm xúc trong thơ của em là có thật, dành cho một người đàn ông mà em thầm yêu 5 năm nay.

 

 

Chúc anh Hoàng luôn vui, khoẻ.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Thơ nghiệp dư của em có làm loãng chủ đề của chủ nhà không? Em là một phụ nữ trong thế giới ảo, thích đọc thơ của anh Hoàng và thi thoảng có bài viết ngắn gọn vài dòng. Mấy hôm nay, chẳng hiểu sao em có cảm xúc viết thơ (sau khi đọc thơ của anh Hoàng). Những cảm xúc trong thơ của em là có thật, dành cho một người đàn ông mà em thầm yêu 5 năm nay.

 

 

Chúc anh Hoàng luôn vui, khoẻ.

 

 

Lady7x thân mến!

 

NH không nghi ngờ gì về những cảm xúc trong thơ của em; có thể trong thực tế cảm xúc của em còn nhiều hơn thế. Bản thân mỗi người ai cũng có những cảm xúc nên thơ nhưng không nhiều người biết cách viết chúng thành những vần thơ. Thật vui khi em đã thử diễn đạt những cảm xúc của mình. Và hãy thử mạnh dạn không yêu thầm như 5 năm vừa qua nữa bằng cách biểu lộ nó ra ngoài. Biết đâu hạnh phúc lại trong tầm tay.

 

 

 

 

 

Trăng nhớ ai

 

Chiều vội buông màu tím

Cho trăng đợi đêm về.

Tình buồn ơi ngủ lịm

Cho người chờ tái tê...

 

... Đêm mãi dài lê thê

Bởi người hoài trằn trọc?

Trăng trên trời cô độc

Trăng ơi trăng nhớ ai?

 

Ta nghe tiếng thở dài

Từ trời sao vọng lại

Tiếng lòng trăng có phải

Sắp buồn khi ban mai?

 

Vũ trụ chuyển động hoài

Trăng và tình cũng thế.

Ta hỏi mà không thể

Biết là trăng nhớ ai./.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Qua nhà người xưa

 

 

Một sáng trời thu rong gió lạnh

Ngập ngừng qua lối nhỏ nhà anh

Ngỡ ngàng nhớ ngỡ ngàng quên

Bóng hình ai in dấu xa mờ

 

Chiếc vòng tròn chênh chao bạc nắng

Giữa khoảng sân vắng tiếng chim ca

Xích đu nhỏ ru bé ngọt nắng

Tiếng ban mai xua ánh trăng vàng

 

Vội vàng lướt qua ngập ngừng nhớ

Sợ khoảng không in dáng em gầy

Anh về văng vẳng trong niềm nhớ

Tương tư biệt khúc gió qua mùa.

 

 

HN, 20.10.09

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hãy yêu khi còn sống

 

...“Nếu mai ta chết người có buồn không?”

Câu cay đắng người/ta luôn hỏi vậy

Nào có ai trong đời còn được thấy

Những buồn đau khi thân phải chôn vùi.

 

Lúc còn sống hãy chia sẻ buồn vui

Sao phải đợi giọt dối gian khi chết?

Lúc còn sống hãy yêu như quên hết

Mọi buồn đau đắp đổi lấy niềm vui.

 

Hãy yêu nhau như chưa thế trong đời

Tim còn đập thì tình còn tươi mới.

Đừng âm thầm và nén lòng chờ đợi

Tháng năm qua tình khô héo mất thôi.

 

Có nghĩa gì khi lệ nhòa mắt môi

Nếu khi sống chẳng cho nhau tất cả.

Bao yêu thương cứ lạnh lùng hóa đá

Phút cuối cùng thả nắm đất buồn rơi.

 

Chết là hết là thôi sống trên đời?

Nên hãy yêu khi mình còn đang sống.

Hãy thắp lên lửa khát khao hi vọng

Ngay cả khi tim đập nhịp cuối cùng.

 

Ta sẽ cười thanh thản và ung dung

Ngạo nghễ bước vào lung linh cái chết.

Không còn sống có hẳn là đã chết

Hay linh hồn siêu thoát chốn không trung?./.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...