Jump to content
Lathu

Bài thơ riêng viết cho anh-Người Hà Nội

Recommended Posts

Tuyết rơi hạt trắng ngần

hạt mỏng manh buốt giá

Hạt tan nhanh rất vội

Hạt nhạt nhòe hoen mi

 

Bông tuyết nói điều chi

Rơi miên man nỗi nhớ

Bồng bềnh như hơi thở

Nghiêng nghiêng câu đợi chờ

 

Cần chút ấm mùa đông

Sưởi dại khờ mong-nhớ

Cần thêm vài sợi lạnh

Đượm câu ca đợi chờ

 

....

 

Tuyết từng hạt lất lay

Thả hạt lòng vào đất

Gọi tình yêu chớm dậy

Uơm nồng những khát khao

 

Chút hứng cảm "Tuyết" của diễn đàn

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Viết khi nghe “hồi chuông xóm đạo “

 

noel218319.gif

 

Con là người ngoại đạo

Nhưng vẫn tin có Chúa ở trên cao….

 

Bài hát Noel giữa ngày chủ nhật

Điệu thánh ca buồn ngân cùng tiếng chuông

Chiều chậm buông, hoàng hôn rực tím

Giữa không trung bản đàn .xao xuyến lòng ai

 

Tháng mười hai

Trời còn giọt mưa ngâu

Tuôn xuống trần gian rửa sach câu nhân thế

Ánh sáng dần trôi ..ngày đang khép vội

Những giọt đời trong “tình khúc mùa đông”

 

Đêm Noel , đêm có lạnh lắm không?

Gác chuông ngân , ai cầu câu xám hối

Điều lầm lỡ ..mấy mùa hối lối

Câu kinh cầu nguyên dương thế là đâu ?

 

Lời ước hẹn đêm đông, đã ra đi từ độ ấy

Mùa đông xưa …nay đông khác đông rồi

Giáo đường ngân, em một thời nông nỗi

Câu thơ buồn trải một thuở ..mênh mông

 

Mùa đông về ..chắc không còn ngóng trông

Đêm giá buốt ..nhẹ lòng câu kinh nguyện

Kỷ niệm như mây vẫn vơ đỉnh núi

Như gió xói mòn …cất mãi lời ca…

 

Có những điều không thể nói hết ra

Giữ hộ nha ! màu áo ngày xa xưa ấy

Đêm thánh thót ..giọt đàn tao ngộ

Những cung trầm tay lướt ..phím đàn đêm

 

Như dòng sông tìm lại phút lãng quên

Đi hết mùa đông..xa cành ..trôi thật nhẹ

Chiếc lá cuối cùng …tưởng làm điều có thể

Trả vô thường …trả những nỗi riêng mang

 

Khe khẽ hồi chuông xóm đạo ..chiều lang thang

Phố cứ dài ..chân người ..lao xao bước

Ánh đèn giăng..tưởng ngàn sao băng xuống

Thế nhân ơi ..lòng nghe giá ..một mùa đông .

 

Có điều gì chầm chậm ..giữa thinh không

Con quỳ lạy cầu xin lời nguyện ước

Mùa đông này bình yên người thuở trước..

Cho một mùa ..con hối lỗi xin dâng ….

 

LT-14.12.2008

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tiếng chuông chùa

 

Bài thơ cũ..

 

Lảng bảng tiếng chuông chiều

Hư vô chùa vắng

Lòng người như có nắng

Lòng mây mang giọt mưa...

 

Mẫu Đơn xanh ngắt cổng chùa

Em nâu xồng..

Mắt mênh mông...

tình vô định...

 

Những nợ - duyên phủ lên vạn cõi!

Thanh tịnh là hai ta

Tháng ngày qua

Tình không xa

 

 

Chuông chùa gọi hư không

Chuông chiều nguyện hư không

tình sám hối!

 

(ThăngLong)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Mùa Noel lại đến. Tràn ngập không gian noel là tình yêu... Nhân loại tìm thấy sự hồi sinh qua cứu cánh mang tên 'tình yêu". Với Noel như một món quà nhỏ gửi về "nơi ấy"...

 

Noel

 

Ngập tràn tình yêu Thiên chúa

Vinh danh hạnh phúc mơ hồ...

Thiên đường cuối trời xa lắm

Ai còn mượn lòng giấc mơ

 

Noel không chờ không đợi

Vô tình vẫn còn trong nhau

Em ơi Giáng sinh hạnh phúc

Đêm dài thế mà qua mau.

 

Lạnh giá một mùa đông cuối

Xuân xa còn ở cuối trời

Tặng nhau một lời không nói

Bay vụt ngang trời sao rơi!

 

(ThăngLong)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Noel !!!

 

chua118218.jpg

 

Tôi viết bài thơ cạnh cây thông xanh

Những quả cầu lóng lánh sắc màu vàng óng

Những ngôi sao tỏa hào quang bất tận

Bên ánh đèn màu nhấp nhánh, lá còn xanh

Tôi ngước nhìn thành phố rộng ..mong manh

Rực sáng những ngôi sao xanh, đỏ , trắng

Chúa hài đồng cùng máng cỏ ...

...nơi hang lừa trong cái lạnh giá băng

 

Những đụn tuyết bằng bông trắng tinh anh

Không đủ thắp cái lạnh đêm đông đến

Ánh đen pha giật mình ẩn hiện

Bên những manh áo ..chưa che kín thân mình

Đôi mắt nhìn xoáy suốt chiều sâu

Đủ ngây thơ nhìn Chúa ban dương thế

Đủ bầm dập khi đánh rơi số phận

Cô bé bán diêm rét cóng ..một mùa đông

 

Tôi ngồi bên máng cỏ chợt ...mênh mông

Bài hát đêm đông rợp trời sao tỏa sáng

Bên những thiên thần quỳ ca xướng hát

Cầu an bình trên gương mặt em thơ

Vạn đồng dành cho màu lễ Noel

Ai dành một góc riêng nơi gầm cầu ..kẻ chợ ?

Đêm Noel thiên thần ơi hãy đến

Và chú tuần lộc ơi xin bay xuống dương trần

Mang điều ước chui qua bao ống khói

Thật nhiều quà …cho đôi mắt ..em tôi .

 

Nguyện cầu bình yên..dương thế ..nở trên môi.

 

LT.đêm 15.12.2008

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NOEL YÊN BÌNH!

 

Tiếng chuông vọng về bất chợt

Rộn ràng đánh thức đêm đông

Món quà Noel hạnh phúc

Gửi theo những giấc mơ hồng

 

Giáng sinh huyền ảo phiêu bồng

Phủ mờ nỗi niềm vụn vỡ

Ngước nhìn Thánh đường sinh động

Ngỡ mình lạc giữa cõi mơ

 

Món quà em dệt thành thơ

Gửi mừng Noel năm ấy

Giáng sinh mùa này vẫn vậy

Sương đêm mỏng mảnh hao gầy

 

Em gửi tặng Giáng sinh này

Giấc mơ Yên Bình thôi nhé

Gió mây muôn đời chỉ vậy

Nốt nhạc vô thường vội nghe...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Quà Noel

 

 

thie653653.jpg

 

Thánh đường vọng tiếng chuông ngân

Quà tặng bình yên Anh gửi

Gói ghém bao lời ước vọng

Vẽ lên bao giấc mơ hồng

 

Đã qua những ngày bão dông

Một mùa về trong ký ức

Muà đông không còn làm thức

Những giấc mơ đời trôi ngang

 

Kỷ niệm rồi cũng sang trang

Giữ môt màu xanh dĩ vãng

Người chìm vào trong bảng lảng

Sương khói phủ dầy...nơi đây

 

Em hiểu rằng ngày hôm nay

Khác nhiều mùa đông năm ấy

Lời hẹn anh ơi không thấy

Thôi đành như gió như mây

 

Em gói Noel trong tay

Viết bài thơ trao ai đó

Món quà hai miền nắng gió

Gửi người một chút lắt lay.......

 

LT-16.12.2008

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Như một định mệnh, hơn 20 năm đã qua.. Ngày đó trong tiếng chuông ngân, tôi đã gặp ...và rồi mãi mãi chia xa. Hoài niệm về một kỷ niệm đã qua.. Đâu đây chỉ còn hơi thở, mầu hoa tím đã tàn phai và như còn đó vang vọng tiếng chuông ngân...

 

Noel...

 

(Bài thơ tình đầu tiên)

 

..Lạy Đức mẹ Maria và Chúa

Xót thương con trong xa cách khổ đau...

Lời cầu nguyện trong ngày Lễ Thánh

Góc giáo đường tôi và em bên nhau

Vai kề vai hơi thở em nóng hổi

Sao hồn tôi vẫn đượm những u sầu

Mai ngày tôi và em hai ngả

Biết bao giờ sẽ lại được bên nhau

Như hoa tím trong phũ phàng gió bão

Ai dám tin sẽ mãi mãi vẹn mầu

Và trong giáo đường nhìn Em cùng Thánh giá

Lẩm nhẩm miệng tôi khẽ nguyện cầu!

 

Giáo đường Bắc Ninh 1983- (ThăngLong)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NOEL...

 

Đêm Noel năm nào ta có nhau

Trời buốt giá sao nụ cười ấm lạ

Mưa lất phất giữa không gian êm ả

Em thanh thản bên anh lời nguyện cầu

 

Nhưng mùa đông này không hiểu vì đâu

Em một mình cô đơn trong im lặng

Ngước mắt trước Thánh đường nơi phố vắng

Vu vơ nhớ về những ký ức xưa

 

Phải chăng tại vì em quá mộng mơ

Hay bao giờ mối tình đầu cũng thế

Bất chợt vào đời như làn gió nhẹ

Cuốn em vào miền ký ức phiêu du

 

Tiếng chuông vọng về từ cõi hư vô

Em lại khẽ gửi nguyện cầu theo gió

Dẫu chỉ còn những thương yêu bỏ ngỏ

Mong yên bình trong đêm lạnh... Anh - Em!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Noel

 

Rạo rực người xe tấp nập

Rét trời muốn nép bên nhau..

Trên cao thánh ca vang vọng

Trong lòng dịu những cơn đau,

 

Chúa ban xuống phép nhiệm mầu

Yêu thương xoá đi thù hận

Trao người hơn điều muốn nhận

Yêu cả điều không muốn yêu

 

Ta bên nhau được bao nhiêu?

Và còn bao điều xa cách

Em ơi thời gian thử thách..

Mong hoài...muôn tối Noel!

 

HN,12/2008 (ThăngLong)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...