Jump to content
Lathu

Bài thơ riêng viết cho anh-Người Hà Nội

Recommended Posts

Quên !!!

 

Em quen rồi tự nhủ đã quên anh

 

Quên câu chữ, quên niềm yêu gói chặt

 

Quên tháng chín nhiều mưa , nhiều nắng, gió

 

Quên mùa thu –Hà Nội ở nơi anh

 

 

Em tự nhủ cần lắm phải quên Anh

 

Đã bao ngày , bao nhiêu giờ bao nhiêu tháng

 

Bao nhiêu nụ hôn, bao nhiêu lời đắng chát

 

Bao nụ cười bào câu nói “yêu em “

 

 

Em để quên anh ..như quyển sách phủ giăng bụi bặm

 

Những thời gian gói bọc ..một hình hài

 

Em để những dòng tin nhắn off line

 

Đủ làm trái tim nổ tung, khi lục xem từng trang chat

 

Đủ làm vẹo xiêu một quá khứ, tím thời gian và đỏ ánh hôn hoàng

 

 

Bao xa rồi ta đã trôi qua

 

Những hẹn hò, nhũng lời đau muối mặt

 

Những xót đắng, những cái ôm châm bẫm

 

Những lời kinh cầu nguyện…lúc trao nhau

 

 

Qua rồi trái sấu đắng … gặp nhau

 

Lửa tình yêu không thiêu con tim bất diệt

 

Chỉ có tảng băng vô hình sâu kín

 

Trói buộc hai đường không rẽ trái ngã ba

 

 

Em đã quen rồi câu nói quên em

 

Tháng chin sắp qua, mùa thu se sắt lạnh

 

Em cứ đi , còn anh không bao giờ đến

 

Như đường tàu hai ngả chỉ song song

 

 

Anh nói bên em, và mãi mãi của em

 

Lời nói ấy chỉ là câu hành khất

 

Em nặng nợ xin vài câu duyên nợ

 

Ru lòng mình ..trong thinh lặng của Anh

 

 

Sáng chủ nhật 14/08/2008

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Em Về !!!

 

Em vể từ độ thu sang

Nhặt lang thang gió góp trang thơ buồn

Mưa nào xối xả mưa tuôn

Ướt em sợi nước nhạt buông hững hờ

 

Em về gói hết đợi chờ

Nhặt thu rơi rụng, cho vừa giấc mơ

Khói chiều con nhện giăng tơ

Bao nhiêu sợi nhớ lơ thơ chuyện đời

 

Bao nhiêu những chuyến phà trôi

Bến sông lờ lững, đò thôi xuôi dòng

Bao nhiêu những mối tơ lòng

Đếm từng nhung nhớ giữa dòng ngổn ngang

 

Ngày lặng thinh, gió mênh mang

Gió thu xào xạc ru lang thang tình

Mùa qua thay đổi bóng hình

Cánh diều chao liệng, lặng nhìn KHÔNG anh ?

 

Em về từ độ tóc xanh

Nhìn mây xam xám, vắng tanh con đường

Sài Gòn –mưa lại vô thường

Trắng trời, trắng đất cánh chuồn ngẩn ngơ

 

Giá mà thu cứ như mơ

Để dầm dề lá chơ vơ lìa cành

Giá mà ngày tháng đoạn đành

Để em về lại, với mình ngày xưa…

 

Mùa yêu….yêu đến bao giờ

Cành lan thôi đã nhạt nhòa buổi mưa …

 

Sáng mưa –Saigon 15/09/2008

Lathu

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Câu hỏi

 

Mây trôi trắng cả một dải trời xanh

Mùa đi qua, níu lòng ta câu hỏi

Cúc vẫn vàng bao mùa thu anh nhỉ

Lá về rừng, xào xạc tiễn thu đi

 

Em muốn biết vì sao quy luật cuộc đời

Dấu trong đất , trong cát bồi sự sống

Như con thuyền đương đầu cùng ngọn sóng

Như biển trời bao bọc núi xa trông

 

Vì sao Thu qua rồi lại Đông

Cây chơ vơ, lá trở về với đất

Vì sao ta sinh ra mẹ cha bao khó nhọc

Lớn lên thành chim tung cánh trời bay

 

Vì sao Em và Anh tồn tại thế gian này

Có nghĩa gì khi tình yêu giữa hai người xa lạ

Con đường ta qua bao người rồi cất bước

Hạnh phúc là khổ đau ,là òa vỡ trái tim trao

 

Quá khứ như vệt dao đôi lúc cứ bàng hoàng

Em không tin tình yêu mang vị mật

Những đắng đót dường như là số phận

Những ngạo nghễ cười như quy luật trả-vay

 

Những niềm tin rồi có lúc lung lay

Thời gian như vó câu trôi ngài cửa

Em biết lắm hôm nay ta bên nhau mấy bữa

Mà ngày mai ta lại cách xa rồi

 

Có phải tình yêu là kẻ tội đồ

Tên đao phủ nghiệt oan nơi pháp trường xử chém.

Có phải tình yêu chỉ là cơn gió thoảng

Ngắn ngủi gửi trao rồi vụt bước băng ngàn

 

Anh nắm tay em, tình yêu chợt nồng nàn

Như hương sữa ướp trong bờ tóc rối

Lời nguyện cầu ngày đêm xin khấn tội

Cho tình yêu như một đóa hoa đăng

 

Em biết hôm nay khác với ngày mai

Cuộc sống là khúc quanh mà ta cần chọn lựa

Em biết trái trên cành, trái còn đang bỡ ngỡ

Rụng tay người hay thành vật tự do

 

Cho và nhận dường như những quanh co

Cứ chằng chịt những ngã ba ,ngã bảy

Đêm nổi gió, trang thơ còn nhúng nhảy

Mà anh ơi câu hỏi vẫn đắn đo ?

 

Lathu-Saigon 20/09/2008

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Về quê anh !!!

 

Anh hẹn em một ngày nắng vàng hoe

Về quê anh nghe ầu ơ câu ví

Về quê Anh – nhìn vườn bầu, vườn bí

Đã một thời rộn rã tuổi thơ anh

 

Trời thật xanh, mây thật trắng ,nắng hanh

Về nghe em, chiều nay nghe lay nhẹ

Có cánh chuồn chao nghiêng cơn gió khát

Có bãi bồi vừa khoe cát cồn dâng

 

Mình bên nhau trời đất bỗng lâng lâng

Cây lảo đảo, lá ngã vàng lối nhỏ

Mắt anh sâu, chiều ngang như lá cỏ

Chợt rì rào khi ta chạm vào nhau

 

Có cánh diều vun vút ở trên cao

Chở điều ước bờ mơ sang bờ thực

Câu cổ tích- ngày xưa anh đánh thức

Sóng xô vào thảng thốt chợt làm đau…

 

Dòng sông nào chở nỗi nhớ ai trao

Cứ dào dạt cuốn đôi bờ cuộc sống

Tình yêu nào cũng đầy cơn khát vọng

Biển sông nào mà chẳng rộng, nông, sâu

 

Anh đưa em về hàng dâm bụt đỏ au

Con đường đất lõm lồi bao khó nhọc

Dấu chân Mẹ tảo tần trong mưa nắng

Quang gánh còng vai, cõng cả tuổi thơ anh

 

Em về quê anh ,đêm sáng ánh trăng thanh

Cơn gió mát, đường đê chừ bát ngát

Sóng mạ xanh rập rờn bao cánh nhạn

La lả cánh cò trăng trắng giữa đồng xanh

 

Em là tiểu thư nơi phố hội đô thành

Đâu hiểu hết giọt mồ hôi của Mẹ

Đâu biết ngày xưa, một mình chiu chắt

Dành cho Anh những bát ngát ân tình

 

Em theo anh về mang hết cả ưu tư

Nhặt trang thơ, vỡ từng câu chữ rụng

Tháng chin mùa thu, se lòng em nỗi nhớ

Tình yêu nào cũng đẹp phải không anh…

 

Lathu-Saigon 20/09/2009

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Gió -Núi

 

 

Anh cứ bên em

Lặng im đừng nói gì anh nhé

Trời ngoài kia thu đã chao mình liệng

Trời thật xanh

Trời không thể thiếu mây

Gió ngút ngàn đùa lớp lớp sóng bay

Rì rào hát

Trời thể nào thiếu sáng ?

 

Cứ lặng im

Đừng mở lời

Đừng làm trái tim em đập

Gió ngoài kia, gió xô đá cũng mòn

Nhoi nhói đau , hình như vết thương vừa rỉ máu

Núi trọn đời

Câm nín chẳng than van

 

Gió cứ lặng thầm

Hát mãi khúc ngàn năm

Hợp và tan khẽ khàng như con nước

Nước yêu đất dâng thành sông tuôn chảy

Đất nặng lòng chất chứa

Nước đầy vơi …

 

Anh cứ lặng im

Đừng khe khẽ kêu tên

Đừng làm em quay lại, chuyện môt thời đau đáu

Em biết rằng núi rồi cũng lở

Gió bạc đầu câu thể hẹn bên nhau

Thà cứ để gió làm đau

Cứ để núi lặng câm và cảm nhận

 

Cứ im lặng đừng mở lời anh nhé

Mãi như là Gió –núi ..để yêu nhau.

 

Lathu-trưa 22/09/2008

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Sao !!!

 

Vipl329421.jpg

 

Trên vòm trời xanh ngát

Chung một dải ngân hà

Hai ngôi sao lấp lánh

Dõi mắt tìm về nhau….

 

Ngày xưa anh hay kể

Anh sẽ là sao Tương

Còn em sao Phùng nhé

Để Tương Phùng gửi trao

 

Dẫu tận nơi phương Bắc

Còn em tận trời Nam

Hai ngôi sao xa cách

Mà bồi hồi phút giây

 

Ngắm màu đêm bát ngát

Chùm sao sáng bên trời

Em bảo không xa rời

Sao Em, sao Anh đó…

 

Ngày mai dù dông gió

Em vẫn kể bên anh

Trên vòm trời cao rộng

Chỉ còn Em và Anh

 

Lathu-sang 24/09/2008

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Những bước rơi !!!

 

 

 

Cất hết những mong manh

Xóa đi niềm hy vọng

 

Ngồi im trong ngọn gió xa xăm phải chăng điều giản dị

Rời khỏi mảnh vườn không còn gì nuối tiếc

Thương một tàng cây trơ trọi đón thu rơi

Thương một tiếng chim hót nơi không người

Cất tiếng ca giữa “bụi mận gai “ dù biết sẽ rách tan cổ hẹp

Ưỡn ngực đón chờ mũi tên thần chết

Vẫn trong lành mang tiếng hót véo von

Thương cỏ rạp bàn chân soi dấu bước ta qua

Kẻ lãng mạn cuối cùng –chiều lẻ nắng

 

Trên con đường xa vắng

Ngõ ngách ngược chiều nhau

Có phải cuộc sống là những điều dối nhau,

chờ đợi tin yêu, dễ dàng chăng để có

Tôi dọc bước an ủi lòng điều KHÔNG đó

Giấc mơ về ..đêm chỉ khói nhòa bay …

Ai đốt trầm mà sao mắt cay cay ..

Không khóc đâu, ngẩn cao đầu đi tiếp …

 

Từng ngày qua, ta mĩm cười giã biệt ..

Sự thật nói ra ..ôm trọn những ưu phiền

Có những lời yêu chảy bỏng tim gan

Dấu phía sau ngàn con dao nhọn

Có những bàn tay dịu như mật ngọt

Dấu trong lòng nắm đấm để trêu ngươi

Có những hoàng hôn ráng đỏ chiều ơi

Giận ta ngã nhào ..sương buốt giá

Có những hàng cây lặng thầm rũ lá

Thay mỗi mùa, cây dỗi trút lá bay ….

 

Ta quay lưng cất bước ..lạ thay !

Đường phía trước thênh thang bát ngát

Gió vẫn rạp, có lời ca tiếng hát

Thôi phập phồng màu áo cũ nghe anh

Ngày sẽ cạn nắng với những mong manh

Thôi, buông tay mĩm cười trở lại

Hai con đường , hai lối rẽ ..bước nhanh

Ngày thật dài, đêm lại những quẩn quanh

Quỳnh vẫn nở phút giây chưa gặp gở…..

 

Hoa lại ngẩn ngơ khoe đời màu trinh trắng

Phút cạn lòng tỏa ngào ngạt trong đêm

Mai xa rồi …hoa sẽ lại tìm quên….

Kiêu hãnh trao ai..người quý loài hoa lạ

Một lần thôi và suốt đời mãi mãi

Chỉ trao người biết thưởng lãm mà thôi

 

Rời khỏi khu vườn ..lặng lẽ …tiếng thu ơi !

Đón chuyến tàu xa….bay qua niềm mơ ước …

 

Lathu 24/092008

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Lá thu ơi, lá nói những điều chi

có phải lá nói về những chuyến đi

của một người ra đi...không bao giờ trở lại ???

 

Đọc những dòng viết của bạn, mình cảm nhận đc nỗi buồn sâu lặng gửi trọn trong những vần thơ....một nét văn đặc sắc, dẫu thoáng buồn....

 

Yến Anh

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Lá thu ơi, lá nói những điều chi

có phải lá nói về những chuyến đi

của một người ra đi...không bao giờ trở lại ???

 

Đọc những dòng viết của bạn, mình cảm nhận đc nỗi buồn sâu lặng gửi trọn trong những vần thơ....một nét văn đặc sắc, dẫu thoáng buồn....

 

Yến Anh

 

Lá Thu xin lỗi vì trả lời cho Yến Anh hơi chậm....

Vâng đó là một cuộc ra đi Yến Anh à ..mình viết để chia tay một nơi..mình rất yêu quý - nơi đó mình đã gắn bó và nhiều kỷ niệm...và mình cất nỗi buồn vào từng câu chữ....

 

Mình thanks Yến Anh đã ghé trang thơ mình nhé ! và rất vui được gặp lại bạn

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Về thôi !!!

 

 

Con chuồn chuồn lại chấp chới nghiêng chao

Con chim hót báo mùa bão đến

Con vành khuyên nhảy điệu tango mãi miết

Những sợi lá vàng rung rẩy…ngoài hiên

 

Một cơn gió trỗi lên…đuổi bao mùa rụng Lá

Nhìn sự bất an của vạn vật, biết mùa yêu lãng đãng rời xa

Ta lại về …

đường Xưa mong manh quá

Dấu chân tìm về chốn ngày thơ

Tàn cơn mơ mới biết mình yếu mềm như ngọn cỏ

Gió lại đùa , bứng lá chợt .bơ vơ

Mai xa rồi nỗi nhớ chợt dịu êm

Bay khắp bầu trời mới thấy nhỏ nhoi quá

Đi qua bão dông mới biết cần sự sống

Những mất mát, dường như chẳng có nghĩa bao giờ

 

Ta phải về thôi

Nuốt vào lòng câu chát lòng muối mặn

Ngày mai, ta sẽ khác, dù nụ cười tung tẩy ở trên môi

Ta đã qua cả một buổi chiều

Đếm lá thu rơi

Nhìn trời sang… trong mắt lá

Nhìn cánh diều đang bật căng, chao liệng, lại ngỡ ngàng rơi xuống giữa không trung

Ta là ai giữa thế gian này

Câu thơ ngạo nghễ ngày nào như bật gốc

Ta kiêu hãnh mà sao đau trong ngực

Vết thương nào nhoi nhói ở trong tim

 

Ừ ! Ta về thôi

Chẳng cần ai nữa trên đời

Điều giản dị sao tìm xa quá vậy

Biết được –mất dường như trong gang tấc

Tìm hình hài trong dư vị chua cay

Ta cần cười trước những đổi thay

Hạnh phúc là những gì biết trân trọng đấy

Tàn tro này đốt cho trọn hôm nay

 

Uống cùng ta –Người ơi ly rượu cay

Cười với ta, điều muốn nói

Thời gian trôi, đánh mất quá nhiều rồi

Ta muốn xám hối tội mình trước những lặng im

Trước những gào thét “yêu em” yêu mãi miết

Xin tăng cho ai đã yêu và đang yêu thắm thiết

Hãy sống trọn lòng, hãy giữ chặt đừng bay…..

 

Có những điều thật nhỏ nhoi …học mãi vẫn không hay

Vể thôi

Trở lại với hình hài và vẹn nguyên ký ức

Giữa bầu trời lồng lộng ánh sao Tương

Ta cuối đầu trước tĩnh mịch đêm

Ngày mai bão

Lại tràn cơn mưa lũ

Ta trở về với mùa yêu dấu cũ khơi tàn tro , nhặt nhạnh chút than hồng

Thu sẽ tàn, đông đậu nhành liễu rũ

Gốc bàng già trơ trọi giữa nhân gian…..

 

Về thôi …xin hãy về thôi !!!!

 

Lathu- đêm mưa 24/09/2008

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...