Jump to content
sonksnb

Hoa Xoan

Recommended Posts

nếu tất cả mọi con đường đều thẳng
thì loài người đâu mềm mại như mây
nếu tất cả loài  người đều tỉnh
thì em ơi thơ có được nồng say

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NGẮM CÂY

đã hết thời rồi cây với hoa

đã hết tiếng cười không nói ra

tiền trăm ,tiền tỷ cười ha hả

chỉ còn lại thôi ta với ta

 

thói đời cũng cứ thế mà thôi

thấy người ta chơi mình cũng chơi

có hiểu gì không mà giao bán

cái giá cuộc đời hay cành rơi

 

huyền chi lạc địa cũng vẫn còn

bay bay thích thích mấy tay côn

nhưng mình cứ thích làm quân tử

chỉ mấy trực thôi rất có hồn

 

ô kìa tiểu cảnh thấy yêu thương

có cả quê hương có mái trường

bọn trẻ lưng trâu ngồi thổi sáo

chiều quê ta ngỡ giữa thiên đường .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TUỔI THƠ
này ông vệ nông
trông coi cánh đồng
trâu bò ông bắt
tuổi thơ bắt không ?

đắp mương mò cá
vào ruộng bắt cua
giữa lúc trời trưa
khi ông còn ngủ

tuổi thơ ấp ủ
bắt được cá to
những nồi cá kho
đem ra thơm phức

thế là hạnh phúc
ai có thể cho
khi mà đói no
tính ngày tính bữa

thôi không nói nữa

cuộc sống thế thời
nếu ngày sung sướng
nhớ quê …choi vơi …… !

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

THUỐC DIỆT CỎ

một lần hai lần

và rồi nhiều hơn nữa

một năm rồi trăm năm

diệt cỏ chỗ ta nằm

 

hiểu biết để ở đâu

ý thức ở chỗ nào

khoa học được đề cao

lại phun thuốc diệt cỏ

 

lời bài hát lá đỏ

bảy hai triệu lít đioxin

bao nhiêu người quằn qoại

hãy mở mắt ra nhìn

 

sau vài ngày phun thuốc

vàng cháy cả dòng sông

mùi thum thủm bèo bồng

trẻ thơ ai giám tắm ?

 

tương lai của đất nước

là ý thức trên sông

là ý thức trên đồng

xin mỗi người một ít .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NỖI ĐAU DA CAM
đừng cười khi thấy họ cười
tôi phải khóc để họ biết khóc
và dần cảm nhận được nỗi đau
của họ và người thân
những đứa trẻ tay chân teo tóp
mắt lồi ra nhưng chẳng để làm gì
đứa chạy thật nhanh nhưng chẳng phải cuộc thi
đứa ê a không phải là ca hát
 thoảng như cơn gió khát
của những con người toan tính tặng cho nhau
Mỹ ngụy ơi bây giờ người có đau
Nỗi đau của người mẹ người cha
Nỗi đau da cam xót lại trên quê hương ta ?

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

NỖI ĐAU DA CAM

đừng cười khi thấy họ cười

tôi phải khóc để họ biết khóc

và dần cảm nhận được nỗi đau

của họ và người thân

những đứa trẻ tay chân teo tóp

mắt lồi ra nhưng chẳng để làm gì

đứa chạy thật nhanh nhưng chẳng phải cuộc thi

đứa ê a không phải là ca hát

tất cả chỉ thoảng như cơn gió khát

của những con người toan tính tặng cho nhau

Mỹ ngụy ơi bây giờ người có đau

Nỗi đau của người mẹ người cha

Nỗi đau da cam xót lại trên quê hương ta ?

 

Đọc xong khó mà "like" nổi Sonksnd !

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

mình khao khát muốn được làm một điều gì đấy cho cuộc sống của chúng ta bớt đi những tạp chất, trước những việc làm của con người mình tự hỏi sao lại làm như vậy ? còn ác hơn cả Mỹ ngụy và còn đau hơn nữa là tự ta hại ta ,và đày đọa giống nòi của ta trong bệnh tật vì những việc làm lợi trước mắt .

 

Đúng là cuộc sống bây giờ quá nhiều người là tạp chất. Họ chửi rủa kẻ thù rồi lại tiếp tay cho kẻ thù hại chính những người xung quanh họ. Ko biết họ có bao giờ suy nghĩ về việc làm của mình ko nữa. Thất vọng ...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

     Vè vui !        

                                               Thay lời muốn nói tặng hai bạn bài vè, chúc hai bạn vui vẻ trong cuộc sống

Vỗ tay miệng hót véo von

Tiếng người thì ít, tiếng con ngất trời

Nói làm chắc khó đi đôi

Lắm người mang nặng.... cái tôi hơn người....

HMV

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

CHIỀU NHỚ

tìm em giữa chốn đông người

tìm hoài không được tôi cười với tôi

vì tôi nhặt được đơn côi

em không đánh mất hay tôi nhặt nhầm

tôi nhặt được phút lặng câm

không em tôi vẫn âm thầm ngày xưa

ngày xưa không nắng không mưa

cũng không tha thiết chỉ vừa nhớ nhau

anh thì rất khổ không đau

cũng không gay gắt lắng sâu vào đời

chiều nay em tặng nụ cười

tôi ôm hạnh phúc tôi cười với tôi .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

thơ của tác giả sonksnb tuy không tập trung nhiều vào nhịp điệu và cấu trúc nhưng lại mang một giọng thơ hồn nhiên đầy thi vị. đặc biệt là truyền tải được những thông điệp cuộc sống rất giản dị và gần gũi.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...