Jump to content

Recommended Posts

images?q=tbn:ANd9GcRwgiEEPdD-slV9_RzqPbL

 

GÓP THƠ

 

(tặng Hoàng Minh Vũ)

 

Cả tháng - mới đụng mặt nhau

Bạn trách cứ - Sao. Thơ mày tịt hả

Ôi cái thằng đề cao thơ là tất cả

Tao không là mày - Ngày ngày đánh vật áo cơm

 

Có thơ cũng vui - Có tiền cũng thú

Nhưng đời không dễ cho mình bắt cá hai tay

Có tiền đãi bạn cà phê đá

Nghe thơ bạn: Cũng kiêu lòng, ngã ngớn, ngà say

 

Trời cho bạn trồng nhiều ớt cay

Tôi thất bát - gieo toàn rau muống

Sống - là vui rồi

Chứ bệnh tật khắp người - eo ôi

 

Vạn câu thơ nước ốc - Hẳn tợ lục bình trôi

Hạt tiêu cay - ứ à - ta hít hà cả buổi

Thì đó : Lúa nhiều, cá tra nhiều ... chết rụi

Mình rị mọ, nhọc nhằn, ky cóp - góp thơ - chơi .

 

Trần Khuyến.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcRAI3zHFtacRgaigt-BiO6

 

SÁU CÂU

 

Thành thật hỏi em - Em chán ta chưa

Này dép này áo - Đã chán ta chưa

Này tóc này râu ... cũng nhuốm màu xơ xác

 

Trái đất triệu triệu năm - Vẫn tinh khôi, kỳ vĩ

Ta quá nửa đời - xộc xệch lôi thôi

Ừ, thì gắng. Đừng là nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi.

 

Trần Khuyến

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcQ79TI2vmtfxAvbtvtVlkx

 

LIẾC NGANG MỘT CÁI

 

Khối kẻ to mồm rao giảng

Nhưng họ rất ngại về nghĩa trang

Vì thừa biết - Chỉ có khói nhang

E chạm mặt những miền ký ức

 

Những cụm từ kia hóa cằn trơ

Đó là : Đẩy mạnh, Cố gắng, Phát huy, Nỗ lực

Sợ lắm cái cách thỏa thuận

Nhất trí - ghi biên bản - Trăm phần trăm

 

Họ siêng năng kể về những miền xa, xứ lạ ...

Những 4 sao này. Những 5 sao nọ ...

Ngoác mồm là cân đong bằng đô

Gía như họ đưa cả gia đình - dù một lần - trở lại chiến trường xưa

 

Huân huy chương - Có cài lên ngực nữa đâu

Nhà xây ba tầng - Khẩu hiệu ảnh thờ biến mất

Nhường chỗ cho mô típ - cho đánh đố

 

Lúc run rẩy bên vành móng ngựa. Họ líu ríu:

- Tôi nhẹ dạ

Thiếu kiên quyết

Ít học

Nên thành ra, thành ra

Giờ cuối đời ... xin mọi người ... thứ tha ...

 

Trần Khuyến

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcQlFMGJd3u46tgp-AmO-Gc

 

TRAO HẾT THƠ NGÂY

 

Đã có lúc ta ngỡ mình - sông cạn

Chẳng rong rêu chẳng dòng nước trôi về

Đêm lặng gió - trăng trời lạc lõng

Có còn gì soi mắt sông quê

 

Đã bối rồi trước lời xuân tình tự

Chớp mi em ta mềm rũ mất rồi

Tợ đồng lúa bồi hồi cánh gió

Khẽ cựa mình lúa hát không nguôi

 

Đã có lúc anh ngồi đếm tuổi

Sợ già nua ám khói ngón tay này

Tiếc mê đắm vừa qua bờ thương nhớ

Vòng tay nồng chưa thỏa cuộc tình say

 

Đã bao lần anh phóng mình vượt cạn

Nhưng ôi thôi tơ tưởng quấn quanh mù

Ôm mộng mị. Đi dọc dài dâu bể

Hơn một lần anh cúi nhặt lời ru.

 

Xuân nhón gót - ước gì - kẻo muộn

Hít hà ư - nuối tiếc vẫn đong đầy

Trời quá rộng mà tim này bé nhỏ

Thôi thì đành trao hết những thơ ngây.

 

Trần Khuyến

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcSkPYcvmMZ9mfWRTp-e5Mv

 

HÚ HỒN

 

Đài báo : Siêu bão, Siêu bão

Nhìn đường đi của bão

Tôi bàng hoàng mím môi

 

Nếu bão đập thẳng vào Quảng Ngãi đêm nay

Ôi rừng núi tang hoang

Xóm làng xơ xác

Ra sao mấy con đập đầu nguồn no nước

Nếu ập vào quê tôi

Có thể Sa Huỳnh hay Mộ Đức

Những vòng xoáy của bão rộng dài, quái ác

... Đêm và tôi căng mắt lo âu

 

Nếu bão đập thẳng vào nơi đây

Cái nghèo lại chồng lên trăm lần nữa

Nỗi đau sẽ vô vàn

Ngọn cỏ cũng khăn tang

 

May thay - Cứ gầm gừ từ Phi-líp-pin

Bão lướt dọc miền Trung - ranh mảnh

Trời ơi ! Con người nhỏ nhoi đến vậy

Thiên tai làm mình làm mẩy

Đừng cố bày trò giao tiếp nhân tai

 

Thì đó : Dân mình, đồng bào mình

Ủ buồn bên bông lúa lép, bên chạc khoai.

 

Trần Khuyến

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcTWdqEgwLMltft7yMKs09X

 

NHỮNG CÁI TÊN

 

Tùng, Bách ... thì lên non cao

Lục bình về sông - Lác, năn, đưng ... đứng dầm chân ngập nước

Đâu cứ gì Phụng hoàng, Châu, Ngọc

Là hóa chúa, thành vua, thành của quý đâu mà

 

Nhiều bận về nghĩa trang

Tôi đọc từng tên:

Tảo, Tần, Du, Ca, Tèo, Đẹt, Lũm ...

Mà nện đồn thù, phừng cơn bão lửa

Còn làm chổng gọng những xe tăng

 

Cái tên HMV xoay tít với thơ

Cái tên ĐCĐ cần cù cuối chữ

Cái tên Khuyến lơ ngơ phố, chợ

Vài câu thơ vá víu mới nên vần

 

Viết đến đây lòng phân vân

Bước vào trang thơ tên tụi mình - Làm câu thơ chết khiếp

Nhìn tướng tá chẳng ra hồn oai linh dũng kiệt

Vé số mời - lia lịa lắc đầu 'Không!'

 

Có người tin - Cái tên làm nên phận nên danh

Tôi không tin, vì thằng tôi còn ích kỷ

Bên chiều còn ngồi tính từng đồng bạc lẻ

Giật gấu vá vai - Chỉ ra oai tung vải ... thơ thôi

 

Chó không đẻ ra cây - Vậy là áp đặt?

Hay là ... một cách chơi chữ chua ngoa

Nếu ra giá HMV, ĐCĐ, Khuyến - mỗi cái tên ba tỉ

Cũng chẳng hề đem bán cái tên đâu.

 

Trần Khuyến

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcTWdqEgwLMltft7yMKs09X

 

NHỮNG CÁI TÊN

 

Tùng, Bách ... thì lên non cao

Lục bình về sông - Lác, năn, đưng ... đứng dầm chân ngập nước

Đâu cứ gì Phụng hoàng, Châu, Ngọc

Là hóa chúa, thành vua, thành của quý đâu mà

 

Nhiều bận về nghĩa trang

Tôi đọc từng tên:

Tảo, Tần, Du, Ca, Tèo, Đẹt, Lũm ...

Mà nện đồn thù, phừng cơn bão lửa

Còn làm chổng gọng những xe tăng

 

Cái tên HMV xoay tích với thơ

Cái tên ĐCĐ cần cù cuối chữ

Cái tên Khuyến lơ ngơ phố, chợ

Vài câu thơ vá víu mới nên vần

 

Viết đến đây lòng phân vân

Bước vào trang thơ tên tụi mình - Làm câu thơ chết khiếp

Nhìn tướng tá chẳng ra hồn oai linh dũng kiệt

Vé số mời - lia lịa lắc đầu 'Không!'

 

Có người tin - Cái tên làm nên phận nên danh

Tôi không tin, vì thằng tôi còn ích kỷ

Bên chiều còn ngồi tính từng đồng bạc lẻ

Giật gấu vá vai - Chỉ ra oai tung vải ... thơ thôi

 

Chó không đẻ ra cây - Vậy là áp đặt?

Hay là ... một cách chơi chữ chua ngoa

Nếu ra giá HMV, ĐCĐ, Khuyến - mỗi cái tên ba tỉ

Cũng chẳng hề đem bán cái tên đâu.

 

Trần Khuyến

đọc đến khổ cuối buồn cười quá ha ha :icon2: ..........chỉ một cái dấu thôi ý nghĩa đã khác rất nhiều rồi bác TRẦN KHUYẾN ạ ...............còn cái khổ này

 Nếu ra giá HMV, ĐCĐ, Khuyến - mỗi cái tên ba tỉ

Cũng chẳng hề đem bán cái tên đâu. thôi  bán đi . lấy tiền mở một cuộc thi và làm lại giấy khai sinh tôi nghĩ mình vẫn nhận ra nhau mà 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcRAI3zHFtacRgaigt-BiO6

 

SÁU CÂU

 

Thành thật hỏi em - Em chán ta chưa

Này dép này áo - Đã chán ta chưa

Này tóc này râu ... cũng nhuốm màu xơ xác

 

Trái đất triệu triệu năm - Vẫn tinh khôi, kỳ vĩ

Ta quá nửa đời - xộc xệch lôi thôi

Ừ, thì gắng. Đừng là nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi.

 

Trần Khuyến

tuổi thanh niên đã khó huống chi Ta quá nửa đời - xộc xệch lôi thôi ai mà lấy Ừ, thì gắng cố gắng nhé  :icon12: 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

tuổi thanh niên đã khó huống chi Ta quá nửa đời - xộc xệch lôi thôi ai mà lấy Ừ, thì gắng cố gắng nhé  :icon12: 

XIN CHUC MƯNG ÔNG NHAC SĨ MỘT NGÀY ĐƯỢC NHÉO . CHÚC ĐI XUYÊN VIỆT SẮP TỚI Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC VÀ THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG LẠNG SƠN NĂM XƯA  . NHÂN ĐÂY HMV TẶNG BẠN TRẦN KHUYẾN VÀ BẠN SONKSNB CÓ MỘT NGÀY VUI TRÊN TRANG THƠ .

 

CON GÀ

CÙNG CHUỒNG THÂN PHẬN NHƯ NHAU

CẤT CHI TIẾNG GÁY NGẠO CAO LAM GI

CON NGƯỜI SẼ THỊT MÌNH ĐI

GIA CẦM MỘT KIẾP ... CÓ GÌ HÁT CA

 

                                    HMV

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

8.jpg

 

VỀ MIỀN GIÁ RÉT

 

nhân chuyến di hành về miền Bắc thăm lại chiến trường xưa cùng chiến hữu cũ

 

Chim di trú - tránh đông

Người di trú - tránh rét

 

Ở đó HỒ Gươm - lên rêu

Cầu Thê Húc - như môi son vậy

 

Ở đó Tháp Bút - viết lên trời miên man

Ở đó que kem Bờ Hồ - không áo khoác

 

Ở phía Lạng Sơn - Dấu chân vùi lấp

Thuở mở ra ngang dọc chiến hào

 

Ở đó hoa hồi thơm giấc chiêm bao

Ở đó thơ ta có hoa sim e ấp

 

Ở đó mũi súng - nhìn trăng thao thức

Ở đó ngực ta đập nhịp trống đồng

 

Hẹn nhé - ngày gặp lại

Ôi sông Cầu uốn quanh

 

Ở đó ta nhẩm lời thơ 'Nam quốc ...'

Cốc rượu Làng Vân - còn ấm phía Sài Thành.

 

Trần Khuyến

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...