thanh son
-
Số bài viết
102 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
3
Bài viết được đăng bởi thanh son
-
-
MƯA HỒNG
Trời rây mấy hạt mưa hồng
Cho ai vướng phải tơ lòng của ai
Để giờ ai nhớ bóng ai
Nhớ chiều hôm ấy, nhớ bay bay mưa hồng
Sợi mưa chẳng níu chân người
Để em đi mãi, để tôi cười với mưa
Để giờ tôi nhớ ngày xưa
Nhớ chiều hôm đó, nhớ lưa thưa mưa hồng
Ngày xưa có tội gì không
Mưa hồng vẫn vậy mà lòng người thay
Để giờ tôi ngồi lại nơi đây
Ngắm trời, ngắm đất, ngắm bay bay mưa hồng
Thanh sơn13/8/7
-
SÁNG QUA
Sáng qua ai đem hương sớm
Vào tim ta để ta nhớ ngẩn ngơ
Sáng qua từ lúc còn tinh mơ
Ai mang đi chút ngẩn ngơ trong lòng
Sáng qua một ngày đẹp nắng trong
Ai đem chi đó làm lòng buồn vu vơ
Để giờ ai đó quá thờ ơ
Hỡi người đi –đến làm ta ngẩn ngơ lòng
Hình như trời bất chợt trong
Cái nhìn ai đó trên trời xuống ta
Thanh sơn11/8/7
-
Bài thứ haiANH NGƯỜI DƯNG KHÁC HỌ
Thơ viết ngập ngừng...thơ còn bối rối
Câu yêu thương e ấp mãi vành môi
Dẫu nỗi nhớ rủ nhau về giăng lối
Em vẫn giã vờ...anh ấy người dưng
Là người dưng...Có đâu nào quen biết
Nhớ làm chi....Nỗi nhớ chớ quẩn quanh
Trả người dưng ánh mắt nhìn tha thiết
Cả câu chào và tiếng gọi Em _Anh
Đêm học bài....Người dưng ơi đừng chớ
Cười với em trong trang vở học trò
Xao xuyến lắm trái tim em bỡ ngỡ
Chả học hành...em lại tập mộng mơ
Không phấn son mà hây hây má đỏ
Không khói tình sao vương mắt em cay
Lòng dặn lòng...Anh người dưng khác họ
Nhớ làm chi...Nhỡ biết ...Bố Mẹ rầy
Cớ sao mà trái tim non là lạ
Chả nghe lời tim cứ mãi lang thang
Người dưng ơi thôi đừng mà đày đọa
Em cúi đầu... Dạ thưa đúng..Xin vâng
Lời ngỏ thật lòng...Tình yêu lên tiếng
Khẽ khàng thôi...Em ngượng lắm...Tình ơi
Em yêu ai...Anh người dưng mang kiếng
Không họ hàng mà nhớ lắm....Người ơi...
NQ
MÌNH - NGƯỜI DƯNG
Một bài thơ
viết dùm
vay kỷ niệm
mượn nhớ thương
mượn sầu, mượn cả tâm hồn
Đem vần ghép lại-nỗi buồn người ta
Lòng nhớ thương da diết-Chẳng phải mình
Câu thơ buồn lạnh lẽo-Lòng ai đó!
Để lời yêu bỏ ngõ - Tới nơi đâu?
Tôi chẳng biết
Nhưng đọc lại những lời tôi viết-Tôi buồn
Tự nhiên suy nghĩ mông lung đâu về
Nhớ người dưng
Thương cũng người dưng
Lời yêu bày tỏ ngập ngừng người dưng
Viết người dưng
Lòng cũng người dưng
Ngập ngừng nghĩ lại người dưng- hay mình./.
Thanh sơn 4/8/7
ghé thăm nhà Q và để lại vài mạo mụi để lại vài lời . có gì xin lượng thứ
-
xin sếp tạo giúp TS một địa chỉ được không
tranthanhson@thotre.com
-
BUỒN
Ngoài trời mưa vẫn cứ mưa
Trong lòng buồn vẫn cứ buồn
Nhớ những ngày xưa
Nhớ những chiều buồn
Kỷ niệm tràn về
Giờ còn đâu
Làn gió khẽ xuyên cánh cửa
Mang theo làn hơi tê tái
Gió đi rồi làn hơi còn ở lại
Lạnh đến thấu xương
Đôi môi đánh đàn
Cầm cập
Lòng cũng lạnh ngắt
Buồn càng buồn
Giá như…
Thì giờ đã
Để bây giờ trong hối hả mưa rơi
Ta ngồi đây vẫn …
…chơi vơi một mình./.
Thanh sơn4/8/7
-
LÀM THƠ
Hai ngày rồi
chẳng cầm bút
làm thơ
câu văn trong óc
ngẩn ngơ
đợi chờ
trang giấy buồn
nhớ vu vơ
Dáng hình ai đó
Trong thơ
Trong người
Ngoài kia mây gió
dỗi hờn
bỏ đi đâu hết
trống trơn
cả trời
tự dưng ta nhớ
chơi vơi
bóng hình ai đó-nhớ trời gió mây
sáng nay mây gió
về đầy
nhớ thương da diết
ta ngồi làm thơ./.
thanh sơn7/8/7
-
ĐÂU RỒI
đâu rồi giấc mộng ngày xưa
đâu rồi những buổi sớm trưa cùng người
đâu rồi bóng dáng ai cười
đâu rồi ai nói những lời thân thương
đâu rồi cành liễu đẫm sương
đâu rồi bông cúc trong vườn vội hoa
đâu rồi tôi với người ta
để giờ thờ thẩn. Đâu rồi ngày xưa
thanh son31/7/7
-
KHÔNG CHO AI VÀ KHÔNG VÌ SAO HẾT
viết cho ai tôi không biết
nhưng trong lòng buồn tôi viết vậy thôi
ngoài kia mây vẫn cứ trôi
hết mưa rồi nắng trong tôi vẫn buồn
chẳng biết vì sao ?
chẳng biết tại ai?
hay là chỉ tại ban mai hững hờ
hay là chỉ tại giấc mơ
hay là chỉ tại hững hờ người ta
hay là chỉ tại xa xa
một nơi nào đó làm ta phải buồn
đâu đâu mang mãi trong lòng
một điều gì đó mà mình chẳng hay
hay là tai bởi cơn say
hay là tại gió vẫn bay ngoài trời
hay là ai đó chơi vơi
một miền xa thẳm làm ta phải buồn
30/7/7
-
LẦN ĐẦU GHÉ NHÀ
lâu nay em bác vốn gần nhà
bởi chút ngại ngần chẳng dám qua
chẳng ghé- vẫn xem vần thơ cũ
không vào- đâu phải ngại đường xa
muốn tới nhưng ngại làm phí đất
mong qua lại sợ bác tốn trà
bữa nay cao hứng vào nhà bác
mong là bác sẽ chẳng trách ta
thanh sơn 31/7/7
-
BIỂN
Biển
Hơn ta bao tuổi
Gọi là biển cả
Để ngàn năm hối hả
Sóng xô bờ
Biển
Đã yêu thương ai
Lòng biển lại sâu
Để làn sóng bạc đầu
Thương nhớ
Biển
Mong ai mòn mỏi
Mà da biển xanh
Để con sóng buồn tênh
Dào dạt
Ta
Nhớ ai trong lòng
Lai láng
Để bây giờ
Nhìn biển
Buồn tênh!!
Thanh sơn15/7/7
-
SÁNG NAY
Sáng nay tôi chẳng buồn nằm
Tôi vương vai sớm giữa trời cao xanh
Tôi thả cho mắt nhìn quanh
Để hồn xao động theo lời đàn chim
Sang nay ta được đắm chìm
Trong sương ban sớm khi trời chưa tan
Sáng nay đón nắng hân hoan
Rọi từng ngọn cỏ rọi lòng ta vui
Xa xa ở nóc nhà ai
Mặt trời đỏ rực lừ đừ đi lên
Sáng nay dậy trước đàn gà
Mình ta đánh thức đất trời đang xuân./.
Thanh sơn 5/7/7
-
BAN MAI
Sang nay nắng đã vào nhà
Nắng ta mang đến toàn là tinh mơ
Nắng làm tôi ngắm ngẩn ngơ
Ngắm trời, ngắm đất, ngắm tinh mơ nắng vào
Trời trong trời lại rất cao
Có con bướm trắng từ đâu bay về
Bướm vươn đôi cánh hả hê
Lượn qua lượn lại bướm về trời cao
Một làn gió nhẹ lao xao
Khẽ rung cành lá làm hoa giật mình
Hoa cười trông rất xinh xinh
Làm ta xao động giữa trời ban mai./.
Thanh sơn 5/7/7
-
NHÀNH SỨ BUỒN
Nhành sứ buồn
Đón nắng
Trong vắng lặng cô đơn
Lạc giữa đời
Lẻ loi
Xung quanh không một bóng
Hoặc há có
Cũng chẳng ai ngắm nhìn
Sống trong khô cằn
Chắt chiu chút tình nuôi lá
Dù cho nắng cháy
Dụm dành chút nhựa đơm hoa
Chẳng biết trổ ra có ai ngắm
Giữa trời nắng cháy, giữa nơi vắng lặng này
Nhưng mang mãi một tấm lòng son sắt
Dù đời chẳng biết, dù người chẳng hay
-
thanks aily va hoa quynh da vao tham. cam on cac ban da de lai nhung loi that y nghia
----------------------------------------
BUỔI HỌC CUỐI CÙNG
Buổi học cuối cùng thầy không giảng bài
Thầy nói chúng em về bao điều cuộc sống
Thầy kể chuyện đời thầy gian khổ
Thầy đem mơ ước gửi vào chúng em
Buổi học cuối cùng chúng em không đùa
Chúng em yên lặng lắng nghe lời thầy nói
Nghe tập trung chưa lần nào hơn thế
Để những lời thầy khắc mãi vào tim
Buổi học cuối cùng chúng ta bên nhau
Không phân thầy trò chúng ta là một
Cùng nói những lời trong tâm hồn sâu thẳm
Cùng hát lên vị ngọt của tình thân
Bài học cuối cùng chỉ vậy thôi
Nhưng hơn cả vạn ngàn bài học khác
Chúng ta trao nhau những lời mộc mạc
Để bây giờ nhớ mãi không thôi
Buổi học cuối cùng thầy bạn ở bên tôi
Để bây giờ còn một mình tôi lại
Bạn hỡi! Thầy hỡi! Có nhớ tình thân ái?
Có nghe lời vọng lại
Từ tận đáy lòng của một đứa học sinh./.
24/6/7
-
NHỮNG NGÀY TRỐN HỌC
Các bạn có nhớ ngày xưa
Những buổi chúng mình trốn học
Để đêm về nằm trằn trọc
Mình làm như thế đã sai?
Rồi cho đến lúc sáng mai
Mọi lo âu tan theo làn gió
Để rồi lại chiều hôm đó
Chúng ta trốn học cùng nhau
Quên đi hết mọi u sầu
Chúng ta sống vui hơn thượng đế
Chơi đủ trò mà chẳng hề biết sợ
Để khi về còn nhớ mãi không thôi
Bạn cùng tôi, chúng ta là vui nhất
Tôi bên bạn, chẳng ai vướng chút sầu
Mãi vui chơi mà không hề lo âu
Không tính toán, không dính gì cõi tục
Những ngày bên nhau là những ngày hạnh phúc
Vui ngất trời để giờ nhớ không nguôi
Nếu thời gian mà có ngừng trôi
Tôi sẽ lại dà đứa học trò thơ dại
Vui bên bạn chúng ta vui mãi
Như ngày nào ta đã sống bên nhau./.
22/6/7
-
NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG
Thầy giảng mặc thầy giảng
Chúng tôi chẳng hề nghe
Để cho đầu óc theo tiếng ve
Râm ran ngoài gốc phượng
Những cuộc chuyện trò không thể hết
Những màn caro cân sức cân tài
Những lời thì thào thỏ thẻ bên tai
Chẳng mấy chốc mà đã tan giờ học
Sóng đôi sóng ba trên con đường về
Miệng cười hả hê theo những lời vớ vẩn
Những câu trêu đùa không giới hạn
Để rồi cùng cười bằng lý giải vu vơ
Những buổi chiều cùng nhau đi học nhóm
Tụm 5 tụm 7 dạo khắp phố Tam Kỳ(*)
Xe vẫn chạy mà chẳng biết mình đi
Để cho ngập hồn trong tình bạn
Rồi những đêm trong quán cafe vắng
Đôi ba thằng thủ thỉ chuyện con trai
Để khuya về ráng học vì ngày mai
Khi chợt mắt còn mơ về các bạn
21/6/7
* thanh pho thuoc tinh QUANG NAM
-
NGẮM MƯA NHỚ TRƯỜNG XƯA
Mưa như xé thịt
Xé đất xé trời
Ngồi ngắm mưa rơi
Nghĩ về nơi ấy
Nơi ấy ngày xưa ta đã học
Đã sống một thời vui vẻ biết bao
Cái tuổi học trò mộng mơ lắm
Thả tâm hồn theo ngọn gió lao xao
Nơi ấy có gốc phượng ta trồng
Nơi ấy có mái trường ta học
Chẳng biết là qua những trận mưa xé đất
Phượng ra sao và trường sẽ ra sao
Nhìn cỏ cây nghiêng ngã theo mưa
Gốc phượng bây giờ còn sồng
Nhìn gió róc nát từng chòm lá
Gốc phượng bây giờ có xanh
Gốc phượng có còn nhớ ta
Những ngày học trò không nhĩ
Hay bây giờ phượng quên ta mất
Để vui vẻ cung bao lớp học sinh
À! Hình như mùa này phượng trổ bông
Chẳng biết là gốc phượng xưa giờ đã có
Tôi chỉ nhớ trong buổi chiều ngày đó
Chúng tôi trồng phượng mới tí xiu
Ôi! Sao mà nhớ, sao mà yêu
Gốc phượng mái trường ngày xưa ta vậy
Phượng, trường ơi đợi ngày ta trở lại
Để ta cùng ôn lại ngày xưa
Ttkien 19/6/7
-
ĐÊM CHÁN
Đêm chán chường tôi say trong điệu nhạc
Trong du dương của những tiếng nhẹ nhàng
Cho âm vang len lõi vào óc
Để xóa đi mọi ký ức trong đầu
Điệu nhạc êm êm, hồn ta bay đi đâu
Cho chán chường tan theo làn gió
Để óc rỗng chẳng còn gì trơng đó
Ngồi vô hồn như người cõi thiên thai
Thanh sơn 19/6/7
-
ĐÊM BUỒN
Tôi mua trăng ai bán trăng đâu
Bán cho tôi một chút ánh màu
Để cho những buổi đêm hiu quạnh
Tôi có chút trăng vơi bớt sầu
Vì sao có bạn cười nhấp nháy
Vầng trăng của ai cất vào mây
Chỉ có mỗi mình tôi lẻ bóng
Ôm cô đơn ngồi mãi nơi đây
Giá như tôi gặp được ông Hàn
Thì đâu phải chán như hôm nay
Mua chút trăng để giờ có bạn
Để ngắm tha hồ cho mắt say
Chợt ánh vàng trên trời xuất hiện
Ánh trăng thừa rơi rớt của ai
Tôi vội vả vung tay hứng lấy
Để được tắm mình trong ánh trăng./.
17/6/7 thanh sơn
-
LỖI HẸN
Đứng giữa dòng người lạc lỏng
Một đóa hoa trên tay
Ánh mắt bơ vơ chờ bóng ai
Sao hoài chẳng thấy
Cánh hoa buồn theo thời gian chạy
Mọi người xa dần chỉ còn lại mình tôi
Vẫn mãi mắt đợi chờ
Nhưng em đâu không thấy
Ôm bơ vơ tôi vẫn đứng lại
Đứng một mình trong vắng lặng cô đơn
Nhành hoa kia cũng tủi hờn
Héo trong mong mỏi đợi chờ bóng em
Quay bước đi hoa nằm lại bên thềm
Nằm lặng lẽ mặt người qua lại
Mang trong lòng một nỗi buồn tê tái
Bỏ hoa, bỏ cả đất trời tôi đi
10/6/7
-
NỢ TÌNH
ai bảo em cười
cho long anh phơi phới
ánh mắt vui tươi
để giờ anh nhớ mong
đã không có người ta ở trong lòng
xin đừng gieo một trời hi vọng
**
nợ thi nhân, ai cần ai biết
câu thơ buồn, chẳng biết viết làm chi
chén đơn côi, ta vẫn gọi là ly
vẫn nằm đó, ôm một trời u uất
**
ngày xưa nếu em nói sự thật
đâu phải đau như ngày nay
để giờ tôi lấy cơn say
mong xóa đi bóng hình ai đó
**
tưởng rượu vô buồn sẽ theo gió
nhất túy phá thiên sầu
nào đâu nỗi nhớ càng sâu
chén kia càng cạn, sầu càng sầu thêm
**
trách cho cái phận hẩm hiu
ai kêu vướng phải chữ yêu làm gì
mi yêu thì mặc xác mi
cớ sao lại kéo tao theo mi sầu
nốc rượu suông
buồn càng buồn
chẳng thể cạn./.
6/2007
-
LẺ BÓNG
Vắng em chợ có dẫu đông
Tôi vẫn nhìn thấy như không có người
Vắng em dẫu họ có cười
Tôi cũng chỉ thấy toàn là hư vô
Ngày xưa em bên tôi vui biết bao
Cả ngày cười đùa không chán
Trời kia rất xanh và sáng
Đám mây vô tư tản bộ cùng ta
Đất trời ngập trong sắc hoa
Vạn vật hân hoan đón gió
Cỏ dưới chân xanh màu mơn mởn
Lá trên đầu rào rạt xanh tươi
Và cơn gió lặng khi nghe tiếng em cười
Cả trời đứng lại nhường cho lời em nói
Ánh mắt em màu xanh thăm thẳm
Soi cả đất trời và soi cả hồn tôi
Giờ đây ánh mắt ấy đâu rồi
Chỉ còn lại một mình tôi lể bóng
Hoa cỏ ngày xưa bây giờ buồn lắm
Vắng em vạn vật hết vui rồi
12/6/7
-
NẾU
Nếu ngày mai ta chết
Chẳng biết sẽ ra sao
Chẳng biết sẽ thế nào
Khi nghe tin ta chết
Nếu ngày mai ta chết
Liệu có ai vấn vương
Liệu có ai nhớ thương
Khi nghe tin ta chết
Có ai rơi giọt lệ
Thương cho kiếp đời ta
Có ai trao nhành hoa
Buồn cho người đã khuất
Có ai lời nghẹn lại
Chẳng biết nói điều chi
Có ai đem vần thi
Đọc tặng người nằm xuống
Và có ai vui vẻ
Nhăn mặt ép lệ thừa
Chân vẫn bước đi đưa
Nhưng lòng vui phơi phới
Chẳng biết ai đứng đợi
Ở thế giới bên kia
Hay chỉ là hư vô…
NGÀY MAI TA CHƯA CHẾT
11/6/7 thanh sơn
-
GIỌT NƯỚC
Lồng lộng cả đất trời
Trong giọt nước chơi vơi
Tôi thấy ánh mắt ai
Nhìn về đâu vời vợi
**
giọt nước đọng trên lá
mãi từ đêm hôm qua
từng hạt sương bé nhỏ
góp thành nước nơi đây
**
nhìn vào hạt nước
tôi thấy đất trời đang xuân
tôi thấy màu xanh phơi phới
của cỏ cây, hoa lá tưng bừng
**
nhìn vào hạt nước
tôi thấy bóng ai xa vời vợi
mãi cố nhìn
bóng ấy hóa hư vô
**
chỉ còn trong giọt nước một đôi mắt
đôi mắt ai buồn lắm
nhìn về cõi hư vô
mong thấy gì đó
hư vô hiện về./.
4/6/7
GIỌT NƯỚC
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
CUỐI HẠ ĐẦU THU
Viết cho mùa thu
Mùa thu sắp tới
Cây thay áo mới
Áo vàng thướt tha
Viết vì mùa hè
Mùa hè sắp qua
Những cành phượng vĩ
Đang vội tàn hoa
Viết cho làn gió
Heo may vội về
Lướt trên ngọn cỏ
Cỏ cười hả hê
Viết về cơn mưa
Mưa rào cuối hạ
Cơn mưa xối xã
Trắng đất, trắng trời
Viết bởi lòng ta
Một cõi chơi vơi
Đầu thu cuối hạ
Ngơ ngẩn …
…vài lời./.
15/8/7
-----------------
thanks HQ vi da ghe nha