Đơn Nguyệt
-
Số bài viết
61 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi Đơn Nguyệt
-
-
XƯƠNG RỒNG
Em_ loài xương rồng cheo leo mõm đá
Tháng năm làm bạn với sương giăng
Ngày nắng hắt từng cơn rụi lá
Và đêm dông gió rét buốt thân
Em_ loài xương rồng giữa chênh vênh đất sỏi
Nên khô cằn, nên mộc mạc, góc gai
Nên xấu xí, sần chai và thách thức
Nên một mình cô độc, chông chênh
Phải tự vệ trước cuộc đời vốn khó
Những gian nan trãi suốt chặng sinh tồn
Nên sợ mưa như sợ dòng nước mắt
Khóc ngập lòng ca khúc vu vơ
Hoa xương rồng đâu phải hoa thơ
Nên có kẻ quên đi hoa tồn tại
Cũng mong manh, yếu mềm và bé dại
Cũng tinh khôi, dễ vỡ, chóng tàn...
26/8/2010
-
RƯỢT
Anh chạy trốn, còn em rượt đuổi
Bờ hoang vu vết dấu hành trình
Em trượt ngã trên đồng tắt nắng
Anh mơ hồ tìm mãi những bình minh...
29/8/2010
-
CÂY
Tôi cô độc trong sa mạc em vắng gió
Đứng trầm ngâm mong ngóng cả trời xuân
Thân đổ bóng nghiêng vào chiều nắng hắt
Mà chỉ che được hồn em 1 góc nhỏ u sầu..
29/8/2010
-
VÍ
Em ví thân _ giẻ rách
Anh _ sàn nhà bỏ hoang
Sàn càng lau càng sạch
Giẻ rách sầu tả tơi.
Thu Thảo_ Ánh Nguyệt
29/8/2009
-
CAFE
Gã người ngồi vắt vẻo
Trầm tư cafe đen
Ngoài phố đời bát nháo
Người điên cười ngây ngô...
Trà Mi_ Ánh Nguyệt
31/8/2010
-
KHÔNG ĐỀ
Trên mộ đầy hoa cúc
Bên thềm xác thu phai
Vắng nhau đời vẫn thế
Yêu thương _ vết sần chai.
31/8/2010
-
KHÔNG ĐỀ
Và chúng ta sẽ già nua như thế
Sẽ cỏ xanh và bia đá mòn chai
Đồng trãi phẵng và mùa đi ngược gió
Mây thênh thang đùa hoa nắng mệt nhoài...
31/8/2010
-
KHÔNG ĐỀ
Con thằn lằn kêu lách chách, lách chách
Nó yêu người thương ơi
Đừng buông lời xa cách
Dẫu trời còn mưa sâu
Cho đất kia ngán nước
Thì đời còn bao lâu
Mà bán buôn xuôi ngược
Yêu nhau thì về bên
Kêu rằng nhau: mình ạ!
Bằng không thì hãy quên
Trói đời nhau xót dạ...
1/9/2010
-
THÔI
Thôi anh anh đừng đến
Chiều em nghiêng mưa bay
Xác xơ đời tĩnh lặng
Quên đi lời mê say
Thôi anh, anh đừng đến
Trong giấc mơ ngày mai
Tim phập phồng lo sợ
Yêu thương chắp cánh bay
Thôi anh dừng chân bước
Phía bên kia đường hay
Phía bên ngoài ô cửa
Có ánh mắt nào ngay..
Thôi anh về đi nhé
Tim em tan vỡ rồi
Vấn vương đời mây khói
Yêu đương _ bọt bèo trôi..
1/9/2010
-
TAY
Bàn tay em nhỏ bé
Giữ được gì không anh
Nụ sương trắng long lanh
Hay gió lùa phất tóc
Bàn tay xinh bé bỏng
Giữ được gì không anh
Màu nắng lụa trong xanh
Mùa chạm vào gáy áo
Bàn tay nhỏ cùng nhau
Đan chiều vào đêm vắng
Sóng vào sông phẳng lặng
Buồn vào hồn mênh mông
Bàn tay níu ngày đông
Cô đơn vào tim nhói
Nỗi nhớ cuộn quanh mình
Vắng nhau tròn co gối
Bàn tay em bối rối
Khi tay nắm chặt tay
Ngượng ngùng im không nói
Ừ, anh _ thế đủ rồi!
20/9/2010
Trang thơ Đơn Nguyệt
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
YÊU
Tôi
Một con đàn bà điên cuồng, ngông nghênh
Chập chững học cách yêu cuộc đời lần nữa
Học cách ngang tàng, khốn nạn và xấu xa
Học cách khinh khỉnh bỉu môi nhìn vào tạo hóa
Bất chấp
Rồi thôi
Cuối cùng cũng chỉ là đàn bà..
Tôi tập yêu một gã đàn ông
Tập yêu những thói quen của một kẻ không phải là chính mình
Tập yêu những buồn vui đau khổ, hờn giận và ghen tuông
Tập yêu sự bao dung, vị tha và suy cho cùng là chịu đựng
Rồi thôi
Đâu có giới hạn nào cho vĩnh cửu..
Tôi bắt đầu yêu tự do
Tôi chán ghét chiến tranh, nhà tù và xiềng xích
Tôi tập yêu những chân trời nhuốm khói
Tập yêu nồng nàn những cánh đồng mây trắng
Những túp lều tranh bên cánh võng, hàng dừa..
Chỉ những ngày bình yên xa xưa..
Rồi
Tôi lại tập tành yêu
Cho tôi xin những ngày tưng bừng thác loạn
Những ngày đốt cháy đời đam mê máu lửa
Những ngày không lối thoát và không buông tha..
Rồi tôi lại yêu
Cứ thế
Rất con người.
24/8/2010