-
Số bài viết
249 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
3
Bài viết được đăng bởi thanhhaipgdcbe068
-
-
CHÉP
Em chép câu thơ vào anh
Bên trời sông Hậu phong phanh gió đồng
Rượu anh chép má em hồng
Ngả nghiêng lá chép bềnh bồng đời nhau
Ngày chép nắng
Đêm chép sao
Trăng tình
gió chép vàng câu thơ tình…
Anh chép em. Bóng chép hình
Cây chèo chép tím lục bình lên sông
Đồng xanh lúa chép xanh đồng
Cánh cò chép trắng mây lồng chiều trôi
Tình em chép gã du hồ
Trăm năm
anh chép bên mồ côi em….
Trại sáng tác Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam khu vực ĐBSCL
Cần Thơ, 17/9/2011
-
NGOÉO TAY NÓI HỘ LỜI THỀ
Chuốt từng sợi nắng Phương Nam
Gửi ra Đất Bắc kết làm quán thơ
Cửu Long lưu luyến đôi bờ
Tình xa có nhớ người chờ đợi không?
Em ơi nhắn với sông Hồng
Tứ thân duyên áo níu lòng người ta
Bạn lòng đối ẩm chung trà
Gửi dùm anh chút thật thà Phương Nam
Nông dân chân bước tay làm
Quê mùa chất phác lời phàm tục quê
Chừ xong thơ quán em về
Ngoéo tay nói hộ lời thề...Sang năm...
2/9/2011
-
KẾT QUẢ CUỘC THI THƠ LỤC BÁT NGÀN NĂM HỒN VIỆT TÂN MÃO - 2011 (01/09/2011)
Cuộc thi thơ Lục Bát "Ngàn năm hồn Việt Tân Mão – 2011” do website lucbat.com phối hợp với Báo Người cao tuổi và CLB Thơ Việt Nam đồng tổ chức; được phát động từ 10/5/2011 đến 30/7/2011; thu hút đông đảo các nhà thơ và người yêu thơ trong cả nước tham gia. Hơn 5.000 tác giả đã gửi về dự thi trên 55.000 tác phẩm.
Hội đồng chung khảo gồm 7 thành viên, với nhiều nhà thơ có tên tuổi, do nhà thơ Bằng Việt - Chủ tịch Hội đồng Thơ Hội Nhà Văn Việt Nam - làm Chủ tịch Hội đồng Chung khảo; đã cho kết quả như sau:
Hội đồng Chung khảo họp phiên cuối cùng, chiều 31-9-2011
1 Giải nhất (10 triệu đồng):
- Tác giả Đặng Cương Lăng (Bộ NN & PTNT)
2 Giải nhì (Mỗi giải 5 triệu đồng):
- Tác giả Phạm Ánh Sao (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương)
- Tác giả Điền Ngọc Phách (Hội Văn nghệ Phú Thọ)
5 Giải ba (mỗi giải 3 triệu đồng):
- Tác giả Nguyễn Lâm Cẩn (TP. Hà Nội)
- Tác giả Lương Thế Phiệt ( An Dương, TP Hải Phòng)
- Tác giả Đàm Khánh Phương (TP. Hà Nội)
- Tác giả Bùi Hữu Thiềm ( TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)
- Tác giả Nguyễn Thanh Hải (tỉnh Tiền Giang)
6 giải Tư (mỗi giải 1 triệu đồng):
- Tác giả Tường Linh (quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh);
- Tác giả Thế Cự ( TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang);
- Tác giả Dương Thiên Lý ( TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước);
- Tác giả Lê Văn Lộc (TP. Yên Bái);
- Tác giả Minh Tâm (Báo Nông thôn ngày nay);
- Tác giả Nguyễn Lê Tiên Sa (quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh);
Lễ trao thưởng sẽ được tổ chức trong chương trình Lễ hội Lục Bát Tân Mão – 2011 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.
Lucbat.com xin được nhiệt liệt chúc mừng và chia vui với các tác giả được giải!
LUCBAT.COM
-
CHIỀU NGÃ BA SÔNG
Đò trôi
ông lão buông câu
Sông ba ngã
chảy về đâu nỗi chiều
Lục bình áo tím liêu xiêu
Ướt câu vọng cổ
buồn thiu con đò
Ngã ba lặng lẽ cánh cò
Nỗi niềm sông nước
tiếng hò lão thôi
Sóng chiều xô dạt bên bồi
Sậy lau bên lở bồi hồi nhớ mong
Tôi về ngang ngã ba sông
Chừ quen lắm trong lòng
ông lão câu!
Ngã ba
ba ngã về đâu
Tôi lữ khách, ông lão câu và chiều?
25/8/2011
-
LỠ RỒI!
Lỡ rồi…lời bảy lời ba
Trời ơi con có còn là con không
Lửa trưa quay quắc cánh đồng
Xách tay quày quả rứt lòng con đi
Dòng sông chẳng nói năng gì
Mẹ ôm nước mắt thào thì: con ơi!
Gió càn lá rụng tả tơi
Anh em tay rứt chân rời cội đau
Thế rồi một mảnh trăng sao
Chong đèn con ngó trước sau bóng mình
Lắng nghe trong cõi lặng thinh
Hình như tiếng mẹ vọng tình núi non
Muộn phiền gom hết về con
Trời ơi đừng bắt héo hon mẹ già
Lỡ lời… lời bể làm ba
Mẹ ơi con có còn là con không
31/7/2011
-
Thanh Hải xin đăng ký 2 vé nhé. Cho Thanh Hải và Thái Tràng (Tác giả Thái Tràng chưa là thành viên của Diễn đàn). Rất mong các các giả và các bạn hưởng ứng. Chúc Tuyển tập Thotre.com sớm phát hành!
-
Lẻ loi:
Rừng sâu hoa cỏ biết đùa
đồng hoang riêng nỗi mang mùa lẻ loi
ruộng vàng lúa gặt có đôi
đây thơ trĩu nặng khép môi một lời.
……………………………………..
Nếu thơ là nửa cuộc đời
anh xin chỉ viết đủ lời yêu em
Chào Thành Vinh quý mến! Cám ơn câu thơ cháu tặng chú nhân đọc bài DƯ ÂM nhé! (Chú đã chuyển sang lucbat.com rồi!). Chú thấy mấy câu cháu viết rời rạc đôi khi lại hay. Chú có đề nghị thế này, cháu xem sao nhé? Có thể ghép mấy câu thơ trên thành một bài thơ hoàn chỉnh không?
TỰ TÌNH
Rừng sâu hoa cỏ biết đùa
Đồng hoang riêng nỗi mang mùa lẻ loi
Ruộng vàng lúa gặt có đôi
Đây thơ trĩu nặng khép môi một lời.
Nếu thơ là nửa cuộc đời
Anh xin chỉ viết đủ lời yêu em
-
TIẾNG HÒ AI THƯƠNG
Dở dang cái chuyện tao phùng
Cha đi bỏ lại một vùng nước non
Ngoại dìu mẹ, mẹ dìu con
Sông Cái Cối vẫn sắc son lớn ròng
Rồi thời gian khuyết bên sông
Ngoại cưỡi hạc cưỡi bão giông về trời
Sóng xô lở cả bên bồi
Vu quy con xuất giá rồi… còn đâu
Một mình mẹ với sông sâu
Tiễn đưa nước mắt cô dâu sang đò
Cò về đâu hỡi cánh cò
Lênh đênh sông nước tiếng hò ai thương?…
-
DƯ ÂM
Trời chiều sương đọng ao chuôm
Mây buông trắng một cánh buồm phiêu diêu
Bến tình dài rộng bao nhiêu
Nửa đời yêu một chữ yêu không thành!
Tiếng lòng xanh thuở xuân xanh
Mối tình mười sáu ai dành riêng ai?
Người đi khép cuộc đời dài
Tôi vò võ bóng hình cài vào tim
Đêm mơ chạm bóng hằng đêm
Ngày tỉnh giấc ngỡ bên thềm hoa niên
Cầm tay một mảnh hồn duyên
Vơi đầy lá rụng cửa thiền đầy vơi
Bên chùa thoáng một bóng người
Chạm tay một giọt chiều rơi trễ tràng
Công phu quét lá chùa làng
Lặng thầm tôi đợi người sang… một lần…
22/7/2011
-
MẢNH ĐỜI
Ông lão già, ghi - ta xưa
Đánh rơi tiếng nắng tiếng mưa trên đường
Chờ xin một ít tình thương
Bẽ bàng cho nhận nhún nhường người qua
Trần gian gần, thiên đường xa?
Ăn mày lạc giữa phố nhà cao sang
Ngày qua nhón gót khẽ khàng
Về đâu mảnh lá lang thang không mùa
Ước gì hóa kiếp còng cua
Chiều quê nghe tiếng chuông chùa vẫn vui
Ở nơi phố xá dập vùi
Lão đi thế thái ngậm ngùi đi theo
Ghi - ta khổ, ông lão nghèo
Ho lên mấy tiếng tẳng teo khôn cùng
Tôi nghe phím lạc dây chùng
Giữa trưa phố bỗng trập trùng đổ mưa
-
ĐÓ ƠI!
Đầu mùa vác đó đi đơm
Vô tình vấp ngã cọng rơm… đó cười!
Ngượng ngùng so đũa bông rơi
Cả đồng ruộng bỗng đầy vơi…. thế nào
Thế rồi đó hóa trăng sao?
Thế rồi vác đó tôi vào đơm đêm
Trăng đầy nước cũng đầy thêm
Gió từ xa thẳm thẳng tim gió dồn
Trời mưa trời gió bồn chồn
Tôi về nuốt nghẹn đỡ lòng nguội cơn
Còn gì đâu nữa mà đơm
Người ta cắp đó từ hôm qua rồi!
Đó về đâu hỡi đó ơi
Vui buồn tôi rót ly đời cạn tôi
Một mai đó có mồ côi
Nhớ thương con nước mà trôi về nguồn!
15/7/2011
-
VẪN LÀ…
Vẫn là một góc quê xưa
Mà ta nợ nắng nợ mưa một đời
Mẹ ru ta. Ta thành người
Quê ru ta đắng ngọt lời ca dao
Vẫn là một góc trăng sao
Mà thương nhớ mắc nghẹn vào lối tim
Đêm xem đào kép vào đêm
Tình theo gánh hát bên thềm phôi pha
Vẫn là một mái tranh già
Sương hay giọt mắt mẹ ta đợi chờ
Chùn chân lối cỏ ngu ngơ
Rưng rưng quảy gánh tuổi thơ trở về
Cuối đầu xin tạ lỗi quê
Nửa đời hạt bụi chưa về trả ơn
Triền đê mạ đón xanh rờn
Kìa! Hàng so đũa rập rờn vẫy tay…
26/7/2011
-
CHỊ VÀ NHỮNG NGÔI NHÀ
Chấm. Phá…Hồn bức tranh quê
Những ngôi nhà giấu mặt về phía sông
Tiễn đưa con nước lớn ròng
Nước mắt kháng chiến đỏ dòng phù sa
Chị bây giờ đã là bà
Khăn rằng thương áo bà ba một thời…
Cong mình bến lặng lẽ chờ
Còn sông nước chảy, còn người về thăm!
Thời gian lằng lặng tháng năm
Câu hò gió chở xa xăm ngược dòng
Những ngôi nhà hoài niệm sông
Láng giềng con hến con còng… buồn, vui
Vịn chiều lên chiếc đò xuôi
Trời buông một giọt ngày thui thủi ngày!
8/7/2011
-
Cám ơn bạn buongio đã ghé thăm và cổ vũ tinh thần. Chúc bạn luôn khỏe mạnh, yeu đời và có thêm nhiều sáng tác hay nhé!
-
NAM MÔ
Nam mô… cần nước, ngò gai
Chúng mày đừng héo, bà mày đang đau
Cơn mưa còn duỗi nơi nào
Bà cong gàu nước từng gàu xót xa
Nam mô… xanh luống rau nhà
Để bà có cái đồng ra đồng vào
Chiều cong theo vạt áo nâu
Thúng rau quằn năng những câu chào mời
Nam mô… con cháu xa xôi
Đứa nghèo đứa khổ cuộc đời áo cơm
Quê mùa côi cút rạ rơm
May còn cần nước, ngò thơm thì thầm
Nam mô… ráo một chỗ nằm
Hạt mưa còn hỏi xa xăm ông trời
Nam mô gần cuối cuộc đời
Bà đang vẫn trẻ những lời … nam mô
3/7/2011
-
MẸ VÀ GƯƠNG SOI
Hai mươi năm. Một phũ phàng
Lời khen mẹ đẹp… ngỡ ngàng tru trơn!
Nhiều khi cuộc sống giản đơn
Những điều con cỏn còn hơn bạc vàng
Hai mươi năm nét dịu dàng
Xưa thôn nữ tóc xanh làn vai thon
Hai mươi năm nợ chồng con
Cô thôn nữ giờ héo hon vai gầy
Gương là đây. Lược là đây
Mặc ai son phấn mặc ai lá cành
Cả cuộc đời mẹ dụm dành
Héo mòn cò mẹ… lặn lành cò con
Bây giờ chiều tím hoàng hôn
Mẹ ngồi chải tóc lược buồn gương soi
Thương ơi sợi tóc mồ côi
Lược gương vừa chảy rụng tôi vào chiều
25/6/2011
-
SÂN NHÀ
Nhà quê mát cái sân nhà
Tuổi thơ phe phẩy mấy tà chuối xanh
Ấy ngày liền chị liền anh
Hoa cau đầy ngõ hoa chanh đầy vườn
Ấy ngày mẹ nhớ mẹ thương
Ngân nga tiếng trẻ du dương trời chiều
Tháng năm lạc mấy cánh diều
Sân nhà gầy guộc đìu hiu một mình
Mẹ ngồi ngó nắng lặng thinh
Sân nhà ngó mẹ thình lình mưa rơi…
21/5/2011
-
TAN
Chiều tan theo tiếng chuông chùa
Vết yêu cây khắc mấy mùa chưa tan
Dẫu rằng bèo hợp bèo tan
Sao chuông chùa đổ miên mang nỗi lòng?
Thu giờ tan hết vào đông
Em nguyên lành giấc mặn nồng hay chưa?
Tôi tan vào những ngày xưa
Nghe âm ấm nụ hôn vừa ngang qua…
19/5/2011
-
CHIỀU TRÀNG GIANG
Đâu là đất. Đâu là nhà
Tôi mênh mông giữa tôi và mênh mông
Trước sông nước rối ren lòng
Đường xưa trở lại vo vòng đường xưa
Bóng chiều ngã sóng đong đưa
Về đâu con nước cù cưa muộn phiền
Chiều yên ngọn gió bình yên
Tỉnh cơn mộng mị tôi miền rong chơi
Tiếng đàn kìm trôi chơi vơi
Bổng trầm vọng cổ rụng rời tràng giang
Em đâu rồi thuở dịu dàng
Nụ cười nghiêng nón về ngang xưa cầu
Con cu cườm gọi rù rù
Trời trong vòi vọi còi tàu vọng âm
Rót ly chiều cạn tháng năm
Tôi ngồi say với lặng thầm tràng giang
26/6/2011
-
TÌNH TRÀM
Trời quê trắng ngát bông tràm
Lâm thâm gió hát
Ta nằm
Tràm ru…
Hương tràm nỗi nhớ vi vu
Làn hương tóc cũ tình ru trắng cành
Cả đời đầu đội trời xanh
Bám chân vào đất lòng đành dạ cam
Cuốn theo chiều gió sông vàm
Chờ ai sợi tóc bông tràm trắng rơi?!...
17/8/2011
-
cháu cũng viết về cỏ đấy, àh bác điện có bài về cỏ hay lắm chú ạ. Trang lục bát họ nâng gói internet lên nhưng mà họ lại nâng dung lượng hình ảnh lên cao wá jờ cháu hêt vào đọc thơ mọi người đc rồi. Chú cuối tuần vv!CÁM ƠN CHÁU ĐÃ GHÉ THĂM. CHÚC CHÁU LUÔN VUI, KHỎE VÀ CÓ THÊM NHIỀU SÁNG TÁC MỚI NHÉ!
-
LỜI CỎ
Ta tìm về cỏ ta thôi
Nơi khoảnh khắc, chỗ xưa ngồi bình yên
Gió chiều nghiêng nỗi nhớ nghiêng
Đồng xanh thắm… thắm một miền cỏ xa
Vịn chiều lên ngọn cỏ gà
Chạm lên môi vướng ngày qua bộn bề
Cỗ trâu ta cộ lối về
Con chim chiều thả lời thề thốt chi
Chim về chim ở chim đi
Em, com chim lỡ làng ghì cánh đau
Cánh chim giờ dạt phương nào
Trâu ta ngấu nghiến rối nhàu thảo nguyên
Em ơi trả gió ưu phiền
Chiều nay cỏ khóc xanh triền đê xanh
18/6/2011
-
U MINH VƯƠNG VẤN
Suối vàng!
Con về cùng em
Trong ngày mưa cuộn, trong đêm bão càn
Dòng sông chưa hết bàng hoàng
Nửa mê nửa tỉnh tràng giang nẻo về
U minh một chuyến đò quê
Em chèo em chống men về vườn xưa
Vịn thương lên mấy cầu dừa
Dắt con vương vấn thăm mùa dương gian
2/6/2011
(Kính hương hồn 2 mẹ con vụ chìm tàu Dìn Ký)
-
ĐÀN MƯA
Đàn mưa tanh tách mưa đàn
Cười, hay đang khóc mà tràn trụa rơi?
Mưa reo hay cỏ lá cười
Mưa buồn hay tiếng lòng người xa hương
Ví dầu không có sợi thương
Thì đâu sợi nhớ trắng vườn quê trưa
Xin chiều mấy sợi dây mưa
Vuốt lên một tiếng chiều chưa kịp chùng...
Mưa đàn bao nhịp chiêng chung
Lòng dâng bấy nhịp bập bùng, mình ơi!...
Trăng Quê
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
LỜI RẪY RUỘNG
Cá trê nấu với tơ hồng
Bữa cơm chiều nhớ tím lòng
người quê…
Dễ ai quên được nẻo về
Sinh ra đã mắc nợ quê điệu hò…
Cội nguồn…
cò gáy khỉ ho
Thời gian đọng tiếng nhịp đò chèo khuya
Dạ thưa…. rẫy ruộng ta “zìa”
Thương mùa nước nổi con chìa vôi con…
Gió bay lả trắng áo gòn
Câu hò đối đáp. Mất còn? Về đâu?...
Dế than buồn ngủ ngoẹo đầu
Muốn quên rẫy ruộng. Dễ đâu…. Ơi lòng!...
Màu ký ức bập bùng sông
Gió ru bầng tím trưa nồng nàn trưa
Nợ quê mùi khói ụn dừa
Ngày về thiếu mẹ… nghe thừa thải ta….
Trại sáng tác Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam khu vực ĐBSCL
Cần Thơ, 17/9/2011