-
Số bài viết
249 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
3
Bài viết được đăng bởi thanhhaipgdcbe068
-
-
Hi. xin chào lamnhi! rat han hanh duoc lamnhi cho loi nhan xet do. Thi cu nghi sao viet vay ma! khong biet lamnhi co y gi?
-
ĐƯỜNG CONG
Đường cong mẩn mê đường cong
Cong từ thị phố
Đường cong
Cong về…
Áo bà ba trả lại quê
Em vay áo phố khoe bề lưng cong
Trời quê nắng nỏ xao lòng
Ngẩn ngơ trai ruộng nát lòng trời quê…
Đường cong
cong mẩn cong mê
Cong xiên đời mẹ
Mẹ về
Đường cong….
18/14/2011
-
E cảm ơn anh Thanh Hải nhìu nhìu nè.Có mấy câu gởi tặng anh nè:
Em về An Hữu quê anh
Vườn cây trái vẫn mãi xanh ngát lòng
Ngửa đầu mây nước trời trong
Bồng bềnh nước bồng bềnh sông... bồng bềnh
Hi hi , e đây bắt chước anh nè, a xem được hôn nà.
bi bi
Hi. Cam on em lamnhi nhieu nhe!
-
Thích câu :Thả duyên lên nắng vàng long lanh vàng " quá.Hoa vàng dưới nắng vàng, vàng gấp hai lần. Hai chữ vàng trong câu ni đắt quá, hi hi.
Bác Thanh Hải ơi, viết tiếp về những cảnh vật miền quê cho e đây và mọi người thưởng thức nhén. Hi hi
Cám ơn lamnhi đã ghé xem thơ. Chúc sức khỏe và sáng tác hay nhé!
-
HOÀNG HẬU HOA
Xướng tên em hoàng hậu hoa
Nhưng em mộc mạc hiên nhà quê anh
Dịu dàng ướm gió mong manh
Thả duyên lên nắng vàng long lanh vàng
Kiệu hè đón hoàng hậu sang
Ngẩn ngơ đồng ruộng ngai vàng trời quê
18/4/2011
-
SẮC KHÔNG
Biển đời không sắc sắc không
Gió trăng cũng nhạt bưởi bòng cũng phai
Đẳng đeo chi tiếng thở dài
Ghen tuông chi với hình hài bâng quơ…
Ngày nào không em không thơ
Không không sắc sắc tình lơ mơ tình
Luân hồi duyên nợ ba sinh
Vô thường ngũ uẩn phận mình mình ơi….
12/4/2011
-
Chào hết thảy thi ca! Tôi thiết nghĩ các bạn vào diễn đàn là để trao đổi sáng tác của nhau, nào ngờ gap những lời lẽ chua chát quá! Thiết nghĩ thơ để làm gì, nếu không được cảm nhận của mọi người! Tôi nghĩ những người phụ trách diễn dàn nên xóa hẳn những nôi dung không phải là thơ trên diễn đàn này nhé!
-
Đọc bài này đâm nhớ nhà tui dưới miệt vườn cũng có hai cây chùm ruột, một chua, một ngọt. Hai cây trái này là món quà quê nghèo của tui và mấy đứa bạn nhỏ lối xóm. Đọc lời và nhìn ảnh chùm ruột sao cứ ... đứt ruột. hơ hơhi. nghĩa là bài thơ ổn hay k ổn? Bạn hiền?
-
CHÙM RUỘT
Chùm ruột ai cắt lên cây
Cây chua chát ứa ra đầy trái
Đau!...
Tình đau
Đau tận cùng đau
Tình ngào ngạt tận ngạt ngào
Tình ơi!...
Ớt cay muối mặn, ơi người
Chát chua chùm ruột phận đời chát chua…
12/4/2011
-
THÁNG BA… AI NHỚ MỴ CHÂU
Hai trăm lẻ tám xưa xa (*)
Nước Nam ngấn lệ, Triệu Đà nhẫn tâm
Mỵ Châu ngang trái lỡ lầm
Trái tim lầm chỗ
Nỏ thần sa cơ
Biển sâu chôn đắm cơ đồ
Xót xa chung một nấm mồ phụ thân…
Ai về qua huyện Đông Anh
Ghé xem phong cảnh Loa thành Thục vương...(**)
Tháng ba…ai nhớ ai thương
Nén hương hóa giải oan trường Mỵ Châu.
10/4/2011
(*) năm 208 TCN
(**) ca dao
-
Chỉ biết nói "Tuyệt". Tui cù lần không biết tặng hoa hồng cho tác giả. Chỉ biết rủ đi nhậu thôi. hơ hơCảm ơn lời khích lệ của bạn thơ. Mời cạn ly nhé! Thế hôm nay sức khỏe cho phép bạn nhậu chưa?
-
THẢ DIỀU
Gió bay về đẩu về đâu
Chầm chậm nhé!
Kẻo chiều xao xuyến chiều
Cha nâng con, con nâng diều
Thả mơ ước
Cánh gió chiều
Bay cao…
Đôi diều quấn quyện trời cao
Cha con quấn quyện
Chiều nào chiều hơn….
09/4/2011
-
NGẨN NGƠ
Ngẩn ngơ hoa trái hôn nhau
Hạt thơ ngơ ngẩn lịm vào mắt ai
Ngẩn ngơ đêm ngẩn ngơ ngày
Tháng ba ngơ ngẩn tháng hai bồi hồi…
Xin người tí ngẩn ngơ thôi
Trãi lề trang giấy ươm chồi xanh thơ
Chờ chùm thơ chín lửng lơ
Xẻ lên bàn tiệc ngẩn ngơ nghiêng trời…
08/4/2011
-
TRÁI SẦU
Em gieo chi hạt nỗi buồn
Lòng tôi ruộng rẫy mọc vườn thương đau
Cây sầu sớm vội phai màu
Hồn đi bỏ lại trái sầu tương tư
05/4/2011
-
SI CỜ
Cây khô đâu dễ mọc chồi…. (*)
Nhớ ngơ nhớ ngẩn mấy lời hát xưa
Si cờ
Quên nắng quên mưa
Quên tối quên sáng
Thắng thua được gì?
Mộ tình liệm chốn từ bi
Chùa chuông nức nở em đi lấy chồng
Buồn thương con chốt qua sông
Qua sông qua xứ đò không chuyến về
Pháo buồn, mã tiến vụng về
Ngã nghiêng xe, tướng
Bất về hiu hiu….
07/4/2011
(*) ca dao
-
QUÁ GIANG
Em nay son phấn lạc rồi
Nửa đời mới ngỏ một lời … quá giang
Ừ thì… cho em quá giang
Bốn mươi năm …cái tình tang….mới thành.
Ừ thì … em quá giang anh
Ví von… hàng xóm lời chanh, lời cà
Người ta dở hơi người ta
Dèm pha thiên hạ chỉ là… quá giang...
05/4/2011
-
LẠC
Bài thơ
Em bỏ lạc rồi!
Tháng tư
Mùa lạc bồi hồi
Mùa ơi!
Tôi lạc em
Em lạc tôi
Dòng sông lạc hướng
Mây trời lạc phương
Đêm buồn lạc mảnh trăng suông
Giữa phù du phố ruộng vườn lạc nhau
Tình yêu lạc đến bao lâu
Lạc tình
Tình lạc
Trái sầu nhân gian!...
03/4/2011
-
MÊ MẨN
Trái tim đem nối vòm trời
Lách lau mê mẩn đẫm lời gió ru
Ôm chiều mê mẩn vơ vu
Tát sông cạn vớt lời ru uổng hoài
Mẩn mê đêm mẩn mê ngày
Lối chim mỏi lệch hướng bay cuối đường
Mẩn mê trèo nhánh yêu thương
Vói tay bẻ trái vô thường cầm ăn
Cắn vào nhoi nhói chân răng
Vết đau mê mẩn ngọn ngành tịch liêu
Vụng tay đứt một màu diều
Mẩn mê đứng nhớ bao điều sắp quên.
ĐCĐ
Chào người buon gió! Hôm nay bạn đã khỏe hẳn chưa? Tôi bắt đầu "ghiền" thơ của bạn rồi đấy! Mà lực sáng tác của bạn dồi dào thật. Mỗi khi vào diễn đàn, tôi phải vào nhà của bạn đầu tiên đấy! Mấy bài lục bat của bạn " cao thủ "lắm, tôi phải học thuộc lòng đấy! Nhà thơ đây mà! ! Tự dưng tôi thấy thơ mình như hạt cát giữa bãi bờ thơ. Hi Hi
-
Chuyện những cơn gió:Gió miền quê, ở miền xuôi
thổi lên miền ngược chuỗi cười bay theo
miền trung đây gió thắt eo
thổi vào nam lại chắn đèo trường sơn
miền tây gió lại tủi hờn
tiêu diêu công tử tiếng đờn vui tai
bây chừ nẻo gió thông khai
mấy cơn gió lại chẳng mời gặp nhau
gặp trên cây chuối nát tầu
gặp trên xơ xác bẹ dừa nước lên
gặp nhau ngõ phố không tên
đi qua để lại tiếng đêm thét gào
tôi đây mượn gió gửi vào
cho thơ một chút cuộn trào làm vui.
Đ.T.V
Chúc mừng cháu! chú thích bài này của cháu. Bài này có thể lên trang lucbat đựợc đấy, nhưng câu "Gió miền quê, ở miền xuôi" cháu dổi thành "Gió miền quê, gió miền xuôi" được chang?
-
GIẬN HỜN
Giận hờn
Hờn giận tí thôi!
Cớ chi em giận
Và rồi
Em xa….
Hoàng hôn tím thấu trăng tà
Thức thao ngồi đếm tiếng gà sang canh…
Thôi về xé bỏ bâng khuâng
Bẻ câu lục bát tám phần trả em
Sáu phần trả nợ đêm đêm
Trót vay trăng gió xây thềm thơ yêu…
02/4/2011
-
RAU GÁI
Rau trai em hái sau vườn
Quyện nồi canh cá mùi hương đượm nồng
Bên song nắng gió bềnh bồng
Anh hỏi rau gái có không trên đời?
Đỏ au đôi má em cười
Nồi canh chín quyện tình đời hai ta….
02/3/2011
-
NHỮNG NGÀY THÁNG BA
Cuồn cuộn cuốn…cuồn cuộn trôi….
Sóng thần kéo rớt mặt trời Sendai…
Fukushima
Còn ai?
Cha con chồng vợ mắt cay lệ nhòa…
Anh đào chung thủy màu hoa
Trong đổ nát nở lời ca xanh đời.
Hà Nội rét
Nát lòng người
Trái tim sẻ nửa
Tình người chẻ đôi.
02/4/2011
-
Chào bạn! Biết được tin bạn bị tai nạn. Tôi chân thành gửi đến bạn lời hỏi thăm sức khỏe! Bạn nói đúng, trong cái rủi có cái may. Bạn có được thêm nhiều người bạn nhờ lang lang vào diễn đàn này, phải không. Chúc bạn khỏe, sớm bình phục và mãi mãi là bạn thân của Diễn đàn nhé!
-
NÍU
Sương chiều níu mảnh trăng non
Hoàng hôn níu nhớ vào hồn mắt ai
Cọc trầu níu nhánh trầu cay
Sao em không níu những ngày còn không….
Bây giờ con cái níu chồng
Câu níu cá
Chim níu lồng
Phận em!
Nhạc lòng níu tiếng đàn đêm
Tịch tình tang níu nỗi niềm xót xa…
31/3/2011
Một góc tâm hồn
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Cám ơn cháu đã ghé thăm nhà chú. Chúc cháu vui, khỏe và sẽ có thơ hay!