-
Số bài viết
249 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
3
Bài viết được đăng bởi thanhhaipgdcbe068
-
-
Trăng côi
Dường như trăng rụng dưới đầm
Sao anh không đến vớt rằm lên chơi
Dòng sông vẫn đứng chơi vơi
Từ khi anh bước hợt hời biệt tăm
Bụm tay một bụm trăng rằm
Khép tay vừa vặn tình thầm thì đau …
24 / 8 / 2002
-
Trại rắn Đồng Tâm
( Tặng thầy Phó Đức Hòa – Trường ĐHSP Hà Nội )
Đưa nhau về Đồng Tâm
Qua những con đường đầy gió nắng …
Từ Thành Nội anh về thăm trại rắn
Gặp lại em người con gái sông Tiền
Tháng chạp hồng nắng gió se duyên
Đôi Trăn Gấm quấn mình tình tứ
Tội tình chi đâu sao Mái Gầm giận dữ ?
Nghểnh mặt lên cong cớn cuộc đời
Em bảo rằng loài Bông Súng dở hơi
Là rắn nhưng không hề có độc
Như anh yêu em không gì ngà ngọc
Yêu nét dịu dàng nằng nặng chân quê…
Sáng mai nầy Thành Nội anh về
Mang theo nụ cười trại rắn
Mang theo cả những con người bình lặng
Âm ba chảy suốt cuộc đời …
KN, 26 / 1 / 2005
-
Mùa xuân nhớ chị
Ngoài vườn mai cũng chẳng bông
Gian truân chị hỡi !
Làm sao đong lường ?
Nước ròng cạn xấp con mương
Chị còn mắc cạn phố phường xa xôi …
Tết gom nỗi nhớ về rồi
Chị ơi, mẹ cứ đứng ngồi không yên !
Con chim khách kêu ngoài hiên
“ Có khách ! Có khách !”
Chị về !
Ơ … Không !
Em nghe bão rớt trong lòng …
27/ 1 / 2004
-
Người khiếm thị
Sót lại từ chiến tranh
Người đàn bà khiếm thị
Khát tiếng khóc trẻ thơ
Ôm bóng đêm ngủ hờ …
Đứa bé sót lại từ những mảnh đời
Ám ảnh một hình hài
Khiếm thị tình yêu …
Chiếc gậy tre đồng hành
Vượt trùng trùng thiên lý
Người đàn bà khiếm thị
Mơ về những cánh chim câu …
11 / 1 / 2004
-
Bâng khuâng
Tôi về tìm lại lời ru
Tháng năm nợ nhánh mù u cuối vườn
Thời gian vùi lấp con mương
Thương con còng nhỏ về nương nơi nào
Nghiêng ngiêng mấy hạt mưa rào
Nghiêng qua nỗi nhớ
Nghiêng vào lòng tôi
Ơi tháng năm,
Tháng năm ơi !
Tháng năm sao giữ tuổi thơ riêng mình ?...
Bến xưa vàng nắng lung linh
Con ve nhỏ cất lời inh ỏi chiều
Bao năm dừng bước phiêu diêu
Chạm tay nỗi nhớ nghe chiều bâng khuâng …
6 /6/2004
-
Mùa đông quê
Mùa đông
Mùa những ân tình
Anh không về nữa …
Tội tình mùa đông
Bờ đê lạnh gót chân hồng
Mái chèo gác bến khát vòng tay khua
Bồi hồi nhặt trái bầng chua
Nghe cay đắng vị quê mùa, sông ơi !....
20 / 12 / 1004
-
Bóng chiều xưa
Muốn nghiêng lòng vắt cạn lời
Gởi em nguyên vẹn bài thơ chung tình
Ngại ngần vụt mất tuổi xinh
Vườn xưa nắng chẳng còn lung linh vàng…
Nghiêng tay hứng…. giọt mưa tràn !
Rắc lên nỗi nhớ miên mang trong hồn
Ngại mưa bong bóng phập phồng
Chông chênh vỗ thuở tơ hồng cùng em…
Muốn về ngồi bến sông êm
Nhìn con nước chảy, nghe bìm bịp kêu
Ngại ngần vụt mất lời yêu
Một đời mắc cạn bóng chiều xưa xa …
-
Đợi
Bông dừa rụng trắng vườn quê
Con chim khách gọi người về lao xao …
Giật mình
Rụng một tàu cau
Cội mai
Gốc khế
Giậu rào
Bâng khuâng…
Nắng chia nửa bãi chiều sân
Hạnh phúc ấy ngỡ đã gần nhưng xa …
Trăng non lên khuất sau nhà
Chiều ơi, chắc lẽ người ta không về !!!.....
-
Cho người
Tháng năm
Rồi cũng qua đi …
Cong queo chiếc lá
Mùa đi bỏ mùa
Người đi ngọn cỏ gió lùa
Vầng trăng tôi cũng bốn mùa ngủ yên
Đêm đông
Gió tạt ngoài hiên
Bờ môi khô đắng mặn bờ môi khô
Giấu vào lồng ngực tiếng ho
Đôi mắt nhớ
Vết chân chim giấu người
Bay về đâu
Cánh chim trời ?...
Tầm xuân phai nụ người còn nơi nao ?!...
-
Mùa hạn
Cỏ khô đồng héo mặt
Nằm nghe đất cựa mình
Con trâu già khép mắt
Khát khô nằm lặng thinh
Con gà mái phơi mình
Nằm khoanh ôm ổ trứng
Thương con nằm chịu đựng
Không nỡ bỏ đi xa …
Con cóc núp sau nhà
Nghiến răng khàn cả cổ
Bầy cua đồng lố nhố
Xác đỏ dài con kênh
Mùa hạ dài mông mênh
Mong gì mùa sau nữa
Bếp chiều thưa nhóm lửa
Làng vắng người buồn tênh
Bóng nắng chiều lênh đênh
Vai mẹ gầy còm cõi
Nơi phồn hoa đô hội
Sao em về dững dưng ?!...
16 / 7 / 2001
-
Cho con
( Thương tặng con Nguyễn Thanh Sơn)
Cha dạy con xếp những lá thuỵền
Để mai lớn…
…con tung mình ra biển cả
Mẹ cha xưa một đời vất vã
Mỗi bước chân con rực tỏa nắng hồng…
Cha dạy con vẽ núi, dòng sông…
Ruộng đồng mênh mông cò bay thẳng cánh
Mai vào đời…
…con không nghe lòng giá lạnh
Hồn quê nhà sẽ bám víu bước chân con
Cha dạy con xếp đá làm non
Biết hạnh phúc – khổ đau, buồn – vui, được – mất,…
…Biết cách nhận – cho…
…Biết bao điều giả – thật…
Để con góp một nụ hồng…
…cho đời thêm những tinh hoa…
Mỹ Tho, 13 / 12 / 2003
-
Ngăn kéo tình yêu
Rồi tôi sẽ cất vào ngăn ngực trái
Gió heo may
Đồng quê
Cả mùi hương lúa bay…
Tôi sẽ cất những tháng ngày đeo đuổi
Gió đêm đông bay rát mặt người
Đất rung chuyển vòng tay hoang lạc
Mây đen mờ che khuất nẻo trăng rơi…
Tôi sẽ cất tháng giêng hương bưởi
Cỏ mùa xuân xanh biếc mắt ai
Cất nụ cười rạng nắng
Rắt yêu thương trên trái đất này
Rồi tôi sẽ cất luôn một chút buồn
Ngậm ngùi một chút, chút cô đơn
Tình yêu em tặng tôi ngày ấy
Cất nốt vào tim cho đủ đầy!....
-
Tiếng đờn cò
(Thương tặng ba)
Ba gởi cả tâm tư vào cây đờn cò của nội
Âm ba cuộc đời dành hết cho con
Thằng con út nguyện tình đi xa xứ
Nhớ ba kéo đờn cò tiếng vọng đêm đêm …
Ba lên thăm mang theo cây đờn ấy
“ Hát đi con, thương nhớ đã nhiều rồi !...”
Tay nâng niu ngón đàn nhè nhẹ
Con cất lời ca nồng ấm trên môi…
Rồi con cứ xa nhà, đi mãi…
Ba xếp đàn gởi nỗi nhớ theo con
“Cống, xê, hò, xang, xứ, u, liu,…”
Như tình cha sâu thẳm ủ trong lòng
Ba ra đi giữa trưa hè êm ả
Bài “Phụng hoàng”… ba bỏ dở dang
Con chẳng kịp về để ba so đàn con hát
Tiếng đờn cò ngày ấy cũng phôi phai…
Giáp năm rồi ba trở về cõi khác
Chiều. Thu thanh. Đờn ai kéo bồi hồi
Tiếng đờn cò dặt dìu như thuở trước
Ba đi rồi … con biết hát cho ai ?!...
Mỹ Tho, 26 / 12 / 2003
-
Hạ nhớ
Cơn mưa bất chợt đổ oà
Giọt buồn ướt áo học trò chiều xưa…
Sân trường lá rụng lưa thưa
Tiếng ve
Tiếng gió
Tiếng mưa
Bồi hồi…
Mùa thi cũ đã xa rồi
Cổng trường khép lại tuổi đời học sinh
Em ơi ! Phượng đỏ lung linh
Bài thơ còn đó bạn mình về đâu ….
-
Lặng lẽ mùa xuân
Cuối cùng ba cũng bỏ ra đi…
Mây trời tiễn đưa nằng nặng
Má rưng rưng ngó về vạt nắng
Hắt hiu cuối ngày…
Mùa xuân này mình má với cội mai
Lối vào ra, ra vào trống vắng
Ở xa quê con thẫn thờ ngó nắng
Con không về !...
Má có thiết gì xuân !...
Mỹ Tho, 17 / 12 / 2003
-
Về Bến tre
(Kính tặng cô Thu Thủy – ĐHSP Hà Nội)
Về thăm quê em Bến Tre
Qua cầu Rạch Miễu lòng nghe bồi hồi
Sông Tiền nước lững lờ trôi
Đâu rồi những chuyến phà trôi qua dòng ?...
Gió đưa thoang thoảng hương đồng
Về đâu hỡi
Tóc em bềnh bồng bay?...
Bâng khuâng đứng giữa Mõ Cày
Nghe trăng…
sao …
biển …
miệt mài ru đêm …
Về thăm Bến Tre quê em
Xa quê lòng bỗng khát thèm……biển quê !...
KN Đêm, 6 / 7 / 2004
-
Độc thoại mùa xuân
Mùa xuân này anh có về không ?...
Khi nắng mười hai kéo nhau về qua ngõ
Bờ tre đu đưa kẽo cà gọi gió
Én gọi bầy về vũ hội mùa xuân…
Mùa xuân này em vẫn chờ mong
Ngày vẫn dài …
… vẫn khu vườn quạnh quẽ
Cô bé ngày xưa không còn bé nữa
Nụ tầm xuân sao vội vã phai màu ?...
Lòng nhủ lòng rồi sẽ gần nhau
Như hoa bướm ngày xuân rộn rã
Mùa đã về rồi…
… sao anh còn xa mãi
Giữa xuân hồng lòng em chợt nhói đông
Mùa xuân này anh có về không ?...
Có về không…
… lòng em hoài trăng trở
Nắng mười hai kéo về giăng nỗi nhớ
Cội mai vàng xao xác gọi mùa sang …
12 / 1/ 2004
-
Anh có còn ăn bánh giá chợ Giồng ngày xưa
(Từ khi em đi lấy chồng
Anh ăn bánh giá chợ Giồng với ai …)*
Anh có còn ăn bánh giá chợ Giồng ngày xưa …
Bao năm rồi
Em thả hồn ly hương biệt xứ
Nợ chợ Dinh
Nợ chợ Giồng
Nợ cái buổi chiều nao
Bên lũy tre làng anh tiễn em đi …
Anh có còn quấn khăn rằng
Ngồi xới gốc sơ ri
Chọn quả ngon đầu mùa gởi người thành phố
Chiều bâng khuâng nghe chuông chùa xa đổ
Tháng chạp. Rằm. Anh có còn đi lễ hội Kỳ Yên…
Anh có còn…
Em khờ dại đảo điên
Thân tầm gửi gởi quê người xứ lạ
Đêm mơ màng
Nghe bóng xưa đè lên ngực
Đêm không thực
Em lần về hỏi hen ký ức…
Anh có còn ăn bánh giá chợ Giồng ngày xưa …
6 / 1 / 2004
-
Thầy ơi !
Tháng năm lỗi hẹn đợi chờ
Con không về kịp
Nghẹn lời
Thầy ơi !...
Cổng trường ai khép chơi vơi
Hoàng hôn ngất lịm khoảng trời con đi…
Con về tìm lại mùa thi
Xa rồi giọng nói thầm thì bên tai
Bao giờ về lại mười hai
Buồn vui cái thuở trò thầy bên nhau
Tình thầy trước
Nghĩa trò sau
Hẹn ngày khoác áo đỏ màu vinh quang …
Ngờ đâu năm tháng phủ phàng
Thầy đi giữa độ nắng vàng chưa phai
Con về trường cũ chiều nay
Xót xa giọng nói, hình hài …
Thầy ơi !...
2/ 7/ 2004
-
Tình khúc Đà Lạt
( Thân tặng Đoàn Minh Long – Hiệu trưởng
Trường TH Thị trấn Cái Bè)
Trở về Đà Lạt tìm em
Sương phố núi giũ rối rem bụi đường
Nhẹ chân bước hồ Xuân Hương
Trông lên đồi vắng nhớ thương cuộn về
Hồ Than Thở đẫm tình quê
Đồi Mơ đắng giọt cà phê chung tình
Mưa giăng trắng Bảo Đại dinh
Giọt mưa hay giọt lệ tình người xưa
Tuyền Lâm liễu rũ đong đưa
Thuyền ai đó cũng mới vừa đi qua
Chuông chùa vọng phía đồi xa
Sương giăng trắng rặng thông già lung linh…
Lang thang phố núi một mình
Về đâu hỡi những ẩn tình đêm nay?
Tay ôm Đà Lạt vào tay
Ru cho giấc ngủ rồi mai lại về …
Đà Lạt , 6/2004
-
Chiều ở quê
Chắc mầy giận chiều nay, hở nhóc
Tao chưa về để kịp tiễn mầy đi
Chiều bên hiên nghe mưa gió thầm thì
Bước chân nhỏ, dáng mầy xanh xao quá !...
Ve xếp cánh gởi vào mùa hạ
Chút hồn nhiên, tinh nghịch học trò
Xa con đò và dòng sông bé nhỏ
Lúc mưa về mầy có nhớ đến tao ?…
Mầy có nhớ những tháng ngày giông bão
Đội nắng che mưa đi bắt cá đồng
Mai phố phường như mớ bồng bông
Chắc có lẽ bước chân mầy vướng víu !
Nhưng chẳng thể là cánh chim bé xíu
Mãi loanh quanh nơi chốn ruộng đồng
Mùa mưa nào mà chẳng có cơn giông
Nhưng giông bão chẳng bao giờ tồn tại
Xa bến nhỏ hãy vững tay chèo lái
Trời sẽ xanh và nắng sẽ trong lành
Mầy đừng giận chiều nay nhóc nhé !
Tao chưa về, mưa cũng khóc, nhóc ơi !...
12 – 7 - 2001
-
Với người
Cánh cò lẻ bạn tìm nguồn
Đêm khơi mấy lối sương buồn giăng giăng
Kỉ niệm nào chẳng bâng khuâng
Tình yêu nào chẳng nợ nần cho nhau
Người đi bỏ lại trăng sao
Bỏ lời hẹn ước thuở nào bơ vơ …
10 – 6 - 2001
-
Gửi em chiều mưa
Chiều nay hè về anh ngồi nghe mưa hát
Gió lao xao gợi nhớ dáng người xưa
Ôi ! Cái thuở đến trường ngày hai buổi sớm trưa
Bên gác trọ muối dưa đèn sách
Em còn nhớ không
Những sáng mùa đông trời se thắt
Mình đến trường hơi ấm chuyền nhau
Và những đêm mùa hạ trăng cao
Mình dìu nhau tự tình trên phố…
Em còn nhớ không
Mái trường rêu cổ
Và cơn mưa kỷ niệm chúng mình
Cây điệp già giờ chắc đứng lặng thinh
Nhớ về một thuở nào xa, xa lắm…
Chiều nay trời nâu thẳm
Ngoài hành lang con chim sáo ngỡ ngàng
Bên khung cửa sổ vẫn nằm ngơ ngác
Nó rụt đầu, chắc nó nghe mưa ?...
Em ơi !...
Chiều nay hè về có ngồi nghe mưa hát
Có xuyến xao về những tháng ngày xưa
Nhớ khắc vào trang lưu bút ngày xưa chỗ anh chừa
Thêm ba chữ : “ NHỚ NHAU HOÀI”, em nhé !...
-
Hư ảo
Ngồi buồn thả lá vàng rơi…
Tình yêu ngày cũ bây giờ mồ côi
Ngày xưa người nói thương tôi
Gió xuôi nẻo gió
Đâu rồi ngày xưa ?
Ngồi buồn nhặt kỷ niệm thưa
Thả theo mưa nắng dối lừa bay đi …
10 – 6 - 2001
Trăng Quê
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Mâu thuẩn
Ngoảnh mặt
Em đi
Tôi ôm thời gian níu ghì ngày xưa lại
Đêm khướt từ
Trượt tay
Giấc mơ vụn dại
Em sang cầu
Tôi bên này sông
Hắt hiu
Đêm vàng khói thuốc
Ngồi ôm ly rượu nghe cào cồn môi …
25 / 8 / 2002